1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Cung đường thứ 3

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 25/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehoangtrungthong

    lehoangtrungthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Đã đến, đã thấy, đã lấy...
    Đã vọc, đã chọt, đã ngoáy...
    Đã chạy, đã xòe, đã xoắn...[/FONT]
    [FONT=&quot]

    Sau 3 tháng 6 ngày, ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng cũng đã rước được nàng về, mừng vãi...
    Nhìn con xe lấy ra từ trong cái khoang chứa nho nhỏ mà xót xa, lòng đau như hoạn,
    Than ôi !!!Còn đâu là em Minsk caro đỏng đảnh đáng yêu ngày nào, cái con xe mà ta đã yêu ngay từ cái cú đạp (máy) đầu tiên.
    Đập vào hai con mắt cận thị là cái xác Minsk đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng, phút chốc giật mình , phát hiện mất tiêu hai cái xi-nhan trước, gãy tan tành xác pháo cái chống chân, móp bình xăng, trầy xước trên thân xe vô số kể, đứt đây số, lỏng tay côn, mất lò xo thắng sau, thắng trước không ăn, đồng hồ không báo, đèn không sáng, điện đóm tối thui, cơ man nào là bụi bặm, khuyến mãi thêm mạng nhện chăng tơ thả lưới...
    Con xe này tên là Mina hả ku? Nhóc Vespa đi theo tôi từ quận 5 tới Chợ đầu mối, ngã tư Bình Phước lấy xe hỏi kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
    Ủa cái tên đó đâu ra vậy? tôi hỏi lại.
    Mina là Min nát đó...!
    Mẹ bà. tôi chửi thầm.Sợ bị uýnh giá.
    ...

    Sau một lúc choáng váng vì tình trạng của nàng không như mong đợi,tôi đánh bệt xuống đất ,( không thèm quan tâm là đang ngồi trên đống rác) cố gắng hình dung ra lý do lý trấu để an ủi bản thân, suy nghĩ mãi mà không thể nào hiểu ra, tại sao? và vì sao? thôi thì đến đâu thì đến, lòng tự nhủ "không việc gì phải xoắn, lấy được xe là mừng lắm rồi, đỡ phải mất công làm chuyến Qtrị-Sài gòn ngắn ngày vậy"

    Đầu tiên kiểm tra xăng, thấy bình xăng trống trơn,( điều này hiểu được ), xem lại dây nhợ, chạy lon ton mua xăng giữa trời nắng nóng, tự an ủi là mình cũng thông minh gớm khi đi vespa (nên có mang theo bình nhớt 2 thì), thổi Bugi, xem lại Tk, rồi gảy một phát thật điệu nghệ...
    Biết gì hôk? Xe nằm kho hơn 3 tháng không được ngó ngàng gì tới, tự dưng đạp phát nổ luôn, .
    Hừm, được đấy, Mina chất đấy.tôi nói
    Chất kỳ ra đất... Nhóc chen vào.
    Thế là máy móc ok, điện nước đầy đủ,(lại nhớ bài lai khi có người hỏi mua xe này từ ai? tôi nói mua xe của e lỳ hè lội).

    Và cái việc quan trọng to đùng trước mắt nhất hiện ra trước mặt là làm sao chạy xe về Sg? Một khi Xe đứt dây số, dây côn lỏng không cắt.
    Vò đầu bứt tai mãi cuối cùng cũng nghĩ ra, cái này chỉ có nhờ sự trợ giúp của đồng bọn mà thôi, lôi cục gạch bấm số cho buxu, đầu tiên cũng là màn chào hỏi với nội dung hỏi thăm sức khỏe là chính, xong xuôi là nội dung sự tình, kèm theo tin xấu "mà giờ không nói ra thì ai cũng biết là gì rồi đấy".
    Nhóc thì móc dt gọi cho Khánh giáo sư, kêu gọi sự hảo tâm nhờ giúp đỡ.
    Sau cú dt, lòng đầy băn khoăn, hừm, đứt đây ga thì mình chế lại,cũng may mắn thay, kiếm được cái lò kéo dây ga căng lên rồi giật giật giống như sợi dây cương cưỡi ngựa, hà hà rất thông minh.
    Dây côn lỏng? Côn không cắt ư?Chuyện nhỏ, đã từng chạy Minks không côn ở dưới Zũng tèo nên giờ là chuyện nhỏ, nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ.
    Hahahhaaa, thế là xong,
    Gảy giò đạp phát, ko nổ, gảy thêm phát nữa cũng ko nổ, quái lạ, vọc vọc bình xăng con một hồi, cuối cùng gắng bồi cú gãy chốt hạ,(ko là đẩy về) thế mà lại hay, bành bành, máy lại nổ.
    Đến khi leo lên xe, mông đã yên vị trên chỗ đẹp nhất có thể, tay trái cầm ghi đông, tay phải cầm dây cương giật giật như cưỡi ngựa, hai chân cố gắng đẩy lấy đà vào số, mới phát hiện ra lốp sau bị non, không thể nào chạy đi được, haizzz, tắt máy

