1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Chj ơi em cũng muốn đi Châu âu :(( không biết bao giờ mình mới có xiền mà đi nữa. KHI nào em cưới có khi em kêu arun đánh đàn em cầm nón " Lậy ông đi qua,lậy bà đi lại..."

    Không bít một năm chăm chỉ có đủ tiền ko chị nhể.

    Chị đi học ở phương đó nên được đi nhìu thích thế,nghe mà thèm. Chị đi chụp nhìu ảnh post lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan đi chị thân iu. hị hị.
  2. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy vậy đó chị, em thích các loại canh hay rau xào chứ cũng ko thích mấy món rau nhừ ra tại em cứ cảm thấy giống đồ ăn cho em bé :)). Anh ấy bây giờ thì cũng dễ ăn hơn rồi nên cũng đỡ nhiều lắm ạ. Mà em thấy hình như ở Ấn cũng có mì ăn liền đó chị, bịch vàng vàng hiệu Maggie. Nó đóng gói một bịch bự luôn chứ hổng phải đóng từng gói riêng lẽ như mì ăn liền của mình. Một bịch đó có khoảng 10 "bánh" mì ăn liền với mấy gói gia vị đóng thành một hàng dài luôn, khi nào ăn thì lấy ra cũng nấu 3ph như mình rồi mấy gói còn lại để ăn dần. Mà hình như chỉ có 1 vị mì gà thôi chứ không có đủ loại bún, mì hay mùi vị như mình. Em thấy loại này vì hồi xưa lúc mới qua anh hay ăn mì gói với trứng vì lúc đó chưa biết nấu nướng :)).

    Tự nhiên chị nhắc bún bò làm em thèm quá :((, thôi khi nào có dịp gặp chị ở VN, mình làm một chầu bún bò với các món Huế cho đỡ thèm ha :D/
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Em gái ơi,chị add nick em gái ở yahoo rùi. Vì fb của chị đang bị lỗi. Vì chị đổi pass loạn lên,Chị sẽ xử lý vụ Fb,vì nhiều chị em trên topic add fb của chị mà chj ko làm thế nào để trả lời mọi người. Mọi người thông cảm đợi vài bữa nữa,mạng ngon lành em sẽ add lại cả nhà mềnh...!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạo này niềm tin của mình vào tình yêu với zai ấn giảm sút đáng kể, Vì sự tổn thương mà zai ấn gây ra cho những chị em mình iu quý mà thấy lăn tăn nghĩ ngợi quá.

    Chẳng biết chàng sẽ ntn,giờ mồm cứ thơn thớt nói yêu. Sống chết vì mình,rồi đủ mọi lời nói dạ đàn ông chẳng biết đâu mà lần. Bao nhiêu đêm nằm suy nghĩ, ko biết sự mạo hiểm của mình sẽ đc đến đáp ntn đây. nhụt chí quá. huhuhu
  4. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  5. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Punjab àh, có chi không em?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ all: cảm ơn những lời chúc phúc từ các chị em nhé. Chúng em vẫn chưa có F1 đâu ạ :)
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chậc, hầu như mọi người ở đây phần lớn biết mặt chị rồi nên thôi, chị khỏi giấu "dung nhan nữa"
    [​IMG]
    Đây là thư viện trường chị nè

    [​IMG]
    Tây tắm nắng nè, biển ở đây xấu kinh khủng

    [​IMG]
    Đây là lâu đài conwy bằng đá, rất hoành tráng

    [​IMG]
    Và đây là CHỊ :x:x:x

    [​IMG]
    Đây là Regent Park ở London, hoa hồng đẹp ngất ngây

    [​IMG]
    Đây là ngôi nhà nhỏ nhất ở GB, nhưng so với mấy căn nhà siêu mỏng ở mình thì nó chẳng là gì
  7. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    @meomeo2901: cọp nó lanh chanh rùi đó e :)

