1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 6 :Kinh nghiệm dùng súng hơi- săn bắn bảo tồn, tiếp nối chia sẻ.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi MrAnhDung, 06/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8002remmuH

    8002remmuH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay kiếm được một em
    Khoảng cách khoảng 60m, lên 8 phát, bắn vạch 2 dưới.
    Em buộc mỏ nó vì sợ nó mổ mình, khì khì

    [​IMG]


    Món khoái khẩu: Cò xào sả (Đầy đĩa vì có mấy miếng thịt gà thừa từ trưa) [r2)][r2)]

    [​IMG]
  2. hieuvanbui

    hieuvanbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    các bác cho em hỏi ngu 1 câu,

    em có cây súng Đức, cái báng súng hơi to nên nặng. Vì nặng nên bắn ít bị giật, nhưng em tuổi cao sức yếu cầm mỏi tay và run run. Giờ em muốn mài cái báng súng cho nhỏ lại như báng súng Tiệp cho nhẹ, mà mài thì mai mốt có bán lại anh em nhà mình chê là súng ko còn jin. Vậy em hỏi,

    em mua cái báng súng 631 lô lắp vào súng Đức được ko. ốc ác có trùng nhau để vặn ko. Hay là em mua cái báng Đức rồi về mài lại cho nhỏ. Các bác tư vấn giúp em

    cảm ơn các bác và hứa hậu tạ sau khi hoàn thành công trình cải tạo và nâng cấp

    Theo ý kiến riêng mình thì cậu mua cai báng Đức lô về mài đi để dùng ! khi nao chán đem bán thì bỏ bang zin vào là ok !còn ý kiến các cao thủ võ lâm thì không biết :D

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiều nay kiếm được một em
    Khoảng cách khoảng 60m, lên 8 phát, bắn vạch 2 dưới.
    Em buộc mỏ nó vì sợ nó mổ mình, khì khì

    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 1024x768.[​IMG]


    Món khoái khẩu: Cò xào sả (Đầy đĩa vì có mấy miếng thịt gà thừa từ trưa)

    Cậu này bắn khá đấy nhỉ ! 60 m bắn vạch 2 dưới theo mình đoán thì chỉnh zedo phải 40m mà trời có gió không vậy ta ? DĐ dạo này it người lên mình chém chém vào không khí cho vui tý thôi nha bà con :D
  3. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Chém vô tư đi bác! chém cho nhiệt tình vào !cho vui nha vui cửa.=D>
    Những anh em đã từng chơi qua súng hơi những năm trước giờ đã nâng cấp hoặc vướng bận chuyện gia đình nên cũng rất ngại tham gia diễn đàn. Giờ đây chỉ còn lại vài người là còn máu với súng hơi nên mấy bác cứ phải nhiệt tình hướng dẫn anh em mới chơi cho xom tụ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác này có cái kiểu buộc mỏ con cò bằng chính cọng lông cánh của nó thấy lạ lạ hay hay ha. Bác thử món cò xào bồn bồn chưa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác tháo và cân riêng cái báng gỗ coi nó nặng bao nhiêu rồi hãy quyết! gỗ giá tỵ nhẹ và tốt hơn những loại gỗ của báng lô nhiều, nếu thay báng lô bằng gỗ giá tỵ và mài lại + khoét báng( cưa lọng hình tam giác ) thì coi chừng giá thành nâng cấp+ giá trị cây súng ban đầu+ công sức+ tiền xăng nhớt dt o chừng bằng mua con 631 đấy, của 1 đồng công 1 nén. Khi bắn cố gắng bắn nhanh là tốt nhất, nhắm lâu quá mỏi mắt mỏi tay chim thì bay mất. chúc bác vui!
  4. yeu_sung

