1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Ko biết vì mạng bên mình hay vì trang web mà mình từ hôm qua tới giờ chỉ xem được tới trang 79, trong khi 80-81 đã hiện ra rành rành...Mãi mới vào được..pahhhh!
    Thuốc với Kiss có gì cần xả thì cứ vào đây xả ra cho hết nha. Thương hai bạn lắm mà thực mình vụng về ăn nói quá, đành chỉ ghi mấy dòng này để chia sẻ.
    Ah, mà ko biết có ai như tui hông, mỗi khi buồn là lại ăn. hihi... Thôi thì mời nhà Ấn mình đi ăn hàng để cùng nhau giải tỏa buồn bực.

    Tăng 1 : tụi mình ăn gup chup khai vị nha ! Nước me chua chua ăn chung với đậu Hà Lan bùi bùi, ngon thiệt. Ăn ngoài lề đường cho vui, gần gũi nà (chị em nhà mình chắc đều là người tốt bụng hết, ăn chắc ko ai bị gì đâu nhỉ? ) :D
    [​IMG]

    Tăng 2: mình đi dzô quán ăn món chính :cá ướp gia vị Ấn tẩm bột chiên giòn+món wrap chiên kiểu Mumbai :P
    [​IMG]


    No no chút , tụi mình làm tăng 3: đi uống chai (trà được pha rồi nấu với sữa+đường+gừng) thơm thơm, béo béo [​IMG]


    Mua snack đem dzìa để ăn chơi ban đêm, gì chứ tâm sự là chị em mình cứ thả giàn cả đêm chắc cũng ko hết chuyện
    [​IMG]



    Tăng 4:Ai còn đói thì làm thêm miếng Chapati lót dạ nha :
    [​IMG]

    No nê, chị em ta lên tuk tuk (người Ấn gọi là "Auto") dzìa đại bản doanh nhà Ấn, địa chỉ thường trú :ttvnol, quận Tâm Tư, phường 8, tp. Chia Sẻ, đất nước :Iu Thương :-*
    [​IMG]

