1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để lấy lại đc niềm tin?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaidentuhomqua25, 09/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có quá nhiều điều làm bản thân mất lòng tin, có khi dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ ko biết làm sao để lấy lại cân bằng, để yêu đời và tin rằng mình vẫn còn lòng tin vào tất cả.
  2. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hãy chơi với trẻ con nhiều hơn nữa và hãy tham gia một vài hoạt động từ thiện gì đó. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc vì đã mang lại hạnh phúc cho một người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình bạn sẽ cảm thấy long mình thanh thản và tự tin hơn.
  3. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào một cuộc đời bất hạnh, tật nguyền hay khó khăn cực khổ, để cảm thấy mình còn nhiều may mắn. Bỏ vài tiếng ngồi ở nghĩa trang để thấy mình dù sao cũng hơn những người đang nằm dưới mồ rất nhiều.. khi đó sẽ thấy có động lực sống hơn chút bạn à.
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ý bạn là giờ bạn chả còn lòng tin vào bất kỳ cái gì á? Cho mình hỏi:
    - Bạn có tin là bạn sẽ chết không? Kiểu gì cũng sẽ chết, vấn đề là khi nào thôi. Tin ko, bạn?
    - Bạn có tin là ban ko vận động thì sẽ chả có cơm mà ăn, chả có nước mà uống không?
  5. meoindex

    meoindex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhẩm lấy câu: Cuộc sống chả có gì hoàn hảo cả.

    VÀ CẢ CHÍNH MÌNH CŨNG VẬY!
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có lẽ tại vì 1 thời ta tin tưởng quá ngây thơ vào những điều tốt đẹp, nên khi cuộc sống diễn ra không theo chiều hướng ta nghĩ thì cảm thấy shock thôi.

    Mình nghĩ là từ nay bạn nên suy xét thật kỹ về 1 ai đó, 1 cái gì đó, trước khi bạn đặt lòng tin vào người đó, vào nó. Đặt lòng tin của mình đúng chỗ, thì sẽ ít phải thất vọng.

    Và, đừng bao giờ tin tưởng người khác hơn là tin tưởng chính bản thân mình. Chỉ có bản thân mình may ra mới không phản bội mình thôi.

    Thế thôi mà!

    P/S: Topic này phù hợp với Box Tâm sự hơn là F69.
  7. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hãy ở bên tôi một thời gian đi!
  8. do.not.ask.why

    do.not.ask.why Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lấy lại niềm tin rất dễ:
    - Ít hứa
    - Đã hứa là phải giữ lời.
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    TVTY thì chuẩn hơn! [r32)]
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    CÁm ơn mọi người đã chia xẻ, thực sự khi post lên cũng ko biết nên để box nào cho phù hợp, thôi thì để ở đây, hỏi nhanh, đáp gọn vậy.

Chia sẻ trang này