    yeu_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chém gió đi mấy bác.:-bd
  5. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    chủ nhật vừa rồi về quê làm vài phát. được 3 em bimbip với 2 em cò. mà trời mưa ko chụp hình lãi được về nhà thì chim ướt nhìn hết muốn chụp. cò bị ướt em lột da luôn. làm món cò rô-ti gọi vậy chứ ko biết có làm giống mấy bác ko. cứ xả ớt hành tỏi ướp gia vị rồi phang vô nửa tiếng sau áp chảo cũng thơm như ai [:D] còn bim bịp thì nấu cháo gừng ăn ngọt kinh khủng :-bd:-bd:-bd[r2)][r2)]. cho em hỏi cái em thấy da số cò trên diễn đàn toàn bắn vào thân chứ chỉ thấy 1 số con bị bắn vào đầu. cho em hỏi các bác bắn vào đâu mà em nó rụng vậy. còn em thì chỉ bắn vào chỗ cuối cổ và khủy cánh thì em nó mới rụng còn ko thì dứng gần 10 m đạn xuyên cái ào mà bay vẫn cứ bay. cho em hỏi thêm khi ngăm bắn thẳng 10m ngang vào giữa tâm chính xác rồi, thì lức bắn thẳng đứng thì bắn vào giữa tâm luôn phải ko mấy bác. nhưng tại sao súng của em thì ko dúng vào chỗ đó mà phải ăn 1 hoac 2 vạch dưới. các bác chỉ giáo hay tại cây súng của em cùi.
  6. 8002remmuH

    8002remmuH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Thắc mắc không biét hỏi ai.
    Tại sao em bắn vào mình con cò nhưng nó lại chỉ bị gãy mỗi cánh. Nếu tính theo đường đạn thì đạn qua cánh và vào ức. Tại sao lại vậy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hỏi hơi ngu, bồn bồn là cây gì vậy bác? E ở ngoài Bắc nên chưa nghe thấy cây này @-)@-)@-)
  7. Thich_Sung88

    Thich_Sung88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    160
    Chào tất cả các bác . E cũng là người thích súng ,nhất là súng hơi .Theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng h mới lập nick để mong học hỏi các bác tiền bối. Trước e chỉ biết và chỉ mới sử dụng có loại 631 nhưng khi theo dõi ở đây em biết thêm được nhiều loại súng hơi khác nữa .E đang thấy kết khẩu CZ200S mà hình như loại này rất hiếm ở VN thì phải .Mong các tiền bối chỉ giáo . Chúc các bác đầu tuần vui vẻ !
  8. 8002remmuH

    8002remmuH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Em để 30m là zero bơm 5 phát. Phát này bơm 8 và bắn ngang ở ruộng. Tư thế bắn hơi buồn cười nên ko dám up.
  9. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Mới kiếm đc một bài một bác viết blog kể về ngày xưa mượn tạm post lên đây cái cho nó vui .

    Đi săn


    Đăng ngày: 20:58 09-04-2010






    Trong mỗi con người chúng ta ai cũng có những niềm đam mê riêng,người mê Ô tô,người mê kiếm tiền,người mê thể thao....Nhưng có lẽ trong số bạn bè chúng ta ít người có niềm đam mê như tôi.
    Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà nội.Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh đồng lúa chín vàng,bờ ao,mương nước,những con cua,con cá,những chú chuột gạo béo tròn...
    [​IMG]
    (ảnh minh họa)
    Sau này xã hội phát triển,làng tôi cũng như bao làng ven đô khác bị đô thị hóa,các tòa nhà cao tầng,siêu thị,nhà hàng mọc lên như nấm, nhưng không hiểu sao tôi không thể bỏ được bản chất mộc mạc,quê mùa của mình.Những ngày trong tuần phải vật lộn với cuộc sống,nhưng cuối tuần tôi lại chuẩn bị đồ đạc tạm xa đô thị ồn ào vác súng hoặc cần câu đi đến những vùng quê yên tĩnh để hòa mình với thiên nhiên,với đồng ruộng để quên đi những mưu toan cuộc sống hàng ngày.
    Trước tiên tôi xin kể về một cuộc đi săn của tôi nhé!
    Người ta thường nói:"món chơi cũng lắm công phu".Nếu lên lịch cuối tuần đi câu thì tôi phải chuẩn bị thính câu từ trong tuần.Câu hồ nào?cá gì?to hay nhỏ?....để ủ thính.Còn đi săn thì chúng tôi phải tự làm đạn.Đạn ở cửa hàng "súng ống" bán nhiều nhưng bọn tôi không tin tưởng lắm.Thường mỗi lần đi săn chúng tôi đi từ 3 đến 4 người,đó là đi săn chim,cuốc,cò,vạc,vịt trời,gà đồng,sâm cầm....còn đi săn thú chúng tôi đi khoảng 7,8 người...
    Để chuẩn bị cho 3 thằng đi săn bọn tôi phải làm hơn 100 viên,trong đó một nửa là đạn shok.Xin nói qua về súng săn của bọn tôi.Súng của bọn tôi là súng hai nòng,hai cò.Bởi vậy phải làm hai loại đạn,một loại tỏa như cái nia thì đường đạn đi không xa,một loại đường đạn đi xa thì tỏa ra nhỏ hơn gọi đạn shok.Đạn shok để bắn những con chim,vịt trời...bay ở xa.Đạn shok chúng tôi phải đánh dấu đỏ ở đít cattut.




