1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Anh-Scotland-Ireland và các vấn đề có liên quan-PHẦN 5 (các bài có liên quan đến du học UK po

Chủ đề trong 'Du học' bởi hungtrang811, 14/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scythe

    scythe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Giọng thì như kiểu Bắc, Trung, Nam của Viêt Nam mình cảm nhau ấy. Ở miền nào thì chê giọng miền kia là khó nghe :D. Thế nhưng nếu như xét những thành phố lớn, thủ đô của Anh như: London, Bir, Man, Liv thì giọng của các thành phố này đều giống nhau và khá là khác biệt so với trên Scotland :D

    Bạn yên tâm về khoản nói tiếng anh. TÀu với Ấn đầy đường nhưng nếu bạn năng động, chịu khó giao tiếp thì chúng nó cũng thích nói chuyện với mình lắm, dẫu sao thì chúng nó cũng sang là để học mà (đứa nào sang để enjoy thì chả nói làm gì). Còn riêng đối với người Anh bạn lại càng phải chủ động hơn nữa khi nói chuyện, sau một vài lần bạn chủ động hỏi chuyện tán gẫu linh tinh thì chúng nó bắn chuyện với bạn trên trời dưới biển luôn :)). Buồn là đa số sinh viên Châu Á sang lại khá rụt rè khi giao tiếp với người Anh (vì trình tiếng anh chênh nhau quá mà :D nên sợ quê :)) ) thế nên qua một số khảo sát thì bọn Anh nó cho là sinh viên Châu Á không thân thiện lắm.
    Bọn Anh rất là lịch sự kiểu cách và đôi khi là giả tạo, thế cho nên bạn nên chịu khó chủ động giao tiếp với chúng nó nếu muốn luyện tiếng anh :D

    Nếu bạn có thể nhờ được thì nên nhờ vấn đề về nhà cửa :D. Đa số anh chị em xa nhà nên cũng hiểu và giúp đỡ nhau nhiều lắm. (Nếu bạn còn lăn tăn về giá tiền nhà ký túc đắt). Còn ko thì cứ ký túc mà chơi là tiện nhất cho học tập rồi. (Điểm này bọn khoai tây thịt của sinh viên rất ngọt :D)
    Lưu ý một bất tiện với ký túc là:
    Khi mùa đông đến chúng nó tắt sưởi từ rất sớm tầm 11h 12h đêm là tắt hết rồi, mà giờ này thì đa số sinh viên nhà ta vẫn còn miệt mài chơi và học cho nên sẽ cảm thấy khá lạnh về mùa đông. Mua lò sưởi ngoài thì bị tịch thu (Thình thoảng sẽ có bọn đi check phòng tầm 8 9 giờ sáng, gõ 3 lần ko ra trả lời là nó "đạp" cửa xông vào luôn nên nhiều khi ko kip trở tay cất lò sưởi :D. Một số đợt kiểm tra có giấy báo trước nhưng một số đợt thì bất chợt). Cuối kỳ nó sẽ trả lại lò sưởi :))

    Vé thì đúng là Malay thì rẻ nhất rồi, nhưng bạn check cân xem thế nào nếu 30kg trở lên thì hãy mua vì một số hẵng cho 30 bạn viết mail lên tổng của nó xin thêm cân thì có khả năng sẽ đc thêm 10kg nữa là 40kg. (Nếu bạn nhiều đồ và care về cân nặng). Ngày xưa mình đi Sing đc 40 kg luôn ko đc xin thêm. (Lưu ý là nếu vác valy quá 20kg một valy thì nên đi tàu từ sân bay đến thành phố mình sống, đừng đi coach vì đi coach đôi khi nó tính thêm tiền quá cân. Coach thì bao nhiêu valy ko quan trong nhưng quan trọng là valy max 20kg.)

