1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mk, xin lỗi chú, chú mún làm lý thuyết gia hay là mún đi cưa gái?

    Nếu chú mún đi cưa gái thì hãy kể vắn tắt + xúc tích về ca của chú rồi đặt các câu hỏi thực tế + cụ thể!

    Còn nếu chú mún làm lý thuyết gia, nhìn gái xong chỉ bít ngồi đó triết lý + thẩm du thì chú vào nhầm chuồng rồi! ^:)^
  2. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Rông ơi, tư vấn gium mih cái.
    quen cáo cũng dc 2 năm rôi nhưng khoảng 1,2 tháng mới gặp cáo thôi.
    cáo sn 91 hum mùng 2 tết có đến nhà cáo 1 lần chơi tại cung wê cáo bảo khi nào lên sg rôi cafe
    thế là hum t2 có call nhưng em nó chưa lên sg ,t3 call tiêp em bảo đang đi siêu thị , xong rôi sáng t4 caocall lại bảo tối ranh thi đi cafe
    the là tối em wa.đi uống nc nc bình thương,sau đó em rủ cáo ra cầu thủ thiêm chơi thế là trên đg di em có nắm tay cáo
    để lên đùi. cáo tính phản ứng xong llại thôi.
    thế là để yên cho em nắm...
    đen hum đấy cái câu đó bay jo ng ta cấm rôi thế nên ko đi nữa em chở cáo vê nhà trọ
    Tối tầm 11h em có chúc cáo ngủ ngon nhưng hok thấy replay...
    the la tối wa...khoảng 2 ngày sau thi 11h em call cũng ko bắt máy lun ( em bit nó con thức tai cáo thức khuya lắm )
    bình thương thi em ko bao giờ nt hay call cho cáo hết chỉ có khi nào rủ đi chơi thôi
    Nói thêm là lúc đi chơi thì cáo có kể là dạo này cũng có vài anh đang tán nhưng cáo chưa có chịu
    em bit ca này chắc là tạch rôi. cái em mún hỏi là nếu cáo ko thik mih thì tại sao nó lai để cho em nắm tay,nhưng ko hề có ý định đẩy ra.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vì em nó cần người lai về chứ không muốn đi bộ về nhà trọ.
  4. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    ý bác là sao em chưa hiu lắm. em lai về đến nhà trọ đó thôi
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Em có quen 1 em làm cùng cty từ cuối năm ngoái. Em nó quê Lào cai. Tình cảm của chúng em đang tiến triển tốt đẹp. Đợt vừa rồi em có đi công tác Thanh Hoá 1 tuần, hôm chuẩn bị về em có gọi điện là khi về muốn qua chỗ em ý ăn cơm thế nhưng em ý từ chối vì ngại nấu cơm. Tối hôm đó trời vừa mưa vừa rét, em về đến Hà nội. Như có linh tính mách bảo, em chạy qua chỗ em nó. Các bác bít ntn o? Em thì ướt như chuột đứng trước cửa, thấy cánh cửa mở hé, em nó đang lau nhà, em nó nhìn em thấy em thì khẽ khép cửa lại rồi lại mở cửa ra và có 1 thằng nào đó đang lồm cồm chui từ trong chăn ra. Em choáng !!! em ra xe về luôn. Đang đi thì em nó gọi điện cho em bảo : sao vừa thấy đã đi mất rồi, o để hôm nào trời tạnh ráo ấm áp hãy qua. Nghe nó nói thế mà em giận vô cùng nhưng cũng đủ bình tĩnh để trả lời: thôi anh ở lại o tiện nên phải về, vả lại trời đang mưa đi đường nói chuyện ko tiện. Theo các bác thì với em gái như thế nên cư xử như thế nào. Mà với em nó, thì em đối xử rất tốt: Tết về quê, em có gửi quà cáp biếu bố me, nó về em còn đưa nó ra ga. Rồi từ Lào Cai xuống thì em ra ga sớm để đón, ở trọ ốm đau chả có ai lo lắng thì em thuốc thang chăm chút cho sức khoẻ từng li tưng tí. Vậy mà... đúng thật : lòng người nào ai hay, ai biết trước đâu chữ ngờ !
  6. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em có chuyện cần hỏi đây ạ. mấy bác giúp em với.
    em đang cưa 1 cáo. cáo thì đã chia tay với người cũ được gần 6 tháng nhưng vẫn lưu luyến bảo với em là chưa quên được thằng kia. hôm qua thì cáo nói với em rằng khi nào cáo quên được thằng kia có thể cáo sẽ quen em. em sẽ làm gì đây. lui hay là chờ time để được đáp lại tc? thật sự thì em đã thích nó nhiều lắm rồi chẳng muốn lui đâu.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú muốn thế nào thì xử thế ấy, việc thế này mà đi hỏi các anh, chú lại muốn nghe chửi phỏng?
  8. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    theo minh bn chang can pai lam j het.
    viec kua thi cu kua...quan tam khi nao cao can.
    1 time xem the nao
  9. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em thanks bác nhiều lắm. Đành để time trả lời câu hỏi này vậy:-bd
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cáo đang trong giai đoạn lựa chọn + so sánh, chưa mún chốt anh nào! Trong khi đó bạn chưa chứng tỏ được mình là phương án tối ưu của cáo ===> cáo bày đặt lơ bạn đi!

    Rõ là cáo chưa thích bạn mà lại để bạn làm thế giữa phố đông người <==== nên xem xét kỹ độ "thoáng" của em nó!

    Theo tớ việc bạn nên làm là ngừng mọi liên lạc (chủ động, bị động thì ok). Khẩn trương nâng cấp bản thân trong khoảng 2 tuần rồi hẹn hò lại với em nó. Nếu em nó vẫn "không phản ứng" thì bạn cứ túm tay, khoác vai, quàng eo nó tiếp, lần này là lúc đang đi dạo, không cần trên xe nữa!

Chia sẻ trang này