1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Tặng các nàng 1 nụ cười rạng rỡ nhé. Mong nó sẽ mang niềm vui như ánh mặt trời tới những cô gái xinh đẹp của forum :x

    [​IMG]
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cọp đang bận viết bài nên để lát nữa cọp kể mọi người nghe chuyện này nghe. Một phát hiện phũ phàng và đau đớn về một anh bạn Ấn khác mà bạn cọp đang phải chịu đựng. Thật là kinh khúng. Hy vọng cọp kể xong mọi người sẽ cẩn thận và tỉnh táo hơn
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Định viết cho Kiss mà thấy Gee nói giùm hết rồi. Kiss có quen ai ngoài HN không ? Bạn đi một mình mà tâm trạng lại bất ổn như vậy thật mình cũng thấy lo.
    Thực lòng mình chỉ mong kiss ra ngoài ấy có gặp anh chàng kia thì nói lời chia tay luôn cho dứt khoát. Gặp 1 lần rồi xong để ko còn vương vấn gì nữa ( mình cũng ko ủng hộ kiểu chia tay mà ko rõ ràng, dang dở rồi để lại nhiều day dứt hơn). Mình nói phũ phàng như thế vì mình thấy anh ấy không xứng đáng với tình yêu của Kiss đâu, Kiss đừng níu kéo nữa. Sau này Kiss có tiến xa hơn với anh ta cũng ko hạnh phúc trọn vẹn. Trong tình yêu, tình cảm một chiều luôn đem lại đau khổ, Kiss à.
    Cả những bạn đang gặp chuyện buồn nữa, các bạn hãy xem đây là cơ hội để bắt đầu một ngày mới của tình yêu, dù rằng sẽ cần nhiều thời gian để có thể đón nhận nó. Chia tay không dễ dàng, nhưng thà vậy còn hơn ở bên cạnh người không biết trân trọng mình. Coi như mình khép lại cánh cửa này để mở ra cánh cửa khác cho một người thực sự yêu mình và làm cho mình hạnh phúc. Yêu mà vui thì mới yêu, chứ yêu mà cứ làm khổ nhau thì yêu làm gì !
    Dừng lại để đi tiếp, các nàng ơi ! Thương mọi người nhìu nhìu :-*
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Staycool cám ơn Cool nhé...Mình có 1 người bạn ở ngỏai...chắc cũng xoay xở dc...Um thì mình đang muốn ra ngòai đó để kết thúc trong êm đẹp ....Bay ra để đặt dấu chấm hết cho 1 câu chuyện tình yêu dài....Để trái tim đừng thoi thóp vì 1 người không đâu nữa :D
    @copconmisa : chị kể đi...làm e tò mò wá...:D
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chị Jenny @Puchi : cám ơn sis và bạn puchi nhiều :D! em ...ko biết sao nữa, anh tuyệt vời lắm...rất hiểu chuyện , chịu lắng nghe, chịu sửa đổi, luôn đặt em lên ưu tiên hàng đầu ( anh nói )...etc..nhưng mà...em nói thật là em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi em online gặp anh thôi.....còn khi ko online, anh cứ như biến mất , r như chưa hề xuất hiện....anh nói anh yêu em, anh nhớ em, và thật, lúc ấy em cảm thấy tin anh lắm...nhưng mà nhớ của anh lạ lắm...khi nhớ ng ta phải gọi điện , nhắn tin cho nhau, vậy mà e cố tình 3 ngày liền ko online...ko có một cú dt, 1 tin nhắn nào từ anh...vậy mà vừa online, thì anh nói " oh babie, i mís you so much, i just think abt you .."....Trái ngc với em , em có chủ đông gọi điện , nhắn tin cho anh nhưng hiếm khi nào anh rep tin nhắn của e lắm, em hỏi " anh sợ tốn tiền àh" anh nói .." đối với anh, em là trên hết, tiền chả là j cả"...em cảm thấy chuyện tình mình đẹp lắm, em cũng tự tin lắm sis ơi...em nghĩ mình có dc 1 anh ng Ấn có vẻ ngoài, học hành , tính tình thì ok, gia đình thì thoáng....nhưng sao vẫn có j đấy chưa đủ...Anh có cái j lạ lắm...Em vốn là đứa .phải nói là thực tế, điên điên hài hài chứ ko mơ mộng nên tình online là 1 thứ j đó mà tuyệt nhiên ko thể có trong định nghĩa của em, ..em cũng lại rất sợ bị tổn thương...luôn cố gắng xù lông nhím để bảo vệ mình khỏi " nỗi đau " ( hơi sến !) và anh !....anh đã chứng tỏ rằg đây ko chỉ là tình yêu online, nó sẽ có kết quả , sẽ có tương lai tốt đẹp......và em - một đứa ko nói hay nói yêu mà đã nói là yê thì sẽ làm hết mình, yêu nhiệt tình ...đôi lúc e chủ động nhắn tin , quay clip về cc song cua em , gọi điện cho anh và lần nào anh cũng tỏ ra rất xúc động, nói đủ thứ ...nhưng tự hỏi sao mãi mà tiếng yêu của anh vẫn chưa thành " hành động "............
