1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TREKKINGFAN]: FAN LEO DÂY…. Điểm hẹn tình yêu 2012. (Từ ngày 29/12/2012 - 2/01/2013)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bác @ga_ri vào điểm danh ạ. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Phu Song sung - Vén mây Tây Yên Bái (Thời gian: 3,5 ngày 30/12/2011 – 02/01/2012)

    Xuất phát từ những bức ảnh rất lôi cuốn của nhóm C*** về một cung đường ít người biết đến, cái tên Phu Song Sung gần như lạ lẫm với nhiều người (loáng thoáng cứ như đi Hàn), chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi lập cung này. Phu song sung là đỉnh núi ở khu vực phía Tây Yên Bái, với độ cao 2970 m chỉ kém Fan chút đỉnh, nhưng đường đi thì quả thực là khó khăn: núi cao rồi lại núi cao chập trùng, nguồn nước khan hiếm, ko poster, tự mình chuẩn bị đồ ăn, tự mình chống chọi với giá lạnh của núi rừng Tây Yên Bái,.... Chính điều này đã hạn chế chúng tôi trong việc tuyển quân đi và giới hạn số lượng người đi. Lịch trình cung đường post lên đây chỉ mang tính chất tham khảo và mong muốn những ai đã từng đi cung này chia sẻ chút kinh nghiệm để chuyến đi được thành công.

    1. Giới thiệu Phu Song Sung (hay Phu Sung Song)

    Phu Song Sung tiếng Thái có nghĩa là hai ngọn núi cao. Mọi người vẫn gọi nó là núi Vú cho dễ hiểu. Hai đỉnh núi cao gần ba ngàn mét như hai bầu vú của người thiếu nữ nằm ngửa, đầu vú nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Từ thị trấn Trạm Tấu vào đến chân núi Vú khoảng bốn chục cây số bằng con đường độc đạo bám vào vách đá, vắt ngược lên rồi lại rơi tõm xuống. Cuộc sống ở đây cách biệt hẳn với thế giới ngoài kia, như bị đẩy lùi về mấy chục năm trước. Dưới tầng núi thấp là những bản Thái mái nhà lợp bằng gỗ pơ mu. Những cô gái Thái ở đây vẫn giữ được tập quán tắm khỏa thân bên bờ suối. Thỉnh thoảng những bầu vú mẩy trắng nhễ nhại lại rú lên cười khi bắt gặp ánh mắt của người qua.




    2. Thời gian: 3,5 ngày 30/12/2011 – 02/01/2012



    3. Lịch trình:
    Ngày 0 (thứ 6) 30/12/2011:
    - 17h: Tập trung ở trường Đại học Sân Khấu điện ảnh (trên đường Hồ Tùng Mậu)
    - 17h30 Xuất phát Hà Nội -> Nghĩa Lộ 180km (Ngủ đêm nhà nghỉ Miền Tây)



    Ngày 1 (thứ 7) 31/12/2011:
    - 7h tập trung ăn sáng
    - Khởi hành đi Trạm Tấu - Xà Hồ (40km)
    - Tại Xà Hồ:
    Nhóm 1: Lo thủ tục
    + Báo cáo chính quyền địa phương. Bí thư xã
    + Gửi xe
    + Thuê guide (hỏi bí thư xã)
    Nhóm 2: Tiến hành làm từ thiện, phân phát quần áo, sách vở (nếu có) cho các em nhỏ ở xã
    - Ăn trưa
    - 13h00: Bắt đầu vào rừng
    - Tối: quây quần bên đống lửa, hát hò + bật sampanh mừng năm mới.



