1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @bee_qq tuần này anh ấy đang đợi công ty bên Sing trả lời nên nếu trả lời rồi cũng tuần sau đi luôn .Phỏng vấn thì em nghĩ chắc cũng đậu rồi vì chàng nhà em mấy cái Yoga này thần siêu lắm....thật ra cũng 1 tí là em mong đừng đậu để chàng ở lại đây với em...nhưng vậy thì chả có lương nuôi ba mẹ và em sau này nữa (em cứ bắt chàng để giành tiền mà sau này qua nước khác sống rồi còn mơ mộng đi du lịch đây đó với chàng nữa....^:)^),ảnh bùn em cũng chả nỡ...:DEm tính khi nào ảnh đi em xoắn gối qa đó mấy hôm sẵn tiện chơi bời du lịch Singapore luôn....nhưng fải lo cái vụ ò í e với ba mẹ em trước cái đã.:D:P Khj nào qua đó chơi,em gặp chị cafê nhé :D:P
    Em yêu lén lút lắm....được hơn nửa năm rồi...cho thêm mấy tháng nữa chắc treo bằng khen chiến sĩ cho em được rồi chị ha.Ba mẹ em không chịu người Ấn chị ạ...Vì ba em từng qua Ấn,cũng xuôi là qua nhầm khu nào nghèo xơ nghèo xác đấy,rồi bị lừa...lalala bên Ấn nên về cấm tích em giao du với Ấn....bảo Ấn nghèo,làm dâu bên đó còn khổ hơn thời phong kiến...rồi người Ấn gian gian....Đâu phải ai cũng vậy đâu chị ạ...thì nước mình cũng có chỗ tốt chỗ xấu....bạn trai em cũng có nghề nghiệp đàng hòang,gia đình cũng Ok...nhưng cứ nge cái Hindu ko bò ko heo rồi quốc tịch Ấn là cấm tuyệt đối :( Đã bảo Ghét của nào trời cho của đó rồi :)) Nên em mới phải giấu này giấu nọ...cũng mệt nhưng cứ nghĩ tình yêu của chàng làm em thêm mạnh mẽ mà tiếp bước..Tụi em đợi em học hành xong bắt đầu đi làm,công việc của anh ấy cũng ổn định,tụi em mới công khai :D:P:D:P....lúc đó chắc dông tố bão bùng ghê lắm...nguyên dòng tộc nhà em có mình em khác lạ,động vật quý hiếm :))
    Anh ấy qua Việt Nam hơi bị là quá xui...bị công ty hại,các thầy yoga khác chơi khâm,rồi ra ngòai mua đồ bị lừa....ở ngay chỗ không có đầy đủ tiện nghi....nên chàng hơi không mấy thiện cảm với VN.Hắn bảo chỉ có em là thứ tốt đẹp duy nhất ở đây ....nge cũng mát gan mát dạ tí :D:D:D..Nhưng lâu lâu em cũng nói...chả có gì hòan hảo cả...nước nào cũng thế...có này cũng phải có nọ...
    Con đường tình duyên của em đúng gập gềnh...lâu lâu ngồi tự kỉ bản thân hỏi sao mà em dũng cảm thế trời....Lên đây chơi với mọi ng` mới thấy,em không đặc biệt,còn rất nhiều dũng cảm hơn em nhiều.Và chàng nhà em cũng chả cá biệt,vẫn có hàng trăm thói hư tật xấu giống y chàng nhà em....Em ng~ mộ mấy chị trên đây lắm ;;)
    Em thì vẫn con gái...chàng đi xa vẫn cứ hay đa nghi sợ sợ chàng bỏ mình đi khăm khe con nào đẹp khác:D
    Mấy cái điện thọai chị nói em là dùng trên máy tính hay di động vậy ?
    À chàng của chị đang ở phương nào thế ?
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Bạn nói đúng quá.
    Quote lại lời bạn asthaa để nhăc nhở các bạn gái đang yêu trong box mình, cũng tự nhắc bản thân luôn. Yêu vẫn phải tỉnh táo các bạn à.
    Ai cũng biết yêu chàng Ấn là khổ, mà khổ đây là khổ về cách biệt văn hóa, lối sống, khoảng cách địa lý chứ không phải khổ vì tính cách người ta không tốt. CHỉ khi yêu , tin tưởng và bạn cảm nhận hạnh phúc khi yêu thì bạn mới có can đảm vượt qua những khó khăn ấy. Nếu ai vì đang yêu mà khổ, yêu mà đem lại cho nhau những nghi ngờ, khúc mắc hờn ghen, hụt hẫng thì lấy gì là động lực để vượt qua khó khắn, có gì tốt hơn so với chia tay để bắt đầu với một người yêu khac tốt hơn yêu mình hơn và thuận lợi hơn? Các bạn tỉnh táo nhé, nhất là khi bạn còn trẻ tuổi xuân phơi phới thì đừng dại gì cột tim mình vào người không xứng đáng.
    *Hera: còn trẻ nhưng mạnh mẽ. Không phải ai cũng kiên quyết được như bé đâu nha. ủng hộ em.
    Em chẳng sai gì cả, cần vấp để đứng dậy và trưởng thành hơn. Từ thất vọng mình rút ra điều mình muốn và điều mình cấn mà. Chúc em học tốt. Sing là đất nước tuyệt vời để học tập đấy, chị thấy vậy.
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Hera_87 : đúng là yêu trai Ấn khổ lắm chị...còn hơi nuôi con nít nữa :D...Chị cố lên nha.Em ước gì mạnh mẽ được như chị.Em yếu mềm lắm nên tòan bị địch tấn công không àh :( Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc mới để lấp đầy đi những khỏang trống kia...Cố lên chị.Qua Sing tận hưởng và quên đi nỗi buồn đi chị.Mong chị dc vui vẻ ;;)
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nghe em kể chuyện chị thấy thương em quá! Sao yêu đương mà phải khổ như vậy? Yêu mà luôn trong tâm trạng phập phồng, lo sợ, không biết là mình sẽ bị bỏ bất cứ lúc nào. Mối quan hệ như vậy thật là chông chênh quá!