    Về trường thi theo quan điểm chủ quan của mình là cứ chọn trường rank cao. Nếu 2 trường rank ko chênh nhau lắm thì xét đến module. Nhiều khi Research Method chưa hẳn là lý thuyết đâu, như mình ngày xưa có môn Investment Research Method cứ tưởng lý thuyết nhưng nó là Xác Suất Thống Kê về Đầu Tư, thế nên học lòi cả mắt ra mà vẫn còn ngây ngây :)) (Bạn nên tìm hiểu kỹ về module xem nó dậy những gì)
  2. yakusoku

    yakusoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    :)) Chừng đến Liverpool là mình đã nghe không thủng tiếng Anh rồi. Thế này nhé, bạn xác định lại là bạn học truyền thông nhưng là Nghiên cứu truyền thông, nghiêng sang mảng xã hội học chứ không phải là học sản xuất truyền thông nhé, ví dụ như sản xuất tin, bài hay gì đó... Nói chung phải xác định lại nhé.

    Và 2 cái môn Research method là cái môn thực tế nhất mà bạn sẽ được học đấy :-" vì sẽ được làm đề tài nghiên cứu, mỗi kỳ 1 lần, làm nhóm còn các môn còn lại thì đọc sách và review thôi. Nói chung nhiều bạn vẫn hy vọng sang Anh được học "thực tế" nhưng các bạn nên xác định lại là học thạc sĩ là rất học thuật, và 1 năm chỉ đủ cho học lý thuyết thôi chứ không chỗ nào nó dạy kiểu như học undergraduate đâu.

    Hầu hết không chỉ mình mà bọn Tây học Leicester đều là vì ranking của Lei thôi :)) Bournemouth thì mình có coi module 1 số ngành nhưng vì hồi đó không chọn được ngành nào nên đành thôi. Còn Leicester Uni thì như mình nói, học hành đơn giản, thi cử nhẹ nhàng :)) Và nói chung là đi học thạc sĩ đừng tham vọng quá là được, mình cũng chỉ mong trường nào rank cao và kiểu không có exams thôi chứ bọn bên economics and finance cứ đến mùa thi là y như một lũ chết trôi vậy. Kinh nghiệm của mình là module có thể rất lừa tình và không như những gì mình tưởng tượng, hồi mình chọn Leicester vì đúng 1 cái module mình thích và cuối cùng nó lại là cái module mình thấy vô nghĩa và dở hơi nhất trên đời. Mà Leicester Uni có rank tốt vậy mà đã dở hơi vậy rồi thì mình tự suy là các trường khác cũng na ná thôi, đừng ảo vọng quá.

    À còn vụ nói chuyện với bọn bản ngữ thì ý của mình không phải là sẽ được nói chuyện nhiều cả bọn Anh đâu :)) vì bọn Anh chả thấy học thạc sĩ ngành này đâu, chắc đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu là nói với bọn không phải Anh nhưng ko phải Tàu. Ví dụ như mình làm cái module research phải làm với nhóm ấy thì ngay lập tức nhảy ngay vào nhóm các bạn Na Uy - Malaysia - Hy Lạp... vì quá sợ chung nhóm cả các bạn Tàu :))

    Hồi đầu mình sang đây cũng ở nhờ *nói là nhờ nhưng là thuê thôi* một nhà SVVN bên này vì ký túc nó chưa cho vào =(( Nếu bạn đi Leicester Uni mà chưa có chỗ ở thì mình sẽ cho contact. Thật ra ai mà trước khi sang kiếm được hội học sinh/người quen trước thì cũng dễ hơn cả, hồi mình mới sang các anh/chị nhiệt tình lắm thành ra có đỡ sợ hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ;)) Sang bên này nếu thích nói chuyện cả local thì cứ đi tham gia mấy nhóm truyền đạo, tha hồ được lân la làm quen, chỉ sợ lúc đấy hoảng quá vì không theo đạo được thôi :)) Nói chung là người Anh ở các thành phố nhỏ thì khá dễ chịu, các ông bà già rất nhiệt tình. Mình mở miệng ra hỏi là người ta sẽ trả lời. Nhớ hồi mình đi lạc còn được dẫn gần về tận nhà :x Còn giao tiếp được không, tới mức độ nào thì là tùy ở mình thôi.