    Thế là đành dẫn bộ đi kiếm chổ bơm xe, trời nắng chói chang, bụng đói hoa cả mắt, kèm thêm cái khát dã man,( xe gì mà nặng thế nhỉ, chẳng lẽ em lỳ lại nặng thế này sao ) mong sao gặp được cố nhân phù trợ. Cuối cùng cũng kiếm được chỗ bơm xe sau khi đẩy được gần 100m, gặp ngay tay thợ vá xăm có biển quảng cáo"Cứu hộ xe chuyên nghiệp",sau khi xem, hắn phán hỏng rồi, xăm hỏng rồi, không vá được nữa đâu? Quyết định "thay xăm với giá 80k",ai dè gặp tay thợ lần đầu tiên đụng vào Minsk mới chết,sau khi nghiên cứu một hồi lâu, hắn nói "xe này sên nó nằm bên phải đó anh".Ơ, tôi điếng người, sên Minsk thì bên phải chứ còn bên nào nữa? Rồi tay thợ mới thực sự làm cái việc của hắn, hắn mò, hắn vọc cho đã đời rồi tôi cũng đành xắn tay tự tháo cái bánh sau giùm cho hắn.
    Bà mẹ việt nam anh hùng ơi, cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này..!!!
    Khi tất cả đã xong xuôi, cũng là Khánh GS chạy Jupiter mang theo một túi đồ nghề trông cũng có vẻ prồ chạy tới, .
    Mất mười lăm, hai chục phút chọt ngoáy với cái dây ga trông có vẻ mới toanh (vừa tháo ra tức thì từ xe Minsk của chính GS,mãi sau này tôi mới biết), mới phát hiện ra cái tay cùm bị sứt, nên không kiềm dây ga lại được, thôi thì chỉ còn cách dùng lại dây cương vậy,
    ...
    Nổ máy, đành cưỡi ngựa phi về Sg thôi, đi được gần 100m,tới ngã năm, gặp ngay đèn xanh, đèn đỏ, haha mình có cơ hội trổ tài lái xe một tay rồi đây,và do tránh quá nhiều bác "sơn lé" cao thủ nên xe tắt máy,tronh khi dang rộng hai chân, cố gắng lấy đà để vượt qua cái đám xe hầm bà lằng bỗng nhiên thấy xe mình lướt đi như gió, ngó đầu quay lại, thiệt là bất ngờ, Khanh GS đang trổ tài đẩy xe Minsk từ lúc nào...
    Ok, zậy là GS muốn đẩy thì cứ đẩy, tôi cứ lái, chạy xe mà không tốn tiền xăng thì thằng nào chả thích,lòng tự nhủ "chút nữa e mời a kafe coi như trả lại tiền xăng í mà".
    "SG đất chật, người đông", giờ tôi mới thấm thía, phải mất hơn nữa tiếng để GS đẩy tôi từ Ngã tư Bình Phước về tới BX Miền Đông, với tâm lý chủ quan, cả hai cứ ỷ y coi là mình đã bao nguyên cả đoạn đường, thế là cứ vọt, vọt lên trước mọi người, đi với vận tốc chừng năm mươi cây chuối một giờ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi tới ngả tư Nguyễn Xí- Đinh Bộ Lĩnh, gặp ngay đèn xanh- đèn đỏ, tôi cố gắng vượt lên trước hết, và đã phạm một sai lầm ngu ngốc, tôi lấn đường xe tải, ngay khi đèn xanh vừa bật cũng là lúc tôi nhận ra sai lầm của mình, từ đằng sau, một xe tải đang bon bon chạy tới sát ngay bên cạnh, tôi cố gắng hết sức để quay trở về phần đường dành cho mô tô- xe máy nhưng đã quá muộn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Xòeeeeeeeee. Xe ngã sập xuống, người ngã theo.Kèm theo đó là tiếng kim loại và xuống nên đường nghe lách cách, , theo bản năng tôi cố găng đứng dậy thiệt nhanh ngó lại xem có chiếc xe tải nào khác đang bò tới hay không để còn tránh,may mắn là lúc đó đèn đỏ đã lại làm cái nhiệm vụ cao cả của chính nó.