1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chơi khó em quá> các bác vào chỉ giáo cho em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brucesy89, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đã quay lại và ...vẫn ăn hại như xưa.....:(

    Các bác ơi ! có vụ này. Hôm nay cáo gọi điện và nhờ em chở lên chỗ thầy chấm thi môn Triết, ý là đi thầy để thầy nâng điểm cho. Nhưng em thì từ trước đến h ghét nhất là đi mấy cái vụ này. Theo các bác em nên đồng ý hay là từ chối khéo đây ạ, hồi nãy em trót dại là đồng ý chở đi rồi. mà trước đến nay em chưa đi tiền thầy cô bao giờ, bây giờ có vào cũng chẳng biết trình bày thế nào. Các bác tư vấn em ca này với, trước 6 h nhé. help em phát
  2. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hi Brucesy, Chuyện của cậu mình mạn phép đưa ra một ví dụ thế này:
    -Ngày xưa mình có yêu một cô bé trong khoảng thời gian 3 năm, rồi sau đó chia tay, thật ra là vì cô bé đó có tình cảm trước với mình. Nói tóm lại là cũng kiểu như Cáo nhà cậu yêu anh bạn trước đây. Sau khi bọn mình chia tay thì có một người bạn trai đến với cô bé đó. y hệt cậu, luôn luôn lắng nghe những điều buồn bã, có thời gian cậu ý ngày nào cũng gọi điện chỉ để nghe cô bé đó khóc .
    Sau này mình có hỏi: "Anh thấy Cương là người tốt, tại sao em ko yêu cậu ấy", bạn mình trả lời rằng: "Đúng là Cương xứng đang với tình yêu của em hơn anh, nhưng em chỉ xem cậu ý là bạn."<- Tình yêu là như vậy đấy, rất khó giải thích.
    Nhưng sau này, qua một thời gian Cương đến thăm bạn mình, : nhưng rồi cậu ý ko thể hiện rõ ràng đc tình cảm mà vẫn bẽn lẽn, rụt rè . Sau đó bạn mình có nói:"Nếu hôm đó Cương có dũng cảm hơn để bày tỏ tình cảm với em thì có lẽ em đã đồng ý "

    Đây là chuyện của bản thân mình, mình đưa ra cho cậu để cậu tham khảo, còn quyết định thế nào là tùy ở cậu. Trước đây mình rất hay đồng ý với những mối tình dễ dàng, ko cần cố gắng nhiều,nhưng rồi cuối cùng chỉ làm khổ người yêu mình và bản thân mình. Nên rất quý những ng như cậu, Kể cả cậu bạn Cương kia nữa. Chúc cậu hạnh phúc.
    Leo
  3. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hè hè. Cáo cũng tâm lý phết. Bảo em: Gà ngồi ở quán cà phê ở bên kia chờ Cáo nhé, cáo vào cô một tí rùi lúc nào xong cáo gọi cho gà. ok baby :D

    Hì, cũng lâu rùi em mới có thời gian ngồi reply cho các bác được, mấy hôm nay em bận quá, ko có thời gian để thở vẫn thi thoảng ghé vào xem nhà cửa thế nào, nhưng ko có time ngồi type tình hình tuần này cho các bác. sorry cả nhà :-*

    Tuần vừa rồi em ko liên lạc với cáo nhiều, phần vì cáo đang ôn thi (ngày mai là cáo thi ạ). phần vi em cũng bận. mới lại quyết định bơ cáo vài ngày (nhưng mà ko ăn thua, cáo đang ôn thi, có để ý đến ai đâu, chẹp chẹp, cứ kệ, quan tâm bh có khi lại bị trút mấy cái ức chế lúc đang thi cử thế lày thì....ăn mấy quả ngu [r23)].
    Thế mà Hôm qua cáo bảo cáo ốm, thế là em cuống lên, đi mua vỉ thuốc panadol cảm cúm với mấy túi sữa lên thăm cáo ngay sau 5 phút cáo nt (híc, em lại cuống rồi - haizzz ! đúng là bệnh gà mãn tính vẫn chưa bỏ được). Lên thấy cáo trông hơi mệt, sờ trán cáo xem thế nào thì hơi nóng (may mà chưa ốm nặng, trong lúc thi cử thế lày ốm nặng thì bỏ bu :() hỏi thăm mấy câu, rùi dặn cáo uống thuốc, uống sữa vào rùi em về (Cuống lên quên bà nó mất, cáo hay uống sữa, trong nhà lúc nào cũng có mấy bịch sữa mộc châu - sơn la. thế mà mình lại mua thêm sữa nữa, bít thế nên mua cân cam có phải hay ko?). Lại còn nữa lúc lên thăm cáo lại đang chat với người iu cũ, nhưng em có ngó qua mấy cái thì thấy giọng điệu cáo nói với anh kia cũng có vẻ bình thường rùi :D.

