1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi từng yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyti, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Bác này thật là ... Đúng là đời nhiều thứ hay ho..Cơ mà sống sao cũng chẳng ngoài chữ tình đâu bác ạh ... Tình ở đây có nhiều nghĩa lắm nhá.Đúng là bất hạnh thay ....
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D]
  3. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thôi dành thời gian lên mạng tán phét học nấu vài món ăn ngon nấu cho mình và chồng con thưởng thức khéo hay hơn đấy.

    p/s: tình mềnh nói ở đây là tình cảm trai gái rõ rành rành - vì các mẹ nói toàn về nó chứ tình nào nữa =))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em thix nâu toi nõi em béo nhu heo bac ạh >:)
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Được cái mình chia tay nhau nhưng ko cay nghiệt anh nhở :)
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    biết đâu được.. :">
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bức Thư Tình Đầu Tiên

    Tác giả: Đỗ Bảo

    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  8. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thôi,viết Bức Thư Tình Thứ hai đi em ;)) !
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương
    Sáng tác: Đỗ Bảo

    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình "Ta đang đi về đâu?"
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?

    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc mình trông thấy nhau?

    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "Người xinh đẹp ơi!"
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.

    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Welcome to Yeucahat.com
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời thì thầm anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"

    Nhìn theo đường hun hút còn xa
    Xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi
    "Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
  10. rubytran

    rubytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To: Duong Ha
    Cách đây 1 năm anh và em gặp nhau, tất cả những gì chúng ta biết về người kia chỉ là những thông tin cơ bản nhất, rồi sau đó, cả 2 dửng dưng với nhau? Ai vô tình, ai cố ý !?! Nhưng là em ko thấy thanh thản !
    Có một vài lần anh gọi cho em vào những ngày đặc biệt, em nhận đc sự quan tâm ko hẳn là thật tâm từ anh, lòng kiêu hãnh và tự tôn của bản thân ko cho phép em nhận lời đi chơi cùng anh, đó là sự trừng phạt cho kẻ coi trọng nỗi cô đơn của mình nhưng tàn nhẫn với nối cô đơn của ng khác, em... ko muốn mang bộ mặt giả tạo như ko biết gì để đi cạnh anh đc, anh biết ko? Và em thề sẽ bớt quý anh đi 1 chút!
    Cách đây 1 tháng, a hỏi thăm em khi online, rồi hẹn đi cafe, rồi ăn trưa, rồi rẽ vào Thủ Lệ, em lại cố tình quên mất lời thể của mình, nhưng ngay sau đó, lại hỏi han rồi lại dửng dưng,...
    Rồi em vô tình thấy cái nick anh trên TTVNOL, cái avatar từ thời anh còn là sinh viên, em đọc những gì anh viết, em biết đc sự thật là em ko hề hiểu anh, em ko biết anh đã từng đi du học nên mới giỏi tiếng anh thế, em ko biết anh cũng có cái gọi là thứ tình yêu bất chợt của tuổi trẻ, em ko biết là a cũng đã từng có một hai mối tình sâu sắc mà anh gọi là góc khuất của trái tim, em càng bất ngờ là anh cũng từng thích 1 người hơn tuổi, lại rất sâu sắc nữa,...
    Em càng cảm nhận rõ ràng hơn một điều là, cả 2 ta đều quá thận trọng, quá cứng nhắc, lúc nào cũng chờ xem biểu hiện của người kia, nhưng lại cứ đòi hỏi sự quan tâm thật sự từ nhau, nên mỗi lần gặp nhau thật sự rất sáo rỗng, vì vậy nên ta cứ dửng dưng để nâng cao lòng tự tôn của chính mình, kiêu hãnh và lạnh lùng, chỉ có điểm này, anh và em thực sự giống nhau, có lẽ nào những góc khuất trong trái tim anh và trong trái tim em vẫn có gì đó khắc khoải !?! Vì thế nên hai tấm lòng chẳng thể nào mở rộng cho nhau ?
    Thế nhưng có gì mâu thuẫn quá, em vẫn nghĩ về anh thật nhiều, vẫn tưởng tượng có ngày nào vô tình gặp anh ở Hot Life, tưởng tượng 1 ngày chúng ta có thể dành cho nhau một góc trái tim mình, tưởng tượng chúng ta sẽ thật hạnh phúc, và em cứ mãi đeo đuổi những mộng tưởng ấy, bởi niềm tin ấy, em hi vọng !

Chia sẻ trang này