1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi từng yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyti, 18/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Tức lên chắc cũng đanh đá lắm đây,về sau con mà bị điểm kém khéo ăn roi chán thì thôi :)) !
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    BÁc biết cách dậy làm sao con ko đạt điểm kém kô? [:D]
  3. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Quá dễ,cho con đến học thêm nhà cô giáo dạy nó =)) !

    p/s: Hy vọng lúc con mình đi học hết cái trò này rồi,thà nó tự học mà bị điểm kém còn hơn >:D<!
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sai
    Về gien: bố IQ trên 150 mẹ trên 120 [:D]
    Về cách giáo dục: 3 tuổi bắt đầu nhồi sọ, kô học thì a b c, x y z
    Về môi trường gia đình: học học học. tự học và tự học đừng có thêm nếm j ở đây, tốn tiền, để tièn đó đi chơi :)>- :)>-

    Các tốt nhất: cho con vào học trường quốc tế [:D] [:D] ==> bố kiếm money nhá
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    anh Còi thân yêu.
    Làm sao em lại ko lần nào em di quả win nhỉ? anh bẩu xe win khó đi em sẽ ngã. rồi tụi mình yêu nhau mà chưa bao giờ nhậu nhẹt vơi nhau bữa nào. Em còn ko biết anh uống dc bao nhiêu mà phét lác nữa.
    Anh Còi thân
    Em tiếc lắm. hay bọn mình làm bạn nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bọn mình làm bạn cũng được.
    Thật sự là em rất hay nghĩ tới vấn đề đó, chuyện ko có j khó cả.
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Chị vợ anh Còi cẩn thận nha,tình cũ không rủ cũng đến,bạn bè gì chứ ;))!!

    p/s: Chị vợ anh Còi thật cao tay >:D<
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D]
    Bác lằm răng mà hiểu được [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r32)] Vợ anh ấy xinh lắm bác ạh ;))
  8. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ah,vậy mềnh biết vì sao anh í chia tay bạn roài :))!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Anh Còi thân yêu.
    Nhìn những tấm ảnh cũ mà những nơi e đã đi qua (dĩ nhiên ko cùng anh), em lại bồi hồi, emmuốn bay ra khỏi nơi em đang sống để đi tiếp hành trình mà em bỏ dở dang anh ạh.
    Anh còn nhớ lần em bám đít anh theo clb honda 67 họp hành j ở Ninh bình ko? bạn anh cũng đá đểu anh vì ông ấy nghĩ em bám theo anh để em canh anh như con gái thường làm vậy, ông ấy hỏi thế lúc anh xin phép để anh đi hội hè bạn bè em nói sao? chắc ko cho đi chứ j, nếu gái chuẩn theo ông ấy là cho em theo với [:D] ông ấy ko biết rằng đo chính là câu trả lời em trả lời anh :))

    Khi vào nhà thờ Đá, anh cầu một câu nghe vừa buồn vừa cười lại vừa bực :)) Chuyện này làm em liên hệ tới một chuyện cười nữa anh ạh.Có lẽ giấc mơ của em mang tên anh vì anh là người mang những điều em cần tới mỗi tội giấc mơ nào của em cũng ko vớ vẩn hết anh nhỉ?

    Anh Còi thân mến.
    Chuyện em ham hố lang thang cùng sóng nước, mây trời, cùng với những j thuộc về tự do vô nghĩ.. có lẽ nó cũng là giấc mơ hoang đường của em. Càng lớn ngta càng phải gắn với trách nhiệm, ko riêng j trách nhiệm của đời em mà còn của gia đình và xã hội. em ko thể cắt dc nó anh nhỉ..
    Em nhớ cái quãng đường ê mông đó lắm, anh kể em nghe bao nhiêu là điều, có điều em ko thic, em cũng nghe, rồi nhăn nhỏ ra cười như con hâm [:D] . Em yêu anh bởi vì em là em khi em bên cạnh anh.. Em có nói một câu nếu không có những điều a b c có lẽ anh là người hoàn hảo với em, những điều a b c d ấy ko phải là của anh mà là của em anh nhỉ. tại em tất cả.
    Anh Còi thân mến, có những chuyến đi chỉ xây ra trong tâm tưởng giữa anh và em không bao giờ thành hiện thực anh nhỉ.
    Anh Còi thân mến
    Chưa bao giờ em có ý nghĩ thiếu tôn trọng em, thật sự đấy. Em thương anh lắm. thương từ dáng đi, từ cái cách ăn nói nhẹ nhàng, từ những điều vớ vẩn mà anh phải chịu đựng chỉ đơn giản đó là cuộc sống. Lạ, em đồng cảm với anh, sao em lại ko là người đồng hành với anh từ lúc mình gặp nhau tới cuối dời nhỉ?
    Anh bảo, em và anh giống nhau quá. Giống để làm j hả anh??
    Em ko biết nữa
    Thân


    Nếu chúng mình yêu nhau, làm sao lại để tuột khỏi nhau anh nhỉ.


    Một lúc nào đó, em xin cầu mong em quên được anh như ngày xưa, em chỉ xin một điều duy nhất đó, nếu em cứ nghĩ về anh có lẽ đời em đầy nỗi ám ảnh. Em sẽ ko còn là em nữa anh nhỉ..
    Anh đúng là giấc mơ của e.Tại sao anh bỏ em mà đi hả anh?
    Anh Còi ơi

Chia sẻ trang này