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phóng tầm mắt ra xa, chiếc xe tải đã chạy đi tiếp không thèm dừng lại, Nhóc dừng xe từ phía sau để bọc lót cho tôi, trong khi GS lúi húi giúp tôi đõ chiếc Minsk dậy tấp vào lề đường, khi đã xong xuôi đâu đấy cũng là lúc quan tâm tới thân thể của tôi, không thấy đau, cũng không có dấu hiệu máu chảy, chỉ có vết bầm nho nhỏ ló ra ở đầu gối,ơh, thế là phát hiện ra chiếc quần bò levi’s bị rách, rách ở đầu gối, rách có một bên, “thiệt cái tình, nhìn cũng cá tính chứ bộ!”, may mà lúc trước chơi Skateboard, học được cách té, không thì có lẽ tiêu cái đầu gối rồi không, [/FONT]
    [FONT=&quot]Một lát sau, cả bọn lại lên nổ máy lên xe đi tiếp, bỏ lại sau lưng những ánh mắt hình viên đạn của mấy người xung quanh… chắc đâu đó, có ai đang chửi ”cái thằng dở hơi biết bơi, chạy con xe chở lợn bị tai nạn mà mặt cứ phơn phỡn” kệ, tôi không quan tâm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cuối cùng cũng chạy về tới nhà GS, vừa tấp vào hẻm, xuống xe là tôi xem xét tình hình chấn thương của em nó: kiếng đèn bị rạng, củ tay ga bị bể, ghi đông và cùm để chân bị méo, lại thêm một vết trầy trên bình xăng, chấm hết.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày hôm nay đúng là ngày quái quỷ !!! Pu-shịt [/FONT]
    [FONT=&quot]Không một chút chần chừ , vớ lấy túi đồ nghề của GS, tôi quyết định tân trang lại em nó một cách đơn giản nhất, tháo những cái trang trí mà hiện tại tôi cho là không thật sự cần thiết: bốn con ốc gắn đèn xi-nhan, hai cái để chân người ngồi sau, cuộn lại mớ dây điện rối rắm, đầu đèn đã bị mất một con ốc12 nên sắp rớt ra đến nơi và kiếng đã rạn nên tháo hẳn ra luôn chứ để là rớt mất tiêu, và cuối cùng lấy mảnh vải nhung nhẹ nhàng lau khắp người em nó một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất một cách có thể. (Ước gì có bạn Lỳ ở đấy thì hay biết mấy) :)))[/FONT]
    [FONT=&quot] Trong khi ấy, GS đang cố chỉnh lại cái dây ga.Năm phút sau, cái pan về dây ga cũng đã trỡ thành quá khứ, cũng là cái pan nặng nề hơn xuất hiện với GS, đó là côn, côn lỏng nên không cắt hết được, khi chạy để bị tắt máy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhìn cái khuôn mặt có phần gầy gò nhưng trắng trẻo lấm tấm mồ hôi, một vài lọn tóc lõa xõa trên cái vầng trán hô hô cao ráo, thêm đôi mẻ chai trên mắt(giống tôi), tôi chợt suy nghĩ về anh, về cái người mà tôi mới gặp mấy lần, người mà tôi thấy mọi người hay gọi là GS ấy một cách gần gũi hơn, thân thiết hơn.[/FONT]:P
    [FONT=&quot]Cũng mất hơn mười phút sau khi chọt chọt, ngoáy ngoáy đủ kiểu, thậm chí chế con ốc côn khác, GS buông súng, “cái này anh chịu, chờ thằng Quang Hâm đi Cam về rồi nó xem sao”.Thôi thì đành chịu vậy, chứ biết làm sao, nghĩ tới cái cảnh đi trên đường phố SG đông đúc, chật hẹp, đầy rẫy ngã ba, ngã tư, ngã năm với vô số đèn xanh-đèn đỏ mà chán.Không biết phải tắt máy dẫn bộ về mấy lần mới mò về tới căn gác trọ nho nhỏ ở trong cái chung cư cũ kỹ cũng nho nhỏ nốt đây.[/FONT]
