1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc cho mối tình vô vọng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangyen_pr, 12/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenkma

    yenkma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải vì em luyến tiếc, mà em muốn xem lại sau biến cố đó, ai mới là người mạnh mẽ, ai mới là người đầy vị tha, ai mới là người hoàn hảo.
    Chẳng thể tìm được - Phải không chị? Nhưng ít nhất em có thể hài lòng khi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi chị.
    AI là người mạnh mẽ, ai là người vị tha, có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả
  2. noobievm

    noobievm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người ăn ko hết kẻ lần ko ra hazzz
  3. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bạn này thủ đoạn quá, trong kinh tế kinh doanh thì còn chấp nhận được, chứ tình cảm con người thì không thể tha thứ, thêm nữa là dã man, được sự giúp đỡ không những không cảm ơn mà còn làm hại người khác,..
    và cái quy luật nhân quả báo ứng... thì cũng đúng với bạn.!
  4. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình hiểu bạn, nhưng có thể mình chả hiểu gì. Mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn. Yêu một người nhưng người ấy đã có vợ, mình đã kín đáo chăm sóc người ấy, hy sinh rất nhiều vì người ấy. Nhưng rồi mình đã rút lui, thầm lặng rút lui, nguyện chôn chặt nỗi đau này để bảo toàn hạnh phúc cho cả người ấy và cả cho mình. Đã lâu, lâu lắm rồi, mình và người ấy vẫn gặp nhau hàng ngày, vẫn nói chuyện, nhưng mà hạn chế tối đa. Mình cố gắng tránh mặt tối đa và cố gắng kìm nỗi nhớ. Và mình tin, mình đã đúng. "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau". Nhưng chỉ tình yêu thôi thì không thể làm được gì và càng không nên gây tổn thương cho những người khác. Mình đã nghĩ vậy đấy. Mình không nói là mình vị tha, bởi giờ đây lòng mình rất xót xa, đã nghĩ đến việc ra đi hay đi tu là đằng khác. Nhưng mình tin thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và làm chai lì mọi cảm xúc. Duy chỉ có một thứ mà thời gian không bao giờ làm phai nhoà được: ký ức. Ký ức đẹp sẽ cho mình động lực để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc và tiếp tục tìm ra những chân giá trị của cuộc đời.
  5. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt vời! Những ký ức qua đi sẽ là những kỉ niệm. Những tưởng nó đã bị vùi sâu sau những lớp bụi của thời gian, bị chìm đắm trong những lo toan của cuộc sống nhưng bất chợt một ngày lại giáp mặt nhau trên một con đường mà mình ko thể ngớ lơ hoặc giả vờ ko biết. Hãy can đảm đối diện với quá khứ và lịch thiệp trao tặng nhau những nụ cười để từ đó tiếp tục bước đi bằng đôi chân vững chãi trên nền tảng của những sai lầm đã qua.

Chia sẻ trang này