1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo đuổi em khi biết em có bạn trai rồi : Nên or Không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi astonmartins, 10/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là như cái tình hình là như vầy. Gần nhà em có 1 em rất chi là xinh .hihi. ( nói chung nhìn ok ) Em ấy 20t , cũng bằng tuổi mình lun.
    Em ấy đi làm 8h sáng đến 9h tối mới về. Căn me 1 tuần cuối cùng cũng làm quen dc em ấy.hehe.

    Bữa em nhắn tin hỏi em nó có ng iu chưa, em nó bảo có rồi, wen dc 1 năm, anh ta 27t làm dựoc sĩ j đó.còn em nó mới 20t mới ác. Hơi chênh lệch quá fai hok ta?

    Tình hình này hơi căng các bạn nhỉ. Theo các bạn mình có nên đeo đuổi nữa hok ta? Hay là chơi chiêu " đẹp trai ko bằng dai mặt" nhỉ.Còn em thì đang đi học. Nhưng cũng chuẩn bị theo mẹ sang úc định cư rồi. Giờ ko biết sao. Nên hay ko các bạn nhỉ ? Nhưng mà nhỉn em nó xinh quá, hiền hiền nữa. Chẳng lẽ mình lại rút binh sớm thế sao. Như thế thì kém quá ha. Tư vấn cho mình phát.haha. CHém gió nhìu nhìu chúc :D :D
  2. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đọc bí kíp của azzuji nhé http://ttvnol.com/lovekingdom/626982/page-9

    Theo bác dragon thì phải luôn luôn giương cao ngọn cờ tình bạn.
    Đừng mạnh động.
    1 tuần nhắn tin vài ba lần thôi.
    Đôi khi phải cố tình tạo ra hiện trường gặp nhau 1 cách tự nhiên nhất. Nên nhớ phải có bản lĩnh, tự tin. Luôn luôn phải nghĩ rằng mình với nó chỉ là bạn bè nếu ko là thất bại thảm hại đấy,trước mặt nó nghiêm cấm có thái độ rụt rè nói lí nhí. Đừng bao h tỏ ra có ý định tiến xa hơn thì gái nó mới thoải mái tự nhiên nói chuyện và tâm sự với mình được. Cú thế đã...khi nào thân hơn rồi tính.[:P]
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Quen thì cứ quen, khi nào đi Úc hẵng tính. Đánh đồn có địch luôn có cảm giác thật " yomost " , nhưng mà ca này khá là khó, chủ top chuẩn bị súng ống kháng chiến trường kì đi ;))
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là cưa rồi thịt trong lúc chờ đi Úc ?
  5. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    CHiêu này nghe có vẻ dc.kaka. khi nào thân hơn rùi hãng tính ha. chứ manh động quá lại hỏng hết thì tiêu. : . Đúng roài,. phải tự tin bản lĩnh.haahha.

    Bạn nào còn cao kiến j hok , ném lên đây cho em ngâm cứu chúc nữa :D :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    SẶc, kưa chưa dc sao thịt bạn.hahahaha.. Thịt dc em cung thịt quắt cho nó xong bổn phận. :D .
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    À, ý anh là đằng nào chú cũng sang Úc định cư rồi, trong lúc ngồi nhà nhàn rồi thì tìm cách quất em này cho nó vui vẻ chứ gì :)
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ đang có người yêu mà ai đó nhỡ có ý với tớ thì tớ chỉ mong người ta gắng giữ cái tình cảm ấy trong lòng đi nhất là nếu người đó lại sắp đi định cư ở Úc như ấy. Nói chung là ko nên chen vào phá hoại tình cảm của người khác. Là tớ thì tớ cực ghét những ai muốn tán tỉnh khi tớ đang có người yêu. Cứ vô duyên thế nào ấy, trong khi đời lại ko thiếu gì gái.
  8. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngoài thì nó dữ chỉ là tình bạn thôi đấy. Nhưng trong thì nó ngấm ngầm phá hoại, đánh vào điểm yếu( tham niệm, sân, si) của đàn bà mà chính đàn bà ko bao giờ ngờ tới rôi đến khi em nhận ra là đã yêu nó và khinh thằng kia như chó mà ko biết tại sao! Đừng hỏi a là vì sao, vì suốt đời em cũng ko hiểu được đâu :)>-
  9. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bạn ạ, cái này sao gọi là phá hoại dc ta :-".. Họ chưa lấy nhau mà, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà. Trừ khi họ cứoi nhau rùi mà mình có ý định với ng ta thì mới gọi là đang phá hoại hạnh phúc của ng khác chứ nhỉ
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn:
    - Ko có ý định nghiêm túc (sắp đi Úc)
    - Tình cảm ko sâu sắc (chỉ vì thấy em í "có vẻ" xinh và hiền, ngoài ra chưa j hơn)
    - Ko thuận lợi (em í đã có ng` yêu)
    >>> Bạn tán để làm j? Nếu ko đổ thì vừa tốn công vừa mang tiếng, có khi còn bị ghét; nếu đổ thì bạn cũng chẳng dễ chịu j hơn (nó dễ phản bội ex nó thì biết đâu sau này cũng dễ phản bội mình), thậm chí có yêu thật thì đằng nào cũng bỏ nhau (bạn ra nc ngoài) >>> Ngoài việc thỏa mãn sự hiếu thắng vớ vẩn và cũng đang nhàn cư vi ra thì vụ này hoàn toàn vô ích.

    P/S: Cá nhân tớ cực ghét ai cứ cố tình mặt dày tán tỉnh khi mình đã công khai có bồ. Trước đấy có ko ghét cũng thành ghét, ghét ít thành ghét cực kỳ nhiều. Đời còn dài, gái còn nhiều, đừng tự hạ giá mình xuống trước mặt gái bằng cách đấy nhé [r24)]

Chia sẻ trang này