1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn đặt hàng viết 1 bài thơ, có ai nhận không?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 29/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhthinh

    lhthinh Guest

    Viết ko cần thù lao luôn nè, cho mình yêu cầu đi.
    Website thương mại điện tử hàng đầu: http://vietprice.vn/
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    đại ca bay như mây
    bay sang đến tận đây
    đại ca cufng hay hay
    vof văn đê?u có đu?
  3. wuwudao

    wuwudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Là tôi hay là chú?
    (Gọi thế cho thân tình)
    Võ thuật vị nhân sinh,
    Văn chương vì thích thú.
  4. helomehere

    helomehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thơ tui chỉ thế nì thui. Hì hì, toàn cua với cóc ko à.

    Thơ thẩn ở đâu vắng hề
    c cổ, vắt óc ...nghĩ trề cả môi
    Nắn vận - Vẫn méo - Chết tui
    Gào chẳng thành tiếng lôi thôi thế này

    Hỏi người. Biết hỏi sao đây
    Ong ong đầu óc Giời đầy còn thua
    Ai bảo gieo vận "con cua"

    Chữ bò ngang dọc, vần thừa, vận cong
    Úa như cây lúa nghẹn đòng
    Cứng như thiết bổng cái dòng thơ ngang

    V
    ung vẩy tám cẳng hai càng
    À
    , ừ ,gật, lắc, tám quàng tám xiên
    N
    ếutui đem bán lấy tiền
    G
    ào to giữa chợ " Trả tiền mua cua"
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nói đi chủ thớt, tại hạ sẽ "xuất kiếm" sau bao năm biệt tích giang hồ !
  6. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cũng câu chuyện này, HuongNhu đã viết giúp 1 bài
    Từ đó đã có thêm tình tiết rất mới ....
    Có viết giúp không!
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Khi tại hạ đã xuất kiếm rồi thì chắc không có cái bất CHÂN - THIỆN - MỸ nào sống nổi ! Xin mời ra đề ?!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Thơ là cho không biếu không! Không cần thù lao, cũng không cần yêu cầu, chỉ cần biết tâm ý!

  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Văn mình là nhất thế gian
    vợ người thì chắc chẳng hàng thứ hai
    vỗ ngực: ta đây giỏi tài
    :ăn như rồng cuốn.."có ngày nghen cưng
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cực kỳ mong muốn được đọc các tác phẩm oanh tạc - à quên, oanh liệt của bạn Bất khả tự nghĩ!
  10. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    gởi bạn bài này, có thể không phù hợp với yêu cầu của bạn, dù chưa biết yêu cầu gì; nhưng chắc cũng không quá trật đường ray:



    viết cho những ngày bốn mươi

    như em, như anh, như tất cả người ta




    gọi lại tên em trong cảnh đời bất tận
    vo sầu thành điếu đặt lên môi
    đá với tim từ vách hoang hóa - thú
    đánh màu viễn xứ loãng miên du.

    ngày xưa, mình ngăn sông cách suối
    bây chừ, ta hội tụ người ta...
    bóng ảnh từ bấy năm chẳng cũ
    ru nguồn tuyệt biệt chẳng hồi hương

    ngày sau, người gái tha phương đó
    bao giờ cắt đứt lọn hồn ta...

    khói, mây
    chiều kéo nhau lên núi
    ngó lại nhân gian cuối buổi vàng
    những, còn xác xơ đứng bóng
    hỏi lòng đơm độc
    khác gì không ?

    chim bay mùa rét, cây chẳng trú
    trơ cành, vươn tận lẽ lời nao...
    còn hình, kiếp vẫn hư hao
    phất phơ liếp gió chiến bào phong sương.

    mình già sắp hết nẻo đường
    người trai vẫn trẻ vết thương bữa đầu
    rồi mai sau...
    em trở về đất cát
    cốt gầy phóng hỏa mịn tàn tro.

    chờ ta nhé, xin em ở đó
    cho nẻo đời run rủi bữa lạc nhau.


    anh run rẩy đứng bên cầu
    mục ngay dưới nước mắt đau không lời
    buồm căng gió, em ra khơi
    chúc mừng thủy thủ ra đời chẳng lâu.

    anh im lặng, lắng nghe trời với đất
    trỗi nhạc lên bản hợp tấu vạn năm
    se se cỏ dại giam cầm
    hãm bàn chân-sốt âm thầm-biệt li.

    tình anh si chẳng thể nào tuyệt khúc
    nốt lâm li bùng mép
    khóe lạnh lùng.

    04.11.2010

Chia sẻ trang này