1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rubylin65

    rubylin65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    e đang có một vấn đề to oành
    các huynh giúp e đc ko
  2. rubylin65

    rubylin65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    e và bạn trai vừa chia tay nhau. e hỏi thì bảo vẫn còn tình cảm, e hỏi có hối hận khi yêu e ko thì bảo chắc chắn ko.
    Mà lí do chia tay thì như sau: 1. Vì 2 đứa ở xa nhau, tương lai chưa rõ ràng
    2. nó bảo là mún tự do thoải mái, làm những việc nó thích. nó biết yêu là cả 2 phải hi sinh một chút để 2 người thấy thoải mái nhưng nó chưa sắn sàng hi sinh điều gì.
    e cảm thấy rất buồn khi nghe những lời này. đã thử gặp nhau nc mấy lần nhưng mỗi lần như thế nó lại càng làm e đau lòng hơn. e vẫn còn rất yêu. nhưng nó đã có thể nói những câu như để nó tự do hay nó chỉ mún làm bạn
    Theo các huynh thì e có nên níu kéo ko hay từ bỏ? Lý trí của e thì nói từ bỏ nhưng con tim lại khác
    nếu từ bỏ thì làm gì để hết buồn đây. bình thường đi học, làm việc thì ko nghĩ gì tới nó nhưng lúc ở 1 mình thì thấy cố đơn lắm, càng buồn hơn
  3. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nó nói phét đấy..nó chán e rồi..hãy đọc bao câu chuyện trong cái cốc này đi..mấy thằng boy yêu si tình điên dại thế nào..khụy nụy hết mức để có và được gái..chuyện của em là do nó ko yêu em..
    muốn quên thì tăng thời gian đi học và làm việc lên...đăng ký vài khóa học mới + giao lưu thêm vài giai mới (chỉ giao lưu kết bạn chứ ko yêu ai trong thời gian này), thường xuyên lôi những điểm xấu của giai ra để nghĩ tới và so sánh với những giai mới quen khác cốt là tự ám thị bản thân để mau chóng chán giai (cách này là nhanh nhất)
    a thất tình cũng đôi lần nhưng dài nhất cũng chỉ 2 tháng..còn lại thì chưa đầy một tháng (mặc dù yêu đương cũng thật lòng)
  4. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có một thắc mắt là khi cưa gái cùng lớp có nên lại ngồi gần để nói chuyện không nhỉ
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nói toàn chuyện nhảm...chỉ làm mất tự do thêm
  6. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    sắp tới 8/3 rồi lạc vào trong cốc này mới thấy nhiều cao thủ ẩn thân mình muốn hỏi các cao thủ vài chiu mong các huynh tư vấn dùm cho tiểu đệ mới bước vào cốc:
    mình đang thích 1 cô gái đã có bạn trai đã quen nhau 3 năm rồi(xin các huynh đừng chửi em vì em rất yêu em ấy :(() 8/3 này mình muốn cho cô ta 1 sự bất ngờ nhưng phải chân thật cũng đừng quá lộ liệu làm em ấy phải khó xử mà không biết làm sao em mong các huynh tỉ muội giúp đỡ em cho em vài lời vàng em xin rửa tai nghe
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Jeve08: Chú nghĩ nhiều VCĐ! Túm lại là chú thích gái cũ hay gái mới? Thích ghẹ nào thì cứ lăn vào mà chiến ghẹ đấy đi, em còn lại nghĩ gì chú ctéo cần biết, miễn là nó vẫn giúp chú. Còn nếu chú kết cả 2 em thì chú...cũng ctéo cần nghĩ nhiều về 3 cái tin nhắn vớ vẩn của bọn con gái! Một ngày nhắn qua lại cả vài chục cái tin, cái tin ctéo nào chú cũng ngồi ngẫm như công án thế thì vỡ miẹ nó đầu! Người thợ cưa có nhiều vấn đề căn bản cần suy nghĩ hơn: nâng cấp hình ảnh bản thân, mài rũa kỹ năng lân la-chém gió-xử lý tình huống, học hành/lao động để có nhãn mác/tiền bạc v.v.. <=== gái nó có thể bỏ chú mà đi nhưng level thì nó theo chú mãi mãi!

    simvip8668: Anh vẫn nhớ nick chú nhưng quên mất ca của chú thế nào rồi!
  8. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Em đã trải qua vài lần thất bại, cũng tự nhủ sẽ vui vẻ bình thường, tự tạo cho mình 1 cái gì đó riêng. Và cũng có vài mối quan hệ mới được tạo ra.

