1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @thuoc tạm thời cứ chờ một thời gian cho chàng thi xong để xem chàng có liên lạc với em hay không, nhưng mà thật ra chị thấy bận thi thì chàng cũng nên nt để em còn biết tình hình của chàng giờ như thế nào chứ không em lại lo lắng rồi đâm ra nghĩ vẩn vơ này nọ. Theo chị thấy một người con trai như thế không thể làm chỗ nương tựa cho em suốt đời được đâu. Em nên suy nghĩ thật kỹ về mối tình này xem có nên tiếp tục nữa hay không? Em đừng giận nếu chị nói sai gì nhé.
    @kiss em nên gặp mặt trực tiếp và nói chuyện rõ ràng với anh chàng một lần, thà một lần đau còn hơn là day dưa mãi không dứt như thế chỉ làm mình khổ mà thôi. Thân con gái thật là khổ luôn luôn là người chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm.
    @all Vào nhà và nghe được nhiều tâm sự của các chị em tự nhiên cảm thấy em là người hạnh phúc nhất khi được ở bên anh, được anh chăm sóc và yêu thương. Việc có thể làm bạn đời của anh là một điều emkhông bao giờ nghĩ đến. Chúng em mới kỉ niệm 2 tháng ngày cưới nhưng vì một số lý do riêng nên bây giờ hai đứa lại ở hai nơi đêm về không ngủ được tự nhiên nhớ chồng da diết chỉ mong cho đêm chóng qua. Thật là ngưỡng mộ những cặp vợ chồng có thể ở cùng bên nhau. Sẵn đây em muốn chia sẻ với cả nhà clip mà nhà em tạo ra để kỷ niệm ngày cưới của hai đứa.
    http://www.youtube.com/watch?v=--dbiBBIrPA
    Em hy vọng nó có thể làm cho nhà mình bớt buồn, bớt ảm đạm đi tí xíu.
  2. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    các chị ơi...mai em đi rồi...mà em không biết chỗ nào gửi xe máy qua đêm...Chị nào biết chỉ em với...Em không để xe nhà được...mẹ biết cũng mệt :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  3. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Ko bít mình có vẽ đường cho hươu chạy ko nhưng thui đã đến mức kiss dứt khoát mún ra đó rùi thì đành, kiss đem xe qua nhà bạn rùi nhờ chở ra sân bay đi, nếu ko thì hình như ở các bến xe hay chung cư đều có cho gửi qua đêm. Nhưng nói thật nha, dù là chỉ còn 1 ngày nữa nhưng mình nghĩ kiss dừng lại vẫn còn kịp đó, đừng ra đó làm j. Hum qua nc với một c trong forum mình có nói với c là tình iu nhìu khi giống như một sợi dây, nếu cố níu kéo quá thì nó sẽ căng ra & đứt lun, còn nếu buông lơi nó kịp thời thì tuy nó có lỏng lẻo nhưng vẫn còn đó. Mình tsu rất thông cảm với những j kiss đang chịu đựng vì bản thân mỗi khi cãi nhau với a mình cũng chỉ mún gặp mặt ngay lập tức & mún j thì cũng phải mặt đối mặt nói cho xong. Nhưng tin mình đi kiss à, đó chỉ là suy nghĩ một phía của con gái tụi mình thôi, còn các a thì cực kỳ ko thix cái kiểu liều lĩnh đột ngột ko nói mà cứ đùng đùng làm đâu. Mình bít trong thâm tâm bạn đang hy vọng là a sẽ cảm động khi thấy bạn vượt một quãng đường xa xôi để đến gặp a nhưng nói thật có thể a ấy sẽ chẳng những ko cảm động mà việc làm của bạn sẽ là dấu chấm hết thật sự cho tình cảm của hai người đó vì việc bạn đột ngột ra gặp sẽ là lý do tốt nhất để a chia tay bạn (a sẽ có thể viện hàng đống lý do như ba mẹ mà e còn nói dối nvay thì làm sao a tin e được, e ko thể cứ làm mọi việc mà ko có suy nghĩ & a ko thể đi típ với một ng chỉ bít làm theo cảm xúc, blah blah blah ...).

