1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Trời, thì ra của em a? Chị đóan chủ nhân cũng lang thang trong box mình nhưng không biết thế hệ thứ mấy thôi. Thì ra là bé puchi. Chị nghĩ em phải yêu nhiều lắm mới làm được nó. Đọan clip rất rất hay sweet và chan chứa tình cảm. thuơng em quá.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ơi, chị xem rồi và trái tim chị cũng như muốn nát ra em ạ. Chị thật bất ngờ, chắc em phải yêu người đó nhiều lắm mới làm ra được cái clip này, tình cảm và chan chứa yêu thương.

    Chị không biết nói gì nữa, chị mong em sẽ hạnh phúc, hạnh phúc em gái nhé!
  3. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chị @gee : đôi khi e nghĩ rằng có lẽ mình bớt nhạy cảm đi 1 chút, bớt yêu đi 1 chút, bớt sống tình cảm quá đi 1 chút thì e đã hạnh phúc hơn:) A là mối tình đầu của e. Tất cả những cảm xúc những rung động đầu đời e dành hết cho a... Đoạn clip này làm kỉ niệm 1 năm chúng e hạnh phúc. Mỗi câu chữ mỗi lời nói e viết từ trái tim. Hnay ngồi nghĩ lại e cũng chẳng biết mình đã làm thế nào, đã mất bao nhiêu ngày để lụi cụi cóp nhặt từng tấm ảnh cho hợp, viết từng dòng, từng câu, ráp nối lại từng kỉ niệm ...khóc, cười, vui, buồn, hờn giận, yêu thương... Lúc đấy e cũng k biết rằng e yêu nhiều đến thế:)...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chị @copconmisa cảm ơn chị của e. e vẫn luôn cố gắng lạc quan và nhìn về phía trước:) e k yếu đuối đâu:) và k chỉ e, chị cũng phải thật hạnh phúc c nhé:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngồi buồn buồn thế nào 1 lúc e lại mít ướt mất rồi... chán em quá đi thôi:) ở nhà khuya lắm r. e đi ngủ đây ạ.chúc các chị và cả nhà mình ngủ ngon nha:x
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đừng khóc nhé em, đừng khóc nữa nhé [r32)] Em làm chị cũng rớt nước mắt theo nè. Đừng khóc nữa em nhé!
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    chị Hera giống em,khi yêu ai là yêu mãnh liệt và khó dứt ra.Đó là lí do em không thể bỏ hắn được dù hết lần này đến lần khác hắn làm tổn thương em.Em không mạnh mẽ được.Giờ em quá mệt mỏi.Em đã khóc hết cả đêm.Và giờ thật khó ....nhưng chắc có lẽ...em đành đặt dấu chấm hết ở đây....Em cần hắn cần em.Chứ không phải em cần hắn và hắn thì thờ ơ với em ...bỏ mặc em khóc nức nở và mệt mỏi cả đêm...Nếu có đi nữa thì người tổn thương cũng chỉ là em.Em yêu và chăm sóc người mình yêu khá tốt...và vì thế em cần được nhận tấm chân tình thật sự từ một ai đó..Cho em cảm giác được an tòan...Em thật sự chịu không được nữa...Rồi 1 ngày hắn sẽ phải hối tiếc tất cả...Em sẽ làm hắn phải cảm thấy hổ thẹn với tình yêu của em...Hjzhjz...em nói mình phải mạnh mẽ lên mà ghi tâm sự cho tụi chị cổ họng em nghẹn ứ và nước mắt cứ tuôn ra thế này...Em buồn lắm :((:((:((:((...Thật khó khi chia tay 1 ai đó...Trái tim cứ đau thoi thóp...đau rất là đau...Thật khó để mạnh mẽ...Em cần cái gì đó lấp đầy khỏang khắc trống vắng cô đơn lúc này..........Đã 1 thời gian em lạc lối,có lỗi với chính bản thân mình...ba mẹ...và giờ đây...em có lỗi với chính tình yêu của mình....em buồn và chả muốn cố gắng vượt qua...thật sự quá mệt mỏi chị àh :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có chị nào có nick yahoo không cho em xin với....vì bây giờ em thật sự rất buồn và em muốn chia sẻ với các chị..Những người từng đau khổ vì tình yêu Ấn này....Cám ơn các chị nhiều :-*
