1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình_ giữ khoảng lặng trong cuộc sống (V.2 :D )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi trangbac, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhamChanhTin

    PhamChanhTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cũng đã tự kỷ rùi còn gì nữa.
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1


    em thích :
    cofe
    chè nóng vỉa hè

    ở Hà Nội
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bị tự kỉ 100%...1 tuần liền chưa cf:))
  4. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Ghé qua đâ mới thấy, nàng thích cofe à? Mình cũng thích đen đá nè, pha kiểu SG ý. Mùa hè làm cốc to oạch, giải khát luôn. NHưng dạo này đang kiêng vì da xấu quá, hix. Cơ mà ko đi uống 1 mình đâu, ngại lém.
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    mìn thích cafe.
    nhất là cafe vào cãi mùa đông lạnh lẽo này,
    ngồi ở hồ tây lai rai 1 ly nâu đá dưới cái lạnh cắt da cắt thịt dường như khiến nỗi đau dịu bớt đi
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    thèm cf =((
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Dạo nạy hay phải ngồi cafe lướt web một mình, có cảm giác thiếu thốn một cái gì sao í :/?
  8. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    thất thểu :(( ế ẩm :(
  9. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích cafe một mình các bác ạ....
    Cũng không hiểu vì sao? Một đứa con gái chưa có gia đình mà lại có sở thíh kỳ lạ như thế? Phải chăng trong lòng có thật nhiều tâm sự mà không tìm được nơi bình yên nào đó.
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ô,tớ thấy bt,gặp nhiều trường hợp rồi....đi cf 1 mình hay cái là có thời gian mà suy ngẫm.h chưa gia đình tranh thủ mà đi,có gia đình bận rộn khéo muốn cũng k đi được ey chứ[-X[-X

Chia sẻ trang này