    [FONT=&quot]Từ tối hôm qua tới giờ anh chưa ngủ tí nào luôn đấy! GS nói, mặt thoáng vẻ mệt mỏi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Sao zậy? Anh đi Bình Phước phải hôk?[/FONT]
    [FONT=&quot]Uhm, tối qua 10h tối anh đi với thằng Phong, chạy xuống BP gặp Anh Huy với mấy anh em Bình Phước, chạy tới 1h sáng thì sửa xe cho ông anh, nhậu từ 3 h tới 6h thì chia làm 3 tốp, thằng đi Cam, kẻ đi SG, và người về Đồng Xoài.Xe anh bị hư rồi, cái phuộc trước đai luôn, không nhún nữa, quyết định treo xe ngay từ hôm nay.[/FONT][r24)]
    [FONT=&quot]Thiệt là mệt, ở đời này lại có những gã tụ tập, la cà gặp mặt ăn chơi rồi nhảy múa, kèm theo nhậu nhẹt rồi phá hoại sức khỏe sau đó than như vậy đó. Vậy mà mình lại đang mom men bước vào con đường xe cộ để rồi, để rồi…[/FONT][r2)]
    [FONT=&quot]…[/FONT]
    [FONT=&quot]Sau một hồi cố gắng đưa đẩy để mời GS đi café cafao mà không được, tôi chia tay anh, với lời hẹn, khi nào dọn xong em nó, sẽ post hình để show hàng cho anh , anh em đội Minsk và mời anh một bữa bù cho những gì mà anh đã giúp đỡ trong một buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay vậy.[/FONT]
    [FONT=&quot]…[/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi và Nhóc đi café bệt ở lúc trời vừa xẩm tối,khi đã kiếm được chỗ ngồi đắc địa, (vừa ngắm xe, lại vừa canh mấy ổng đô thị) mà lòng vẫn hồi hộp không yên.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phải làm sao mà chạy về đến nhà mà không tắt máy đây trời,hồi nãy chạy có một đoạn mà tắt máy tới những 4 lần,mỗi lần tắt máy cứ như một thỏi nam châm thu hút ánh mắt nhìn ngó của mọi người, cái thằng chạy cái xe gì gì mà bẩn bẩn, xấu xấu, máy vừa kêu to, vừa xả khói nhiều bà cố luôn mà sao ko chạy mà cứ dùng chân đẩy lấy đẩy để là sao thế nhỉ?[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngồi café mà vẫn còn cay cú với cô bạn Nhóc,không bực mình sao được khi thấy người ta bị tắt máy, phải dậm chân lấy đà để vào số, Nhóc cứ nhìn đi, nhìn lại rồi hỏi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Có sao không? sao không? sao không chạy đi mà đẩy làm cái chi zậy? [/FONT]:-"
    [FONT=&quot]Sao cái con khỉ, vào ga lấy đà, chạy lại đẩy giùm một phát có phải là ngon lành cành đào rồi ko?[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhóc chạy xe đã lâu mà từ trước tới giờ chỉ lên xe chạy thôi, chứ chưa bao giờ vừa chạy vửa đẩy cho ai giờ nên làm sao mà đẩy lấy đà giùm được đây![/FONT]
    [FONT=&quot] Ôi, hay nhỉ? Nói hay nhỉ? Đã bực mình với con xe, lại gặp thêm một đứa dỏ hơi chạy xe đi bên cạnh mà ko giúp được cái gì thiệt là muốn chửi thề “đúng là đàn bà” >” Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Lòng chợt ấm áp lạ thường, khi nghĩ về những người xung quanh, phải rồi cảm ơn anh, cảm ơn ku Việt,cảm ơn Khánh GS, cảm ơn Cô Nhóc, cảm ơn Buxu, và cảm ơn Anh Quỳnh Qtri…[/FONT]
    [FONT=&quot]Thầm mong hy vọng.. trong một ngày không xa [r2)]
    [/FONT]


