1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em có một câu hỏi nhỏ là nếu trường hợp gái bị chi phối bởi bạn bè, mà bạn bè nó thuộc loại cá sấu khó gần, tính cách ngang ngang thì thế nào, cái Aza đã đề cập trong bí kíp nhưng tán một con cáo đã mệt giờ lại thêm một bầy cáo xung quanh thì thế nào. Nói chung là những ca này thường là em sẽ chạy vì có tán được cũng rất tốn công nhưng chỉ hơi tò mò xem có cao thủ nào đã kênh qua trường hợp chưa, và hạ thành bằng cách nào?
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc.. nó đã kết chú rồi thì bố nó nó còn chả nghe, sợ gì mấy con kỳ đà cá sấu?

    Kinh nghiệm cưa gái thích túm tụm bày đàn thì tất nhiên là giai đoạn đầu mình phải hòa đồng+hợp tông được với cái đàn đấy!

    Đừng có nhăm chăm chăm sóc+líu lo+bám theo váy cáo! Cứ chan hòa với tất cả mọi người như thể mình đã ở trong hội với chúng nó lâu lắm rồi vậy!

    Dù gái nó có bày đàn đến mấy thì cũng có lúc nó phải một mình <=== đây là lúc chú phô diễn + tỏa sáng. Ban đầu là chém gió, sms, chat, call, sau đó là nước nôi, ăn uống, phim ảnh...

    Mk, mình là zai mà éo hấp dẫn gái bằng...1 con bạn nó thì phải tự trách mình trước + xem xét lại cách mình tiếp cận gái + cách mình tự thể hiện bản thân!
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bác rồng nói đúng nhưng để hạ được 3 con kỳ đà cá sấu thì rất là mệt bác ạ, thấy tốn công quá, từ bé đến giờ em chưa hạ được kỳ đà cái lần nào nên đâm ra sợ. Đúng là cách cư xử với kỳ đà của em không được tốt lắm, không được thân thiện, chan hoà. Em sẽ rút kinh nghiệm he he, nhưng nhìn thấy kỳ đà, em đã chẳng muốn tán nữa :-ss
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Đồng ý cả hai chân hai tay với bạn này, gái xấu mình nói chuyện thân thiện xã giao đã là cả một sự cố gắng, giờ lại còn bắt nâng bi nó nữa thì mệt quá :-??, mà với lại phải có cái gì thì mới nâng được chứ, đằng này :-ss
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    TỚ là tớ đã rơi vào trường hợp này nhá,ko tâng bi ngoại hình nó thì tâng cái khác, thiếu mịa gì chứ : Ví dụ như ấy có nét gì đó khác người này ( Ếo giống người[:D]), giọng nói ngọt ngọt dễ nghe thấy sướng cả người... rồi ấy dễ gần này, nói chuyện có duyên này..etc.. Nói chung là đừng chém sai sự thật nhiều quá mà lộ bài, nó lại bảo họ hàng với Hoà trung đường[:D] thì hỏng.
  6. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - Theo dõi TVTY 2 năm nay rồi h mới tạo nick lên tiếng :D Ngày xưa cách đây 2 năm, em là 1 con gà, siêu gà, bị gái nó đạp lên đạp xuống, vờn qua vờn lại, hạ thấp sỉ diện để chạy theo nó, van xin nài nỉ, quị luỵ, nơm nớp. Quả thật thời kì đen tối đó của em thật khổ.
    - Sau đó được tiếp xúc với box này nhờ bk quacker, từ ngày tu tâm rèn luyện, suy nghĩ qui luật đời, tự dưng bản thân hoàn thiện lên hẳn, làm gì cũng tự chủ mạnh mẽ tự tin.
    - Em thấy mục tvty này rất hay, nó giúp các gà hoàn thiện bản thân mình hơn (trong đó có em), em xin chúc các bác mạnh khoẻ, hạnh phúc
    Gửi lời cảm ơn đến Quacker, Azai, sunnyboy, đragonboy, neubiettruoc...
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Muốn là nâng đc thôi, vậy mới có sự khác biệt của sung rụng với cày cuốc. Cưa thì phải kéo, là phải đổ mồ hôi hột
    Chú này, là hội chứng của tự đắc, xem cái TÔI quá lớn nên khó uyển chuyển mình chiều theo ý ngkhác. Nhục gì khi chú đạt đc mục đích? Mà với gái, nếu ko nhục mà cưa đc trừ khi gái nó kết, gái ế.