    Thời tiết cuối tháng 9,đầu tháng 10 hơi se lạnh,lúc đó các loại chim ở rừng kéo nhau về đồng bằng để kiếm thức ăn.Chúng tôi bắt đầu đi săn.
    Hôm đó 4 giờ sáng bạn tôi đi ô tô vào đón.Tất cả 4 người bọn tôi đi lên Phùng,cách Hà nội khoảng 40km để săn.Chúng tôi nghỉ ở thị trấn Phùng ăn sáng,ăn xong đi đến một làng thuộc Phùng.Chúng tôi quen một gia đình nông dân ở đó,ông bà quý bọn tôi như con,cháu trong nhà.Đến nhà ông bà khoảng hơn 5 giờ,trời tờ mờ sáng,ông bà đã dậy đun nước,nấu ăn sáng để chuẩn bị đi làm đồng.
    [​IMG]
    -Con chào ông bà ạ!Bạn tôi nhanh nhẩu chào.
    -Úi giời ơi!mấy hôm nay gà đồng,quốc...về nhiều lắm!nay chúng mày mới lên à! ông nói.
    -Vâng ạ!Thế mấy hôm nay có ai săn không hả ông?
    -Làm gì ai có súng mà săn,vào nhà tao vừa pha trà rồi,uống chén cho ấm đã rồi đi.
    Ông rót trà cho chúng tôi.Phải nói dân ở vùng quê thật thà,chất phác...Bạn tôi chạy ra xe lấy túi quà bọn tôi chuẩn bị trước vào biếu ông bà.
    -Lần nào lên cũng mua quà thế này cho tốn tiền ra!.bà già nói.
    -Có đáng là bao đâu.Bọn con có tý biếu ông bà.
    Bạn tôi đưa cho bà túi quà và đưa cho bà ít tiền nói tiếp:
    -Trưa nay bà nấu cơm cho bọn con bà nhé!bà cứ mua cho bọn con tý thịt 3 chỉ về rang lên thôi.
    Rồi bạn tôi quay sang bảo tôi:
    -Tao cả mày sang nhà ông Công an xã "làm luật" tý đi.
    Cứ mỗi lần lên đây săn bọn tôi phải "làm luật" với Công an xã,bọn tôi ai cũng có giấy sử dụng súng,nhưng không phải chỗ nào cũng được săn lên chúng tôi phải "làm luật".
    . Tôi đi theo bạn tôi sang nhà ông công an xã.Phải nói những người dân quê dậy sớm thật.Ông công an xã khoảng hơn 50 tuổi,người tầm thước,nhanh nhẹ,ông mặc bộ quần áo bộ đội cũ kỹ.Nhìn thấy bọn tôi ông nói:
    -Mấy thằng chúng mày vừa lên à?vừa đi ô tô qua nhà tao đoán chỉ có chúng mày.
    -Vâng!bọn em vừa lên.Lâu rồi bọn em không lên đây săn,anh cho bọn em săn tý anh nhé!
    Vì có sự quen biết từ trước lên anh coi chúng tôi như người thân.Bạn tôi đưa túi quà cho anh.Anh nói:
    -Chúng mày chỉ săn ở mấy cánh đồng quanh đây thôi,ở bên làng bên tuần trước có thằng đi săn ngồi quán nước nghỉ,súng còn đạn dựng bên cạnh,có thằng trẻ chăn trâu nghịch dí vào đầu bóp cò bắn chết tươi.Cẩn thận nhé!
    -Vâng ạ!Bọn em đi luôn đây kẻo muộn.
    [​IMG]
    Vịt trời
    Chúng tôi về nhà ông,bà già thay quần áo để đi.Lúc đó mới gần 6 giờ sáng.Trời chưa sáng rõ,tiết trời mùa thu lạnh lẽo.Ba thằng bọn tôi "đóng" bộ dằn di đeo băng đạn quanh người trông như lính ngụy.Còn một thằng đi theo để nhặt chim cho bọn tôi thì mặc quần áo bộ đội.Chúng tôi đi ra cánh đồng bắt đầu cuộc săn.
    [​IMG]
    Quốc bèo
    ...Thời gian này những cánh đồng đã gặt hết,chỉ còn gốc rạ...Sương sớm lạnh buốt,nhìn thửa ruộng im ắng,khoảng 60,70cm nước,những gốc rạ thò ra mấp mé mặt nước.Bọn tôi dàn hàng ngang mỗi người lội cách nhau khoảng 20m.Nhẹ nhàng bọn tôi lội vì lũ gà đồng,quốc bèo hay rúc vào gốc rạ kiếm ăn...."phạch..."phạch"...."phạch"..."đoàng"...một "chú" gà đồng bay lên bị bạn tôi hạ....cứ lội khoảng 20,30m lại...."phạch"...."phạch"...."phạch"...."đoàng"...lại một "chú" bị bọn tôi hạ.Mỗi lần ai hạ được "chú" nào phải chạy nhanh ra nhặt ngay nếu không nhanh là những con bị thương,chưa chết hẳn lặn xuống nước là không tìm được...