    @Staycool: oh c đang ở Đức à, vậy mà vẫn chăm nấu đồ VN ghê hen. E nấu ăn cũng thuộc dạng bt thui c à, ko xuất sắc j đâu hehe. E ko rõ a nhà c thix ăn sauce thế nào nhưng e đi học ở trường thì cái canteen trường bán đồ ăn cho SV bao g cũng có hai cái tô to, một tô là nước tương để dành cho SV Việt Nam, Trung Quốc, Malay, ... & một tô là nước cà ri để dành cho SV Ấn độ, Indo, ... E thấy cho dù mí đứa bạn Ấn e có chọn món j đi nữa cái nó cũng hoàn tất dĩa cơm của nó bằng cách chan nước cà ri lên, cơm ko thix ăn khô mà cứ phải có cà ri sền sệt như vậy mới chịu đó. Nói thật là từ trước khi wen a, e cũng toàn ăn đồ Ấn trong trường vì t1 là rẻ hơn, t2 là ngon hơn cái hàng cơm tàu kia (hix!). E nhớ lúc đó buổi trưa ngày nào e cũng ăn cơm với thịt cừu nấu cà ri + với spinach (rau này như c & meomeo nói đó, nấu nát nhừ, có khoai tây với mí cái hạt đậu j trong đó nữa). Mà bg trả tiền họ cũng cho 1 cái bánh rán mỏng bỏ lên trên dĩa cơm, cái bánh đó màu vàng nhạt, rất mỏng & ăn mặn mặn á.

    Sao tn gặp meomeo với c e có hứng nc ăn uống quá trời ơi :)) ... Tại e thấy e thix khá nhìu món Ấn mà đâu có dễ j rủ được bạn nào đi ăn chung đâu, chúng nó cứ bị định kiến là đồ Ấn vừa cay vừa nhìu gia vị nên rủ đi ăn chúng nó cứ lắc đầu nguây nguẩy ấy, hix! Còn nói về chuyện người Ấn mà ăn đồ Việt thì e thấy đa số những món họ có thể ăn & cảm thấy ngon đó là phở gà, chả giò, các loại nộm, gỏi, ... Với những ai bảo thủ muôn đời chỉ có gà thì chắc phở gà là số một rồi. Bạn e ăn được nhìu thể loại nhưng vẫn bướng, ko thix ăn hải sản, có lần e ép ăn thử mực nướng, ăn xong thấy ngon về khoe bạn hum nay mới ăn mực đó nghen cứ như là chiến tích vậy (!). Nhưng họ có ăn thấy ngon thì cũng chỉ là ăn chơi đổi món chứ hok có ăn kiểu mỗi ngày như c e mình được, còn e thì quá dễ tính, cho j ăn cũng ngon hết trơn :))

    @copconmisa: hum nay show hàng kìa ;))
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    iu chj gái quá,lúc nào chj cũng đáng iu hết. iu quá iu quá....! vậy là h um nay em ước gì được đó. hjhj.

    Thư viện trường chị đẹp thế,Phong cảnh và người đều dễ thương.

    Em đang nói chuyện với chàng chj ạ, chàng nói mọi người đều nhớ em. Nói về Việt nam,và các em họ của chàng. Các câu chuyện họ nói về em,tình cảm họ dành cho em khiến em rất cảm động. Hồi sau sẽ chia sẻ với cả nhà

    giờ em ước điều ước tiếp nè ... đc gặp chj ở ngoài,chj em mình đi ăn kem tràng tiền, đi thăm Hà nội,đi thăm phố cổ... đi chơi ở Hà nội với em và tình iu.

    Nhìn thấy chj gái hạnh phúc nữa ...! Thật sự rất iu quý chj gái.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    copconmisa: Nhưng em ghét chị rùi,vì nhìn chị trẻ quá,hic hic,ghét quá,ghét quá. ko iu quý nữa.huhuuh
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Ếch bên này đóng thành 1 bịch bán ngay chỗ hàng đồ tươi trong siêu thị c à, thỉnh thoảng hứng chí e cũng hay mua về ăn còn ko thì đi ăn ngoài cho nhanh :D

    Trứng luộc tạo hình dễ lắm, c kiếm mí cái khuôn có hình này hình nọ, c luộc trứng xong bóc vỏ ngay khi còn nóng, ấn quả trứng vào cái khuôn đấy, đóng kín lại rùi thả vào chậu nước lạnh khoảng 5 - 10mn. Ở Đức thì e ko rõ nhưng c xem có chỗ nào bán đồ của Nhật ko, Nhật nó có nhìu cái khuôn dạng đấy lắm, xinh lắm. Còn ko thì phải tự chế thui c ạ, bỏ trứng vào mí cái khuôn làm bánh trái tim trái đồ j đấy rùi bọc kín lại thả vô chậu nước cũng ra :P
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :((:((:(( Em làm chị cảm động quá à, hè hè. Chị mới đi ra tới Quảng Bình à, chưa ra Hà Nội bao giờ. Giờ đã có độ rồi thì nhất định sẽ ra đó thăm thú cho biết. Chị ra tới đó sẽ hú em đi ăn uống, chị thích nhất là món bún ốc, chẹp nhắc tới lại thèm...:x:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này