1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC cao ốc số 6] Ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Tú Lệ, Mù Cang Chải (Xả ảnh từ trang 83).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongbino, 18/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay cốt ở cái vần.

    " Đồng Xuân vang nức tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt, Lộn rất to"
  2. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình chắc là nhà đầu tiên "bị" ngủ lại ở Háng Tề Chơ, làm náo loạn cả cái trường học tại thôn Đề Chơ, đến nỗi mà mấy thanh niên ở đấy dẫn cả 1 đạo quân lên để xem cái "lũ giặc" này nó làm gì ở đây, lúc đấy em với anh Cheetah đứng ngoài, tự nhiên thấy 1 đám người hùng hục fi qua bờ rào xông vào chỗ bọn em đang nghỉ, lúc đấy sợ hết hồn (lúc ý Cheetah đang cậy cửa nhà người ta ạ=)) cái cửa mà anh em ta rải lều ra để ngủ là do Cheetah cậy cửa ra mới có chỗ đấy nhé;))), đang tính bảo anh Đăng chuẩn bị tinh thần chiến đấu, may quá họ chỉ lên hỏi han vớ vẩn rùi bỏ đi (may cho họ[:D]). Đã thế các con zời lại còn nhóm lò khói um lên nữa :-?? từ trước đến giờ chắc chả có đoàn nào làm loạn như thế nên họ nhớ là fải

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cái lúc mà em bị tụt lại fía sau (lúc đi cùng Kite) do sốt và mệt quá,không thể lết nổi nữa,có gặp 1 cô bé dân tộc, nói tiếng Kinh cũng không thạo lắm, hỏi bao nhiêu tuổi thì bảo là không nhớ:-??nhưng em trông chỉ tầm 16, 17 tuổi, đã có chồng và 2 con, nhà ở trên Làng Nhì, ngày nào cũng đi xuống đây chăn trâu và cho dê ăn (cái lán lúc trời mưa to ngay gần chỗ chân thác ấy), cô bé ấy bảo là bố mẹ bắt đi xuống đây, sáng đi rồi chiều về, chả mang theo cái gì ăn cả, hỏi là đi từ thác Tề Chơ này về Làng Nhì thì cô bé ấy bảo không biết, ngồi đc 1 lúc thì cô bé ấy lại đội áo mưa đi, chả biết là đi đâu giữa trời mưa gió như thế [-( mà bây giờ ngẫm lại mới thấy mình thật là may mắn, suýt nữa thì mình ngồi nghỉ lại cái lán đó đợi mọi người quay lại, lúc đấy mà ngồi lại đợi thật thì không biết có ai "dám" quay lại tìm mình không nhỉ[r24)]
  3. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình giờ lại có nhã hứng làm thơ bút tre nữa ah. Góp vui cái:

    "Chị em nô nức đánh cầu
    Lông bay phất phới trên đầu các anh"
  4. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Mấy giờ chạy HSP đấy anh ơi
  5. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thơ này mới gọi là thơ chứ:

    "Butterfly đồng động đến thì bay
    Butterfly nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to"

    =)):))[:D]
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bận tối mắt, ko biết khi nào mới đi nổi :(
  7. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    16h xuất phát ạ!2 xe 4 mạng mang theo lều và bếp sẽ chiến cung lúa Hà Nội-HSP-Xín Mần-MCC-TL-HN.
  8. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    người thì bận tối mắt, người thì 16h xuất fát, vậy là có 2 tốp à ^^
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ừ, chúng nó đi trước, anh chạy bộ theo sau :( chúc các thể loại phượt phẹt từ xe máy cho đến tàu hỏa ngày hôm nay đi lại thượng thọ bình an :-"
  10. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    e thấy lo quá à...e chuẩn bị gì bjờ>>>>>> áo dài nầy, áo bà bà quên rồi ở hà đông rồi, áo yếm hế hế...........ôi tình yều sữa, mỳ...a fav mang theo bếp vs mấy thứ ừ? e ko chuẩn bị j ừ? số m ko bit là đỏ hay đen mà đến phút cuối mie, xác định số phận thằng cận ở nhà roaj... mà lão Fav nt hố hố... cầu cho mọi chuyện bình an. đi đến nơi về đến chốn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này