    Em quen 1 con bé nhỏ hơn 2 tuổi (gọi là A), nó hơi bị khờ vì dạng gia đình úm kĩ quá. Hồi tết đám bạn nó đi Bò Cạp Vàng nhưng ko đứa nào biết đường + chưa đi lần nào nên nó nhờ em dẫn tụi nó đi. Và trong lúc đi em đã gặp con bạn nó (nickname: B), ko xinh nhưng nói chuyện lanh và vui vẻ. Sau khi về con bé add facebook em, comment linh tinh nói chung là chả có gì cần phải bàn.

    Em đã có sdt con bé ấy, nhưng vừa tính gọi thì con bé A nó rủ em đi chơi liên tục, có lần còn nói bóng gió đủ để em hiểu nó thích em. Em cũng chả nói gì, lảng sang chuyện khác và từ chối khéo những lần sau. A và B là bạn thân, mà lũ con gái thì cái gì chả bla bla bla cho nhau.

    Nếu các bác rơi vào trg hợp của em thì sẽ làm gì?
  9. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên nhiều lắm nhưng mà ý mình là thế này
    Nó giúp mình thì đúng, bởi vì tò mò,...này nọ vì mình cũng gặp nhiều. Nhưng có những cái để mình nghi ngờ:
    + Tại sao nó lại giúp mình nhiệt tình như vậy ?
    + Tạii sao lúc trước mình muốn từ bỏ nhỏ kia, nó không chịu mặc dù mình đã giải thích rất nhiều (động viên tui đừng bỏ cuộc), kèm với đó là những câu hỏi
    _Anh có thích ai khác ngoài TN ko ? hỏi để biết chứ không có gì đâu nghe đừng hiều lầm._Anh thích TN ở điểm nào ?
    + Tại sao bây giờ mình vừa công bố là quên đi nhỏ kia. Thế là nó bảo là _Nếu không còn tình cảm thì đừng níu kéo, người khổ là anh thui _ Vậy là lâu nay anh muốn bỏ mà tại em mà anh ko bỏ hả ? có gì cho e xin lỗi. tại e ko nghĩ là a sẽ từ bỏ _Hiểu, a cứ làm những gì mình suy nghĩ. (đại khái là ý như vậy)
    + Luc trước chạy mấy chục cậy số xuống nhà nó nhờ chỉ dùm nhà nhỏ kia (là đứa mình y), có nói chuyện với nó về chuyện của mình, thì nó tư vấn dữ lắm. Cái bây giờ tự nhiên tỏ ra không biết gì. Từ Sói chuyển sang ngây thơ, mình nói gì nó cũng bảo là không biết "em ngu lắm". Hôm vừa rồi bị nó câu bài gọi điện thoại. Đang nhắn tin bỗng im re, chiều nt lần nữa cũng im re. Tối đành phải gọi cho nó hỏi đt hết tiền hả ? "Ơ, đâu có". Nói chuyện như là rất ngây thơ, ko biết gì cả.
    Đó là những cái mình nghi ngờ, nghi nó có ý đồ với mình. Hôm gặp nó ko có nhìn kỹ để ý nó nhưng nhớ kỹ lại là đẹp và cao lắm. Nếu như vậy là Sói thật rồi
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là cậu thích con A hay con B, thích đứa nào tấn công đứa đó, hạn chế với đứa kia. Khi tấn công cứ năng lên đây update tình hình để ae tư véo cho

Chia sẻ trang này