    Ngày 2 Chủ nhật (1/1/2012)
    - Ăn sáng
    - Lên đỉnh & quay về
    - Ngủ đêm thứ 2 trong rừng


    Ngày 3 Thứ 2 (2/1/2012):
    - Ăn sáng
    - Tiếp tục xuống núi
    - Về tới Xà Hồ ăn trưa
    - Chiều khởi hành Xà Hồ - Trạm Tấu - Nghĩa Lộ - Hà Nội (220km).
    4. Đồ dùng cá nhân cần tự chuẩn bị:
    - Kính đen + kính trắng + khẩu trang (đi xe máy)
    - Giày leo núi (có thể giày trek chuyên dụng hoặc giày bộ đội)+ vài đôi tất
    - 1 - 2 bộ quần áo mặc leo. Gọn nhẹ thoáng mát. Nên mặc quần áo dài (thêm một áo rét đậm để đêm mặc)
    - 1 bộ áo mưa + mũ đội (có thể mang áo mưa bộ hoặc vài cái áo mưa giấy)
    - 1 túi ngủ mùa đông dầy đủ ấm
    - Miếng dán giữ nhiệt (Thanh hỏi thông tin tham khảo và mua – 20 -30k/1 miếng)
    - Balô trekk to + áo mưa balô
    - Đèn pin (cần mang loại tốt, loại có thể thay pin được, tránh trường hợp hết pin)
    - Còi báo lạc/ sự cố
    - Giấy tờ tùy thân. Photo CMND để nộp cho chính quyền địa phương khi cần thiết khai báo (bắt buộc phải mang theo)
    - *** Đối với xế: Bằng lái. Bảo hiểm. Giấy tờ xe. Xăm xe dự phòng

    6. Đồ dùng tập thể. Phân chia nhau chuẩn bị:
    - Lee Anh chuẩn bị:
    + Đồ sửa xe
    + Đồ y tế: Thuốc tiêu chảy + cảm sốt + giảm đau + dầu cao + salonpas + băng gạc + gluco + C sủi + thuốc xịt côn trùng.
    + 1 cuộn dây thừng
    - Mama chuẩn bị (các chị em giúp cùng):
    + Găng tay hạt nhựa: mỗi người 2 đôi x 16 = 32 đôi
    + 5 cuộn giấy đa năng rút lõi làm giấy ăn và giấy vs luôn =))
    + khăn ướt cho cả đoàn (2 bịch to)
    + Bật lửa ga: 3 cái
    + Cồn khô nhóm lửa: 2 gói
    + Đũa tre dùng 1 lần 1 bịch
    + Cốc nhựa dùng 1 lần ăn mì & cafe: 4 cột
    + Đĩa nhựa mỏng 1 lần : 2 cột
    + Túi nilon to đen ~30 chiếc. Dùng đựng rác thải; quần áo bẩn; lót ngồi
    + Café & Cacao: 2 x 20 = 40 gói
    + Gạo: 5kg
    + Nước uống và sinh hoạt chai 1.5l : tiêu chuẩn 2 chai/ người /2 ngày x 16 người + 10 chai cho nấu nướng = 42 chai - nguồn nước trên PSS hiếm
    + 1 – 2 con gà cho tối đầu
    + Rượu
    - Đồ nấu nướng:
    + 2 nồi nấu cơm/ canh, ấm pha cà phê
    + 1 bếp cồn
    + 4 lều trại
    - Đồ ăn chung:
    - Thịt Kho (Trà My giúp)
    - Mắm tép chưng thịt (3 hộp x 500g/hộp)
    - Xúc xích (2 cái/ người x 16 người = 32 cái)
    - Mỳ tôm (4 gói/ người x 16 người = 64 gói)
    - Ruốc (1,5 kg) (Trà My giúp)
    - Dưa muối
    6. Danh sách xế – ôm: (chốt chắc 7 xe ko tuyển hơn)
    1. Lee Anh – Em op op
    2. Hoàng Tú - Lều
    3. Comi – Nga Nguyễn Nga
    4. Con Cua – Vân Bích
    5. Đinh Tuấn - Thương Thật Thà
    6. Thanh Hải – Thu xinhe
    7. Nguyễn Duy Bộ -
    Nhóm chỉ tuyển thêm 1 ôm xinh tươi nhưng phải có kinh nghiệm trekk, sức bền và chịu được hoàn cảnh khó khăn.
    7. Kinh phí dự kiến: 700 - 800k (thừa thiếu đâu lại cam pu chia)

