1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi từng yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyti, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em càng ngày càng ngưỡng mộ công việc của bác love đấy :)
    ah bác love bác hẹn hò với đka em đi [r2)]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh Còi thân mến
    Thằng bạn ngày trước gọi em là chị vừa gọi điện mời đám cưới nó trùng vào ngày cuâ anh đấy 9/3 tuàn này, thế là em có chỗ đi rồi anh nhỉ..Ngày hôm đó ko phải ngày em vui mà cũng chẳng ngày em buồn như em nói, mà là ngày em bỏ một cơ số tiền bỏ vào bao phong bì rồi trả nợ đời.
    Gần tới cái ngày mà em biết từ lúc a và em chính thức chẳng là j của nhau, em lại thấy mình cang thẳng rõ ràng. Tại sao em hay nóng nẩy, tính em từ xưa tới nay em đâu có chấp nhặt mấy thứ vớ vẩn.. sao giờ em xấu tính thế ko biết. Đúng kiểu bà già khó ở...
    Xót xa trong lòng quá anh ạh, tại sao em lại có ý nghĩ như vậy nhỉ.

    Anh Còi thân mến.
    Anh còn nhớ em đã từng đi con xe 67 kô? nhìn chẳng giống ai cả, lại còn ko biết đi xe côn, anh còn nhớ lần đó em bị đâm vào bụi cây ven đường không? :))..chẳng thấy đau chỉ thấy bạn anh lắc đâu nhìn em. Em nhớ lắm. kể mà anh đừng làm xúc động, có lẽ em đã thành tri kỉ của anh rồi anh ạh.
    Anh Còi ơi.
    Anh biết tại sao em yêu anh kô? vì anh làm cho em nghĩ sẽ chẳng có ai chung thủy như anh cả :)).. em mơ mộng một chiến sỹ diệt lăng nhăng trong đời em đã xuất hiện, anh làm em nghĩ thế cho dù em gạt tất cả mọi lời vo ve rằng cha con cùng một ruột rằng anh là người của xã hội nâu thì là rằng.Vậy mà em tin long lóc.. anh biết điểm huyệt của em nên anh đánh là trúng phải không anh?
    Anh Còi thân mến.
    Giờ em đã thôi trách móc anh như lời anh nói rồi đấy, em chỉ tiếc, lúc đó em mà gật rồi lôi anh về nhà thì em sắp làm cô dâu anh nhỉ?
    Bọn mình đã xúng xinh đi chụp hình,, xúng xinh mua đồ về sắm cho ngôi nhà nhỏ cạnh bãi đất hoang của anh rồi phải không?
    Em sẽ thực hiện đươc mơ ước là ko nghĩ j khi lập gia đình.
    Vậy mà em bắt anh đợi em trong vô vọng dưới áp lực của chính em dành cho anh..chờ đợi một điều không là j.
    Anh Còi thân
    Nếu .. trong cuộc tình anh và em có nhiều chữ nếu anh nhỉ? bọn mình đều là giấc mơ hoang đường của nhau.
    Nếu em dũng cảm hơn không lựa chọn công việc.
    Nếu em tin anh nhiều hơn như những điều em luôn nói
    Nếu anh bản lĩnh hơn
    Nếu.. .. . . .
    Anh Còi thân mến
    Em đã từng thương anh rất nhiều vì em nhìn thấy em trong anh. Một chút hoang dã, khao khát, đam mê, một chut tham lam, ngông cuồng, một chút j đó thuôc về lãng mạn, và là người của đám đông..
    Qua những mqhê của anh với bạn bè, em biết rõ anh sống vì bạn thật sự chứ ko phải là giả dối, chính vì thế em yêu anh. Nhưng anh hời hợt với gia đình mình quá anh ạh. Sao anh ko chăm sóc bác tuy bác ko là mẹ đẻ anh, sao anh ko lo cho em anh? mà anh lại để đời mình trôi một cách vớ vẩn tới thế hả anh?
    Anh gặp em là lúc anh 32 tuổi, gần nấy năm anh sống, anh hoàn toàn ko để tâm tới gia đình, anh chỉ sống cho riêng mình và người anh yêu. Anh biết kô? chính điều đó làm em thất vọng đấy anh ạh
    Anh Còi thân mến.
    Đã rất nhiều lần em buộc lòng mình rời xa anh, chắc anh cũng nhận ra điều đó sau những cách hành xử khá gọi là khác biệt so với mọi người.
    Em đã cố gắng buộc mình quên đi tình yêu, thứ cảm giác em luôn tôn thờ và chờ đợi. Yêu chân thành, yêu chỉ vì con người của đối phương.
    20/10. Cả ngày hôm đó, anh ko gọi em lấy một cuộc. em cũng kệ, em thuộc dạng lỳ, nhưng yếu tim hơn anh, anh nhỉ? em đã gọi anh trước đúng lúc anh đang vèo vèo tới nhà em. Quãng đường ko xa. ko gần. ko j hết đôi voi anh và em...Hôm sau, bạn anh nói. anh đã nói thươg em trước mặt nhiều người ..
    Sao em không cảm nhận được mà em cứ đi thử anh nhỉ?
    Anh Còi thân mến.
    Chuyện bọn mình tan vỡ vì đâu hả anh?
    vì..