    [​IMG]
    Gà đồng
    Cứ thế,chúng tôi lội hết thửa ruộng nọ đến thửa ruộng kia,mới đầu thì lạnh,sau thì thằng nào thằng ấy bắt đầu mồ hôi lăn tăn trên chán...Những con nào bay nhanh,hoặc bị bắn trượt, bay hơi xa một chút bọn tôi phải bắn đạn shok...Hết thửa ruộng nước chúng tôi bắt đầu đến thửa ruộng khô.Bạn tôi lấy cuộn dây thừng mang theo dài khoảng hơn 100m căng ra,buộc vào đùi hai thằng hai đầu,tôi đi ở giữa,dàn hàng ngang,một thằng đi sau nhặt chim.Dây thừng kéo trên mặt ruộng kêu "sột soạt".Trên cánh đồng khô nước,gốc rạ cao khoảng 20,30cm thì có Vạc rạ,gà đồng,cò....Vạc rạ to khoảng hơn một cân,gà đồng thì nhỉnh hơn con bồ câu chút.Thỉnh thoảng lại..."soạt"..."soạt"..."phạch"...."phạch"...."phạch"...."đoàng"...lại một "chú" bị bọn tôi hạ...Tôi đang căng mắt nhìn phía trước...bỗng..."phạch"..."phạch"..."phạch"...
    [​IMG]
    Sâm cầm
    -Vạc rạ!!!!tôi hô lên...."đoàng"...."đoàng"..."đoàng"....ba phát súng của chúng tôi vang lên mới hạ nổi "chú" Vạc rạ,"chú" bay lên cao khoảng 20m bị trúng đạn rơi xõa cánh xuống cánh đồng.Tôi mừng quá chạy lại nhặt lên suýt xoa....Khỏi phải nói thịt Vạc rạ ngon thế nào....thịt nạc thơm phức....đậm chất....đồng quê....
    Hôm đó,trên thửa ruộng khô đó chúng tôi hạ được 4 chú Vạc rạ tất cả.Nhìn xâu chim,chiến tích cả một buổi sáng,tổng cộng bọn tôi hạ được 22 chú gà đồng,quốc bèo....và 4 chú Vạc rạ.Chúng tôi ra về.Trên đường về bọn tôi đi qua một cái đầm,nhìn xa xa bọn tôi thấy một "chú" Giang,to như con Ngỗng,súng của bọn tôi không thể bắn tới,bạn tôi xung phong lội ra.Nước trong đầm ngập đến bụng,bạn tôi vác súng trên vai,lấy 1 đám bèo nhỏ đẩy đằng trước,hắn hở mỗi cổ rồi từ từ hắn tiến gần con Giang.Còn khoảng 50m nữa....con Giang không chú ý đám bèo đang tiến lại gần.Bạn tôi chỉnh thước ngắm....."đ...o....à....ng".Một tiếng nổ vang lên,con Giang giật mình vươn lên bay...."đ...o....à...ng",bạn tôi bồi thêm một phát nữa,con Giang từ độ cao khoảng 10m so với mặt đầm xõa cánh rơi xuống.Bọn tôi vui sướng reo lên.Phải công nhận bạn tôi là một "sát thủ".(đợt vừa rồi hắn được giải 3 toàn quốc về môn bắn đĩa).
    Mặt trời đã đứng bóng,nhìn thằng nào thằng ấy lấm lem bùn đất,bẩn thỉu,bụng đói meo....nhưng nét mặt thằng nào cũng vui vì đã săn được khá nhiều "chiến lợi phẩm".Bọn tôi kéo nhau về nhà ông bà già....
    Về đến nhà ông bà già đã nấu cơm cho bọn tôi xong.Chúng tôi tắm rửa,thay quần áo.Ông bà dọn cho chúng tôi một mâm cơm lên phản.Nhìn mâm cơm có đậu phụ luộc,thịt 3 chỉ rang,rau muống luộc....thằng nào thằng ấy ăn ngấu nghiến mấy bát cơm liền....
    Cơm nước xong chúng tôi chào ông bà ra về và hẹn ông bà một dịp khác bọn tôi lại lên.
    [​IMG]
    Lần sau tôi kể các bạn về câu cá các bạn nhé!




