1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Anh-Scotland-Ireland và các vấn đề có liên quan-PHẦN 5 (các bài có liên quan đến du học UK po

Chủ đề trong 'Du học' bởi hungtrang811, 14/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yakusoku

    yakusoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đó là kỳ 1 thôi chứ kỳ 2 mình chưa kịp đi đâu cả, vẫn đang dành tiền đi Châu Âu. Stirling hồi đó cũng mê nhưng sợ cao quá kiểu phố núi chẳng mấy khi được xuống mặt đất chơi -_- Scotland to rộng dã man ý mỗi tội không có xe để mà đi, chỉ đi train thì thấy phóng vù vù qua ko xuống được. Nếu đi thì mình chỉ học Edinburgh thoai keke.

    Nói chung giờ mới tầm tháng 3 mà, vội gì, nói chung là nếu điều kiện ok thì chắc là ko vấn đề đâu. Năm nay nó tăng học phí mà còn từ chối sinh viên thì có mà bị dở hơi rồi.

    Học media nhàn lắm, đừng bảo mình ko nói trước nhé, ko sang đây lại bảo sao vứt tiền qua cửa sổ vậy. Không biết các trg khác học media thế nào chứ mình cứ vừa học vừa chơi suốt. Bài vở và lịch học quá sức dễ chịu thành ra nhiều lúc cũng tự hỏi phải chăng mình đóng tiền sang đây tự học là chính?

    Năm vừa rồi có mỗi một mình học media là ng Việt *haiz*, thành ra có tí thui thủi 1 mình...
  2. Sei

    Sei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ Stirling đúng xa thật, nghe mấy bạn trên đó bảo tối về pha 1 ly cafe ngồi thui thủi 1 mình (e nghe đồn thôi, anh chị nào học Stirling mà thấy không phải mong lượng thứ ạ :">). Nghe thế lại thấy chùn chân rồi...

    Tháng 3 mà nó close apply rồi đấy, chả biết là close thật hay chém gió (kiểu kích cầu ảo nữa :))) Dù sao cũng có 2 đứa bị refuse rồi nên cũng hơi lăn tăn 1 tí. Chả biết thế nào :(

    Cái chuyện tự học thì chắc phải chịu thôi, mấy trường chúng nó còn tự hào ấy chứ, kiểu "chúng tôi cho bạn tự học là tự phát huy trí sáng tạo, tinh thần tự chủ" bla bla bla :)) Chắc tụi mình quen cái kiểu học sẵn bên VN nên sang đấy không quen. Dù gì thì vẫn thích giáo viên nhiệt tình 1 tí, chứ lên giảng đường bắn như súng liên thanh thì tớ cũng hãi '___' Ơ mà bên UK ấy, ngoài Leicester media/communication tốt thì còn trường nào tốt không Yaku? Kiểu như bên mình học kinh tế thì vào Ngoại thương, Tự nhiên thì vào Bách khoa ấy.

    1 mình làm con gái Việt à, khéo nổi nhất lớp chứ chả chơi >:)
  3. duongnp

    duongnp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình biết thì ranking chung của Leicester cao hơn Reading nhưng riêng về Finance related subjects thì mình nhiều người nói là Reading hơn vì Reading có hẳn cả một cái viện chuyên về Finance tên là ICMA, search google ra là International Capital Market Association. ở Anh chỉ có duy nhất Reading có cái học viện này thôi, được đầu từ hoành tráng lắm được và chương trình học có tính thực tế cao khác với những trường tra***ional khác ở Anh
  4. ho_minhnguyet

    ho_minhnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Hội Stirling tớ thấy rất chi là đông đấy chứ? Có khi nhiều hơn cả Edin với Glassgow!
    http://www.facebook.com/home.php?sk=group_182937161717319
  5. yakusoku

    yakusoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hehe thì mình đang nói Media and Mass communication mà. Hôm nay thằng Na Uy bảo Uni of Leicester là second best của UK ngành này, mình quay sang bảo nó "Tao nghi mua ranking chứ nãy giờ nghe giảng buồn ngủ muốn chết", thằng bé cũng gật gủ bảo tí nữa thì ngủ. Chẳng hiểu hôm nay vớ phải bác gì giảng chán kinh.

