1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi từng yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyti, 18/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tiền thì nghĩ lại [:D] [:D]

    ...
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đó có thể cũng là 1 cách để ko thấy nhói lòng và 1 cách bảo vệ gia đình hiện giờ :)
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em cũng đã hỏi một câu tương tự bác ạh. được trả lời rằng .... . .... . .. .. .. . .. . . . . .. . . 1 h nói chuyện, .... .. . . .. . . . . .. . bọn mình ... .. . . .. . .. anh... . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . muốn. . . . . . .. . . .em. .. . . . .. . . .khổ, ko muốn em bị kéo theo đời anh .. . .. . . . . .thực ra. . . .. . .cốt . .. . . lõi. . . . .. . là ..............................kém. .................... bản ......................lĩnh........................... rồi đổ cho em ko yêu thật lòng [r23)] [r23)] [r23)] [r23)] .. ... .. ..Gút lại là anh muốn gặp em >:) >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nghĩa là chuyện nếu ng yêu cũ đi dự đám cưới sẽ làm cho cái người xấu xa kia bớt đau lòng và bảo vệ gia đình hiện tại à. [:D] Vậy thì ta lại ko đi [:D]
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thiếu bản lĩnh mới để có 1 em bé ra đời hay là có bản lĩnh nhỉ =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hình như mỗi người hiểu 1 ý :D Ý em là chú rể mà thấy mình, ít nhiều cũng xót xa lắm đó :D
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bị ép nên phải xả =))
    Có trách nhiệm [:D] là ng tốt.
    Những người em quen đều là ng trách nhiệm và người tốt.
    Mỗi tội tại em ko biết giữ [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] suy nghi của mình, mình chịu, suy nghĩ của họ, tự gánh lấy.
    [:D]
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Bác khác em, hình như người em quen đều là người ko trách nhiệm và ko tốt lắm :D
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D] Tốt với ngkhac không tốt với em [:D] .
    Thật ra với tình cảm của anh ấy với em, em đi dc, chẳng có j em ngại cả,nhưng cái kiểu sau khi chia tay, lại bảo tại em mà ra nông nỗi này [r23)] [r23)] .. điêu toa, em có yêu ngkhac rò bỏ ổng ấy như ong ấy làm voi em đâu.

    Bảo đợi thì kô đơi [r23)] [r23)]
    Nghĩ lại tức rồi. [r23)] . Lấy em vợ thì chẳng bút nào tả xiết [r23)] [r23)] . mỗi tội họp tuổi [:D] xinh [:D] trẻ [:D], dễ thương [:D] ặc ặc ặc
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "

    Giờ em hay đổi hết cho chữ duyên, phải duyên con ngta mới tự dưng thế đấy :D Em cứ nghĩ mãi sao ng này em đối xử thế, ng kia ko tốt = em lại cứ tốt với ng kia cơ =))
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ...............
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hình như 1 cuộc chia tay chẳng có lỗi 1 người bao giờ ... Ngày xưa chia tay ng yêu cũ em chẳng bao giờ nghĩ đó là lỗi của em, hihi em nghĩ là lỗi của anh ý đẩy em đến mức phải chia tay anh ý :D Cơ mà đến bây giờ chả hiểu sao em lại cứ nghĩ đó là lỗi của em mới điên chứ.Đêm nằm khóc rưng rức.ôi cái cuộc đời này.Lúc thế này rùi lúc lại thế kia.Giờ em cũng thấy tiếc hehhehe

Chia sẻ trang này