1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên e muốn may một bộ salwar kameez có chị nào biết chỗ may ở TpHcM hem, giá cẢ nữa :P
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không ai tám nữa à? Vẫn chưa hết trang 98 kìa mọi người, :(. Đẩy nhanh tốc độ tám đi chứ,
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Nhà mình hôm nay quyết tâm tám lật sang trang mới hen. Đúng là trời mưa nhìêu tâm trạng ghê. Bé Kiss ngoan, dạo này buồn giận gì cũng thấy phơi phới hà...
    Staycool lấy chồng sớm hỉ, anh xã nói tiếng Tamil thiệt hà?? Mình có cảm tình với nguời tamil lắm, đến diễn viên iu thích cũng là Tamil, nghe nhạc Tamil thấy hay ... chậc.. cũng mém iu 1 chàng tamil luôn ... ha ha ha...
    Bee ơi, chừng nào về chị em mình lại đi chơi với nhau,.. chị em mình còn single và availible dài dài, cứ ăn chơi hưởng thụ trước đã..
    Cọp: nghe tả tòa lâu đài thấy ham wá. Hùi nhỏ chị mơ mông lắm, thích chuyện cổ tích với công chúa và lâu đài.. Lớn lên loay hoay tìm mãi không thấy hòang tử của mình đâu, vớ phải vài con êch, hun hòai mà ếch vẫn hòan êch, chả biến thành hòang tử đẹp trai gì cả... Giờ iu 1 anh tiều phu tốt bụng chất phác thui hà (cũng đẹp giai).. Đang mong anh gom đủ củi làm kiệu rước mình về túp lều của chàng đây... Haizzzz...về lều chàng đên mắm cũng không có mà ăn, tòan khoai củ đậu lăng với curry thui ... Thế là họ sống hạnh phúc đến trọn đời :))
  5. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @bee_qq : sao vậy chị ? anh và chị có gì àh ? chia sẽ với mọi người đi ,chị sẽ thấy nhẹ nhõm người hơn chị àh...tụi em luôn sẵn sàng làm bờ vai mạnh mẽ vững chắc cho chị :D...chị cố lên nhá
  6. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    bùn quá mún nói chuyện với cả nhà mà ko bít phải bắt đầu từ đâu nữa ... bee hát cả nhà nghe nghen, bao nhiu nỗi lòng của mình nằm trong bài hát hết cả rồi ...

    http://sannhac.com/mp322291/It-s-too-late-quynhquay.htm

    @ c gee: e tuột dốc ko phanh lun rồi c ...
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ngày xưa cũng mơ mộng lắm chị @gee à, không đến nỗi là hoàng tử với công chúa nhưng mình cứ vẽ ra trong đầu ty rất đẹp và lãng mạn, giờ thì bầm dập nhiều quá rồi mà cái tật mơ mộng đó vẫn chưa bỏ được. Chậc, có mơ thì mới sống lạc quan được. Mỗi lần yêu ai đều tự nhủ, chắc đây là một nửa của mình, rồi nghĩ về đám cưới, sinh con. Rồi đến lúc chia tay, lại AQ kiểu khác, chắc là một nửa của mình vẫn lang thang ở đâu. Lại tiếp tục vẽ ra một chuyện tình khác, người ta nói con gái tuổi dần lận đận vì đường tình duyên, chắc nó ứng với em chị à. Sao bạn bè em nó yêu khỏe re à, có đứa yêu gần 10 năm mối tình từ hồi cấp 3 xong rồi lấy chồng cái rẹt, mà sao đến phiên em thấy cứ mãi bơ vơ và vô định? Lại an ủi kiểu khác, chắc tại chưa gặp được người, :|

    Chị gee sau chuyến offline date có vẻ quyết tâm theo chàng về dinh há? Thôi qua Ấn đi chị, lấy chồng theo chồng, chứ kêu anh về VN thì em thấy cũng tội ảnh. Mà lấy chồng để dựa vào chồng chứ lấy về rồi mình lại lo thì lại càng khổ trăm bề, chị há.
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1

    Hahhahaha....đúng là ếch hun wài vẫn là ếch....:))
    Em dạo này nghe lời ngoan ngõan theo mấy chị rồi....treo giò người ta....Không focus lên chàng nữa...Không chàng em học bài,chat chit,Fb,rồi lại vào room chat lại tuyển chọn zai đẹp cất đó :))[-X:)>-[:D]\:D/.Em thấy mình chảnh lắm các chị àh,chàng mà không gọi ,không nhắn tin cho em,em cũng chẳng bèn nt hay gọi lại luôn....thế là lèn mèn nhớ em hay sao lại gọi cười khút khít....em muốn chửi lắm mà chả chửi được....cứ tưởng tượng cái mặt y như con lạc đà là lăn lộn ra cười....Em cũng đang mong chàng nhà em gom củi về mà nuôi em đây ~X:-*:-"...chả biết được không.....cha mẹ còn lo chưa xong...Em chả dám đòi hỏi =((....Cố lên các chị nhá ...em đang nhìn các chị mà phấn đấu đây :P:-*
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Giọng bee ngọt ngào nhẹ bẫng hà... Thích. Nhưng bài này hem hay bằng "honey to the bee" bee ơi..
    Cọp: tuổi tử vi cũng chẳng bít đâu mà lần em à... Bạn bè cùng tuổi cũng nhiều đứa lấy chồng sớm lắm chứ.. Chắc là người ấy của mình đang rong chơi đâu đấy ý mà... chừng nào gặp hắn em cắn hắn vài phát cho bõ ghét cái tội làm mình chờ lâu ơi là lâu hen...
    Chị chưa quyết tâm đâu, nhưng mà nêu hết cách thì chắc cũng sẽ đi theo chàng.. Có một bạn bày cho chị 1 cách hay lắm, cứ theo hắn , chừng 1 năm sau có con thì ẵm con về VN , thế nào chàng cũng cuốn gói theo vì nhớ con, ha ha... :)) cách này được hem ta???
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Em bee hát hay quá @}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này