    Mình nói là tự học là không phải so với chuẩn Vn đâu mà chuẩn của các course khác ý. Bọn banking and finance tuần học 5 buổi, mỗi buổi phải 4-5 tiếng còn mình tuần học 3 buổi, mỗi buổi 1-2h, mà bây giờ xong xừ nó hết modules rồi thì dân tình đi học mình ngồi nhà viết essays đù cả người luôn. Thỉnh thoảng đến trường thấy mùa xuân hoa cỏ mọc đầy thì ngạc nhiên quá, con bạn học banking bảo "Hoa này mọc lâu rồi mà", mình đành ngậm ngùi "Lâu lắm mới được đến trường đó chứ..."

    Năm nay Leicester Uni lại chảnh chọe dám từ chối con nhà người ta cơ à? Năm ngoái giờ này mình còn mới bắt đầu làm hồ sơ. Chắc nó dọa dồ thế thôi chứ đào đâu ra lắm sv thế. Cả lớp có mỗi mình con gái Vn còn lại =)) con gái Trung Quốc, nhìn vào chẳng thấy khác khỉ gì cả. Nói chung đừng mong đợi làm người nổi bật hí hí. Non-Chinese chỉ đếm trên đôi bàn tay thôi~ năm nay mà tăng phí nữa thì thôi hy vọng gì...

    Ngày xưa mình apply loạn xạ lắm, nào Bournemouth, Cardiff, Loughborough, Lancaster... đại loại cứ cái nào thấy có vẻ rank ngành và overall cao là phi application.
  6. LinhNgan89

    LinhNgan89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh/ chị và các bạn :)
    Mình đang học năm cuối đại học ở Việt Nam và dự định học Master về Finance ở Anh vào tháng 9 tới. Mình đã apply vào 5 trường và hiện tại, đang rất băn khoăn trong việc lựa chọn. Mình đã tham khảo nhiều bài viết trong Diễn đàn và rất muốn được lắng nghe ý kiến tư vấn của mọi người. <FONT face=[/IMG]Dưới đây là danh sách 5 trường mà mình đã apply:
    1. University of Birmingham
    2. Queen Mary, University of London
    3. University of Nottingham
    4. University of Bristol
    5. Newcastle University
    Hiện tại, GPA của mình > 8.5; IELTS 7.5.
    2 tiêu chí lựa chọn của mình là:
    - trường có rank tốt về đào tạo Finance
    - thành phố hiện đại (vì học Master chỉ trong 1 năm nên mình mong muốn có nhiều cơ hội học hỏi về cuộc sống cũng như con người ở Anh :) )
    Mình rất mong nhận được ý kiến tư vấn của các thành viên trong Diễn đàn. Xin cảm ơn mọi người!
  7. ngocpham

    ngocpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn yaku với puccachen nhé[:D]
    tìm hiểu các trường thì mình chỉ dựa vào mỗi ranking + tuition fee. thấy lei khá ổn về 2 tiêu chí này. reading ranking cao về finance (#5 thì phải) nhưng mình nghĩ cao vậy là do liên kết vs henley business school, mà khóa master finance thuộc ICMA (của henley) những ~17k cơb-(, mình mà học thì chỉ học khóa finance thuộc school of business thôi (~12k)nên chả sơ múi đc j từ cái trường cao cấp của châu âu kia.


    nhưng mờ nghe 2 bạn bảo tp lei buồn như vậy thì lại phải xem xét kỹ lại rồi. đi học có mỗi 1 năm nên cũng muốn tìm nơi nào đẹp2, tiện thăm thú mình thi ielts đc 7. nhưng mà bị môn nói có 5.5 thôi:((nên cơ hội lựa chọn cũng ít đi vì nhiều trường yêu cầu 4 kỹ năng trên 6, hic, chán thế!

    @yaku thấy chị bạn mình đi học birmingham về cũng kêu 'k biết là đi du học uk hay china nữa:-w'->tình hình chung hả bạn?

    ah, thấy chị tư vấn rào trc vs mình là 'khuyên e đừng có vào mấy chỗ hoang vu hẻo lánh như Strath' nên ngay từ đầu mình đã k apply trg này, mà thấy trên này có nhiều bạn đi học Strath. K biết thực hư chị ý nói có phải không nhỉ?
  8. yakusoku

    yakusoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0


    Mình thấy trong số các trường bạn apply thì Bristol có vẻ là một lựa chọn tốt. Mình chưa đến thành phố này nhưng nghe bạn mình học ở đây bảo thành phố rất đẹp. Và ranking của trường về ngành bạn chọn thì cũng rất tốt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phía Nam của Anh nhiều Tàu là tình hình chung rồi mà bạn, thành phố càng lớn thì càng nhiều :-" Bạn không muốn đến những nơi xa xôi hẻo lánh thì phải chấp nhận thôi. Thật ra nếu bạn học các ngành ví dụ Luật, Địa lý, Bảo tàng... thì chắc chắn lớp sẽ nhiều Tây :x Vì Tàu toàn chọn các món mà dân Ta thích thoai nên mìh phải chịu vậy.