    2 đứa giao ước rằng mỗi sáng, ai dậy trc sẽ gọi kêu ng kia dậy.....và dg nhiên em dậy sớm hơn anh nhiều hơn...=> em là ng gọi trc nhiều hơn nhưng dần dần để ý...anh chi có vài lần gọi trc, còn lại...anh đều có lý do..và ko biết bằng cách nào , quá trùng hợp chẳng....đó luôn là sự thật ...em biết chắc là vậy...nhưng co những lần ...em lại thấy em gọi trc thì sau đó anh mới nhá máy lại....quá mâu thuẫn ...biết rằng mình có quá nhiều sự mâu thuẫn trong lòng sis ạh...em đã đề nghị chia tay nhưng anh vẫn chưa nói j nhiều..anh đang bận thi cử j đấy của anh ...bây h thì chẳng có j rõ ràng với em hết ...ko biết rằng mình làm đúng ko , lại bị mâu thuẫn...lỡ như em làm tổn thương anh chỉ vì 1 chuyện ko ra j? ....rối bời , phức tạp quá ...!
    Chẳng lẽ , chỉ có hạnh phúc và cảm giác được yêu khi online?................................Nhưng tất cả những cái ấy đối với e ko quan trọng lắm !thắc mắc rồi lại quên......Quan trong là cái cảm giác em đang có hiện giờ...và tại sao em lại có cảm giác ấy...anh đã làm j để gây ra tất cả những điều này? chính em cũng còn ko biết và cái đó mới thật sự quan trong vì co khi...chính em , ..em sợ rằng em quá mù quáng , đặt niềm tin quá nhiều, và em đã quá tự tin mà ko còn đủ " sáng" để nhận ra những sai lầm mà em đang phạm phải? ........em bị kẹt trong chính bản thân mình ....
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cho chị nói thẳng nhé em, anh chàng đó chả khác gì với người mà chị đã từng quen. Những lời nói đó chỉ là nói dối mà thôi, anh ta cũng từng nói với chị câu nói đó nhưng rồi kết quả là như thế này đây? Người ta không có ý định nghiêm túc với em đâu, chỉ muốn chơi bời thôi. Trực giác của em là đúng đó, chẳng sai đâu. CHị cũng cố ý biến mất một vài ngày để xem người ta có gọi điện hay nt cho chị không. Chẳng có gì hết em à, trong khi tụi chị ở cùng một nước, gần sát sàn sạt nhau á. Hy vọng em sẽ dừng lại đúng lúc, đừng để những lời nói đó làm mình mê muội. Ráng lên em nhé!
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chi cọp :" Em cảm thấy đau đớn vì niềm tin bị phản bội, chứ không hề đau vì cảm thấy mất mát một cái gì đáng giá cả. Em tối qua sốc đến nỗi không thể thở nổi, không thể tin con người đó và con người từng nói là yêu em tha thiết, sẵn sàng thay đổi vì em lại là một. Sự thật phũ phàng đến không ngờ! Nhưng em không để con người đó đánh gục mình, cuộc sống cho mình bài học, em sẽ học thuộc và nhớ mãi. Điều đáng giá duy nhất mà mối tình đó mang lại cho em chính là tình cảm của chị em nhà mình. Em trả giá bằng nỗi đau nhưng có lại mọi người, rất xứng đáng chị à!"
    nhất là khúc " ko thể tin ng đó.....là một", đọc cái này...em tự dưng thấy sợ...lỡ 1 ngày anh trở thành như vậy? ...tự dưng lúc ấy " mắt long lanh " là lạ chị ạh ........
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chị cop: nhưng ...em o biết thât chị ơi, anh thật tình lắm,anh giới thiệu em với cả gia đình anh luôn, em chả biết là loại j....anh ko gọi vì anh nói là anh ko biết anh cần làm thế, nếu anh phải làm thế ảnh sẽ làm...rồi em nói " ko anh, em ko muốn nói ra để anh làm vì em , mà em muốn nói để anh biết rằng anh cần làm việc đó vì anh yêu em, vì anh nhớ em nên anh phải gọi "....rồi anh nói " anh biết, và điều đó xuất phát từ trái tim anh " .....em ko hiểu...bạn thân anh nói anh yêu em thật , anh có ý định nghiêm túc với em chứ ko đùa giỡn....nhưng anh với em còn nhỏ...chỉ mới học DH nên còn phụ thuộc gia đình...anh nói đôi lúc cuộc sống của anh có nhiều thứ mà anh phải giải quyết, đôi khi là hgia đình họ hàng, hay bạn bè , anh chị cần đến anh nên anh chưa thể dành nhiều tg cho em??? Em thật sự ko biết ...
  8. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Đừng buồn quá em, biết đâu có dịp chị em mình khoác tay nhau đi ăn vặt cũng hay vậy :D


