1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    yeah, ta cũng chỉ có vài người hiếm hoi ta muốn rủ đi uống cùng
    nhưng mấy người đó đều đi hết rồi
    có người yêu, đi nước ngoài, hoặc đơn giản hơn là bỏ ta mà đi thế thôi

    tự dưng nhớ rượu Shan lùng vậy á

    say rồi sẽ ngủ ngon hơn đó, nite then ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vậy thì chắc là sẽ ghét em rồi đó
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ghét rượu không có nghĩa là ghét người, chỉ đơn giản vì không muốn mình có cảm giác say nữa thôi. :)
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên cùng ngàn mây,suởi ấm tim anh hao gầy...
  4. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại ^^


    nửa đêm qua trời bắt đầu mưa
    ta đang lơ mơ nằm trên giường, lơ mơ nghĩ "trời mưa"
    lơ mơ tỉnh dậy quờ tay lấy điện thoại bấm bấm tin nhắn "trời mưa"
    xong chợt ngẩn ra nghĩ, bây giờ biết gửi cho ai
    thế là tỉnh hẳn -__-

    ngồi văn phòng uống cafe nóng ngắm mưa qua cửa kính view thật rộng
  5. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    5h sáng như thường lệ , vừa bước chân ra khỏi nhà thì chợt nhận ra là trời mưa rồi, lại quay trở vào ..ngủ tiếp ~.~
    trời mưa làm mình dậy muộn hic
  6. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    há, hàng ngày ra khỏi nhà từ 5h sáng sao 0_o
    làm gì mà dữ zạ?


    cứ mưa vầy buổi sáng ta thật chỉ muốn ngủ
    chỉ muốn nằm cuộn tròn vùi mình trong chăn thế thôi
    xong nghe Handful of rain và uống co.cktail nữa
    *tự dưng thèm một ly Margarita quá vậy*
    còn thiếu gì để cho cái sự sung sướng này thập toàn thập mỹ ha?



    staring up at heaven from the bottom of a glass






    aaaaaaaaa ta ghét bộ lọc của bọn này quá đi, bọn đần độn vô phương cứu chữa này, đuôi gà trống mà cũng bị chặn là cái kiểu gì hả trời >_< ghét!!!
  7. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buổi tối chỉ ngủ có 5 tiếng thui
    Ăn miếng bánh ngọt, nghe một bài nhạc ưa thích, uống mocktail, đọc nốt quyển truyện dang dở :D.
    Tiếc là tôi ko into prog lắm nên ko nghe savatage nhiều :P, trời mưa thì thích nghe nhạc nhẹ nhàng như love reign oer me hay là behind blue eyes, hoặc kiss the rain :))
  8. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    a, tuỳ thời điểm và tâm trạng mà nghe nhạc này hay nhạc kia
    như lúc này mà nghe Giọt mưa thu chẳng hạn thì buồn thê thảm lắm :P
    ta chỉ muốn an nhiên hưởng cái thú lười biếng thôi


    PS: đang đọc truyện gì đó?
  9. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    :"> hihi, chỉ có mình là chẳng bao giờ bị chặn
    đang đọc nốt quyển women as lover ( aka tình ơi là tình)
  10. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    mocktail thì đâu có phạm huý gì đâu mà chặn, chỉ có chữ c.o.c.k trong c.o.c.k.tail là bộ lọc đần độn kia nó chặn thôi á, thật là làm người ta mất hứng đi


    ummm chưa đọc quyển đó, review chút được không ^^

Chia sẻ trang này