    Vấn đề ở ký túc thì mình trả lời luôn bạn nào muốn ở Leicester Uni nhé, check phòng bao giờ cũng báo thời gian nên thừa sức mang đi cất. Hồi đó mình còn ngang nhiên để cả nồi cơm, bình siêu tốc trong phòng và nó cũng chỉ báo là cất đi chứ không tịch thu. Mình thấy bình thường, không tới mức lạnh ghê hồn mà phải mua lò sưởi, còn nếu bạn nào lạnh quá thì mua 1 cái về lén lút để trong phòng, chừng nào nó check phòng thì nhớ cất đi cả tuần.

    Hồi mình sang mang 1 vali gần 35kg, đến bến coach cũng vì đảm bảo tuân thủ luật nên trả tiền quá cân là 10 bảng *ko biết giờ có tăng giá không*. Nhưng mình thấy đi coach rất tiện cho bạn nào không phải ở London và không có ai đưa đón. Không phải ai mới sang coi cũng hiểu cái hệ thống Metro của London, lại phải bắt metro từ ga sân bay vào ga trung tâm rồi từ đó mới có chuyến đi về những chỗ khác. Nguyên cái việc mua vé và coi bản đồ cũng hết hồn, chưa kể lúc nào đi cũng phải lếch thếch kéo cái vali 30kg đi, rất nản và không tiện chút nào.

    Có bạn cũng PM hỏi mình về việc mua giá coach/train rẻ. Đúng là bạn càng đặt sớm thì càng rẻ. Nếu bạn có ai quen ở bên này thì nhờ mua vé coach trước cho cũng được, bạn in vé ra rồi cầm theo. Còn train thì hơi khó vì muốn lấy vé bạn phải dùng thẻ đã book vé mới collect được. Ý kiến cá nhân mình là thật ra rẻ cũng không rẻ được nhiều như mình tưởng, lại bị chi phối nhiều thứ *ví dụ chuyến bay bị hoãn hay có trục trặc gì chẳng hạn không tìm thấy vali, chưa về ngay được, không ra đúng giờ...*. Thành ra cứ đến sân bay rồi hẵng mua vé. Nhớ cầm theo tiền mặt để mua là được.
  3. scythe

    scythe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại là từ Heathrow airport có cả train bạn nhé chứ ko chỉ có Tube :D
    http://www.heathrow-airport-guide.co.uk/transport.html#b

    Đi Tube thì mới lằng nhằng chứ đi Train thì đơn giản.

    Quá cân của Coach theo mình biết thì là 1 bảng 1 cân, mang valy 40 cân thì coi như bằng double cái vé coach :D

    Coach hay Train thì đều tiện vì cơ sở hạ tầng của nó đều nằm trong mạn trung tâm của thành phố, đi cái nào cũng được. Tùy vào bản thân người sử dụng quen với cái nào hơn, có bị say xe hay không?...
  4. yakusoku

    yakusoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc mà thấy là từ Heathrow vào trung tâm London là chủ yếu, nếu có ra những chỗ khác thì điểm đến cũng rất hạn chế. Bản thân mình check vé tàu cũng không có vé direct đến Heathrow. Nói chung mình không rành lắm, chắc sẽ có train đi về nhưng sẽ đắt vì coach lâu hơn và rẻ hơn thì hồi mình sang đã là hơn 40 bảng rồi, train mà về được tới Leicester thôi chẳng hạn chắc cũng phải tới 60 chứ. Chưa kể đi train có chắc là kiếm được chỗ để vali không? Mỗi khoang tàu chỉ có 1 - 2 cái khoang để hành lý rất nhỏ. Nếu lựa được lúc nào vắng khách thì tốt mà đông thì không chen vào được mà để chứ đừng nói gì lúc kéo ra. Kéo ra xong phải đi kiếm chỗ nào lên xuống vì không vác vali leo lên thang bộ được. Đi train thì tất nhiên là nhanh và sướng *mình rất rất ghét đi coach vì đi rất chóng mặt, đường nhỏ mà nó đi lạng lách ghê luôn* nhưng mà phải nói thật là bảo mình mới sang mà đi train thì sẽ rất vật.

