1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới gần 7 tỉ người, Anh đã nhận ra Em chưa ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 07/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn là hình sin
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em nói sẽ không đợi
    Con tim sao vẫn chờ
    Dẫu tình mình lạc lối
    Ta có tìm thấy nhau?

    Em nói sẽ quên thôi
    Thì ra là đang nhớ
    Nhớ đến từng hơi thở
    Chẳng dễ gì chôn sâu...

    Em nói còn gì đâu
    Tình chỉ là kí ức
    Hình như không phải thực
    Hình như mới bắt đầu!?a
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    hay đấy , hôm qua mới thấy topic này của KID [:D]:-bd
  4. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mây kia tìm ai mà mây trôi mãi
    Núi nhớ ai mà núi phủ rêu xanh!
  5. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    Biển chiều nay sao ào ào cuộn sóng

    như lòng ai trăm bể tơ vò .................
  6. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Đã loại 1 số đối tượng, bây giờ tỉ lệ tìm là 1/3.5 tỉ
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Tối qua lên cầu Long Biên ngồi cắn hạt hướng dương, ăn sữa chua nếp cẩm cùng với giai.
    Rồi hôm nay phát hiện ra là tối qua người yêu cũ cũng lang thang lên cầu một mình.
    Hoá ra cũng có lúc cùng chung suy nghĩ như thế.
    Chỉ tiếc.
    Quá muộn.
    Giờ mình vẫn tiếc.
    Ngày xưa yêu nhau tử tế hơn thì giờ chả phải tiếc.
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngồi với vợ ở bãi giữa, đang lãng mạng thì có đứa nào toàn ném vỏ hạt dưa vào đầu, lúc sau lại cả 1 cái vỏ hộp sữa chua. Điên quá chạy lên định tẩn cho mấy đứa đấy 1 trận, nhưng lên đã ko thấy đâu nữa rồi [r23)]
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Vậy là bọn mất dậy nào rùi anh ơi.
    2 đứa em ăn xong bỏ vỏ vào túi nilon mà :P
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [Đau]

    Khi xoá đi facebook một người. Sẽ không xem được những update mới của người ta nữa. Nhưng vẫn còn lại những gì đã từng xảy ra, nghĩa là mối quan hệ dường như vẫn còn nhìn thấy được.

    Nhưng khi Block đi rồi, ngay cả 1 cái comment nhỏ, cũng khôg còn nữa, mọi thứ bị xoá sạch giống như chưa từng tồn tại.

    Nhưng sự hiện diện của 1 con người thì không thể xoá đi đơn giản như 1 cái click đồng ý Block.

    Thực sự là thất vọng ghê gớm.
    Thực sự là căm ghét một cách kinh khủng.

    Đàn ông đều tầm thường.

Chia sẻ trang này