    1. đqt. 18:23 13-04-2010
      Thằng kia !
      Từ sáng đến giờ chưa có hạt gạo nào vào bụng mà mày nỡ lòng nào tương ngay cả mâm " hoành tráng " thế kia lên đây . Bên này đĩa rau còn khó ... nói gì " chim quay gà tần " ... mày chỉ được cái



    2. @MTuân
      Thịt Cò,Vạc biết làm thì ngon tuyệt.Vặt sạch lông,thui qua lửa,xát muối sạch,rồi mổ,chặt từng miếng,ướp giềng,mẻ,mắm tôm,nấu giả cầy hoặc nướng than hoa.....hoặc rán.
      [​IMG]

  10. thach.sanh

    thach.sanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Vào nhà hàng gọi 1 đĩa gỏi bồn bồn tôm thịt là biết ngay thôi bác!

    Các bác xem 631 của bọn em tỉa cánh chim ưng này ...

    [​IMG]

    ... chồn mướp dập mũi, cò thì chấn thương phao câu chạy như điên ngoài ruộng em lội sình rượt mệt gần chết.

    [​IMG]

    Kết quả là chồn mướp ragu, thần điêu cháo đậu xanh, cò băm chả chìa, cu gáy nướng với bình rượu thuốc, ae uống hoài ko say [r2)].
    Chẹp chẹp nhắc đến vẫn thèm [:P][:P][:P][:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này