1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hưởng ứng lời kêu gọi của chị jenny4t, đề nghị các tỷ muội tạm dừng công cuộc chát chít để bước vào giai đoạn đàm phán chọn tên cho nhà mới nào!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em chẳng nghĩ ra cái tên nào cả, :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tên gì, tên gì, tên gì đây? Nhanh lên mọi người ơi, tranh thủ lúc mod đi ngủ chúng ta bàn chuyện đại sự này đi, không thôi mai mod dậy mà nghị quyết chưa được thông qua thì tiếc lắm đó. Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Thích chuyện Jenny quá, tếu quá đi, cứ enjoy cuộc sống ha... Thế giới này đông đúc mà hem lẽ không có anh nào sáng mắt sao. ha ha.. Jenny jống tui ghê, cứ tự kỉ là trai VN blind haha... thế mà giờ Jenny túm được 1 anh vừa tinh tường lại đẹp giai ha, ao ước ao ước.. học hỏi jenny thui...
    Kiss: anh kia dù đẹp thế nào cũng là người ảo nhìn ngó xa xa thui , nên thương anh ở gần là đúng rùi.
    Hết trang 100 chưa ta....:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thưởng công Cọp bằng cách cho em đặt gạch xây nhà mới nhé, được hem mọi người :)
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Phim HP cảnh đẹp lắm Cọp. Tất nhiên là không thể nào bằng đọc truyện được vì trong phim nhiều tình tiết bị lướt qua , nhưng xem cũng được. Nhất là cái cảnh liên hoan của các nhà vào mỗi dịp đầu & cuối năm học thì ...ui ui ... nhiều đồ ăn vô cùng !nhìn chảy cả nước miếng..(dù thực tế thì mấy đồ ăn đó đều là giả hết!!hichic) Nghe cọp tả về trường thích quá nhỉ . Mà tại sao cho tiếng Welsh nên thư viện nó mới đẹp thế hở Cọp ? Tiếng đó là ngôn ngữ cổ, sắp bị tiệt chủng hay sao ?

    Thấy mọi người lại có chuyện buồn. Okie , thế 8 chút chuyện ty của mình cho chị em nghe nè.
    Mình quen ox ngoài đời thực, gặp nhau ở lớp học tiếng miễn phí. (hehe... cái ni là cùng ham hố đồ miễn phí nè) Lúc đầu rất ghét nhau :D nhưng sau lại chơi hợp rơ và thành bạn thân. Làm bạn một thời gian, tình cảm mới dần chuyển thành tình yêu(đúng là ghét của nào trời trao của nấy !). Anh đã đi làm và mình còn đang học.
    Dù hoàn cảnh ko giống mọi người trong này nhưng mà bọn mình cũng gặp rất nhiều khó khăn từ bên ngoài. 2 đứa cũng đã phải đấu tranh nhiều thật nhiều mới đến được với nhau. Cả đấu tranh với áp lực từ bên ngoài lẫn với chính bản thân mình. Điều này đã khiến cho tâm lí mình đôi lúc bị ảnh hưởng, có lúc rất tệ. Nhiều lúc mệt mỏi quá, mình chỉ muốn buông tay, nhưng may là anh đã luôn nắm chặt tay dắt mình đi tiếp con đường .
    Nhưng điều may mắn nhất cho mình là ox đã rất vững vàng. Gia đình anh khi được biết chuyện 2 đứa đã ko chấp nhận và yêu cầu anh bỏ mình. Khi đó anh thu xếp công việc, bay về Ấn để nói chuyện rõ ràng, giải thích cho gia đình hiểu. Cuối cùng (sau một đêm cả nhà ko ngủ đc vì lo nghĩ) ba anh đồng ý. Về phía mình thì ba mình vẫn ko đồng ý hoàn toàn và không muốn nói chuyện với mình.
    Cho tới một ngày, cha mẹ 2 bên nói chuyện qua webcam, tưởng vậy là đã ổn. Ai dè một thời gian sau nhà anh lại tiếp tục bảo anh chia tay mình và về cưới vợ Ấn. Thời gian này mình rất đau đớn, vì không chắc mọi chuyện sẽ đi đến đâu. 2 đứa đều bị stress nặng khi mẹ anh mỗi lần nói chuyện lại khóc trong điện thoại. Ox mình một lần nữa lại bay về Ấn để thuyết phục mọi người trong nhà. Cuối cùng anh tuyên bố với nhà rằng nếu ko cho cưới mình thì anh ở vậy, ko cưới bât cứ người con gái nào khác [:D] . Gia đình anh đành nhượng bộ trước đứa con cứng đầu. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh chọn ngày cưới & sắp xếp chuẩn bị một số việc cho đám cưới ngay tại Ấn. Họ hàng cũng được biết tin về đám cưới. Gia đình anh từ đó không còn bàn lùi được nữa.