    Vé coach thì quá 20kg/vali thì trả thêm 10 bảng thôi. Cái này mình đi rồi nên biết chứ không phải 1 bảng/cân đâu. Mình về các bà ở bên này còn bảo mua thêm làm gì, cứ kệ, chúng nó complain rồi kiểu gì cũng cho qua thôi.
  5. scythe

    scythe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko rõ lắm nữa :D
    Có thể trường mình xa quá nên đi tàu đỡ hơn chăng :D. Thật ra thì bạn nói đúng, tàu với coach tiền thì thường là tàu đắt hơn. Có thể do ở đây rồi nên kiếm đc vé rẻ nên mình mới hay dùng tàu.
    Bạn thổ địa ở Lei rồi nên việc tàu xe thì cứ theo bạn là chuẩn.

    Thật ra hồi mới sang chính mình cũng đi coach và bị charge 1 bảng 1 cân, mình đã có liên lạc với bọn National Coach Express để hỏi vì lúc đấy ú ớ bị thằng lái xe thịt mất 20 bảng nên hơi cú :D (Nghĩ là nó như nhà mình, lái xe bỏ tiền vào túi). Nhưng khi nhận mail trả lời lại của bọn office thì thằng lái xe charge thế là không sai, nó cũng nói trong mail rất lịch sự là xin lỗi vì thế này thế nọ. Có thể là nó có nhiều mức charge khác nhau hoặc tuỳ tâm thằng lái xe. :D

    Kệ thì chả biết được ko nhưng mà mình thấy kỳ kỳ thế nào ý. Tại nó nói chuyện rất to với mình lại giữa bao nhiêu hành khách, do nói chuyện về vấn đề quá cân đấy với mình mà nó ko cho xe chạy .... nên đa số là sẽ rất ngại để bơ :D (Kệ thì có nhiều kiểu lắm. thấy nó nói thế mình cứ thế xổ một chàng tiếng việt ra hoặc cứ nói là tao không hiểu rồi ngơ ngơ ngác ngác là chúng nó chán ngay, một lúc là chúng nó thôi. Nhưng như thế ngai chết :D)
  6. Sei

    Sei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng nghĩ thế, so giữa 1 khóa MA 12 tháng với 1 khóa BA 4 năm thì sẽ thấy rõ bên Post không thể học kĩ bằng bên Under được. Dù sao cũng vẫn quyết tâm đi học cho biết, quan trọng là trải nghiệm cuộc sống và thử thách bản thân nữa. Chuyện chọn trường thì mình cảm ơn ý kiến của 2 bạn, mình sẽ suy nghĩ kĩ lại, nếu như mọi người khuyên (chọn trường rank cao) thì có vẻ sắp sang Leicester làm phiền bạn yaku rồi :)) Nhưng quả thật học research method không nuốt nổi nên sợ không theo kịp... thôi thì tiếp tục nghĩ, thứ 7 này mình sẽ chốt quyết định ạ. Suy nghĩ xong sẽ lên báo tin cả nhà :">


    Mình cứ ký túc thẳng tiến đã ạ, nhất là phải sống sót qua mùa đông :)) Mới sang lớ nga lớ ngớ bị bỏ ngoài đường thì teo mất :)) Hết 1 term nếu được thì chuyển ra ngoài. Thủ tục như bạn hướng dẫn là 1. tìm ng nào muốn thuê nhà mình và vài đứa sẽ ở chung mình 2. lên trường làm thủ tục chuyển hợp đồng. Nhưng cho mình hỏi, nếu chuyển thế thì mình có mất tiền deposit cho trường không? Với lại, ký túc có loại ở chung sinh viên (under & post) và loại ở post riêng, loại thứ 2 thì đắt hơn đến 20GBP/tuần. Mình nghĩ ở chung hết sẽ vui hơn, cơ hội giao tiếp nhiều hơn nhưng sợ xô bồ (đến là khổ, già cả rồi :-<) còn ở riêng chỗ post thì yên tĩnh nhưng lại đắt hơn. Mọi người nghĩ có nên bỏ thêm 20GBP/tuần nữa không ạ?