    Nói chung là ở Leicester thì đầu tiên vì lý do ranking tốt, bây giờ nhiều ng cũng biết này kia về du học Anh rồi, cầm bằng trường lởm quá về chắc cũng bị nói này nói kia *mình không dám nói là dạy và học của trường rank tốt sẽ tốt đâu nhé, chỉ là cái bằng cầm ra có thể nó hào nhoáng hơn tí*. Thứ 2 nữa là rẻ, không so với London mà so với kiểu York, Birmingham các thứ thì mình cũng nghĩ là sẽ rẻ hơn. Thứ 3 là cũng dễ sống ;)) đông Tàu nên có ai dám kỳ thị mình đâu.

    Nói chung cũng không phải không có cách để các bạn giao lưu với người bản địa.

    1. Đừng ở gần trường, ở thật xa, chỗ càng ít sv Châu Á ở càng tốt. Chỗ mà phải đi bus đi học ý. Khả năng được cùng nhà với các bạn Tây sẽ cao hơn. Nhưng khổ dân mình lại tiếc tiền bus, lại ngại đi bộ xa thành ra lại toàn ở gần, mà ở gần thì chỉ ở với Tàu thôi chứ còn ở đâu được nữa.

    2. Chịu khó đi làm từ thiện, đi nhà thờ, đi tham gia hoạt động đoàn đội. Dù có các câu lạc bộ rất dở hơi cám hấp hoặc bạn không thích nhưng nếu cố thì vẫn được.

    3. Mạnh tay chi tiền đi bar, đi shopping.

    4. Ăn nói có duyên, cập nhật tình hình thời sự UK, showbiz UK để mà có chuyện để nói với các bạn UK

    Đó là ý kiến của mình thôi. Không có ai tự dưng lại mất công đi bắt chuyện với mình. Ở Anh cũng không giống kiểu bờ Hồ, Tây người ta không xồ vào bắt chuyện với mình *mình chỉ ví dụ thế*. Tất nhiên hỏi thì họ vẫn trả lời, các ông bà già còn rất nhiệt tình nhưng phần đông thì việc ai nấy làm thôi.

    Còn nếu không muốn chi tiền, không muốn hoặc không thể học hỏi văn hóa của người ta được thì chịu khó sống đời tự kỷ như mình nè :x
  9. duongnp

    duongnp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cái này thì chịu thôi, nhưng cai trung tâm icma của trường thì mình là học sinh của trường thì vẫn được dùng chứ! các môn học giống nhau thì cũng chắc cũng giáo viên đấy dạy thôi, đầu tư hoành tráng cho cơ sở vật chất chứ mình nghĩ về giáo viên và chất lượng giảng dạy như nhau. Nhưng hình như học khóa Finance của ICMA học xong thì được nhận thêm mấy cái certificates gì đấy nên tiền học đắt hơn còn chắc khóa của bạn không có thì tiền học rẻ hơn. Một điều for sure là reading ít sinh viên Việt Nam học. Bạn có quen ai học Ngoại Thương không? hỏi thử xem sao. các thầy cô giáo dạy finance ở Ngoại Thương toàn khuyên apply reading.

    Strath thì ở Glasgow, Scotland thành phố ko buồn nhưng mà cá nhân mình thấy nếu bạn muốn chọn chỗ nào thuận tiện trong việc đi lại thì nên ở vùng gần London đi đâu cũng tiện, chứ ở Scot thì chắc đi được Glas và Endinburg thôi còn nói chung đi đâu mình cũng thấy xa, mà hình như đi từ gLAS đến London mấy 8-9 tiếng ặc ặc
  10. LinhNgan89

    LinhNgan89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn yakusoku nhé!
    Thực ra Bristol yêu cầu IELTS các band đều trên 6.5 mà mình thì có 1 band chỉ được 6.0 thôi. Trong offer của trường yêu cầu học 1 khóa pre - sessional 5 tuần. Theo mình biết, như vậy visa sẽ chỉ có thời hạn tối đa là 3 tháng. Sau khi kết thúc khóa này, mình cần xin gia hạn visa. Cho nên, mình có cảm giác không được chắc chắn lắm :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này