  8. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chào các a trong cốc.e là mem cũng lâu rồi,nay mới reg nick để gặp gỡ các và xin lời tư vấn.
    Số là e wen cáo cũng 7 8 tháng rồi.2 đúa gặp nhau wa 1 người bạn và từ đó wen nhau.1 tuần sau khi gặp cáo thì e mới rủ cáo đi cinema,vài ngày sau cáo về quê.Trước khi cáo về quê thì e có gặp cáo và để nghị cáo rằng 2 đứa wen nhau.Cáo snghi 1 ngày rồi ok.Cáo về quê.e ở Sg nt,chat với cáo mỗi ngày.Sn e cáo lên.Thời gian đó 2 đứa giống như ng yêu vậy.Sau Sn e khoảng nửa tháng thì tình cờ 1 lần cáo lục lọi laptop e và biết dc e nhỏ hơn cáo 1 tuổi(lúc trc cáo k biết tuổi thật e) rồi từ đó mà mọi thứ thay đổi với lí do cáo ko bao giờ wen người nhỏ tuổi hơn(e thấy cái này hơi vô lí,k phải là 1 lí do chính đáng).E cũng đã đấu tranh với cái snghi đó của cáo cũng 1 time dài(cáo hời hợt lạnh nhạt vô tâm,nói chuyện chỏng chỏng trong khi trc đó thì a e ngọt ngào).Cáo cũng nói lúc đó e bỏ cuộc đi,nhưng với cá tính of e,cái gì đúng chính đáng thì ok chấp nhận,ko thì đấu tranh tới cùng.Thời gian đó e cũng phạm vào nhiều lỗi cấm kị trong sách a Quarker mà e sau này tìm hiểu thì mới biết,nghĩ lại lúc đó mình gà + yếu đuối kinh khủng.Rồi cũng tới lúc e buông ( mệt mỏi) thì e nó lại níu lại(e có nói mình chấm dứt đi,cáo im lặng k nói gi,vài hsau thì cáo dt có chuyện muốn nói,e tưởng cáo ok nên cũng đi,cáo hdo ăn mặc xinh xắn như hồi mới yêu nhau,mặc cái áo e thích,trang điểm cẩn thận kĩ lưỡng,đi café nói chuyện như chưa có gì,e hỏi cáo muốn nói chuyện gì thì cáo nói ko co gì).Vậy đó,1 time sau,cáo cũng lại như cũ,nói cáo ko nghe,e cũng nt cáo muốn nc 1 lần nữa,cáo thì né tránh,ko muốn cho e có dip nói,thậm chí ko chịu ra mà còn giận e nữa.E nt nói cáo e mệt mỏi nếu cáo cứ như vậy,e muốn cáo thay đổi,cả bản thân e cũng thay đổi những mặt chưa tốt.Rồi cáo nói là thôi bỏ wa hết,để xem e có thay đổi dc gì ko.Giờ ngồi nhớ lại cũng thấy mình khờ thât các a ah,e cũng ok,e sẽ thay đổi và cáo cũng vậy,cáo cũng ko tloi.Rồi cũng gần tết,e nó đổi chổ trọ,e cũng phụ,e ruột cáo về we,cáo ở đây 1 mình.E cũng đến chơi với cáo,trông cáo đóng cửa cẩn thận rồi về.e nó về,e đưa ra ga.Đi chung với đám bạn,k cần phải giới thiệu là người yêu nhưng tụi nó nhìn là hiêu(hồi mới wen cáo,đám bạn cáo cũng biết nhưng chưa gặp e).rồi cáo về,khác hồi e nó về lúc mới wen lắm a ah( đi tới đâu cũng nt,ăn cũng nt,mệt khó chịu cũng nt nhõng nhẽo).Về tới nhà e dt,nhắn tin thì e nó hời hợt(mịa nó,k có ai nó nghĩ đến mình,giờ có gia đình bạn bè nó hời hợt mình,nhiều khi nghĩ gái nhiều đứa sao muốn chữi thề vô mặt tụi nó).Lúc trc e cũng nông nỗi,gái nó vậy thì bực mình,nt trách móc e nó,rồi nt chia tay,cáo cũng bài cũ,ko trả lời,lơ như hok biết,chúc mình ngủ ngon(đang ngồi nhậu giải sầu thì gặp gái nó tưng tửng vậy cũng bực mình,nói yêu thì mình sẵn sàng lo cho nó,ko yêu thì giải tán,e cưa e khác,he he.