    8. Lịch ọp và luyện tập:
    Tất cả các buổi chiều trong ngày toàn đội tập trung đi bộ và luyện tập các bài thể lực ở khu vực hồ Hoàn Kiếm từ 18h00 – 20h00
    Ọp phân công nhiệm vụ vào 20h00 thứ 2 ngày 19/12/2011 tại Café MayA 41/97 Văn Cao.
    Leader: Lee Anh Mobile: 0983.930.478
    YM: tuananhlh_vn@Yahoo.com
    FB: http://www.facebook.com/profile.php?id=630378154
    [​IMG]bản đồ khu vực Phu Song Sung
    [​IMG]

    hoàng hôn trên PSS (ảnh mượn từ nhóm C*** năm 2009)
    [​IMG]

    bình minh trên PSS (ảnh mượn từ nhóm C*** năm 2009)
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hội An - Lý Sơn: Ấm áp biển gọi tình người: Thông báo lịch ọp...
    Thời gian: 20h ngày Thứ 5 ngày 15/12/2011
    Địa chỉ: Café Maya – 41/97 Văn Cao – Hà Nội.
    Đóng tiền đợt 1: 700k (đặt vé xe ô tô và đồ dùng chung)
    Mọi thắc mắc xin liên hệ Bồi: 0914450000 (Nick: hungcaohai)
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các thành viên,các bạn yêu thích Nhóm Trekkingfan, tất cả những ai quan tâm tới chương trình từ thiện " Tết Ấm tình thương ngày 24-25/12" Các bạn đăng ký Cung " Lý Sơn - Ấm áp biển gọi 30/12 - 3/1/2012).
    Mời các bạn đến tham dự buổi off nhóm, tổng kết và nhận đồ khuyên góp của những tấm lòng hảo tâm lần cuối trước khi có buổi phân loại đồ vào chủ nhật (18/12) mong ai có lòng hảo tâm đã gom được đồ chở đến để kịp phân loại. Các bạn đã đăng ký Cung Lý Sơn qua đóng tiền để mua đồ và chi phí chung cho nhóm.
    Đặc biệt đêm nay sẽ hứa hẹn nhiều tiết mục ca nhạc hấp dẫn cũng như một vài thông tin cực kỳ thú vị cho các chương trình hoạt động của nhóm và các Cung đường sắp tới :)
    Thời gian: 20h Thứ 5 ngày 15/12/2011
    Địa điểm: Café MAYA – Số 41 ngõ 97 Văn Cao, Hà Nội.( Đối diện Khu TT Quần Ngựa)
    Mọi chi tiết lien hệ: Cao Bồi (0914450000), Trang Nguyễn (0906000803).Vũ Thắng (0978888181)
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình cung Đường Lâm – Núi Ba Vì

    By admin | Published: December 16, 2011 ​
    Nhằm phục vụ những vẻ đẹp hoàn hảo , những đường cong tuyệt vời của chị em ,
    3 anh em (Nghĩa Ngồ Ngộ , Krông Masu, Trần Hồng Quân ) lên kế hoạch tổ chức cung đi Đường Lâm – Núi Ba Vì để chụp ảnh cho chị em , đồng thời chia sẻ kinh nghiệm bấm mấy nâng cao tay nghề
    Thời Gian : Ngày 18 / 12 / 2011
    Địa Điểm Tập Trung : Cổng Big C Trần Duy Hưng
    Thời Gian xuất phát : ( 7h30 anh em tập trung để chờ đợi các bạn cao su ) , 8H xuất phát

