1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ý tứ rõ ràng câu chữ ngắn gọn, có cần thiết phải dịch ra không


    hờ hờ, ai bảo anh là nhiều người yêu thì không có những đêm cô đơn
    nhiều người yêu ta mà trong số đó không có người ta yêu thì sao
    người bên cạnh ta không phải người lòng ta chính tâm mong mỏi thì sao
    người ta chân chính muốn ở bên cạnh lại xa ngoài ngàn dặm hoặc vui thú cùng người khác thì sao

    có hồng nhan mà không phải tri kỷ thì vẫn có những khoảnh khắc cảm thấy không ai thấu được lòng mình
    trời đất mênh mông



    đi đào giếng trên sa mạc đây :P
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    haha, chuẩn. Những thứ cần nói thì em đã nói hết ra rồi.

    Dịch ra chỉ để biết mình có hiểu sai hay không, chân thật vẫn hơn mà ;)
  3. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay cứ lơ ngơ chán quá đi
    đến công ty nằm bò ra bàn
    sếp đi qua nhìn
    đi lại nhìn
    ta mặt dày mắt lờ đờ vênh cằm lên nhìn lại, chỉ còn thiếu nước lè nhè "sếp muốn giè"
    thật là phong cách



    chợt nhận ra cái phòng mình từ lâu không còn là cái phòng mình
    ngày trước ta thích trang trí phòng
    tranh ảnh đủ loại treo khắp nơi
    đồ trang trí tha lôi về bày biện góc này góc kia, chuông gió, thú bông, mô hình
    sao dạ quang dán đầy tường
    trên bàn lúc nào cũng cắm hoa tươi

    bây giờ đến cái ảnh bị bong góc cũng lười dán lại
    đồng hồ treo tường đã hết pin từ lâu
    những đồ vật cũ vẫn nằm đấy
    im lặng, cong queo, bụi bặm

    bây giờ về đến nhà là ngồi vào máy tính, ngồi riết đến đêm thì lên giường ngủ
    sáng dậy rời giường ra là đi
    đi về lại ngồi máy tính
    thi thoảng sờ đến giá sách và kệ đĩa là hết

    nếu một nửa số tranh ảnh trong phòng bị gỡ xuống chắc ta phải mất mấy ngày mới nhận ra :))




    ah mà box beat trong ttvn bị xoá rồi
  4. Beatfan_86

    Beatfan_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    woke up, fell out of bed
    dragged a comb across my head
    found my way downstairs and drank a cup
    and looking up, I noticed I was late
    found my coat and grabbed my hat
    made the bus in seconds flat
    found my way upstairs and had a smoke
    and somebody spoke and I went into a dream
    ...
  5. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hình như giờ ta lười yêu rồi quá

    ta vẫn muốn có người yêu í
    zai hay gái đều được *ta dễ tính cực*
    muốn có người đi xem fim cùng chiều chủ nhật
    *nằm trong căn gác đìu hiu* hờ hờ
    muốn có người tặng hoa cho ta
    hay những lúc trời đẹp mà lười biếng ta có thể ngồi sau xe ung dung ngắm đường
    yay yay ^^
    *cái này thật ra ta gọi là date thôi, ta không yêu thì ta vẫn date được*


    chỉ là ta lười với cái quãng thời gian để đi từ lúc mới quen đến lúc dating
    lười thật là lười í
    đi tán gái lại càng lười hơn, đến nỗi biết là chỉ cần gọi rủ đi chơi là em đi ngay mà ta cũng lười nốt thôi >_<


    thế chiều nay lại nằm chèo queo đắp chiếu ah hmmmmm
  6. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lonely...., ta gọi bạn đi uống bia, nhưng bạn sắp lập gia đình, bận rộn... mọi thứ ko còn như trước... tối nay ta đành uống một mình.
    Nhiều lúc muốn nghe một ai đó nói, hoặc ai đó nói để ta nghe, thế nào cũng được... chỉ để cảm thấy có một ai đó bên cạnh
    Vào một ngày mưa bão, muốn gọi điện cho một ai đó, hỏi xem trong lúc mưa gió thế, ng đó đang làm gì, có ấm ko hay đang đội mưa bên ngoài, và vui lòng nghe ng đó than thở về trời mưa, hoặc ra ngoài tắm mưa, thế nào cũng được, vì mỗi khi trời mưa, ta lại cảm thấy trống trải.
    Nhiều lúc muốn cùng ai đó đi tới một nơi nào đó thật đẹp và yên tĩnh, tạm rời xa sự xô bồ của thành phố, đi đâu lên núi hay xuống biển cũng được...
    Ta còn muốn nhiều thứ nữa, nhưng chẳng thế nào khác, người ta vẫn mơ về một thứ mà mình ko có, ta đành bia một mình tối nay .
  7. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    oán tăng hội, ái biệt ly
    Syao hôm nay gặp cái thứ 2
    ta gặp cái thứ nhất
    (cầu bất đắc thì không cần nói)
    rất ghét phải tiếp khách không mời >_< rất ghét phải nấu cơm cho cái người đến chơi vào giờ cơm không báo trước
    rất ghét những ông già show off nói huyên thuyên toàn chuyện đâu đâu
    rất ghét những bà già vô duyên hỏi toàn câu cắc cớ

    so ra thì ta thà ngồi uống bia một mình buổi tối còn sướng hơn gấp mấy lần á :((



    haizzzz ta cũng đang muốn bỏ đi thật xa

    nhớ Đà Lạt rồi...
  8. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    vậy thì mùa đông sẽ buồn, lạnh, và đáng sợ lắm
    ai đó ở đây là ai cụ thể hay ai bất kỳ ta?
  9. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng vậy thôi, một người ở thì tương lai, vẫn chưa biết mặt :))
    mình thì, ghét nói chuyện với người lạ( những ai ko thích, ko quen, ko hợp đều coi là người lạ), bạn để rủ đi uống bia ko thiếu, nhưng mà chỉ muốn ngồi với những ng mà mình cảm thấy thoái mái khi ở cạnh họ, chỉ có 1,2 người là như thế.
    say mất roài, g9 ^^
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ghét bia rượu, cho dù là người quen, hay rất thân :)

Chia sẻ trang này