1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn Kết - Gắn bó - Chia sẻ - Giao Lưu (Part 8)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    tiếp tục nè, chứ để hach xì Dầu nói:
    tăng 2 sau khi ku Thanh đến VT
    [​IMG]
    và giao lưu với pác Duy (VT) và pác Tâm (Hải Phòng)
    [​IMG]
    Xe Tải quá tê tê
    [​IMG]
    ku Thanh đang tận hưởng chiến thắng sau khi giết Tải và ku Tú
    [​IMG]
    hinh ảnh của ku Tú đây
    [​IMG]

    Em beo của ku Thanh sau khi vượt hơn 100km vào ban đêm. mọi thứ ok
    [​IMG]

    Hai thành viên nữ của bầy beo
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    còn tiếp : chùa Hải Vân
  2. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Làm 1 tấm kỉ niệm :
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Vô tình chợp được:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thế là ku Tú nhà ta liền :
    [​IMG]
    [​IMG]
    không biết khấn gì , e nghe không rõ. Trong khi đó ku Cọp đang tận hưởng cảm giác sắp bị xiềng xích
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mai e sẽ up tiếp...ngũ thui:-"
  3. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bác Phá Trâu này sao thấy mâm nào cũng xà vào là sao ta???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tấm hình bác Tú riu riu nhả khói ăn đứt tấm em áo đỏ chấm bi.
  4. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    HE..HE..mâm này nếu 4 tháng trước đây ko có gì thay đổi là mình xà vào trước rùi... ko ngờ hôm nay lại lọt tay pác Đực đấy mà.~X~X~X~X~X~X:((:((:((:((:((
  5. neptune1999

    neptune1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2009
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    em đỏ chấm bi thua mấy em mình chộp được ở đà nẽng nhìu để các bác ấy sâu hàng xong đi rùi em mới lộ hàng
  6. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Nhìn chung trong lúc các pác phê với rịu và bồ đà thì pác Trung nhà ta cứ :x:x:x:x:x:xlâng lâng với .... thui cố gắn pác Trung ạh, qua tháng 11 này pác sẽ[-X[-X[-X[-X[-X[-X:((:((:((:((:((:((
    Cón pác Tú và pác Tải thì khỏi bàn lun: PHÊ LÒI.
  7. neptune1999

    neptune1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2009
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhìn hình bác Tú phê thuốc nhìn đã thật,mà bang chủ ác tại sao hình em áo đỏ chấm bi bác ps da láng wá mà o chịu lấy con mao càcà mặt bác Lam đi cái cho nó đẹp zai,
    Cu Cọp cứ cười đi cưng ,sướng đi cưng ,phê đi cưng rùi mai mốt về tèo giống nhà Phá trâu nha
  8. rebeo250

    rebeo250 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    8
    Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, thực ra thì cũng không lâu lắm, thôi thì cứ tạm cho là lâu đi! Có một anh chàng có nghề gia truyền là bán nón(mũ). Một hôm, trên đường đi bán nón anh ta đi ngang qua một khu rừng, lúc này đã là giữa trưa anh ta cảm thấy mệt mỏi bèn tìm một gốc cây râm mát để nghỉ. Mệt quá anh ta ngủ thiếp đi, một lát sau giật mình tỉnh dậy anh ta không thấy chồng nón đâu cả, chỉ còn cái nón anh ta đang đội trên đầu. Tìm một vòng thì phát hiện có một lũ khỉ ở đang đùa giỡn ở trên cây, con nào cũng cầm một cái nón. Anh ta không biết làm thế nào để lấy lại những chiếc nón. Anh gãi đầu gãi tai suy nghĩ, lũ khỉ ở trên cây cũng gãi đầu gãi tai theo. Thấy lạ anh ta thử gãi mông cũng thấy lũ khỉ gãi mông theo, anh ta giơ cái mũ ở trên đầu lên, lũ khỉ cũng bắt chước giơ theo. Ngay lập tức anh ta ném cái mũ xuống đất một cái “Bụp” đồng loạt lũ khỉ cùng ném xuống đất. Anh ta hí hửng gom chồng nón lại và tiếp tục gánh đi bán.
    Đời anh ta bán nón, rồi đến đời con anh ta bán nón và đời cháu anh ta cũng bán nón. Anh ta luôn căn dặn cho con cháu nghe câu chuyện mà anh ta đã từng gặp. Một hôm người cháu của anh ta cũng đi bán nón và lại đi qua khu rừng đó, cậu bé cũng dừng chân nghỉ tại một gốc cây. Và khi tỉnh dậy chồng nón cũng bỉ lũ khỉ lấy mất. Cậu bé đã được ông nội kể và căn dặn, khi bị khỉ lấy nón thì chỉ cần vứt nón xuống đất là xong. Cậu bé hí hửng vứt cái nón đội trên đầu xuông đất một cái “Bụp”. Cậu bé đứng chờ 1 phút, 2 phút trôi qua rồi 10 phút trôi qua cũng không thấy cái nón nào rơi xuống đất, lũ khỉ vẫn đang đội những chiếc nón của cậu bé. Lúc này bỗng có một bàn tay rất to và xồ xề vỗ vào vai cậu bé. Cậu bé quay lại thì thấy đó là một con khỉ rất to. Con khỉ vỗ vào mặt cậu bé “Chát! chát!”. Con khỉ hét lớn: “Bộ mày tưởng mình mày có ông nội hả!?”


    3 đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc 1 lượt. Ðứa thứ 1 mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ 2 mua cái gì – Dạ con mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy bực mình, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3: – Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả? Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi hỏi nó mua gì. Thằng bé nói: – Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.
  9. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22

    kinh nghiệm thương đau nì,....................ke ke ke ke.... bác mà kêu bang chủ lấy con mao cà cà mặt bác Lamp là hơi bị khó cho bang chủ gồi, không có động lực seo làm được chứ ... em chấm bi thì khác à nha... cà nguyên đêm lun cũng được ........ :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-":-":-":-":-":-":-"
  10. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    PS làm con người bị lừa nhìu wá. Thôi em đi mua 500đ cam thảo đây.

Chia sẻ trang này