    Im lặng ko phải là chấm dứt tất cả bạn hiểu ko? Khi người ta đối mặt với quá nhìu căng thẳng thì chuyện im lặng vài ngày đến vài tuần để có t cho bản thân & suy nghĩ cũng chưa hẳn là ko tốt. Chuyện của mình cũng vừa mới xảy ra thui kiss à, bọn mình cũng đã ko nói năng j với nhau suốt 2 tuần liền & mí ngày đầu mình cảm thấy rất ngột ngạt chán nản, cảm giác gục ngã & hụt hẫng lắm (nhắc chuyện này lại phải cảm ơn cọp e nhỉ :x). Nhưng rồi ngày qua ngày mình lại cố gắng hơn vì cuộc sống vẫn còn tiếp diễn mà & sau hai tuần a đã chủ động liên lạc lại & bọn mình bi g lại có thể tiếp tục nc với nhau. Mình ko nói kiss ko có quyền liên lạc trước nhưng hãy để một t vừa đủ để a ấy có thể cảm thấy nhớ kiss nếu a ấy thật sự iu. Mình bít kiss hối hả & gấp rút như vậy vì a ấy gần sang Sin nhưng sao kiss ko nghĩ đến một khía cạnh khác là khi a ấy sang Sin, một mình bắt đầu cuộc sống bên này a ấy mới thấm thía hết nỗi cô đơn & biết được rằng mình cần cái j? Sin tuy là đất nước dễ sống nhưng với những ng lần đầu đến thì cũng sẽ lạ lẫm & hụt hẫng nhìu thứ lắm. Hãy để hai người một khoảng cách vừa đủ, còn nếu phải chia tay nhau thật sự thì mình cũng ít nhất giữ lại được sự tôn trọng trong mắt người mà mình đã iu hết lòng.

    Mình viết hơi dài cho riêng kiss & mình cũng sẽ nói ntn một lần này với bạn thui để bạn có thể suy nghĩ lại một lần nữa. Bỏ cái vé thì đau lòng thật đó nhưng nếu ra đến nơi mà mọi chuyện ko đâu vào đâu thì cái đau khổ đó sẽ còn gấp nỗi đau bạn đang chịu nhìu lần lắm. Còn nếu ko thể chịu nổi thì bạn hãy nhắn tin hay đt hay nhờ ng bạn nói lại cho a ấy bít mai bạn ra đi để xem a phản ứng thế nào rùi hẵng tính típ. Đừng đột ngột đi như vậy mình ko nghĩ nó sẽ có kết quả tốt đẹp đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E có ăn thử vài món ngọt của Ấn như là cái viên tròn tròn nâu nâu thả trong chén nước đường, thể loại này thật sự quá sức e :-ss (ngọt gắt cả cổ hix). Món thứ hai thì e thix hơn đó là cái bánh j mà màu đục đục làm từ sữa, phía trên có tráng một lớp bạc bạc, bánh đó đúc thành một khối có từng viên bé bé như kiểu bánh đậu xanh nhà mình ấy c, cái nì thì e thấy ăn cũng khá ngon. Còn một cái nữa là bánh j mà vừa có đậu phộng vừa có mè rùi thêm 1 cái lá kèm trong đó như là mùi cà ri á, hehe lạ quá mà e xấu bụng nên e ko dám thử, bạn cho e để đó rùi kiến nó thử dùm lun rùi :(.

    C e mình có duyên gặp trên forum rùi lại còn có đam mê ẩm thực như dzị chắc trước sau j cũng gặp c ơi :)) nhưng c đang ở đâu vậy c?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xem rùi nè Vân, hehe a xã của tình củm hen. Hai vc nhà này lúc nào cũng làm mình ghen tị hết [-X

