1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E thấy mệt mỏi...các bác vào cho e ý kiến giờ nên làm thế nào...vừa nhớ nhưng cũng giận lắm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, mạng 2 hôm nay ko vào đựợc ttvnol.
    E và cáo giờ là bạn rồi ạ, nên mọi chuyện giờ cũng đã bình thường. Cái gì đã qua rồi thì cho qua thôi.
    Có điều là nhiều lúc cáo nhắn tin cho e, e ko trả lời thì khoảng 1h sau cáo sẽ nhắn lại ngay cái tin cuối cùng gửi, như kiểu sợ e ko nhận được nên gửi lại vì thấy e ko trả lời. Nhưng e cũng có rủ rảnh thì chiều hay tối đi uống nước thì cáo lại ko đi
    Ko yêu thì vẫn là bạn có gì đâu phải ko các bác
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật sự ghét loại con gái trên .
    Chúc bạn tìm được 1 cô gái khác ưng ý hơn .
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em nó không chịu thì thành khẩn nhắn tin lại rủ tiếp chứ, cố gắng lên, sắp lấy được vợ rồi mà lại từ bỏ à!
    Chú chả học hỏi được tí gì từ dạo em gái đạp ra khỏi giường ở khách sạn cả. Gái có nói không, có đẩy ra, có từ chối thì chú cũng phải lao vào tiếp chứ.
    Cố lên chú! Anh chờ tin!
  4. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cùng quan điểm với lăng xăng. Thực sự thì đối tượng này không hấp dẫn lắm ( ko bàn ngoại hình). Studio ko phải đứng trước chò trơi thử thách của 1 cô gái mà đang phải chịu đựng 1 con người có thần kinh ko ổn định. Quan hệ với dạng người này lâu dài sẽ đem đến những bi kịch
    Do đó mình nghĩ là cũng nên dẹp luôn cái ý tưởng bạn bè cho nó gọn, "bạn" chả qua là trạng thái hibernate hoặc standby, 1 cú rê chuột hoặc nhấn phím là lại kích hoạt trạng thái trai gái ngay.
    Chơi với người vững vàng ổn định mới hưởng thụ được tinh hoa trong cả tình cảm lẫn cuộc sống.
  5. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Để trở thành một người phụ nữ thì họ phải trải qua gia đoạn là 1 cô bé - một cô gái trước khi có đủ kinh nghiệm là một người phụ nữ. Khi còn tre thường bản tính của con gái là hay nhõng nhẽo và trẻ con. Họ luôn bắt người đàn ông của mình (thường cũng chỉ hơn họ vài tuổi) phải hành động và ứng xử như một quý ông đầy kinh nghiệm như kiểu trong phim ảnh. Nên mọi hành động, lời nói dù là bé nhất nếu ko đúng như 'tiêu chuẩn' quý ông đều được họ cho là những hành động ghê gớm làm tổn thương họ và vội kết luận là không phù hợp.
    Càng giải thích, càng cố thì càng hỏng và cách tốt nhất với những tình huống thế này là nói ít làm nhiều. Hãy cố làm như một quý ông : Cố hẹn gặp cô ấy trong một khung cảnh lãng mạn, tặng cô ấy một món quà và một bó hoa thật đẹp, hãy tự tin nói với cô ấy tình yêu của mình và cảm ơn cô ấy vì đã yêu mình nên mới làm vậy (nịnh một chút) chứ đừng thanh minh. Hãy nói cô ấy hãy tin vào t/y của mình, vào sự trân chính của mình và sau kết là hãy lao đến và ôm thật chặt cô áy vào lòng (chống cự cũng ôm)....! Một buổi tối lãng mạn di dạo bên một hồ nước nào đó (đừng đi ăn, đừng xem phim, đưng cafe....nhé) với những hành động của một man như vậy tôi tin cô ấy sẽ lại phát điên vì bạn thôi.

    Tính cách thất thường và trẻ con của phụ nữ sẽ dần thay đổi theo thời gian và sự 'huấn luyện của bạn' thôi. Hay hiểu phụ nữ và giúp họ dần trưởng thành...nhưng muốn vậy trước hết bạn phải học cách của một người đàn ông theo đúng nghĩa nhé.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ban hoakinhbac noi that la dung.
    Luc con la be gai minh hay suy dien tum lum, tung viec rat rat nho cung lam minh suy nghi, cam thay ton thuong, tu ai ghe gom, lam minh lam may, doi chia tay.
    Gio thi du khon de biet la dan ong cho du ho tung trai den co nao, yeu minh den muc nao di chang nua thi cung co luc ho vo tam, quen viec nay viec kia, nho ve nguoi yeu cu, nhin trom cac co ***y...

    Ma de tu be gai len phu nu thi phai gap duoc nguoi dan ong that la dan ong, do luong, biet cach xu su kia. Con nhu anh chu topic nay thi den la chiu roi, cu xu khong nen than thi sao ma mong em kia nen nguoi duoc.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5

    Bạn nói rất hay nhưng trong trường hợp của chủ topic " cô bé " này đã 25tuổi. Như vậy đòi hỏi sự chín chắn cần thiết chứ không thể như thế này được :)
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Làm người tốt tử tế bgiờ có khi lại trở thành chàng khờ, cô gái kia có vẻ sáng nắng chiều mưa, lớn rồi mà như bé tí. Còn trẻ con lắm. nếu muốn thử thách lòng kiên trì và nhẫn nại thì tiếp tục. chỉ sợ bạn sẽ phát điên trước khi cô ấy " điên " lên với bạn.
  9. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì bác là người đáng trách thật mà (dạ thưa em là con gái, nên em sẽ bênh vực cho bạn gái bác, mong bác giữ tâm trạng thông cảm khi đọc nhé).
    Thứ nhất, bác vô ý khi mới yêu một tháng mà thuê có một phòng, ít ra cũng lịch sự giữ ý cho con gái nhà người ta chứ. Mà có thế em còn ngây thơ, nhưng nếu bạn gái bác nghiêm túc với bác thì sẽ thấy buồn là đương nhiên. Vì thấy không được tôn trọng.
    Thứ hai, bác vô tâm khi đã lỡ thuê 1 phòng rùi mà còn ko rõ ràng rằng "anh chỉ muốn hôn em thui, nhưng anh sẽ không làm gì đâu, anh hoàn toàn tôn trọng em". Con gái dù thế nào rất cần sự tôn trọng của người yêu, bác không rõ ràng, cô ấy đã buồn lại còn thấy lo lo nữa, hoặc chăng là không thoải mái.
    Thứ ba, bác thật vô lý khi bạn gái đòi về là về luôn, không tìm hiểu rõ vì sao lại vậy, không thực sự quan tâm đến tâm tư của bạn gái mình.

    Nói thật là tạm thời em comment vậy, nếu bác thấy phật ý thì em xin dừng, còn không thì em xin tiếp sau.
    Em là con gái khó chiều.
    Chúc bác và bạn gái huề, ko cãi nhau nữa và hạnh phúc.
  10. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp ý
    Chuyện đã qua hơn 1 tháng và mình với cáo ko còn gì nữa rồi, mỗi người 1 cuộc sống riếng. Mình đã làm hết mọi khả năng có thể rồi :)
    Còn về việc đi chơi thì mình cũng đã nói trước với cáo trước khi đi bạn à chứ ko phải tự nhiên mình rủ cáo đi rồi tự vào thuê phòng :)
    Mình rất tôn trọng cáo nên trước khi đi mình đã nói tất cả mọi kế hoạch hôm đấy rồi

    Giờ có nhắc lại cũng chỉ là kỷ niệm thôi.

Chia sẻ trang này