1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gục ngã!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiep88, 14/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Và cái gì lặp đi lặp lại ắt cũng thành quen... và tôi cũng không ngoại lệ... chỉ có sự đâu khổ của tôi là tăng lên dần.. tôi ý thức được rằng sẽ có một ngày chúng tôi sẽ không quay lại nữa... nghĩ đến điều đó lòng tôi quạn lại như người ngồi trên xe lăn nhìn xe lao xuống vực vậy, những cảm xúc đan xen nhau: lúc thì tôi bảo: mình nên thôi sớm đi, lúc thì lại tự an ủi: biết đâu khởi đầu trông gái kết thúc lại tốt... khi thì lại: đằng nào cũng thế rồi, cứ hết mình để không phải ân hận...những lúc đó tôi chỉ ao ước một điều mình có thể điều khiển được cảm xúc như khi cầm tay lái vậy..."
    Sao chuyện tc của a lại giống của e quá vậy, cũng chỉ có điều e là con gái. Em cứ tởng khi chia tay là con gái mới đau khổ, mới gục ngã, mới cảm thấy trời đất như sụp đổ khi đối mặt vs giây phút đó...Những lần chia tay của em vs ng mà hiện tại vẫn đang là ng yêu của em( chia tay rồi lại quay lại) em cảm thấy ng ấy sao mà xấu sa, vô tâm đến thế nhưng có lẽ qua câu chuyện của a em đã nhầm, khi yêu chân thành và thật lòng mọi người đều có thể trở nên yếu đuối khi phải xa ng mình yêu thương. Cố gắng lên a nhé, rồi hp sẽ mỉm cười với a, ng tốt như a sẽ có rất nhiều ng con gái xứng đáng để đc a yêu thương và yêu thương a.
    ^ ^
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết phải đau khổ như vậy không? Mọi việc rồi sẽ qua mà!
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu bằng 1 trái tim "điên" nhưng hãy tỉnh táo để biết chân thành hay giả dối . hạnh phúc ở phía trước đang chờ bạn đó . cố lên
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0

    nghe rock xả stress

    Tui cũng thích nghe rock lúc căng thẳng, thích hét lên thật to, rock quay cuồng, rock giúp quên đi tất cả, mọi thứ hoà trộn vào nhau hỗn độn, vui-buồn...
  5. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Di du lich Phuot di, cach giai quyet tot nhat.
    cho minh ban them ve chuyen "yeu that long"
    Yeu That long la gi? chang ai dinh nghia duoc ca.
    Theo minh yeu that long hay ko that long ko quan trong. Van de quan trong la, minh ko vi pham cac chuan muc dao duc cua XH, luong tam co rang 1 chut, ko iu 2 ng mot luc, nhung khong the de cho 1 ng chi phoi minh, ko co TY nay ta co TY khac, so gi.
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    đàn e nên suy nghĩ còn phơi phới lắm, chị già rồi k du lịch "Phuot" cũng k hiểu "Phuot" là gì? hic hic
    Yêu thật lòng hay k thật lòng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, vì rốt cuộc ng ta vẫn k ở lại với mình. Buồn là ở chỗ đấy, tất cả giờ là kỉ niệm
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
  8. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    viết daì quá, cái vòng danh lợi cứ cong cong ,- giám nói-giám làm thế còn ân hận gì nữa, chấp nhận mà hiên ngang bước tiếp, nếu sai thì lo mà rút kinh nghiệm lần sau,nếu là con trai cần phải kiên quyết-cứng rắn, thì mới làm được việc lớn.
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bạn này chỉ được cái nói đúng . :-bd=D>
  10. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    bà chị già thì 40 year old là cùng chứ gì? trọng đội 'Phượt" nhà em có "bé gái" 41 tuổi nhìn cứ như sinh năm 82. trẻ hơn ngay.
    Kỷ niệm? Kỷ niệm buồn thì xem xem có rút dc bài học nào ko? rút xong thì đốtđi ngay. còn kỷ niệm đẹp thì để mà ngắm nghía.

    vẫn có 1 câu, Thật Lòng hay ko thật lòng, không quan trọng

Chia sẻ trang này