  6. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ Justakiss: cố gắng mạnh mẽ vượt qua nhé Kiss ơi. Hãy cứ xem như chuyến đi xa lần này của anh ấy là 1 cơ hội để thử thách tình yêu của 2 bạn. Cũng như Kiss, Viljen đã rất yếu đuối trong tình yêu, nhưng sau bao nhiêu "thăng trầm" ~Xthì Viljen thấy những lời khuyên của mấy sis trong nhà mình thật đúng. Yêu mấy chàng Ấn này thì mình phải cao tay một chút, hãy ngó lơ với chàng khi cần thiết, nếu như chàng vẫn nhiệt tình với mình thì hãy tiếp tục, còn nếu chàng cũng lơ luôn thì còn gì cho mình hối tiếc hả Kiss =((... Với lại làm cho hắn tưởng mình cần hắn quá, hắn sẽ chảnh đấy :-w Viljen cũng đã từng nghĩ khi yêu là phải yêu bằng cả trái tim mình, chỉ cần nghe theo tiếng nói của trái tim mình là đủ nhưng giờ thì Viljen yêu bằng trái tim và cả lý trí nữa Kiss àh... Mình có giá trị riêng của mình, người không nhận ra và trân trọng mình thì không xứng đáng với tình yêu mình dành cho họ... Kiss hãy cứ vui vẻ nhé. Tình đầu khó quên nhưng không phải là không thể, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Có thể chàng của Kiss tốt về nhiều mặt, nhưng chàng cứ làm người yêu của mình tổn thương như vậy thì Viljen nghĩ Kiss nên suy nghĩ lại mọi việc trước khi quyết định chờ đợi chàng... Nếu chàng không xứng đáng với những hi sinh của Kiss thì đừng lãng phí những năm tháng tuổi trẻ của mình nữa... Mở lòng ra với những người thật sự yêu thương mình, rồi Kiss sẽ tìm được người xứng đáng với tình yêu của Kiss mà :-bdViljen cũng đang như vậy và cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình :x
    Vài dòng cho Kiss, nếu Viljen có nói gì không phải thì Kiss đừng giận nhé. Hãy thật tỉnh táo khi quyết định nha Kiss. Mọi người trong nhà mình luôn ủng hộ Kiss [r2)]
    P.S: chàng của Kiss là giáo viên Yoga phải không? Viljen cũng có biết 2 anh Ấn làm giáo viên Yoga ở VN, họ là bệnh nhân của anh trai Viljen, không biết có khi nào trùng hợp là chàng của Kiss không \:D/... Viljen biết là có người này người kia, nhưng môi trường Yoga thì Kiss nên cẩn thận nhé, tin tưởng là 1 chuyện nhưng Viljen cũng nghe nhiều chuyện người Ấn qua VN dạy Yoga.............. Đây là nick YM của Viljen: aprilsnow_0622 - khi nào Kiss muốn tâm sự thì pm nhé, Viljen sẽ "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" @}
  7. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Clip dễ thương quá Puchi àh, dạo gần đây ngày nào mình cũng nghe bài này, nghe hoài không chán luôn :-bd. Đừng buồn nữa nhé Puchi, rồi mình cũng sẽ tìm được người thực sự dành cho mình mà :x.