    Câu này của Gee làm mình nhớ tới 1 người bạn cũ. Bạn mình từng yêu hết lòng, dành hết tình cảm cho anh người yêu, vậy mà anh ta lại không biết trân trọng tấm chân tình đó nên bạn mình dừng lại. Cứ tưởng yêu người đó nhiều nhất nên bạn rất đau khổ, tới khi sau này có tình cờ gặp lại người xưa, bạn mình cũng tự ngạc nhiên rằng trong lòng chẳng còn chút tình cảm vấn vương nào nữa hết.

    Bee nói mình mới nhớ ra cái tên " Chat" . Mấy chỗ bán món gupchup thường có ghi biển "chat" đó. Chat cũng là mấy cái bánh này luôn, nhưng họ bóp vụn ra rồi trộn chung với nhân + nước sốt chứ không để cả nguyên bánh như trong hình. Paneer ngon nhỉ ? ăn giống đậu hũ nhà mình, nhưng chắc và cứng hơn ha.
    Tiếc là hình chụp món ăn chị ko có nhiều, chỉ mấy tấm vậy thui ah . Đồ ăn Ấn thì nhiều lắm Bee ơi, nhưng mà ko phải ở đâu cũng có món mình thích . Vd như chị thích ăn mấy món Bắc Ấn, mà phía Nam hầu như không thấy bán mấy. Bee thử chicken tikka với thịt cừu nấu theo kiểu Ấn chưa ? Ngon lắm!!!!!Chậc, có vẻ như 2 chị em mình có tâm hồn ăn uống giống nhau nhỉ ?;))

    @Vân : chúc mừng nàng nhé! hi hi ... sung sướng là đúng rồi, sắp gặp được chàng mà! Cái cảm giác mong chờ này mình rất là hiểu ;) Mặc dù đã là vợ chồng, cũng gặp thường xuyên, mà mỗi lần đi đón chồng mình vẫn thấy hồi hộp + vui khó tả , huống gì hai bạn ở xa nhau như thế :)
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị câu page mà em,:)):))