    @ Alisha_tah: welcome lah ... đề nghị Alisha_tah kể cho bằng hết chuyện iu đương 1 năm qua nhá :P
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    dạ, chị muốn tốt cho em nên nói thẳng là em mừng lắm ạh...Đã em mù mờ rồi thì cũng co chị ngồi nhắc nhở...tối qua, nằm trăn trở ngủ cứ giật mình mà sáng dậy cứ như là mới vừa nằm xuống cách đây mấy phút vậy...Hồi sáng này hắn gọi cho em ..àh ko " nhá " máy thôi ?...em chả hiểu được anh đang làm cái quái j nữa...2 .hôm trc anh hết tiền DT , chẳng lẽ hôm qua anh chỉ nạp tiền đủ để nhá cho em 2 cú của ngày hôm qua và sáng nay thôi sao? .....
    Về chuyện của chị......Sao con người thay đổi ghê thế chị nhỉ?..EM đọc bài của chị mà thiệt là ko ngờ..., cái mà quen thì muốn cưới, nagỳ nào cũng nói đi nói lại, rồi thương yêu lo lắng ..blah blah...là y chang em luôn ..còn bây h của chị thì ko biết nó có trở thành tương lai của em ko nữa chị ạh ..
    CHị mạnh mẽ lên chị nhé, em cũng đang là người " ko dc bt " mà đi khuyên ng ta hình như là hơi có vấn đề nhỉ. Em cũng ko khuyên chị " dừng buồn " vì làm sao mà ko buồn được ha chị ha, mình đâu muốn, nhưng trách thì chẳng biết trách cái ji nữa , thôi thì hễ buồn thì cứ buồn cho đã , khóc thật to rồi dần dần sẽ lấy lại được những ngày tháng vui vẻ vốn có của mình..heyaa chị em mình cùng chiến đấu !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ko chị , có j đâu mà giận ..Tất cả nhà mình hễ ai có chuyện j đều đưa ra những lời khuyên thẳng thắn và "chân thành" lắm và e rất quý điều đó ở tất cả các chị em nhà mình , cũng nhờ đó mà em sáng mắt lên đươc chút ít..
    EM cũng đang chờ xem thi xong thì chàng sẽ phản ứng thế nào, anh có diện thoại, em cũng có điện thoại thế mà dường như mọi thông tin về anh mà em muốn biết đều phải hỏi bạn của anh? ..chả hiểu được, em tức qua nói với anh bạn đó " chẳng lẽ mất mấy giây để text 1 cái tin nhắn hay vài phút để gọi điện thoại cho bạn gái là điều khó khăn vậy sao?? . nó đâu có tốn thời gian học nhiều đến mức ko thể cầm đến cái DT ? " Rồi thì bạn anh nói " anh ta đang rất tập trung cho tương lai @_@ .., đang cực kì căng thẳng, và em thì ko biết đâu ?? " .........Thế là ..em lại ko muốn nói nặng quá, em muốn chờ thi cử xong xuôi rồi sẽ nói chuyện rõ ràng sau...thật là..,...Như ngồi trên đống lửa vậy !
    p/s :Àh clip của chị tình cảm quá ;)) ,thích ghê nha hình như lâu r chị mới vô nhà mình phải ko ta ? trước chị để avatar chị mặc áo hồng còn anh thì đứng sau ôm đúng ko nhỉ , hihihi..Chúc 2 ng luôn hạnh phúc nhé , àh àh có baby chưa nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cũng ko biết là ai nhỏ hơn ai mà chắc mình nhỏ hơn :), mà thôi để xưng bạn cho lịch sự còn sau này biết rồi sửa lại cũng ko muộn
    Cám ơn bạn nhe !hihì , mình đang chờ đợi và chờ đợi xem chuyện của mình sẽ ra sao , và chuyện test anh là 1 điều đương nhiên phải làm , ..như ngồi trên lửa vậy, suy diễn đủ thứ rồi lại tự thấy mình làm quá vấn đề nhưng r nghĩ kĩ thì nó lại vậy ....Mình là bị tác động của chị cọp nhiều lắm , vì chuyện mình có khi y chang của chị ấy ..Bạn kể chuyện của bạn đi , muốn nghe qua, tò mò ..tò mò.. hì hì ,kể xong có khi mình lại nhận ra thêm 1 điều j đấy " phũ phàng " hơn nữa về anh nhà mình..!
  5. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị biết em giờ như dây cung đã buông, không lơi ra được nên chị cũng sẽ không khuyên em không đi hay dừng lại. Chị chỉ xin em một điều, làm thân con gái phải biết giữ mình nhé em! Giờ em đang rất cảm xúc, ra đó gặp chàng, đừng để những lời ngon ngọt hay những cử chỉ âu yếm là em mờ mắt và mất tỉnh táo, có chuyện gì em sẽ là người gánh chịu hết. Cẩn thận nha bé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kinh khủng quá em à, đúng là bây giờ công nghệ hiện đại hơn nên mấy tên đểu này có điều kiện lừa lọc hơn, tinh vi hơn. Em thật sáng suốt thoát ra khỏi hắn ta.:-bd:-bd Nhìn mặt mũi nó không đến nỗi nào mà sao lại tồi bại thế nhỉ?

    Em kể chuyện em cho mọi người nghe đi để xua tan không khí ảm đạm này! Cả cái đoạn em ra mắt gđ họ hàng chàng nữa á, :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bây giờ em đã có kinh nghiệm của nhiều người rồi, lại còn có cả bằng chứng sống động từ bé @Alish_tah nên em cứ ngẫm nghĩ, dùng các phép thử em nhé. Dùng lừa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông, hì hì.