    Lịch trình chuyến đi ….
    8h : Xuất Phát
    9h : đến nơi , đặt cơm quê , rồi sau đó chị em thay đồ ( áo dài ) đi thăm quan, chụp ảnh …..
    11h30 : ăn trưa , sau đó uống trà xanh trước cổng làng Mông phụ .
    13h : suốt phát phi xe lên núi ba vì ( dọc đường dừng chân chụp ảnh ở 1 số nơi ) [​IMG]
    14h30 … lên đến núi gửi xe đi bộ lên đỉnh ….
    16h : lên đường trở về HN

    Kinh phí : Tiêu Chuẩn Ngon + Bổ + Rẻ
    1 : vé vào cửa Đường Lâm ( 15k /người ) có thể chuồn chuồn nhanh vào nếu ko bị bảo về hỏi thăm …
    2 : vé vào rừng quốc gia Ba vì ( 15 k 1 người )
    3 : Cơm trưa : 50k 1 người
    4. Xăng xe ,: xế ôm chia nhau
    5. Chi phí phát sinh : 10k

    Tổng 90k
    Trên đây là những g chi phí cơ bản …. , nếu có gì phát sinh thì anh chị em mình chia nhau …

    Update các thành phần tham gia

    1 Nghĩa Ngồ Ngộ – Chị Thảo
    2. Krông Masu + ôm cắp nách
    3. Trần Hồng Quân + Nhẹ Dạ Cả Tin
    4. A Ngọc + Tròn Xoay
    5. Long Ruồi + Ôm cắp nách
    6. Thiên Trương + E. Trang
    7. Nguyễn Đình Trường + Thanh Nga

    Biệt đội Dòm Ngó gồm

    1 . Jin Phạm + ôm

    VỀ LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM


    Trải qua bao thăng trầm, Đường Lâm vẫn lưu giữ hình ảnh của một ngôi làng cổ Việt Nam với cổng làng, cây đa, giếng nước, ao sen…
    [​IMG]
    Cổng làng Đường Lâm​
    Qua hai cánh cổng làng đã bạc màu sương gió, nằm dưới bóng một cây đa khổng lồ đã 300 năm tuổi, là những ngõ xóm, đường làng, mái ngói, tường đá ong và các công trình kiến trúc cổ xưa trong một không gian sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc của một làng thuần nông và dấu ấn của một nền văn minh lúa nước.
    [​IMG]
    Người phương xa đến đây dễ nhận ra nét đặc sắc của làng cổ Đường Lâm, đó chính là những ngôi nhà gỗ với tường xây bằng đá ong, nằm trong các khuôn viên có tường bao cũng bằng đá ong và đường làng lát gạch nghiêng chạy giữa những bức tường ấy…
    Đường Lâm có tới 956 ngôi nhà truyền thống trong đó các làng Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh lần lượt có 441, 350 và 165 nhà. Có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ năm 1649, 1703, 1850…. Căn nhà lâu đời nhất có tuổi thọ hơn 400 năm vẫn lưu giữ được bài văn cúng tế bằng chữ nho được viết bằng mực tàu trên một tấm ván.
    [​IMG]
    Các chi tiết làm nên” linh hồn” của nhà cổ gồm có tường đá ong, cổng đá ong, lối đi lát gạch nghiêng, bậu cửa cao và gian thờ tổ tiên.
    Cổng nhà hình quai giỏ, mềm mại về đường nét và vững chắc nhờ vật liệu đá ong. Nhà quan lại thường có vòng cửa mặt hồ phù, phía trên đắp hình long, ly, quy, phượng hay lưỡng long chầu nguyệt. Mỗi ngôi nhà là một đồ gia bảo, là lịch sử, văn hoá và cũng là nơi thờ tự thiêng liêng của mỗi dòng họ.
    Những khuôn cửa bức bàn già nua, khi thường kẽo kẹt khép lại thế giới riêng, mỗi khi có việc lại được ngả ra làm bàn.

