1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Cung đường thứ 3

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 25/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    AE cứ đặt, khoảng giữa tháng K đặt may luôn. Cỡ mười mấy cái cũng được. [r2)]
  2. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em dang ky 1 cai L nhe :) Thank a!
  3. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    mới 2h13 mà Quang Ham alo anh em minks ra nhau nhẹt rồi. thằng này sao hôm nay nhậu som81 thế không biết. hichichic
  4. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng mới gọi tớ mà éo ra được, ai rảnh chiều ra HT cafe hen :)
  5. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    eh.may khong ra di nhau voi anh em ngoai vuon chuoi kia.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    minh cung dang lam viec ma. goi gio nay co thang nao ra duoc đâu. cai thằng hôm nay lại chọn giờ thiêng thế. làm mình ngồi làm việc mà chỉ nhìn thấy toàn bia thôi. chẳng thấy ý tưởng gì cả. hichic. phân vân quá. Quang ơi là Quang.
  6. tungminsk

    tungminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi e mới copy được bài thơ về dòng xe của anh e mình yêu quý nè.
    THƠ VỀ MINSK
    KHÔNG TÊN SỐ 1
    Bộ dây 3 sợi Côn, Phanh, Ga
    Cờ lê vài chiếc,có 13
    Cuộn nổ 2 thằng,Buji xịn
    TK 1 chiếc, bóng đèn Pha
    Dầu nhớt T2, Săm nhựa vá
    Móc lốp 3 thằng ...lỡ đường xa
    Áo mưa 1 bộ, tiền dăm củ
    Gạt chống, ra đường, là lá la....zù.!
    Ảo man !


    KHÔNG TÊN SỐ 2
    Dù nắng,dù mưa, tối hay ngày
    Gió Xuân, Thu, Hạ, gió Heo may
    Trên mũi, nhìn này ! Trông ngơ ngáo
    Dẫn dắt xe tao, xé cầu Rào

    Khăn hoa, Giầy xịn, mũ Phun phây
    Minsk đỏ, yên cao vượt trước mây
    Xiết lại dây lưng, tưng tưng nhẩy
    Híp hóp pưng pưng ông bà say

    Bàn tay lại níu giữ bàn tay
    Cứ tưởng đi ngay, ngỡ dứt dây
    lằng nhằng dây điện, tơ hồng dịt
    THƯƠNG thường, THƯƠNG thưởng, thưởng mình anh!
    Ảo !!!!




    KHÔNG TÊN SỐ 3
    Xăng cứ cạn từng phút giây tuổi trẻ
    Lốp cứ mòn theo mỗi mét xe lăn
    Số khung ,số máy đến khi nào thay đổi ?
    Tuổi đời từng giọt dưới nắp bình xăng.

    Văng vẳng bên tai tiếng nổ pằng pằng
    Trong khí quản hắt ra mùi khói muội
    Máu chảy về tim, một chút dầu nhờn
    Tay rung bần bật, mím lợi bóp cò côn

    Gió lạnh quật ngang, xé toang ngực áo
    Mưa dầm len lỏi nhóp nhép bàn chân
    Lưng sống mỏi, gối chửa chùng gân
    Đời trai trẻ liệu bao lần như thế ?

    Thứ Hai, Hải Phòng, Đồ Sơn cua, ghẹ
    Sinh nhật Tân "Dồ", tiếng Nghệ phê phê
    Thứ Sáu, Cốt Lâm, Hải Thịnh Muỗi hát vo ve
    Mũ phun phây không chê mùi gió lạnh mặn

    Thứ Bẩy, đắm chìm trong lời em Quan họ
    " Người ơi! Người ở đừng về ! "
    Chủ Nhật, Cao Bằng, bản Giốc thác reo chào đón Minsk vàng
    Cuộc đời cách mạng, ôi ! quá sang !
    Mời anh sang số
    Chào phố ! Anh vù.
    CHẤT !
    ( Sưu Tầm )
  7. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    đôi khi nghĩ cũng thấy mình ngu ngu. ngu vì sướng không đeo mà theo lao vào những cái khổ.

    mới lần đầu chạy đi xem mặt " Vợ" nó ngoài bến xe Tân Bình. " vợ " được lão Huy già tuyển cho. lần đầu tiên phóc lên xe 2 thì, lần đầu vặn ga xe pha nhớt, và cũng lần đầu dẫm vào số xe mink. cứ thấy nổ tành tành. giữa trời nắng như lửa táp vào mặt. ai đi đường cũng mang khẩu trang thì mình lại rú ga ầm ầm vì vẫn chưa biết vào số. khói mù trời quanh Chợ Tân Bình. ai ai cũng ngưõng mộ nhìn. amy mà chỉ chạy một vòng quanh đó, chạy 2 vòng là khỏi có xe đi tới giờ vì dan chay ra chắc phá tan xe lun.