    Hi hi... hi vọng sau chuyến ăn chơi nì, tinh thần mọi người đã phấn chấn lên được 1 chút ! :) Hẹn lần sau mình lại đi ăn hàng típ!!!
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Trời ơi, nửa khuya đói bụng mò lên đây nhìn mí cái hình chảy nước miếng tong tong lun :( ... Ủa c ơi, cái món nì ăn ngộ hen, e có ăn thử rùi, e chả nhớ tên Ấn của nó là j nhưng mà thấy mí đứa bạn nó gọi tên tiếng Anh là water ball, lúc mà ăn thì có hai cái chai nước sốt, một chai ngọt một chai cay rót vô trong cái bánh rùi bỏ hết cả cái cục to đùng vô miêng lun. Hay là style mỗi vùng mỗi khác nhỉ, cái nì là món ở Mumbai hả c? Ngon quá, chẹp chẹp ~X
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    he he... cái món này đi đâu cũng thấy bán em ạ , cứ ra đường là có à. Bên Ấn mấy lần chị ăn ở mấy tp khác nhau đều ko có 2 chai nước sốt. Lạ hẻ ? Em ăn ở đâu vậy ? có khi tùy khẩu vị từng vùng mà người bán linh hoạt thay đổi thui em. Chị thích ăn chỉ vì cái nước me chua chua nhè nhẹ.... Em "chẹp chẹp" làm chị cũng thèm theo lun ... ;))
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chị cọp và kiss : cám ơn 2 sis đã quan tâm em nhé ,...e chia tay sớm, để ko phải làm mình khổ ....e sợ làm mình tổn thương lắm 2sis ơi.Trong chuyện tình cảm của 2 đứa, em ko phải ng bị động,em đã chứng minh anh thấy điều đó trên cơ sở tôn trọng bình đẳng và thấu hiểu...em cũng đã yêu 1 cách rất nhiệt tình...nhưng hình như có cái j đó ở anh lạ lắm...Chỉ khi online em mới cảm giác dc tình cảm của anh - rất thật và chân thành lắm, lúc nào online gặp anh em cũng đều rất hạnh phúc, 1 cảm giác rất thật ...nhưng khi ko online anh như ng bốc hơi vậy, ..cứ như anh ko tồn tại trong cuộc đời e vậy....và giao ước mỗi sáng người nào dậy trc thì gọi ng kia dậy của 2 đứa cũng bị anh làm hỏng rồi :((.........
    em biết anh ko cố ý phá hỏng nó và có lẽ anh yêu em nhiều lắm và em tin vào những j anh nói.....nhưng có lẽ anh chưa suy nghĩ kĩ về tình yêu cần có những " hành động " cụ thể như thế nào...hay tình cảm của anh chỉ là hơi mấp mé ở ranh giới của tình yêu và sự ngộ nhận của tình yêu online, hay đó là cách mà anh yêu 1 người.......ko biết nói sao nhưng phải nói anh là 1ngood guy nhưng anh ko phải là good boyfriend của 1 người như em...Có lẽ 2 đứa quá khác nhau .....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cám ơn chị nhiều nhá..có nhà mình vào kể lể cũng đỡ chứ chẳng biết share với ai mấy chuyện thế này cả..chả ai hiểu được hết .hì hì
    woawoa..em cũng ước một lần dc qua Ấn, ăn những món này nè, nhìn ngon quá, thèm ghê hehe....muốn dc nắm tay chàng vi vu ăn vặt ....mà có lẽ e nên chấm dứt mơ mộng là vừa rồi sis ơi .....
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Thui e nhớ rùi, có phải bên đó gọi mí món nvay là chart hok c hay là street food j đó, bởi dzị ra đường là có, hehe. E ăn ở Sing nè, ăn trong quán nên chắc ng ta lịch sự bỏ sauce vô hai cái chai :)) ... E đói mún chít c ơi, hùi nãy lỡ dại ăn có chút xíu cơm, g nhà hok còn j ăn, tn ngồi xem hình nhớ cái món này + cái món paneer tikka hix hix ... C còn hình đồ ăn đồ uống nào c post lên hết nha c, e mà qua đó e sẽ lang thang ngoài đường cả ngày ăn cho bằng hết các món ăn thì thui hơ hơ hơ :P
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    WOah, stay cool dẫn cả nhà đi ăn chơi hấp dẫn quá. Chưa ăn bao giờ nên không biết có ngon không, nhưng rất thú vị bạn àh.
    Cọp và Bee viết hay thật đó, luôn ngơỡng mộ văn phong của 2 em. Phải ngày xưa chị thất tình cũng có ngươi củng cố tinh thần như 2 em chắc mau hết bịnh hơn rùi. Hồi đó lay lất cứ như đứng bên lề cuộc sống của chính mình vậy . Nhìn lai quá khứ lại thấy chuyện tình cảm ấy tầm thường quá chứ không quan trọng như lúc trước mình nghĩ. Cần thời gian các em ah. Mong các em mạnh mẽ rút ngắn thời gian khó khăn này, để mau vui và mở trái tim cho chàng trai khác.
  7. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    C thề c hứa c đảm bảo với e là ko phải mình e thấy tình iu của giai Ấn cực kỳ khó hỉu đâu :P. Hum nay chả hỉu sao mình quởn quá mức, xin kể lại một cái chuyện nhảm nhảm với mọi người là ngày ... tháng ... năm (ko nhớ nên đành ba chấm), có 1 con cọp ngồi thổn thức với 1 con ong già về sự khó hỉu của giai Ấn, con ong già ko bít cách nào an ủi vì cùng chung số phận, sau một hồi than qua thở lại thì con cọp & con ong đã viết lại lời bài hát Con gái của Ngọc Lễ như sau ... "Giai Ấn nói ghét là iu, giai Ấn nói iu là chưa iu lắm, giai Ấn nói giận là giận iu, giai Ấn còn iu là còn giận" [:D]

    Ngẫm lại hai người đến từ hai nước khác nhau, background hoàn toàn khác nhau từ ăn uống, tôn giáo, gia đình, thói quen mà lại iu nhau thì sẽ xảy ra rất nhìu chuyện trời ơi đất hỡi cho nên chỉ có hai con đường, một là bỏ trai ngoại về iu trai Việt, còn ko là phải sống chung với lũ thui :-??

    Hix hix, hum nay mình đang rất chán nhưng sao mình lại nói nhìu thế này ko bít @-)
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cám ơn chị đã quá khen:-bd:-bd. Ngày xưa em đạt giải nhất văn cấp TP mà:x:x (cho em khoe chút thành tích), nhưng rồi thấy chọn con đường văn chương thì mình sẽ trở nên lãng mạn và có phần hơi ướt át nên em rẽ sang hướng khác. \:D/ Thành ra giờ văn em nó hết bay bổng như hồi xưa rồi chị, mà nói chuyện văn chương mới nhớ ngày xưa phân tích mấy bài thơ tình của Xuân Quỳnh, Xuân Diệu thấy giọng điệu mình rất hiên ngang và từng trải, giờ mới biết những gì mình viết lúc đó toàn là xạo và tưởng tượng. :)):))Nào là phân tích tình yêu, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Rồi người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Hây da, giờ thì mới thấm thía hết ý nghĩa của những câu văn đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn ơi, bạn giết người không dao, nhìn ngon quá à:((:((:(( Staycool dễ thương quá à, động viên tinh thần chị em bằng sức mạnh ẩm thực.