    Rồi hôm bữa chàng nói sao về cái vụ tắt điện thoại đó?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1: Thôi đừng tự trách mình nữa em à, chị em mình có biết những lời đường mật, ngọt ngào chỉ là nói cho có mà thôi. Bây giờ thì có kinh nghiệm rồi há, nếu có qua Sing du học thì cũng có cách mà đối phó với mấy anh Ấn phải không nè?:P
    2: Mấy anh đó thụ động lắm em à, cứ phó mặc mọi thứ cho mình vậy. Trong mối quan hệ đó đôi khi tạo cho chị cảm giác chỉ có mình yêu người ta chứ người ta không hề yêu mình.
    3: cái này có gì mà yếu đuối mà hèn nhát hả em? Chị thấy em tỉnh táo và cương quyết đó chứ. Yêu một người khác biệt như vậy, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa thì cái tình yêu đó phải mạnh mẽ gấp ngàn lần bình thường để khi khó khăn mình còn động lực mà vững bước. Chứ cái kiểu yêu "suy dinh dưỡng" như vậy thì thật là phiêu lưu khi đem cuộc đời của mình đặt vào tay chàng.

    Chúc em lên đường du học vui vẻ và bỏ lại nỗi buồn sau lưng nhé. Và chúc em sẽ tìm được 1 tình yêu mới, dù Ấn hay Việt thì cũng thiết tha, nồng nàn hơn những gì em đã và đang có hiện giờ.@}
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : chàng nhà em qua Sing phỏng vấn gì gì đó,mọi chuyện gấp quá thế là chàng cứ chạy luôn mà không thông báo với em.Với lại em có cái tính lo xa chị à,cứ mỗi lần chàng đi xa xa tí em lại khóc om sòm.Hồi chàng còn bên SG làm việc,thế là bị chuyển ra Bắc làm,em khóc sưng con mắt nên giờ chàng sợ quá...đi về rồi mới khai thú....cũng tính lo xa vời...nge tin thôi là 1 phát bay lên đây hỏi chị Bee bên Sing liền :)) :))...Làm em hiểu lầm...về còn mắng mỏ...cứ bảo có 2 ngày thôi nhá...mốt mấy tháng trời không biết sao :)) .... nghĩ đến mà thấy ngán...yêu nhau gì cứ ba hôm này chỗ này mốt chỗ nọ...thôi thì yêu nhau phải chấp nhận gian nan thử thách chị à...em cứ để chàng đi lung tung vài ba năm ,kiếm được chỗ làm ổn định rồi lúc đó cột chân chàng cũng được...Em cứ sợ chàng đi rồi dăm de con khác thôi :))=)) Em mất tự tin bản thân lắm :D...
    Em thì cứ yêu thôi...yêu tới đâu thì tới chị à...em vẫn nỗ lực cố gắng mà đi tiếp vì lỡ yêu điên cuồng mất rồi...
    Chị Hera còn sướng nhá...chàng Ấn nhà em Ấn cái kiểu gì chả ngọt đâu chị à...nghiêm lắm...cũng chả lãng mạn nữa...tòan em lãng mạn hộ không àh :)):)) tòan em đọc thơ tình cho chàng nghe....chàng chỉ giỏi chọc em phát điên....lâu lâu chọc nhột 1 phát cho nằm cười lăn ra thôi...chứ ngọt thì em giành phần mất rồi :)):))=))