    Mình có một cô bạn người Việt, cũng yêu tha thiết và cháy bỏng với một anh chàng Ấn. Anh chàng này từ đâu đã nói là không có tương lai gì hết, bạn mình cũng hiểu và chấp nhận vì ban đầu cũng không ngờ rằng tình cảm lại thêm sâu đậm như vậy. Anh chàng đó tốt với bạn mình lắm, vì 2 người đó ở chung nhà mà (mở ngoặc giải thích là cả 2 là flatmate chứ không phải sống chung đâu nha, :P) nên có điều kiện gặp gỡ và quan tâm tới nhau. Chàng giúp bạn mình làm các đồ ăn của ẤN, rồi khi bạn mình bị nổi mụn hay muốn giảm cân, chàng cũng làm các bài thuốc của người Ấn để giúp bạn mình đạt được nguyện vọng. Chuyện sẽ như thế, bạn mình cũng đắm chìm trong hạnh phúc khi chàng có vẻ muốn tiến xa hơn khi bóng gió đề nghị với gia đình rằng liệu chàng có thể lấy người nước ngoài không. Chàng không nói với mẹ đâu, mà nói với em gái chàng (khoảng 15, 16 tuổi gì đó) cho đến gần đây bạn mình phát hiện một sự thật phũ phàng.

    Bạn mình vô tình biết được password FB của chàng, tò mò log in vô thử thì rất sốc. Trong thời gian quen bạn mình chàng vẫn còn nhắn tin, hỏi thăm người yêu cũ, đừng giận anh, anh không gọi điện được dear. Chưa hết, chàng còn giở giọng tán tỉnh với một cô nàng Ấn khác u r so beautiful, can we be friends? chỉ cách đây ít ngày, Và bạn mình còn biết được cái quá khứ xxx của chàng nữa, trần trụi đến đau đớn. Chưa hết, chàng trong các câu chuyện, msg gởi những người khác đều nói là đang ở London trong khi sự thật không phải là như vậy, chàng nói dối!

    Bạn mình sốc đến nổi không ngủ được, đau đớn nên phải viết tất cả ra giấy cho nhẹ đầu. Mình ban đầu nghĩ người mà mình đã quen chỉ là trường hợp cá biệt, mình đặc biệt quý anh chàng của bạn mình nên mình cũng vun vào cho 2 người. Nhưng sau khi nghe bạn mình bộc bạch, mình rất sửng sốt và khuyên bạn mình dừng lại. Tụi mình đã rất đau đớn, rất rất đau, có lẽ không có gì đau hơn khi biết mình bị lừa dối. Nhưng tụi mình đã cùng nói với nhau rằng cuộc đời rất đẹp, rất đáng sống, không cần phải phí thời gian cho những anh chàng rác rưởi như vậy. Nói vậy không có nghĩa là tất cả người Ấn đều vậy, không có nghĩa là tụi mình ghét người Ấn nhưng đây là bài học mà mình và bạn mình thấm thía. Phụ nữ, dù thế nào đi chăng nữa cũng muôn đời là kẻ dại khờ trong tình yêu.

    Mọi người ai phát hiện tình cảm của bản thân có những dấu hiệu đáng nghi thì nhớ dừng lại, kiểm tra cẩn thận rồi hãy đi tiếp nhé. Tụi mình gặp cả người thật, việc thật mà còn gặp những chuyện như vậy nên các bạn yêu online càng phải tỉnh táo hơn nhé.
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    À, gọi là chat mà e lại nói là chart hehe. E thix paneer lắm, ăn nó ko bị ngấy quá mà chế được nhìu món, e gầy mà ăn ba cái đồ đó sẽ có thể béo nhanh hơn. E cũng thix ăn món Bắc Ấn hơn vì thấy khẩu vị đậm đà có vẻ giống cái thói wen ăn vừa mặn vừa cay của e. Hai món c kể e đã ăn thử hết rùi, ngon lém, chẹp chẹp. Nếu có dịp gặp chắc e với c chỉ có ăn & ăn thui quá :)) ... Nhưng e chỉ ưng mí món mặn thui, ba cái đồ ngọt của Ấn e chịu, ăn hok được, ngán lắm!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có chuyện này nữa hả cọp, sốc quá, có phải cái bạn mà e bảo đang học hindi ko? Hix, cuộc đời bạc quá nhỉ, nhìu khi chỉ như trở một bàn tay, việc trắng thành đen đen thành trắng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này