    [​IMG]
    Các ngôi nhà trong làng đều có kiểu nội tự – ngoại khách, sân nhà thấp hơn mặt đường, vào những ngày mưa, nước từ ngoài dồn vào trong sân (tụ thủy sinh tài) rồi mới chảy thoát ra đường cống.
    Đường ngõ trong làng đều là ngõ cụt để đề phòng trộm cướp; nhà nào cũng có cửa bí mật và đường tắt ra sân đình. Do khai thác tốt độ dốc, lại không có nhiều nghề phụ nên đường đi lối lại ở Đường Lâm rất sạch sẽ và phong quang.

    Đường làng…
    [​IMG]
    Nét riêng nhất chính là kiến trúc làng: những ngả đường hình xương cá gồm một trục đường chính với rất nhiều ngõ nhỏ thông với nhau, người làng đi đằng nào cũng về đến nhà và trộm chạy đằng nào rồi cũng bị bắt (vì khi có động, tráng đinh cả làng ùa ra, ngay lập tức gặp nhau ở một chỗ).
    Một lần đi trên con đường làng vắng vẻ, hai bên có những dãy tường đá ong loang lổ vết rêu và các cổng nhà khép kín, bầu không khí nơi đây lại có chút gì tư lự và mơ hồ, để khi về sao nhung nhớ quá cái màu thổ hoàng của tường đá ong rực lên trong nắng chiều xứ Đoài…
    [​IMG]
    Cổng đình làng Mông Phụ
    Đá ong là vật liệu có sẵn tại địa phương do quá trình latêrit hoá tạo nên. Ngày xưa Quang Dũng viết: “Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ…”. Quốc Oai, Thạch Thất cũng có rất nhiều đá ong. Ở đồng bằng sông Hồng, các nhà khoa học đã chứng minh rằng có hai vỉa đá ong lớn nằm ở Hà Tây và Bắc Ninh, mà Đường Lâm chỉ là một góc rất bé của một vỉa. Đá ong khi chưa thành khuôn gạch thì mềm dẻo nhưng đẽo lên rồi càng để càng cứng.

    Không thể xoá đượ[​IMG]c hình ảnh của làng chừng nào từng viên đá ong còn được dựng nhà. Từ xưa đến nay, đá ong ở đây vẫn là thứ sẵn có nhưng nó lại là vật liệu quý để xây dựng nên các công trình trong làng. Đặc tính của loại đá này là càng để lâu càng tốt, khi xây không tốn nhiều công trát, song vẫn đảm bảo cho khối tường dày, đủ làm mát nhà khi trời nóng, đủ sưởi ấm nhà khi trời lạnh.
    Người làng Mông Phụ kể rằng: “Từ thời cụ tổ đã có đá ong, loại đá này phải đào từ dưới lòng đất lên. Mỗi lần đào rất khó vì mỗi viên thường to khoảng 15-40 cm”. Năm tháng càng khiến cho đá săn chắc, cứng cáp cũng như giúp con người Đường Lâm càng thêm tin yêu vào nơi mình đang trải qua cuộc sống bình dị.
    [​IMG]
    Người dân Đường Lâm rất ý thức về giá trị văn hóa của làng mình. Họ biết rõ vẻ đẹp trầm mặc cổ kính của những ngôi nhà cổ đang thu hút khách thập phương tìm về để nôn nao cùng… quá khứ.
    Đến Đường Lâm, ta ngỡ ngàng trước một làng cổ còn lưu giữ những sắc màu thời gian với một thế giới ẩn chứa nhiều điều bí ẩn dần được hé mở. Giữa vòng xoáy hối hả của thời hiện đại bên ngoài, Đường Lâm lặng lẽ khép mình vào một góc tưởng chừng bị quên lãng. Sẽ còn có bao nhiêu khách lữ hành dừng chân nơi đây để cảm nhận và hòa mình vào cái không khí u tịch của ngôi làng có mấy trăm năm tuổi?

