1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hihi, tại vì biết nó bị kiểm duyệt nên mới chọn những cái ko kiểm kiểm duyệt để post chứ ^^, làm biếng review quá nên search trên mạng được cái này, ko biết có bị kiểm duyệt ko nữa. Hic bít ngay là bị kd mà, đoạn **** thì dịch là TD nhé :))
  2. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    thx, hình như không hợp khẩu vị của ta rồi :P



    hôm nay trời hửng nắng
    hôm nay hình như là ngày may mắn của ta ế, đụng đến việc gì là trôi tuồn tuột ^^
    buổi chiều phởn chí... không làm việc nữa, ngồi chống cằm lơ mơ ngắm mây như một con cá voi trắng khổng lồ, và nắng lấp loá trên khung kính


    nói nghe thì tưởng điêu toa chứ...
    ta cảm thấy làm cơm hộp cho ai đó ăn trưa là một việc khá thú vị
    trước nay chỉ có gái làm obento với gimbab cho ta thôi, lại còn mang đến tận công ty khuyến mại thêm cốc trà sữa nữa
    giờ đến lượt ta muốn làm cho người khác chăng
    (hoặc là do hôm nay ta phởn hehehehe)
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    post nhầm, sorry
  4. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    không biết làm sao ấy

    tối qua đi uống bia hát hò với lớp cấp 3
    sáng nay đi gặp khách hàng, tốt
    chiều đi ký hợp đồng cũng tốt
    có người kêu ta vui tính dễ thương nữa
    tối đi cafe với em, lâu ngày không gặp, em mặc váy ngắn, trang điểm (bình thường không thế, đi với ta em mới thế b-) ), nói chuyện rất vui, cười rất nhiều
    tìm lại được món đồ yêu quý 2 tháng nay tưởng mất
    chiều mai bạn yêu mấy tháng không gặp hẹn ra Hà Nội chơi với ta

    nói dài dòng là chả có chuyện gì không tốt cả



    nhưng mà ta không vui, không vui, không vui kiểu gì í
    ngày mai cũng không muốn đi làm nữa
    đến bảo xác-chết (biệt danh ta đặt cho sếp) "em không có hứng làm việc hôm nay"
    chắc bị đạp ra khỏi cửa khỏi quay lại luôn á

    cố gắng kiếm tiền cho mục tiêu dài hạn đi, nào, nào






    nhưng mà ta không có hứng thật í





    đánh rơi đâu mất rồi
    ai nhặt được hứng của ta cho xin lại chuộc lại mua lại được không
  5. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này làm thì cầu kì, nhìn đẹp, nhưng ko biết vị thế nào nhỉ, có ngon ko? Muh nhiều lúc thích ngắm thôi chứ ko nỡ ăn. [:D]

    Nhiều lúc mình cũng có cảm giác vậy đấy, có lẽ thực sự điều bạn cần một điều gì khác, một điều mà giờ bạn vẫn chưa nhận ra, một chiếc chìa khoá có thể lên dây cót cho bạn. Chúc bạn sớm tìm thấy nó nha ^^
  6. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    aa ta mệt mỏi quá
    cho ta xin cái vụ cười gượng đi
    xác-chết à cho em để điệu cười giả tạo của em đi nghỉ phép một thời gian nhé :-<
  7. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    tuỳ từng người, ai ăn được rong biển thì thích, ai không quen sẽ thấy tanh
    ta thì rất thích ^^ mà thật ra không quan trọng, có người vào bếp làm gì cho ta ăn thì chỉ là nấu mì tôm ta cũng thích rồi ^^




    đi tìm đi tìm
    đấy
    vẫn thế
    tìm một điều chưa biết
    tìm một ai đó chưa quen



    hì hì ngày xưa có người lên dây cót cho ta rồi
    mỗi khi ta thấy mình sắp hết cót là chạy đi tìm người ấy, ôm một cái, cắn một miếng
    thế là coi như tìm lại được sức sống đủ cho... vài ngày :P


    chắc phải có người thứ 2 như vậy chứ

    đi tìm đi tìm ^^
  8. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đọc trong manga


    mẹ định nghĩa hạnh phúc là gì?
    nhất định cứ phải có sự nghiệp, lập gia đình, sinh con, sống dư dả, mới là hạnh phúc?
    nhất định đi chệch ra khỏi con đường đó là sẽ không hạnh phúc?
    chẳng phải con là người quyết định đâu mới là hạnh phúc đích thực của con hay sao?
    nếu con nói bây giờ con đang hạnh phúc rồi, như thế chưa đủ với mẹ hay sao?


    có lần ta cũng nói với mẹ từa tựa như thế
    tất nhiên không dám bật tach tách :P chỉ là mượn chuyện này chuyện kia thôi
    nhân khi mẹ ta nhắc đến 1 người bạn cũ bỏ hết sự nghiệp (đang rất giỏi) để theo nghề bình luận viên
    rằng nếu chuyên tâm theo nghề cũ thì giờ chắc có tiếng tăm giàu có lắm
    ta nói, nhưng mà người ta đam mê, mẹ thấy cuộc sống của bác ấy bây giờ không dư dả nhưng cũng chẳng khốn khó, lại được làm điều mình muốn, sống vì đam mê của mình
    mẹ thấy thế là không hạnh phúc, nhưng tự người ta, tự bản thân cái người có cuộc sống ấy, họ thấy hạnh phúc
    thế là đủ rồi
    hạnh phúc là tự mình thấy đủ, đơn giản thế thôi




    có 1 điều ta nghĩ trong lòng không biết bao nhiêu lần mà chẳng bao giờ dám nói ra

    mẹ à, mẹ có hạnh phúc không?..........
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chính cách sống nguyên tắc là hạnh phúc của mẹ em, tự bà thấy hạnh phúc là đủ rồi, đúng không ;).

    Đang đọc "10 nghịch lý của cuộc sống" thằng em cho mượn, ngẫm lại có một vài điều mình cần thay đổi :)

    1. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.

    2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho rằng bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

    3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thực sự. Dù sao đi nữa, hãy thành công.

    4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

    5. Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn (be honest and frank anyway).

    6. Người có suy nghĩ lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Dù sao đi nữa, hãy nghĩ lớn.

    7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế.

    8. Những thành quả mà bạn mất nhiều năm để xây dựng có thể tan tành trong phút chốc. Dù sao đi nữa, hãy tiếp tục xây.

    9. Những người thực sự cần giúp đỡ có thể tấn công bạn nếu bạn thực sự giúp họ. Dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.

    10. Bạn trao tặng cho cuộc sống những điều tốt đẹp nhất của bạn và nhận lại một cái tát phũ phàng. Dù sao đi nữa, hãy cứ sống hết mình cho cuộc sống (give the world the best you have anyway)

    :D
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hôn em một phát có thể bị ăn tát hoặc mồm dính đầy cát. Dù sao đi nữa, cứ hôn cái đã =))

Chia sẻ trang này