    Thanks em gái đã lo lắng cho chị, cho tới 7:09 sáng nay thì chị vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì bất thường xảy ra, khi nào có chị sẽ la lên cho mọi người cùng biết.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị đọc bài em lần thứ 2, cái câu đó đó, chị thấy nó xạo và giả tạo kinh khủng. Chị nghi là mấy thằng cha này bắt tay nhau rồi em ạ. Em nghĩ xem quen online thì có mất gì đâu, biết đâu anh ta có người yêu rồi, quen em nên muốn thử cảm giác chơi bời, tự nhiên có 1 cô gái nào đó yêu thương online, khi nào buồn buồn chát chít nói với cô ta vài câu thì cũng vui nên vì vậy mà mỗi khi offline anh ta dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của em? Chị không biết là chị có đa nghi quá không nhưng sau cú sốc vừa rồi thì chị thấy mình tỉnh táo hẳn ra, lại có phần bất cần nữa. Em cũng nhận ra vấn đề là nhắn một cái msg hay gọi điện thì có mất gì nhiều tg đâu? Chưa tới 5 phút nữa? Em muốn thử thì em cũng có thể nói là em chuẩn bị qua Ấn thăm anh ta, em đã mua vé rồi ngày kia ngày kia em đi thế này, xem thử anh ta ra sao?

    Em là người trong cuộc, trước khi chưa có câu trả lời rõ ràng cho bản thân mình thì chị biết em sẽ vẫn nuôi hy vọng, vẫn mong chờ một cái chữ "lỡ", nên thôi có bao nhiêu cách em cứ test hết đi. Chứ chị nghe em kể thấy mấy cái vụ đt, nt, rồi ngọt ngào khi ol, rồi lặn mất tăm khi off nó giống chị quá. Chị lúc đó vì nghĩ 2 đứa đến từ 2 nền văn hóa khác nhau biết đâu có nhiều cái mình không hiểu về người ta nên chị mới tham gia vào diễn đàn này tìm hiểu về tg của người ta. Thành ra mọi chuyện mới dây dưa tới bây giờ, chị đọc đâu đó có 1 câu "không ai chịu sống bằng kinh nghiệm của người khác, ai cũng thích tự trải nghiệm, mà cuộc đời thì ngắn ngủi". Sáng suốt nhé em!
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @chị cop : e cám ơn chị nhiều lắm.! hắn thi xong em sẽ test, ....nhưng mà em vẫn muốn hỏi tí là chị nghĩ sao khi hắn giới thiệu em với cả gia đình hắn rồi, hắn có chủ động gọi điện cho em lúc trc, nhưng ít ko nhiều như 1 vài chi ở đây ngày nào cũng gọi , chỉ có gần đây là cả em và hắn ko onl yahoo nhiều nên em nhớ hắn...nhớ lắm rồi dẫn đến bực mình vì sao hắn ko gọi cho mình chứ trc đây thì ngày nào cũng onl , nói chuyện từ huyên thuyên đến hết biết nói j nên gọi điện nữa thì ko cần thiết lắm........còn chuyện ngọt ngào thì ko phải lúc nào cũng ngọt, hắn có chính kiến riêng của hắn , chỉ chiều theo ý em khi nào hắn thấy là em đúng.?........Nói chung em nghĩ em cần thời gian phải ko chị ? :-( , chính hắn cũng bảo là " nếu em cần thời gian thì anh sẽ đợi, em cứ nghĩ kĩ đi "..........( lúc hắn nói cái này là khi hắn đang ở nhà bà con , nên chỉ online nhờ 1 vài phút ) ....
    .Chắc chị nghĩ rằng em than vãn cho đã đời rồi h lại kể những cái này...chắc chị nghĩ em lung tung chị hả???thật sự là chuyện của 2 đứa em có cái j đó ko rõ ràng mà ..em ko biết sao nữa ....Đó , bởi thế em mới nói là em rất mâu thuẫn :(( ....
    Yêu thế này ko biết mình là ai nữa, tự dưng thấy mình ngớ ngẩn, rắc rối và lung tung thế nào ấy !!!!!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh bạn của hắn chỉ nói thế thôi ...chứ ko khuyên nhủ j hết, em hỏi hắn có yêu em ko, anh bạn này nói " có , rất yêu" , rồi em hỏi tới thì anh bạn này nói là chuyện của 2 ng, anh ta ko ý kiến vì cả 2 đều là bạn của ảnh , ảnh chỉ biết là hắn yêu em và chỉ dám khẳng định điều ấy, nếu em muốn chia sẻ thì cứ share ra với ảnh, ảnh sẽ nghe còn chuyện 2 người thì tất nhiên 2 người phải là người biết rõ nhất " ???????
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái đoạn này cũng diễn ra y chang với chị nè. Ban đầu chờ chị trên mạng, không nc một ngày là its not possible to stop chatting with u. Sau này thì its possible to stop chatting with me more than a month. ^:)^^:)^

    Em đừng nghĩ nữa mất công loạn đầu, cứ chờ cho người ta thi xong rồi em thích gì test này. Chị chỉ muốn nói con gái mình nhạy cảm lắm em à và trực giác lại tốt nữa...
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này