    [​IMG]bữa cơm quê[​IMG]
    Đội quân​
    [​IMG]
    Bát Chè Xanh​
    [​IMG]
    Lâm tặc​
    [​IMG]
    trekking núi​
  5. Vanloi

    Vanloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được gặp lại các bạn :)
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Phượt cực Đông xuất phát từ Hà Nội

    Ngày 0 : 29/12/2011
    - 19h00: lên tàu S1 đi Tuy Hòa

    Ngày 1: 30/12/2011
    - Chơi bời chém gió trên tàu.
    - 18:30: Đến Tuy Hòa, nhận phòng KS, ăn tối, dạo phố Tuy Hòa

    Ngày 2 : 31/12/2011
    - 6h30 : Nhập đoàn Đà Nẵng, xuất phát đi ngọn Hải Đăng Đại Lãnh.
    - 8h30 : Xuất phát từ Đại Lãnh về xã Đầm Môn - huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (khoảng 2 tiếng xe máy) ~ 50km ( nhưng qua đèo Cả ).
    - 10h : đến Đầm Môn gửi xe nghỉ ngơi…để chuẫn bị vượt bộ 6km vô tới trạm nghỉ trung gian : nhà chú Ba...........đoàn ăn trưa, tắm biển, nghĩ ngơi tại đây
    - 17h30 tắt mặt trời, balo, đèn PIN, lều trại, các vật dụng cần thiết, chúng ta vượt 2 núi, trekking đêm( có parter chú Ba dẫn đường ) 6km - mất khoảng 2,5h
    - 20 h, tới điểm Cực Đông, cắm trại, ổn định chỗ ngủ, ăn nhẹ, sinh hoạt vui chơi & đi ngủ
    - 00h...pháo hoa và champagne ... giao thừa tại cực đông

    ( GIAO LƯU CHUNG VỚI 2 ĐOÀN CŨNG ĐI CỰC ĐÔNG VÀO NGAY THỜI GIAN TRÊN )


    Ngày 3 - 01/01/2012
    - 5h15 mặt troi mọc. Dậy ngắm bình minh, đoàn sẽ ăn sáng nhẹ
    - 6h nhảy đá tới đúng điểm Cực Đông của VN, chup hinh luu niệm
    - 8h30 đoàn nhỗ neo, đi bộ về trạm nghĩ nhà chú Ba,
    - 11h có mặt nhà chú Ba, nghĩ ngơi, dùng cơm trưa, chụp hình lưu niệm
    - 12h30 xuất phát ra lại ngã 3 Đầm Môn
    - 14h30 : 15h30 : Khởi hành tới về Tuy Hòa.
    - 15h30 Lên tàu về HN.

    Ngày 4 - 02/01/2012
    - 15h25: Về đến HN.

    Kinh phí:
    - Đi lại:
    + Tàu: 1.5M tiền tàu
    + Xăng & xe thuê 2 ngày: 300k (2 người đi 1 xe share tiền)
    - Tiền phòng: 150k (1 đêm)
    - Tiền ăn: 300k
    - Túi ngủ: Ko rõ lắm :(

    Tổng: Đâu đó 2.5M là nhòe.

    Chốt đoàn: 17/12/2011

    Off: Tối chủ nhật 18/12/2011
    Uplus, số 4 ngõ 11, Lương Định Của, Đống Đa



    [​IMG]
    Krông Masu Update tiếp ạ:
    1. Krông Masu
    2. Heo Hí Hửng
    3. Thanh Nga
    4. Nghĩa Ngồ Ngộ
    5. Hoang My Dung (ko phải nhà trek)
    6 & 7: Dũng & ôm (ko phải nhà trek)
    8: Liên Lém Lỉnh
    9: Linh Trần Mạnh
  7. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    TẾT ẤM TÌNH THƯƠNG: Các bạn chú ý lần cuối nhắc nhở đây…

    Đúng 6h30 ngày 24/12 Tập trung tại BigC và đúng 7h xuất phát: nghiêm cấm mọi hình thức cao su… bạn nào đến muộn ko thấy đoàn, đề nghị quay về không bám đuổi đoàn, hi vọng các bạn chập hành đúng ý thức và kỷ luật của đoàn.