    Mình vừa nghe bảo Malay máy bay cũ và không an toàn, với lại chỉ mang được 25kg. Đi Sing thì vé cao quá nên đang nghiên cứu các hãng khác. scythe thì đi Sing rồi, còn yakusoku hồi đấy đi bằng hãng gì thế? ;;) Với cho mình hỏi lúc chuyển tiền đặt cọc 2 bạn chuyển qua ngân hàng nào thế? Phí dịch vụ khác nhau, hướng dẫn cũng khác nhau nên băn khoăn quá ạ.

    À sao mọi người toàn phải đi coach/train thế, trên website trường mình thấy có dịch vụ đón sv tại sân bay free luôn. Sao không thấy ai dùng dịch vụ này thế nhỉ???
  7. yakusoku

    yakusoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    :)) Research method thì có gì mà không nuốt nổi? Nó sẽ dạy từ đầu mà. Mình bao giờ đi học cũng trong tâm niệm "Bọn Tàu học được thì sao mình không học được" =)) Nói chung là về vấn đề học hành thì mình thấy chỉ sợ mọi người thấy chán vì học chả được mấy chứ còn không theo kịp :-?? thì chỉ cần làm đúng yêu cầu của giáo viên là được. Từ hồi đi học tới giờ mình chưa đi tutorial hỏi bài giáo viên bao giờ mà cũng chẳng sao, nói chung là thấy hoàn toàn không quá sức gì cả. Nếu bạn chém gió giỏi thì viết essay chắc cũng không vấn đề gì đâu :P Mà đại loại là công việc của bạn sẽ là review lại sách/ý tưởng của tác giả khác chứ không phải trình bày cái gì mới hoàn toàn của riêng mình.

    Nếu bạn đã ở ký túc thì chuyển ra sẽ mất deposit là cái chắc và mình không biết có bị charge thêm phí gì không nữa. Nói chung ở ký túc thì coi review nhà thôi chứ under với post không quan trọng. Nó cũng tương đối thôi, như flat mình ở còn có cả 1 em under, 1 em học foundation. Nói chung trường nó làm tiền thế chứ tới lúc nó xếp cũng linh tinh ấy mà. Nếu bạn đi Lei thì sẽ có các khu thế này:
    Nixon Court: Gần trường, giá cả tương đối vào loại trung bình, có flat toàn Tàu mà cũng có flat toàn Tây, chẳng may bốc trúng cái nào thì hay cái đó. Nó có cái hall mới giá đắt hơn 1000 bảng thì phải, mình không chắc lắm vì cũng không biết năm nay nó có hoạt động luôn không.
    Freemen: Gần trường, giá cả dễ chịu hơn Nixon mỗi tội trang thiết bị không bằng.
    Opal Court: Gần trường, giá cả chát hơn Nixon và Freemen, đổi lại thì trang thiết bị tốt hơn.
    Các khu khác: Khá xa trường, giá dễ chịu hơn, ví dụ như Mary Gee, điểm lợi là hầu hết sinh viên nước ngoài được học bổng hay ở khu này. Ở đấy thì chắc chắn có flatmate nước ngoài :)>- mỗi tội phải đi bus đi học :)) Tính ra mua vé năm thì không đắt nhưng 1 cục cũng phải 200 bảng gì đó thì lại thấy tiếc.

