1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    dạo này sis Kiss vui vẻ dễ thương ghê nha :)) , hehhehe cứ như thế nhé sis ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dạo này sao e hay cáu bẩn với hắn thế ko biết.????? ôi bực mình chết đi được ấy :-L
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bực mình đổ bình mực hết bực mình, :D
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa : em đổ 10 bình chắc cũng còn phát điên chị àh...mấy ông Ấn này hay chọc mình xù lông lắm
  4. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    @Kiss chậc, mấy anh chàng Ấn này hình như có cái gọi là "trực giác sắp bị bỏ rơi" hay sao ah, luôn xuất hiện đúng lúc vào đúng thời điểm quyết định sống còn.
    Vụ này là mình ko phải lần đầu tiên thấy nha, ngay như mình hồi trước cũng vậy đó. Cứ ngay trước khi mình tức điên, đã chuẩn bị bao nhiêu "ý hay lời đẹp" để tung pháo thì chàng tự nhiên lại xin lỗi, làm nhiều cách để mình vui. Thế là kế hoạch chiến đấu cứ thế gọi là tiêu tan tàn rụi. hichic... Tới bi giờ thì mình chẳng còn gào được tiếng nào nữa, vì cứ nhăn mặt hét một tiếng là chồng lại cười haha thành ra mình cũng mắc cười quá ko giữ mặt nghiêm được. huhu...bị mất oai nghi trầm trọng !!!!


    @Cọp cái thư viện trường cọp nhìn mê ly quá cọp ơi, giống y như trong Harry Potter ah. Đúng theo kiểu cổ điển phương Tây mà mình ngày xưa vẫn hay tưởng tượng.


    @Bee : bee ơi bee... cọp 25t, mà cọp gọi bee bằng "chị", vậy hỏi bee bao nhiêu tuổi ?
    hihi...tại mình nghĩ mình già rùi, nên lúc bee gọi "chị" mình cứ vô tư nhận :)) (dù hơi buồn buồn). Mình 27, nếu trước giờ mình xưng hô sai thì xin lỗi bee nhé.
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @Staycool : đúng là vậy ...sao trai Ấn ăn cùng đồ ăn hằng ngày hay sao mà sao giống người giống nết vậy ấy ...:)) tuần trước em cũng thế,em chuẩn bị 1 dèo văn chương ra mà tung chưởng...ai dè trước khi đi thì lại gọi xin lỗi ,làm huề...thế là em xìu luôn....chả lúc nào tỏ ra phong độ được hết....muốn diệt nấm tận gốc mà lại ko có Nirozal cream gì cả :))...mà anh nhà em hay cười,mỗi lần cười nhìn cái mặt em lại liên tưởng tới con lạc đà xứ phù du của anh ấy :))
  6. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    TRời ơi Kiss ơi, đọc câu trên của Kiss xong mình cười đau cả bụng . haha... Kiểu này thì Kiss khỏi có cơ hội mà làm mặt giận với anh iu rùi nhỉ ?
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hihì, bạn này có con mắt tinh ghê. Cái thư viện của trường mình được gọi là thư viện Harry Potter đó, đó là trên mạng người ta gọi vậy, còn có phải không thì mình không biết. Tại vì mình mới đọc HP chứ không có coi phim nên không biết nó ra sao. \:D/ Thư viện này là thư viện dành cho tiếng Welsh thành ra đẹp mê ly vậy đó chứ còn các thư viện khác thì nó không được đẹp vậy đâu. Trường mình nằm ở trên một ngọn đồi, từ xa là đã thấy nó rồi. Bạn bè mình tới thăm thì kêu nó giống một tòa lâu đài, một trường dòng cổ kính hơn là trường ĐH. Tại vì bên trong mái vòm nè, bên ngoài ốp đá, nó bự quá nên mình không lấy toàn cảnh được. Để hôm nào xách máy ảnh chụp cho staycool coi. Mình có ảnh nhưng toàn là ảnh dính mình trong đó không à vì mình quan điểm cảnh là phụ, người là chính:P nên cái hình nào cũng toàn là cái mặt mẹt của mình hà. Trường mình có lâu rồi, từ 1884 kia nên cổ lắm. Nhất là mấy cái main hall thì khỏi phải nói. Staycool quen ông xã trong trường hợp nào vậy? Có phải đấu tranh cực khổ để được đến với nhau không? Bật mí cho cả nhà nghe chút xíu đi:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui,đã 98 trang rồi đó, nguy cơ bị khóa sẽ rất gần. mọi người chuẩn bị tinh thần lập tầng mới có chỗ mà 8 nhé. Hôm nay ai rảnh rỗi thì vào tám cho nhiều, để ngày mai lại nhảy lên tầng 12, :D. Mình xung phong xì pam trước!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tám đi cả nhà ơi. Mưa rồi rầu quá :)
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em tám trước đi @alisha_tah
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng cũng leo hết cả chục page :)>- Mà nhà mình có vp đại diện trên FB là ở đâu thế các nàng ơi ? cho mình cái link với .
    Hội các nàng yêu các chàng Pubjabi đông quá nhỉ, chẳng có ai ở miền Nam sao? Mình lẻ loi quá này :( . Nhìn mọi người hăng say học tiếng + tìm hiểu phong tục của tình yêu mà mình phục ghê. Mình thì chưa bao giờ dành thời gian để học tiếng cho tử tế được. Chữ nghĩa nó loằng ngoằng, học trước quên sau. Mỗi lần về Ấn thì biết thêm một số từ mọi ng hay dùng, còn thì mình chủ yếu vẫn dùng ngôn ngữ múa là chính ;)).

    Ở Ấn cũng có mì ăn liền đóng thành từng gói đó Meomeo. Nhưng chắc chẳng ở đâu mà các sp ăn liền lại ngon và phong phú như của VN mình ah. Từ bún, mì , miến, hủ tíu, phở tới cả bánh đa cua :D !Vụ đi ăn bún bò mình ủng hộ nhiệt tình , gì chứ bún bò là mình không bao giờ từ chối :)

    Ox mình thì lại ko thích phở gà Bee ơi.hichic...Ox mình ăn được hải sản, cực kì thích tôm+mực. Lần sau về mình sẽ dắt ra Vũng Tàu cho ăn hải sản mệt nghỉ ! hihi... Mà bee nói đúng ah, dù là cho gì ăn nấy nhưng nếu cho ăn thường xuyên các món cơm Việt thì người Ấn nói chung ko " chịu đựng" nổi đâu. Cũng giống như mình bị cho ăn món Ấn hàng ngày vậy thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này