    [FONT=&quot] Khi về tới căn gác trọ, bất chợt đâu đó vang vọng từ cầu thang trên cao,câu hát trong bài Không tên số 4 của Vũ Thành An.[/FONT]
    [FONT=&quot]” Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa?”[/FONT]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]PS: sáng sớm dậy tắm rữa sạch sẽ cho e nó, rùi lượn 1 vòng sì gòng ún kafe dé, ngắm bình minh... thịt lè sứng!!! =))[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

















    [FONT=&quot]






    [/FONT]
  2. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp ku Thông có bài viết được xuất bản, chiều nay anh em ra HT cafe cái nhỉ :)
  3. lehoangtrungthong

    lehoangtrungthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hôk được rồi a zai,chiều ni e bận rồi :((
    mai nhé, em vẫn còn áy náy mãi [r2)]
  4. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải có bài hát "Khổ vì yêu Minsk" ấy nhỉ :)) >:)
  5. drbacgms

    drbacgms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, đọc đau cả mắt, nhưng thực sự cảm nhận được tcam của tác giả rất chân thành dành cho MINSK....
    To QUANG HÂM: XE Đến đâu rồi em ơi...??????????????????????????????????????????????????????????????
  6. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    @anh Bắc: bận đi campuchia nên xe vẫn chưa chụp hình được. xin lỗi anh ạh..
    @all campuchia phê như con tê tê.
    @anh Thy: nhìn nhận vấn đề, đối mặt với nó thì sẽ giải quyết được hết...nếu còn sống.
    Nếu anh biết chuyện xảy ra cách đây gần hai tháng với em thì anh sẽ hiểu...nhưng dù sao thì cũng đã qua đi hết rồi.
  7. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    toàn xài ngôn ngữ tâm linh, ai ngoại đạo éo hỉu dc ^^
  8. canhminsk

    canhminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  9. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
  10. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi cũng đã đọc hết đc bài vết.
    Nhớ ...
    2007 mới rinh em về!
    Nhớ...
    Đèn, xi nhan (giờ bay rồi :D), dây côn, vòng bi cổ phốt,... anh thay cho em.
    Nhớ...
    Đêm trắng đánh giấy giáp, sơn cho em bộ áo mới.
    Nhớ...
    Bức tường nhà trọ làm chỗ dựng mấy đồ để sơn loang lổ sơn đen- đỏ.
    Nhớ...
    Kỷ niệm em hờn giận với bạn gái cũ của a!
    Nhớ...
    Lần nào chở bạn gái (cũ) đều hỏng cái này, hỏng cái khác.
    Nhớ...
    Lần đầu tiên nắm tay bạn gái (cũ) (bỏ tay trái vòng ra sau nắm) em giận hờn kẹt số!
    Nhớ...
    Tháo xích xe ra dắt bộ hơn 4km đưa bạn gái về nhà.
    Nhớ...
    Gửi em lại đó đi xe ôm về.
    Nhớ...
    Những ngày giáp tết trốn việc nhà cùng bác thợ cơ khí "mông má" em.
    Nhớ...
    Những ngày khốn khó dặn lòng mình không bán đổi thắng đĩa và thụt trc của em.
    Nhớ...
    Như là duyên số anh vào SG cùng em.
    Nhớ...
    Những ngày khốn khó, chút nữa anh xa em rồi.

    Nhớ...
    Nhớ...

Chia sẻ trang này