    1. Đoàn đã chốt 40 người trong 15 xe máy và 2 xe ô tô (không nhận thêm)
    2. Nhóm hiện tại đi đúng vào dịp TẾT của người Mông, do vậy các bạn chú ý không đi xa quá khu vực mình ở vào ban đêm. Người Mông họ mời rượu rất nhiệt tình, các bạn nhắc nhở nhau không uống quá nhiều để mai còn đi xe cả ngày… và các bạn chú ý đừng hò, zô trong lúc uống.
    3. Mộc Châu là một con đường rất nguy hiểm, nhiều khúc cua và trời hay nhiều mây mù….Các bạn đi theo đoàn đi sau bạn dẫn đoàn (Hoàng Tú) và đi trước bạn chốt (Lee Anh)! Lee Anh: chuẩn bị đồ sửa xe nhé.
    4. Cuối tuần này Mộc Châu rất lạnh mỗi bạn tự chuẩn bị cho mình 1 túi ngủ và 1 đèn PIN (Thung Cuông không có điện), các xe chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, chú ý đổ xăng cùng nhau! Các xe đổ xăng đầy trước khi xuất phát…

    Lịch trình của đoàn
    Thứ 7 (Ngày 24/12):
    7h - 12h: Xuất phát Hà Nội – Mộc Châu
    12h - 13h: Ăn trưa tại quán 64
    13h - 14h: Chuyển đồ vào Bản Thung Cuông
    14h - 17h: Tặng quà cho các gia đình tại Bản
    17h - 20h: Cắm trại, chuẩn bị cơm Tối và cùng ăn cơm với các em nhỏ, chuẩn bị chương trình giao lưu.
    20h – 22h: Tặng quà các em nhỏ và giao các gia đình tại Bản Thung Cuông.

    Chủ Nhật (Ngày 25/12):
    7h – 12h: Dọn dẹp và tìm hiểu các bản như: Bản Ôn, Ba phách, Bản Tân Lập...
    12h – 18h: Mộc Châu – Hà Nội.

    Danh sách Xế, Ôm đã chốt....
    Xe - Họ và tên
    Xe 1: Liên Lém Lỉnh + Xế
    Xe 2: Anh Phong + Chị Quyên
    Xe 3: Tạ Tố Nga + Bạn Tố Nga
    Xe 4: A Minh 0936 300 688 + Ngọc 0978 449 288
    Xe 5: Bảo Yến + Anh Giáp 0983 725 915
    Xe 6: Jin Phạm + Quỳnh Anh
    Xe 7: Nghĩa Ngồ Ngộ + Tròn Xoay
    Xe 8: Ngọc Lân (01266469065) + Lan Anh 0986 107 972
    Xe 9: Đinh Tuấn + Range Rover
    Xe 10: Cty tài chính Đầu khí 1 + Cty tài chính Đầu khí 2
    Xe 11:Cty tài chính Đầu khí 3 + Cty tài chính Đầu khí 4
    Xe 12: Comi Velentin 0988 773 803 + Trảm Nguyễn
    Xe 13: Hoàng Tú + Lều Anh (Dẫn Đoàn)
    Xe 14: Lee Anh + Quỳnh Phương (Sài Gòn) (Chốt Đoàn)
    Xe 15: Quốc Anh + Em Op ep
    Xe 16: Long Trần + Thảo Còi
    Xe 17 (7 chỗ): Cao Bồi + Trang + Anh Thơ + Ngáo Mèo + Thu Phương + Loan Nguyễn + Heo Hí Hửng
    Xe 18 (5 chỗ): 5 người của Habubank
    Xe 19 (Xe tải): Anh Thắng
  8. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đoàn còn nhận thêm thành viên không bạn, cho mình đăng ký 1 slot (hoangvp dt +84 98 6663332)
  9. xuanhoa90

    xuanhoa90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn anh ạ! Anh liên hệ theo só đt: 0974881133 nha!
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, em ko ngăn cản thằng Nghĩa ở nhà... mà lại còn kết nối cho giắc thía. ;)

Chia sẻ trang này