    nhiều lắm

    Giờ chỉ có kí ức là đẹp còn không có tương lai anh nhỉ

    Anh Còi thân mến.
    Em biết anh lấy vợ rồi mà em cứ nhắc về anh thế này là em sai. nhưng anh yên tâm đi, em sẽ ko bao giò xuất hiện trước mặt anh trừ khi em đa có một thứ j đó cho riêng em. :)
    Anh Còi.
    anh biết kô?Sao anh lại nói em là hạnh phúc mà anh lại để tuột mất nhỉ?
    Em ko hiểu câu đó, nó thật mâu thuẫn. nếu là hạnh phúc sao ko dành lấy nó mà lại để nó tuột đi hả anh??
    Em ko hiểu sao anh trả lời anh sợ cuộc sống của anh làm ảnh hưởng tóới đời em hả anh??
    Em thực sự ko hiểu :) . . ..
    Em chỉ thấy rằng anh kém bản lĩnh như những điều em mong mỏi ở anh. anh Còi ạh.
    Mà anh bếit ko?
    Cô em đã mắng em khi bạn anh nói chuyện em với anh đấy..
    Cô bảo anh ko yêu em, anh chỉ theo em vì những j em có..

    Anh Còi thân.
    Em thương mẹ anh lắm anh ạh.

    thân
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    câu này không thật lòng lắm đâu nhé, cảm giác người yêu sắp lấy vợ như nào đka??
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác ko biết rồi.
    Mẹ anh ấy 96 tuoi rồi ạh.
    thế này nhé.
    bố anh ấy lấy vợ đầu nhưng khi sinh em bé thì chết cả mẹ lẫn côn
    rồi lấy vợ nữa là mẹ 96 tuổi ấy. bác có một ng con gái trước tầm nam nay 61 tuôi, hai ông bà lấy nhau thì dc một người con gái nữa.
    rồi mấy chục năm sau, cưới mẹ đẻ anh ấy để kiếm con zai.
    Mẹ đe anh ấy sinh dc 2 zai một gái.
    Bác bảo khổ không???
    Rồi sau đó khi ông mất lại lòi ra mọt anh zai ở trong kia. tức là ông có 4 vợ. bác hỏi mẹ nuôi anh ấy khổ không??
    mẹ ânh ấy nói chuyện với em nhiều lắm :(( . giờ đang nằm.. lạnh thế này thì không biết ntn.
    Con cai bảo mua một cái lò sưởi cho cung ko mua. Thằng dở hơi
    P/s: emc hẳng có cảm giác j cả, chỉ buồn + tiec
    1 phần em cung m lập gia đình cho xong chuyện
    1 phần nữa em chắc chắn ong ay sẽ chiều vợ [:D] ai cung nói thế
    1 phần em sợ chẳng ai yêu em nữa :((
    Em sợ lắm
    Giờ em già rồi mà
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    còn cái vế ở sau chưa trả lời kìa :)
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em bảo em tiếc. Tiếc thật sự .
    Chán thật, yêu làm j không biết
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hụt hẫng . chán đời, tự trách mình. nói chung là bi quan
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vậy câu chuyện này dự theo cách: yêu một người và lấy một người..
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu chẳng là cái *** j cả [:D] sau một năm ngta sẽ quên em đi như chưa từng nhớ .
    em luôn nghĩ 1 khi đã yêu nhau thì sẽ chẳng bao giờ phản bội nhau ngay cả trong suy nghĩ
    Tại em hồ đồ yêu tinh [:D]
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    [-X không được nói tình yêu thế? định ở giá hay sao mà nói thế hả??
    tình yêu không mất đi, mà chuyển từ người này sang người khác mà thôi "trích theo giáo sư cù trọng xoay" đấy ạ..
    cơ mà đừng có nghĩ quẩn mà làm liều đấy nhé đka :))
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D] [:D]
    thật là mất thể diện về điện lẫn nước [:D] [:D]

    hy vọg chẳng có j xấu xảy ra [:D]

Chia sẻ trang này