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    chàng nhà em phải đi Sing thiệt rồi...chàng về chàng khoe với em nhưng em lại buồn...nói khùng nói điên...chàng giận đùng đùng rồi...hjz...fe này ko ổn...chắc đứt lun qá...:(( Em buồn quá mấy chị ơi...:(( chàng cứ có chuyện gì cái là tắt máy di động....:((giờ ko biết sao è ỏi năn nỉ xin lỗi nữa...chán wá :((
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Anh ấy tắt di đông, anh phai xin lổi em ấy chứ. Sao em phải xin lỗi nhỉ . Cuối tuần rồi nhí nhảnh ăn chơi đi em. Việc gì chờ đợi năn nỉ anh ấy làm gì. Chăm soc bản thân tốt nhé.
    Gee lang thang tìm 1 bài hát trên youtube thì thấy được cái này dễ thương cực kì. Các bạn xem nhé. không biết người tạo ra cái clip đáng yêu này là ai nhỉ. Chúc các bạn cuối tuần vui.
    http://www.youtube.com/watch?v=s-M83F4NvIQ
  8. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    @ kiss: tắt máy thì thui chứ sao e, hình như e hơi bị phụ thuộc vào ảnh nhìu quá đó ... take it easy e ơi, g gọi ko được thì mai gọi, mai hok được thì mốt, từ từ cho hai bên nguôi rùi nc ... nghe nhạc đi cho đỡ chán e

    http://www.youtube.com/watch?v=EslZAf1g_oc

    @ c gee: hum nay e gọi c bên yahoo định 8 với c mà hok thấy c đâu hết à, chắc đang mắc gal meethi meethi bol (say sweet sweet things) với ảnh rùi phải hok ;) ... tặng c bài này để c chọc ảnh nè hehe

    http://www.youtube.com/watch?v=wuxIfwhgXl4&feature=related
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ua ua, Online rui ne. Nay gio chi ko biet. Sorry be.
    Chị thích albulm Aisha lắm. Lúc đầu thích bài Suno Aisha. SAu nghe nguyên albulm thấy bài nào cũng hay. Thích bài Sham nữa. Mà chị chẳng hiểu lời đâu, thích giai điệu à. Em dịch chị nghe với.
  10. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ôi c gee thấy nó ạ:) của e làm đấy ạ. Mới đó đã hơn 2 năm r. bao nhiêu chuyện xảy ra:-< h xem lại em chỉ muốn khóc thôi:))
    .......mỗi lần nhìn thấy nó, đọc comment hay mail của những ng biết chuyện chúng e hỏi bây h 2 đứa thế nào r. E chỉ biết cười và im lặng...Có những lúc giận dữ và tổn thương vô cùng, e cũng muốn xoá quách nó đi nhưng lần khần thế nào rồi lại k nỡ...Dù gì nó cũng từng là 1 phần trái tim và tình cảm của e...ngốc thật!biết rằng cố quên là sẽ nhớ.nên dặn lòng cố nhớ để mà quên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này