    Nhân nói chuyện ăn uống để cọp kể mọi người nghe chuyện này vui vui nha. Cọp có anh bạn người Ấn, chơi cũng khá thân. Chàng thuộc caste cao nhất nên chàng ăn chay. Có lần chàng online thấy mình hỏi thăm, xong rồi hỏi, ăn tối chưa. Mình kêu ăn rồi. Chàng hỏi ăn gì, mình làm nguyên một tràng :Pork, beef, fish. ANh chàng la lên, kêu u r animal killer. Rồi nào là động vật không phải là cái để ăn, tập ăn rau đi. Mình kêu mình không thích ăn rau, chỉ thích ăn thịt thôi.;)) Bữa sau lại gặp nhau tiếp, sau vài ba câu hỏi thăm mình đốp luôn, sao hôm nay định hỏi gì, đừng nói là hỏi thăm tui ăn gì nghe. Chàng nghe vậy vôi nói, no no, i will not ask u anymore. Hè hè, ăn uống là thú vui của cuộc đời, mà ăn thịt thì lại càng vui hơn!!!!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạo này thấy mọi người trong nhà ai cũng ủ ê hết, nhưng nhờ vậy mà page tăng một cách tích cực, không hoang tàn như những ngày trước nữa. :D Đó là khía cạnh lạc qua thứ nhất mà cọp nhìn thấy. Tín hiệu thứ 2 là cái biết rồi, khổ lắm nói mãi nhưng vẫn phải nói, đó là thấy nhà mình rất tình cảm và dễ thương, càng yêu mọi người hơn, cái này theo thuật ngữ kiếm hiệp gọi là "trong hoạn nạn mới thấy chân tình". :))

    Nhà mình ơi, đừng buồn nữa nhé, có gì không thể chia sẻ được với người ngoài thì vào đây trút nỗi lòng vói các tỷ muội ở đây. Mọi người luôn trong tư thế sẵn sàng chia sẽ mà. Cuộc sống không cho ai tất cả mà cũng không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Cuộc sống cho bạn gặp một vài người xấu trước khi mang đến một người tốt để bạn biết biết nhận ra đâu là người yêu mình thật sự. Nên những ai đang buồn thì hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn để yêu đời đi nhé. Cọp giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, cái luận văn đang đuổi sát nách sau lưng nên không dám lơ là. Kiss ơi, em vẫn còn gia đình và mọi người trong nhà kia mà, ai cũng ở bên cạnh để nghe em chia sẻ hết. Nothing is impossible. :x
  9. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    10 ngày nữa em được gặp chàng roài cả nhà. Hjhj. Nhưng hôm đó chàng sẽ phải đợi em ở sân bay ít nhất là một tiếng,vì em có bài thi ,ko đỡ đc. Mấy đồ ăn bên Ấn ngoài gà ra em ko ăn đc mấy món chấm chấm mút mút,vì cái vị ***g hắc hắc,và mọi cái đều cho thật nhiều gia vị.

    Nhất là hành khô,họ rất hay thái và ăn kèm đồ ăn hic hic. Em ăn trứng luộc chỉ chấm muối thôi,nhưng chàng thì họ cho một đống ra vị tẩm ướp rồi mới ăn.

    Chàng sắp về việt nam rồi,có chị nào muốn gửi gắm cái gì thì Pm em nhá,chàng được cái dễ bảo,nhiệt tình lắm ạ....!
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sáng nay mình thức dậy, một cảm giác giận dữ, tổn thương và đau đớn đến cực đỉnh ôm chặt lấy mình, tưởng như thở không nổi khi nghĩ lại những lời nói lạnh lùng và vô trách nhiệm của người ta. Sao người ta có thể thốt ra những lời nói như hề chưa có gì xảy ra thế nhỉ?

    Sẽ đứng dậy và đi tiếp nhưng mình giờ đây giống như nàng tiên cá sau khi có được đôi chân, mỗi lần bước đi là cảm giác đau nhói như bước trên đinh, ứa máu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này