    Nói chung tác nhân bên ngoài là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng tới bọn mình. Còn nhìn chung thì tình hình nội bộ khá ổn định, 2 đứa rất hạnh phúc . Dù khi còn là người yêu hay sau khi cưới, ox luôn quan tâm, đặt mình lên hàng đầu trong mọi trường hợp, yêu mình hơn chính bản thân anh. Chưa bao giờ anh bỏ mặc mình khi mình gặp khó khăn hay u buồn. Mình rất nóng tính và không dễ chiều. Nếu có cãi nhau hay giận hờn, thường thì mình là người gây chuyện :D. Con gái hay nghĩ nhiều mà :-"

    Mình ko yêu online, nhưng những cảm xúc hỉ nộ ái ngộ, những khó khăn các bạn phải đối mặt mình đều hiểu và cũng từng nếm trải. Chỉ là khác nhau đôi chút về hoàn cảnh thôi. Bởi vậy hồi xưa khi biết nhà Ấn, đọc tâm sự mọi người mà mình cảm giác như đang đọc chuyện của chính mình! Yêu người Ấn, đường đi của tụi mình chỉ là gập ghềnh hơn một chút, các nàng cố lên nhé !
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    để em ò lê vài tiếng cho hết trang luôn nha....Tên gì ta ? Em k bíêt nữa...tòan quyền các chị kì cựu quyết định...em phận bé đứng sau len lỏi thôi :))=))=))...

    trời vẫn chưa hết trang 100 các chị àh ....[-X
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Có câu kính lão đắc thọ, =)), em nhường cho các tỷ ấy, em sợ xây xong mà không ai vô tám thì em quê lắm. Chị @gee ơi nghĩ ra tên gì chưa?
  6. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  7. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    đầu óc e hơi thiển cận, tạm thời lại ko được tỉnh táo nên xin đề xuất tên của tầng mới là Sống chung với lũ vì e thấy iu ng Ấn vui ít bùn nhìu ...

    E ngại quote từng người nên xin cảm ơn mọi người nghen, e hát thì ko hay lắm nhưng chán quá nên đành nghêu ngao quên bùn, cảm ơn c gee, c jenny, bé Alisha, bé Kiss ...
  8. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1

    Ôi em cũng đang mơ ước 1 happy ending như chị đây ....thik thật...[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]...nhìn chị mà đi tiếp...ồ la ồ la...cố lên cố lên
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @bee_qq : lũ gì hả chị Bee....cái này fải là sóng thần mất rồi :))=))..Không sao chị àh...tụi em vẫn luôn bên chị mà...Chị có jì bùn cứ ì à ì ơi đi chị....con gái mình 1 khi xả ra là nhẹ nhõm lắm....nhẹ nhõm ngừơi rồi mới có tinh thần mà fấn đấu đi tiếp chứ chị....cố lên cố lên người đẹp :-*:-*:-*:-*:-*...............
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chuyện @staycool hay quá à, ông xã bạn thật là tuyệt vời vì dám đấu tranh và bảo vệ bạn trong mọi trường hợp. Giờ thì mình tin rồi, ty là gốc rễ của mọi vấn đề, nếu là ty thì bao giờ cũng sẽ có giải pháp, còn những lý do gì gì đó chỉ là cái cớ thôi à.

    À, mình ở North Wales, là nơi mà người ta rất quan tâm trong việc gìn giữ và duy trì tiếng Welsh, chứ không như South Wales, vấn đề này không được chú trọng. Chẳng hạn như ở chỗ mình, tiếng W đi trước tiếng A theo sau. Nếu bạn vào bất kỳ chỗ công cộng nào, tiếng W bao giờ cũng được ưu tiên. NGay cả trong các bài diễn văn, email thì người ta luôn nói/ viết tiếng Welsh trước, thành ra cái thư viện đó mới đẹp dữ vậy. Nên du học sinh ở đây khó xin việc làm thêm lắm, vì dù nó không yêu cầu nhưng nó luôn muốn chọn người bản xứ vì họ biết nói tiếng W.
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    nói nhảm nhảm vậy thui chứ tên topic mới phải đẹp một chút, thui lấy một câu trong bài thơ nổi tiếng làm topic mới được ko cả nhà, lấy tên Em ngược đường ngược nắng để iu anh nhé ... Iu các a này thì ngược cả quy tắc của bản thân lun chứ ngược dường ngược nắng đã là j đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này