1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Em ko giữ, cho nỗi buồn đừng qua đây :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói, ********, ngoại tình, mại dâm được nhìn nhận dưới con mắt của một nhà kinh tế.
    Ơn chúa là chưa có nơi nào có ngành kinh tế mũi nhọn Mại Dâm. Nhưng thực sự những thiên đường du lịch như Bali, Thailand dùng cũng dùng những chiêu bài nhạy cảm này trong việc thu hút khách tới du lịch.... anw, đó là nói về cụ tỉ, là ví dụ...nhưng sâu xa hơn, ********, tình yêu, mại dâm, ngoại tình trong thời buổi nhốn nháo này đúng là vàng thau lẫn lộn.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cũng vẫn là tranh luận về từ ngữ, haizz. Đâu nhất thiết cứ phải là ngành nghề thì mới sử dụng từ cạnh tranh hả nàng, chỉ cần ganh đua với một đối thủ nào đó thì có thể coi là cạnh tranh rồi còn gì. Còn nếu chúng ta phải chấp nhận đó là nghề thì mới được dùng từ "cạnh tranh" thì hoá ra việc các em, các bà, các chị quan hệ với đàn ông (mà ko có tình yêu) cũng là một nghề? :). Chúng ta nên quan tâm tới đại ý và điều người viết muốn chuyền tải, mỗi từ ngữ khi đặt trong văn cảnh khác nhau cũng có nghĩa khác nhau mà :)
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cãi chày cãi cối thì không nói làm gì.
  4. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Hihi..... tớ đưa ra để tranh luận cùng mọi người mà, tớ đọc thấy hay nhưng chắc gì đã hiểu... nhưng nếu lấy Đàn ông ( có nhu cầu tìm phở) là nguồn Cầu và gái mại dâm là Cung thì yếu tố Cung đang bị ảnh hưởng và có nguy cơ khủng hoảng thừa vì một số tác nhân bất lợi phá giá thị trương của họ với giá trị tiền bằng 0... trong khi dịch vụ cung cấp chất lượng và độ an toàn lại cao hơn....theo cậu thì sao?~X
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @sarah chày với cối thì làm sao mà cái được chứ, tôi nói năng nhẹ nhàng, lý luận khúc triết thế còn gì :D

    @huongvichocolate trước hết là theo quan điểm kinh doanh thì tôi nghĩ vẫn còn 2 yếu tố giúp "ngành nghề" đó có chỗ đứng, đó là thương hiệu và chất lượng. Các em ý có thể làm vợ chăn gối của bất kỳ ai thế nên kỹ năng của lực lượng cạnh tranh chưa chắc đã bằng các em ý đâu :). Tiếp theo là theo quan điểm của một người đàn ông thì hàng nào cũng tốt cả, có của lạ tội gì không ham (của lạ ở đây là lạ ở cả hai phía nhé). Cuối cũng là theo quan điểm của một người đàn ông chân chính thì "ko care, tôi về ngủ với vợ tôi thôi" ;)
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cái này rất chuẩn đấy
    đó là lý do tại sao hiện nay rau và MB xuất hiện đầy rẫy trên các diễn đàn mạng
  7. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ok, vay stop vấn đề hài hươc1 tại đây nhé... tạm thời nghỉ tí đã, sẽ up chuyện vui tiếp theo sau...:))
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    OK, chỉ e rằng có những vẫn đề bàn cho vui mà không ít người buồn thôi :)
  9. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đọc lại "Pippi tất dài", vẫn cười quặn bụng vì cô bé pippi đó, ai đã từng đọc truyện này rồi nhỉ, lên đây buôn chuyến với tớ nào....trà, thuốc, cỏ....đã chuẩn bị đầy đủ.>:D:D<
  10. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đọc lại "Pippi tất dài", vẫn cười quặn bụng vì cô bé pippi đó, ai đã từng đọc truyện này rồi nhỉ, lên đây buôn chuyến với tớ nào....trà, thuốc, cỏ....đã chuẩn bị đầy đủ.>:D:D<

Chia sẻ trang này