1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi từng yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyti, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi từng yêu

    Anh à anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không,lần đầu tiên em gặp anh anh đã để lại cho em một cảm giác ấm áp,thật vui.rồi em yêu anh lúc nào không hay sau 1 thời gian gặp lại nhau rất ngắn.anh đã làm tổn thương em,anh nói không yêu em,nhưng em lại yêu anh từ khi minh gặp nhau lần đầu,chia tay minh vẫn là bạn,nhưng rồi em lại làm tổn thương anh,vậy là tình bạn cũng không giữ được.trong chuyện này em cũng có phần lỗi trong chuyện này,em xin lỗi anh vì em cũng đã gây ra cho anh 1 vết thương,chúng mình hãy quên nhau đi nhé.nhưng anh hãy nhớ rằng em luôn nhớ đến anh.anh hãy luôn cố gắng nhé đừng bao giờ gục ngã nhé
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em luôn nghĩ đến anh,hôm nay em cầm điện thoại lên định gọi điện cho anh nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống em không đủ can đảm,không đủ tính táo để nghe giọng nói của anh.Tại sao anh lại đối xử với em như thế,anh luôn nói anh làm theo lời phật dậy.vậy tại sao anh lại làm những điều không có trong những điều phật dạy.
    anh làm cho em buồn quá ???
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng mới bị đá, đồng cảm với nỗi đau của bạn bây h.
    "Em! Quên anh đi!"
    đây là những lời cuối cùng người ta nói với tớ, hehe chắc cả đời hem quên đc ý. Đau, hận, giận dữ, trách móc, dằn vặt tại sao tại sao???
    Hứa sẽ bù đắp cho mình mà h lại thành ng` làm mình đau nhất, bùn cười nhờ kakaka
    nhưng mà trách cũng chả ích gì cả, chỉ càng làm đau mình thêm còn người ta thì giờ đang xúng xính hạnh phúc toe toét bên một cô gái khác. Vậy có nghĩa lý gì đâu nhỉ?
    Ấy ạ, nói thật chuyện chia tay chả lỗi của riêng ai, chỉ bởi tình yêu dành cho nhau cũng chỉ có ngần ấy mà thôi. Ai yêu mà chả thề non hẹn biển, thế nhưng đến đâu lại không phải do mình. Mà là do ý ông trời. Nếu đã bị tổn thương vậy thì cố nữa làm gì, có níu kéo ngta lại càng khinh bỉ, khó chịu. Xõa đi ấy.
    hãy cười tươi lên, ăn khỏe hơn, đi chơi mua sắm nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn, quen biết nhiều hơn. Hãy sống vì mình, để hắn hiểu bên hắn mình hp nhưng khi hắn đi rồi thì hp vẫn chưa rời bỏ mình. Để hắn thấy mình vẫn sống tốt khi bị bỏ rơi.
    mà bỏ rơi quái j chứ, ko có duyên thì chia tay, dù sao mình cũng đã cố hết sức rùi.
    vui lên bạn. Hãy biết giá trị của mình hơn, còn đầy anh đàng hoàng ngoài kia đg thèm rỏ rãi một cái gật đầu của ấy đấy
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Bác ấy tên Vinh à bạn?
  6. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng làm tổn thương người ta và người ta cũng làm tổn thương mình...đều tự khắc nỗi đau lên nhau...bọn bạn bảo 2 người như mèo vờn chuột...nhưng chả biết ai là mèo...ai là chuột...hay ghê...hahaha...!!!
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    anh à hôm nay em lại viết cho anh, vậy là đã được 1 thời gian mình không gặp chắc là anh quên em rồi nhỉ,còn em vẫn nhớ anh nhiều lắm
  9. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Đến bao giờ?
    Khi chia tay đừng nên nhắc hay dặn quên đi. Vì nếu quên không cần nhắc cũng quên. Còn khi đã không quên, lời nhắc sẽ chỉ càng làm day dứt thôi.
    Anh lám theo lời Phật dạy?
    Hoang tưởng.
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    chắc a của bạn hay đọc topic lắm nên thấy bạn hay viết cho ng đấy nghe
    k biết ng ta có đọc và hiểu k nhỉ, chỉ sợ những cảm xúc của mình chỉ mình mình chịu đựng, ng ta có thấy hối hận k? có thấy day dứt k? ng ta có còn nghĩ tới mình k?

Chia sẻ trang này