    Em về đến nhà, online tiếp. Cáo vào pm bảo cảm ơn Gà nhìu, blah blah....
    Rồi cáo bảo, Cáo nhận ra một điều rằng: "bây giờ cáo thấy bình thường mỗi khi gặp anh ấy"
    Quả này ko biết vui hay buồn đây, Trong cái sự bình thường với anh ta bây giờ của cáo, ko biết có chút nào có tác động của em ko các bác nhỉ. hay là do time nên cáo cũng quên dần rùi (lăn tăn quá)

    Hôm nay cáo lại gọi, bảo em chở cáo lên nhà cô giáo (như em bảo ở trên đấy ạ), Cáo bảo hôm qua cáo đi với bạn mà tìm mãi ko ra nhà.
    Có mỗi cái số điện thoại bàn rùi hỏi mấy đứa ngày truớc đi cô (bọn nó cũng trả lời mơ màng, trong lúc đó điện thoại bàn ko gọi :)). Chết cười, thế em bảo đưa Gà cái số điện thoại xem nào? tìm địa chỉ cho. số điện thoại bạn tìm kiếm không có trong danh bạ hoặc ko tồn tại =)). Thế là em liên lạc với cái thằng bạn ở khoa triết hỏi nó địa chỉ nhà cô. tèn tén ten, cuối cùng cũng có địa chỉ, và em chở cáo lên :D. Nghĩ lại mà thấy cáo nhà mình ngốc thế ;)).
    Chở cáo đi, Ôi lại cảm giác ấy, cảm giác có cáo ngồi sau xe thật tuyệt. ước gì lúc nào cũng thế này :D Rùi trên đường đi nói chuyện linh tinh blah...blah, nói chung cũng chỉ nói chuyện bình thường. Xong việc em lại chở cáo về. về để cáo ôn lại bài, mai còn thi. và bh đang ngồi update thông tin cho các bác. :D

    Reply cho các bác luôn:
    Công nhận cáo cũng có tham vọng :D, người tỉnh lẻ lên HN mà bác, ai cũng thế. Nói về tham vọng em còn hơn cáo gấp cơ số lần :D

    Hì, Em chỉ sợ dứt điểm hụt thì lại thua trận, phút thứ 89 chỉ có một cơ hội mà bỏ lỡ nữa thì. Em cứ chờ thời đã bác ạ.
    Hì, thanks Bác. thấy mọi người ai cũng bảo sáng sủa, và có nhiều cơ hội. Nhưng em thì lại cứ thấy tối mù (vì gà mà :P). Nhưng được các bác tư vấn nhiệt tình, cho những lời khuyên hữu ích, em lại tự tin hơn, sẽ cố gắng. trận này ko thể thua.
    Em vẫn chưa buông xuôi, và sẽ ko có ý nghĩ đó :D
    Bác có thể nói rõ hơn về "ngôn ngữ cơ thể" không ạ? Em đọc ví dụ của bác, nhưng nó chưa cụ thể, cứ mông lung quá, em khó tưởng tượng, mới lại em chưa bh thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể giống như bác nói, em sẽ thử xem(nhưng bác cố gắng cho em một ví dụ cho em dễ hình dung hơn ko ạ.) cảm ơn bác lắm lắm.

    Cảm ơn bác đã chia sẻ, có lẽ em giống cậu bạn đó, em sẽ rút kinh nghiệm. Cố gắng ko để mất cáo.
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Vẫn theo dõi đều topic của bác, không góp ý kiến gì nữa vì dạo này có lắm việc quá, chuyện của mình còn chẳng buồn ngó nghiêng gì mấy nữa là :) Vào ủng hộ bác thôi :))
  5. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi brucesy89
    Để mình đưa ra 1 vd cụ thể hơn:
    Khi bạn đến nhà em gái thăm e , thông thường bạn đi vào ngay. Bạn thử làm điều này nhé
    Khi em gái mở cửa cho bạn, bạn đừng vội vào ngay mà hãy nhìn thẳng vào mắt em gái, không chớp mắt, thả lỏng toàn thân, không suy nghĩ bất kỳ điều gì cả, chỉ nhìn và cảm nhận, tư thế đứng khoan thai, thoải mái. Có thể em gái sẽ hơi ngượng một chút và sẽ hỏi "sao a nhìn em ghe thế". Mỉm cười một cách nhẹ nhàng và không nói gì cả . E gái sẽ cảm thấy có 1 cái gì đó ở trong người, và sẽ nhớ cái cảm giác đó.
    Khi bước vô nhà, hãy đi một cách chậm rãi và thư thái. Chậm rãi và nhẹ nhàng.
    Bạn cứ thử đi nhé. Bước đầu có vẻ bạn sẽ thấy ko tự nhiên, nhưng về sau sẽ thành thói quen, và trở nên tự nhiên hơn.

    Goodluck to u
  6. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác còn sốt ruột hơn cả em. :-*. cứ từ từ bác à. em vẫn còn thời gian ....:D. Vẫn còn ánh sáng, chưa tối đâu bác [r2)]. Bác luôn quan tâm thằng em này, làm em cảm động quá, cảm ơn bác nhiều nhiều :-*. Em sẽ update tình hình, hiện tại bây giờ em nhiều công việc quá, với lại cáo cũng đang còn thi, nên mấy hôm tiếp theo chắc cũng chẳng có gì biến chuyển nhiều bác ạ.

    Hì, bác vẫn theo dõi là em thấy vui rùi. bác cũng cố gắng lên nhé

    Cảm ơn Bác, em hiểu rồi :D, có chiêu nào bác share cho em học hỏi với nhé.
  7. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ......................
  8. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé! Thế là yên tâm vào Nam kiếm xiền rồi! Đen tình thì đỏ bạc mà. Cứ cười tươi đi nhé!
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Thất bại vốn luôn tiềm ẩn trong mọi cuộc chinh chiến. Từ lúc chuẩn bị vào Nam em cũng có ý kiến, nhưng có lẽ bác đặt quá nhiều hy vọng vào trận đánh cuối cùng nên thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Giờ nói gì cũng vô ích. Lao vào công việc, sống mở lòng mình ra sẽ quên nhanh hơn bác ạ :)
  10. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là viên đạn cuối cùng nó tặng cho bạn để bạn khỏi đau đớn vật vã trước khi "chêt"!!

Chia sẻ trang này