    Nói chung ở ký túc ở Leicester thì cực yên tĩnh :)) Cứ ở với bọn under càng tốt. Vì bọn Tây nó cũng hầu hết học under chứ chẳng mấy học post media.

    Hồi mình sang mình đi Sing vì được nhiều kg hơn. Nói chung là hơn kém thật ra ở Vn thì tiếc tiếc thế, sang bên này rồi lại vào guồng ăn tiêu không hãm được thành ra có bỏ ra thêm 1 chút mà đi lại đỡ vất vả khổ sở hơn thì cũng được. Theo mình là như thế, nhất là hồi sang vác nhiều đồ lắm -_-. Nói chung là bạn định đi đâu thì contact với hội vietsoc ở đó để xin/mua đồ của các bạn đi trước như thế sẽ đỡ được phần nào cân nặng.

    Mình chuyển deposit và 1/2 tiền học qua Hà Trung, không biết Hà Trung mở cửa lại chưa *nghe mẹ mình nói thì rồi*. Yên tâm là đảm bảo không mất phí :-" nói chung hồi đấy cũng sợ nhưng bọn nó làm ăn cũng uy tín, mình có đến xin receipt thì chúng nó cũng gửi lại cho. Có điều nan giải là nó ghi cái reference cho mình sai/thiếu :((lại phải đi giải thích cả trường các kiểu. Cũng hơi mệt. Nếu muốn an tâm thì cứ ngân hàng cũng được vậy.

    Trường chỉ đón vào 1-2 ngày xác định thôi. Hồi đó mình đi không trùng ngày trường nên không dùng được.
  8. MinhHoang88

    MinhHoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Oh...có bác nào biết giá vé của Sing air năm nay ko?Thực ra, bay chặng dài vậy thì nên bay của hãng nào yên tâm một tí. Cá nhân tớ nghĩ là tiền nào của nấy mà^^
  9. yakusoku

    yakusoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là do mình mua cân trước khi lên xe. Tại mình đọc trong tờ hướng dẫn thấy bảo thế. Có lẽ mua rồi thì nó cũng không làm ầm ĩ nữa, bao giờ cũng có thể loại mua trước không sao, tới lúc có chuyện thì mới mua là thế nào cũng bị charge cao hơn chăng. Bạn nào chưa mua vali thì mua 2 cái, mỗi cái để 20kg đi là chuẩn :-" đỡ phải lăn tăn.

    Đúng là đi train thì thích nhưng vé lại đắt, nhất là không có thẻ 16-25, haiz mình đi Châu Âu đợt này cũng chỉ muốn đi train nhưng rồi cũng phải bay giá rẻ mấy chuyến. Quá chán :((
  10. Allnames

    Allnames Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn ạ.
    Kì 1 năm nay e được 8.4; em vừa được thêm 2 cái giải nhất + nhì của olympic toán sinh viên nữa, ko biết từng đó có đủ gỡ gạc cho cái điểm IELTS ( 6.0) ko ạ. em đăng kí es***; exeter là 2 trường em muốn vào học nhất ( em cũng đang học ngân hàng tài chính ở VN).
    Hình như es*** nó chỉ đòi 6.0 phải ko ạ?
    E đi theo học bổng 322; nên bộ chỉ cấp tiền cho học 3 năm đại học thôi ạ; em nghe nói nếu chưa hoàn thành năm 1 đại học thì phải học 1 năm dự bị nữa; như vậy là mình phải tự bỏ tiền ra học ạ; nên em đang rất phân vân xem; đã có trường hợp nào được xin miễn bảng điểm kì 2 năm nhất chưa ạ.
    Em muốn đi vào tháng 9 ( nhưng đến cuối tháng 7 mới thi xong tại trường đại học ở VN; tức phải đến tháng 10 mới biết hết điểm - trường em chấm lâu lắm ạ); hồ sơ em cũng làm xong rồi và đang gửi đi ạ. Mấy hôm nay em vẫn cứ lo cái khoản hộp bảng điểm kì 2 ạ. Không biết phải làm sao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này