1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới gần 7 tỉ người, Anh đã nhận ra Em chưa ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0

    Có chỗ đúng mà cũng có chỗ k ưng cái bụng được :((
    Em không muốn lấy chồng chỉ lấy cho có như thế.
    Người chồng đấy phải là ng mình yêu thương, muốn gắn bó, muốn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống
    cùng nhau xây dựng 1 mái ấm cùng những đứa trẻ, chứ k phải lấy chồng vì cảm thấy chán ngán đàn ông >:P

    Còn cái chuyện mà thấy sẽ còn nhiều người đàn ông hơn chồng mình rất nhiều thì chưa kiểm chứng được, nhưng mà ở hiện tại thì thấy đúng. Vì em đặt ra những tiêu chuẩn rất cao đối với ng mình yêu, tình cảm đến bằng trái tim, nhưng qua cái thời gian ngu muội, lại là lúc dùng đến lí trí để cân nhắc xem ng đàn ông mình yêu thực ra là 1 ng như thế nào, và lúc đấy lại thấy có rất nhiều đàn ông khác hơn ng yêu mình, lại muốn ng ta thay đổi, và cuối cùng k chịu nổi nữa thì phải tìm cách giải thoát cho bản thân mình là để ng ta đi :-"

    Giờ thì đã hạ bớt các tiêu chuẩn xuống khá nhiều, mà lại có quá ít cơ hội để gặp gỡ với những ng mới. Thật là nhàm chán !
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic.... Anh sửa bài trang trưóc rồi. Em xóa phần quote bài anh đi nhé, để vậy mất điểm quá.
  3. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu. còn gì nữa k, anh phán tiếp đi :)>-
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Với lại, lời khuyên cho em về mặt sức khỏe nhé:
    Em nên theo học 1 khóa Thiền. Chắc trên chùa Tây Thiên có đó.
    Buổi tối, trước khi đi ngủ, nên ngồi Thiền, khi nào trong lòng dường như không còn ******** nữa thì đi ngủ. Như thế, ngày hôm sau em sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi. Vả lại, điều đó tốt cho đời sống tinh thần của em.
  5. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    em cứ leo lên giường là ngủ luôn, ít khi bị trằn trọc suy nghĩ lắm.
    nhưng mà k biết tại sao buổi sáng ngủ dậy, kể cả buổi trưa cũng thế, rất hay có cảm giác mất mát, trong lòng thấy rất buồn, cứ nuối tiếc thế nào ấy.
    có khi biết nguyên nhân, nhưng nhiều khi chẳng vì lí do gì cả
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có lý do đấy. Có điều là điều đó xảy ra trong giấc ngủ, dưới dạng tiềm thức, nên khi ngủ dậy em quên hết, chỉ còn mơ hồ cảm nhận về điều đó.

    Anh biết là trong giấc ngủ thường xuyên có 1 điều xảy đến với em, nên anh mới bảo em phải tập Thiền. Thiền có lợi cho sức khỏe tâm thần, cũng như sức khỏe sinh lý.
  7. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Muốn lên chùa làm Phật tử thì phải như thế nào nhỉ ?
    Em đi làm từ 8h sáng tới 6h chiều. Nghỉ chủ nhật
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chùa Tây phương gần mà. Phóng xe lên đó chỉ khoảng tiếng rưỡi. Thường thì các khóa học trên đó kéo dài 1 vài tuần liên tục, nhưng nếu mình ngỏ ý với sư thầy là học chỉ trong 1 ngày chủ nhật của từng tuần ( hoặc tốt nhất là chiều thứ 7 lên đó, chiều chủ nhật về), thì thày chắc cũng đồng ý thôi.
  9. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ở HN ít địa chỉ dạy Thiền nhỉ
    hơn nữa ng ta học cả tuần T_T
    bỗng dưng anh Onami làm em bị phân tán tư tưởng này
    ...
    anh có biết em hay mơ tới điều gì không, trong giấc mơ ý
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cái anh biết chỉ là đoán thôi, tức là không thể chính xác như em (có thể ) hiểu về bản thân mình được.

    Nhưng nếu anh đoán đúng thì ....... đừng post public.

Chia sẻ trang này