    À, Puchi làm clip đó bằng phần mềm gì vậy? Nếu có thể thì Puchi share cách làm cho Viljen với nhé. Mình cũng muốn làm clip \:D/ nhưng không biết phần mềm nào dễ làm, mình gà vi tính lắm... Cảm ơn Puchi nhìu nhìu @}
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @puchi :gửi anh coi cái clip chưa the sis?? hehe
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Puchi em đừng khóc. Chị Gee hư lại đem clip em ra làm em buồn rồi. Coi nó như 1 sáng tạo vị nghệ thuật của mình đi em. Nó rất hay và cảm đông đó. Coi như clip đại diện nói lên tình cảm chấn thành của con gái VN cho các chàng Ấn hen.
    @Viljen woa, bé Boo lớn rồi nha. Comment chín chắn ghê. Chị mong chàng trai ấy xứng đáng với tình cảm của em. Cheer nào.
  10. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @viljen : cảm ơn bạn thật nhiều...những lời bạn làm mình suy nghĩ thật sâu sắc....mình đã khóc cả ngày ,bùn,mệt mỏi và tuyệt vọng và người đó vẫn bỏ mặc mình trong nỗi cô đơn âm thầm...có khi đang hạnh phúc đây đó.:((...cứ nghĩ đến mà mình phát điên lên Viljen àh...cả 1 ngày bạn bè mình chửi mình ngu và khờ dại quá...mù quáng trong tình yêu...mình cũng biết chứ ko phải là không...nhưng không hiểu sao trái tim mình cứ thoi thóp lên từng vết đau....và hình bóng người ấy hiện trong mình....mình cũng muốn mình qên cho thật nhanh....nhưng làm sao dc khi những kỉ niệm vui buồn,những khó khăn có nhau luôn đập vào trái tim,ánh mắt mình....Cả 1 ngày người ấy không liên lạc.Mình gọi tổng cộng trên 30 cuộc ,nhắn tin cũng nhiều nhưng vẫn thờ ơ mình...Và giờ quả thật mình đã quá điên và không chịu được nổi nữa rồi.Mình để cho người ấy đi....đi xa khỏi mình mặc dù mình đau lắm....Thật khó để mạnh mẽ trong tình yêu....và nhất là những ng` quá yếu đuối như mình....Mình ước gì mình có thể nhìn thấy gương mặt người đó lúc này....lần cuối cũng dc...nhưng vì quá xa...và điều kiện mình không cho phép mình làm thế....
    Người ấy đi rồi....Người ấy nói cũng sẽ không cho mình biết hắn làm gì,đi đâu,ở đâu....lúc đầu mình bùn lắm vì mình mún gặp hắn....nhưg jờ....mình đã chuẩn bị hết mọi thứ để gơm dần dần đi hình vẽ hắn trong trái tim mình.Cả 1 thjan qua,vì yêu hắn,mình lén lút và lo sợ ,mình đã tự làm đau khổ bản thân mình quá rồi,trái tim mình cũng đã khóc vì hắn quá nhiều....nhưng hắn ko hiểu....tình yêu mà không hiểu nhau thì không phải là tình yêu nữa rồi :((...Mình đã bỏ lơ ba mẹ gia đình mình,bạn bè mình- những ng` yêu mình thật sự và không bao giờ bỏ mình trong bóng tối ntn....mình bùn và cảm thấy có lỗi lắm....mình giờ ghét ng` ấy lắm nhưng chẳng hiểu sao vẫn mún júp hắn thu xếp mọi thứ để đi.....mình chỉ hi vọng hắn đi thật tốt...hắn sẽ kiếm dc bạn gái mới hoặc về Ấn mà cưới vợ như arranged marriage truyền thống ấy.....và hắn sẽ thấy dc hắn hối hận biết bao khi đánh mất mình...và hắn sẽ phải đau khổ hơn mình như lúc này....
    Mình không còn lựa chọn nào khác..đành mạnh mẽ mà tiếp bước....tìm lấy tình yêu đích thực cho đời mình.
    Cảm ơn các chị và bạn V vì đã tiếp thêm sức mạnh cho mình nhé...Iu nhà Ấn lắm.
    Mình add V rùi nha...V có rãnh giành chút thjan 8 với mình vì mình jờ bùn lắm....lạc lối :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này