1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải học cách tự cân bằng :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 12/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nếu vậy chắc kiếp trước em đã gây tội vạ j to lắm nên kiếp này ông trời mới trừng phạt em bằng một cá tính phức tạp và khó kiểm soát đến nhường này. Đi hết 1/3 cuộc đời, em vẫn ko thể làm chủ được mình vì càng lúc, em càng chẳng hiểu j về nó.

    Thật ko ngoa khi nói anh là một tấm kính... chiếu yêu hàng xịn. Trước anh, con ng` khác của em với đầy đủ mọi tính cách xấu xa nhất đã bị phô bày ra. Rõ mồn một. Chưa bao giờ em thấy bất lực trước bản thân mình đến thế. Một đứa biết nghĩ, vui tính, dễ chịu, ko đến nỗi quá hời hợt trước kia đã biến đâu mất tăm mất tích, bỏ lại một đứa cứng đầu ích kỷ và khó chịu. Quả tình em ko thể hiểu được sự thay đổi nào đang diễn ra nữa.

    Em phải làm j với chính mình bây giờ???
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Theo mình thì bạn cứ làm gì mình thích thôi, có phải lúc nào yêu quái cũng gặp kính chiếu yêu đâu mà lo :)
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn em bảo, 82 vs 87 mà yêu nhau thì ban đầu sẽ khó khăn lắm. Em cũng thấy vậy. Ko phải khó mà là cực khó. Dường như số phận ko ủng hộ chúng ta khi đã đặt ra quá nhiều vật cản. Từ khi yêu anh, em đã ko còn cười nữa. Thay vào đó là cảm giác nghèn nghẹn ở cổ những buổi lang thang một mình, những lúc ngồi nhìn điện thoại chờ đợi 1 tiếng chuông... Em thấy ghen tị với những ai có thể gặp ng` yêu hàng ngày, có thể buôn bán điện thoại liên tục ko biết chán, có thể í ới gọi nhau bất cứ lúc nào có thể.

    Còn em?

    Em cô độc ngay cả khi ở bên anh, vì em ko cảm thấy anh nhớ em và cần em ở cạnh. Anh đến gặp em chỉ vì em muốn thế và mọi chuyện sẽ ko ổn nếu ko thế mà thôi.

    Đây là một cảm xúc tiêu cực em cần phải cân bằng...!!!
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chậc, đôi khi phụ nữ cứ đa cảm quá, nghĩ là giai nó không nhớ mình, không cần mình, không yêu mình nhiều và sẵn sàng thích ngay 1 gái khác. Nhưng thật ra giai 82 thì cũng có nhiều việc phải lo. Em cứ cười cho thoải mái, bớt lang thang 1 mình và đừng ép mình theo những suy nghĩ tiêu cực.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh muốn em trầm hơn, biết lắng nghe hơn và bình tĩnh hơn trong mọi vấn đề. Em sẽ như vậy. Dù j em cũng cảm thấy mình đã chẳng phải là chính mình nữa rồi. Em đang có một cảm xúc cực kỳ tiêu cực nữa, ngay lúc này.

    Đó là cảm giác "chẳng cảm giác j nữa".

    Em có thể chiều ý anh mà thay đổi tất cả. Em có thể khiến anh hài lòng. Nhưng tận đáy lòng em sẽ có một góc khuất, càng ngày càng lớn dần lên và càng lúc càng rời xa anh.

    Cân bằng cảm xúc này, thật khó. Dù ngày mai, em sẽ cố gắng bọc mình một lớp vỏ mang tên "trầm tĩnh" và "lắng nghe"...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo gái khác thì em ko nghĩ, nhưng cái gọi là cuộc sống cuốn ng` ta ra xa nhau thì có thể đấy ạ :)

    Em đang ép mình rời bỏ những cảm xúc tiêu cực đây ^^ Có lẽ mỗi hôm sẽ nghĩ ra 1 kế :D
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không bao giờ nghĩ honey là người như thế này đâu :) Hãy cứ là mình như vậy sẽ ổn hơn em ạ. :)
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Không làm thế đc đâu =))

    Nói cho vui ý mà :))
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau là thế, muốn sống với nhau lâu dài thì còn phải hợp nhau nữa kìa em ơi :|.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    :))

    Thực ra thì cũng có chủ định làm nhưng mà... ko thành công ạ :))

    Em đang trong quá trình chấp nhận và chịu đựng thôi ^^ Biết là điều tất yếu ai cũng phải trải qua mà sao vẫn thấy khó quá :(
  10. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em cứ suy nghĩ đơn giản thôi , đừng ngồi ko mà suy diễn lung tung , ko làm phức tạp hoá vấn đề lên , bức xúc gì thì phải trao đổi với trai ngay .

    Mà ko những là phải tự chủ cân bằng tâm lý của bản thân đâu , còn phải cân bằng hoà hợp với cả trai nữa đấy.

Chia sẻ trang này