    chạy về giữa trời nắng bỗng hết xăng. ngày xưa nghe đâu bảo xăng pha nhớt, chẳng biết pha thế nào. thì cũng đẩy đại vào cây xăng trên đưòng CMT8. vừa tới nơi tìm cái chân chống mà tìm mãi chẳng thấy. lúc đó chỉ muốn đạp đổ đi cho rồi.huuuuu. với mình trong lúc đó là một sự tối tăm- vì mệt quá nên say xẩm mặt mày.hichihcic. thế là đành ngồi trên mở nắp cho ngưòi ta châm xăng.

    châm xong loay hoay đạp mãi mà chẳng nổ máy cho. alo cho Ku Phong thì nó bảo đạp nhiều vào, đạp mạnh vào đạp 15 phút mà không nổ thì đạp đổ luôn đi. hichichic. thế là đành gọi cho cool. mình thì mệt vì đạp mãi chẳng nổ, đạp như 15p, chân tay rã rời, còn không có càng chống xe để dựng xuống nghỉ. bên kia đầu dây hai vợ chồng Cool cưòi kaka. chán ghê. mãi lúc sau mới thấy y gọi lại. vì vô tình lúc cuống lên vì tìm không ra càng chống xe nên cái tay nó khoá công tắc điện lúc nào chẳng biết. thế là....tành...tành. mình oai hùng như một kẻ thắng trận. niềm vui chưa được bao lâu thì đang đi bỗng chết máy. triệu chứng giống như em nó bị sặc nước vậy. lại phải đạp liên hồi tới lúc nào nổ thì thôi.

    quãng đường đi ra mắt " Vợ" tuy không xa, chỉ 5km. vậy mà kỉ lục mình dẫn vợ về tròn 6tiếng đi đường. hichic.

    về tới nhà rồi, may quá. phải dẫn nó vào cất cẩn thận. để mai tính. mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. có lẽ mình nên an ủi bản thân như thế. vừa dắt em nó vào, ôi trời ơi nó ko lọt qua cánh cửa. nó dài quá. khuyènh khjoàng quá. tới nước này rồi thì tìm một gốc cây nép tạm. hichic. để mai tính.

    giờ cái ngu của mình thấy hâm hâm. mà sao thấy thích cái hâm này quá. chạy riết rồi cứ thiếu tiếng tành tành là cũng khó chịu. tiếng nổ giòn tan. không như mấy thang72 điên nẹp pô ầm ĩ ngoài phố. khói mù tịt mỗi lần mình dừng đèn đỏ. lâu lâu đang chạy lại có mấy chú tay ga, cùng mấy bác SH chạy ngang nhìn mình với vẻ mặt ngưỡng mộ. thi thoảng chạy qua chốt công an có mấy chú áo vàng cứ lem lém nhìn mình. hiii.

    cứ thử một lần bạn sẽ đê mê.
  8. drbacgms

    drbacgms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ok, vậy gặp nhau ở Biên Hoà nhá.....Rủ thêm mấy anh em, qua chỗ QUANG HÂM đi nhậu rồi tối về nhá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại 1 nhà văn nữa xuất hiện, hêh, kỷ niệm về MINSK nhiều nhỉ.....mỗi người tiếp cận nó 1 góc độ, nhưng hoá ra, ai cũng bị nó hành ngay ngày đầu tiên đi MINSK kakka:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôm ơi, anh 1 cái XL nhé..........Thanks em trước....
  9. duyphanthiet

    duyphanthiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2008
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    anh Bắc chừng nào vào đất hả anh, làm chuyến Ban Mê nhé.

    Em vừa từ Ban Mê về, đang đợi anh về cùng đi tiếp chuyến Ban Mê

    [​IMG]

    [​IMG][/QUOTE]

    Thân

    duyanh
  10. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tranh thủ ra Tân Thành mua sợi sên 428D 130 mắc của DID về thay cho em Minsk. Lắp xong chạy thử, xe lướt êm cực, hết bị giật giật mỗi khi giảm ga bị cả mấy tháng nay mà không biết lý do. Cuối cùng hóa ra là do sợi sên hư! ^^ Vậy là ổn cả! Đang độ giá sau để treo 2 túi da cho phù hợp với phuộc xéo :)

    @all ae nào có nhu cầu thay sên thì pm mình lấy cọng sên về xài nhé. Sên mới thay chừng 1 tháng thôi, do độ gắp dài nên nối thêm 10 mắc sên cũ mới bị tình trạng giật giật như trên. AE cần xài thì tháo 10 mắc sên đó ra, xài 112 mắc còn lại vẫn còn tốt lắm!

Chia sẻ trang này