đằng này yêu cũng ko,ct cũng lơ,thằng bạn e nó còn nói con này tào lao wa cỡ).Tết e nt chúc tết bt,như bao người bạn,dt cho ba mẹ gái chúc tết(trc mẹ gái từ quê vào thì e với cáo có ra đón,tết cáo về e có gửi 1 phần quà tết).Riêng gái e ko nói gì,sáng gái nó co nt chúc tết,coi rồi bỏ dt vào túi bt.chiều mùng 3 cáo nt hỏi ăn tết vui ko BAN kh,bực mình,ko trả lời.Chiều mùng 4 cáo gọi,lí do là muốn nghe tiếng e(làm như yêu lắm ấy,ặc ặc)bla bla vài câu rồi cúp.Cáo lên sg,dọn dẹp phòng,e biết mà kệ mịa nó,coi như ko biết gì.rồi bữa đi làm đầu tiên(14-2),trúng gió,Dt cho e lên lo,(e ko biết thì thôi,biết mà bỏ vậy cũng kì,ùh lên lo cho e nó).Nhõng nhẽo bày đủ trò hành hạ e.(ko bệnh là e sút nó lun rồi).Nghĩ cũng ngày lễ,e nó nằm ở nhà,thôi xét mối qhe giờ thì mua tặng e nó 1 cây bông hồng,e nó cũng nhận,gheo e là 1 cây hok lấy,miệng nói vậy mà tay thì cầm,hix.uh pp.tối về cáo nt hỏi về chưa,14-2 vui vẻ.uh,lịch sự tloi.cáo nó lại bày trò bắt e chở đi làm,đi học(bệnh,chạy xe ko nổi,ect…)ùh,wan tâm e nó,e cũng thấy niềm vui trong đó.tiếp tục wtam.nhưng vẫn ko chịu thay đổi,nhưng đỡ hơn,cũng biết hỏi han e đi về tới nhà,di cẩn thận…E cũng chưa thoát khỏi kiếp gà,hic,cũng cảm nhận dc tc của cáo nên tỏ tình.hic hic.e nó lại né(có thì tốt,ko cũng ko sao)bó tay với cáo này.Mà e nhận thấy cáo đối xử với e chưa phải là ngyeu(đi chung xe nắm tay thì ko cho,có 2 đứa thì nắm dc 3 4s e nó giẫy ra,kis thì kis má dc thôi,cũng hơi giẫy giẫy,kis môi thì phải bạo lực,hix)Nhưng cũng ko phải là thag bạn hay lợi dụng gì. E nói thôi,ko gặp 1 time để cho e nó snghi kĩ về tc của mình.8-3 rồi e nó sốt đi vô nc biển,cũng dt e lên,e nó nằm trên giường,bắt e ngồi kế bên.Về nhà thì bắt e ở lại,mua đồ ăn,nằm kế bên…ngày hsau e ghé coi e nó thế nào,cũng ok,ko ghé nữa.(e có thag bạn là y tá,hỏi nó rõ rag bệnh này 2 ngày đầu bớt dc là ok,chỉ cần nghĩ ngơi thêm thôi nên e ko ghé).cách đây cũng vài ngày,cug lại lí do ko có xe,nhờ e chở đi học,(e lì lợm cả tuần ko xuống).uh cũng ko sao,chuyện nhỏ,nhưng e nó lai sao sao ý,lại hời hợt như trc nữa.câu chuyện cũng khá dài…
    E có nói chuyện với 1 số các a cao thù thì a ấy nói là e ấy thích e ra mặt,ko phải là giữ mối,nhưng cũng chưa phải là yêu.Vấn đề e muốn hỏi là làm tiếp thế nào đây a,cưa đổ 100% hay là dứt điểm(nắm tay.ôm kis abc…xyz).e muốn rõ ràng ra ngô ra khoai chứ ko phải hifi vầy.bản thân e cũng mệt mỏi vì nhiều chuyện cs cơm áo gạo tiền.cáo đã ko chia sẻ dc,mà làm e mệt mỏi hơn khi cứ phải lưng tưng như vậy.e và cáo cũng xác định quen biết lâu dài,quen vài năm rồi cưới chứ k phải linh tinh,theo e thấy thì cáo cũng là mẫu phụ nữ tốt của gia đình.bỏ thì thương,vương thì mệt mình.
    Mong nhận dc lời khuyên từ bậc đàn anh đi trước,giải quyết tình hình này,kéo dài thì cáo ko ct thì e cũng ct nếu k biết thay đổi vì nhau….
    Chúc a e trong cốc cuối tuần vui vẻ
  9. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chào các a trong cốc.e là mem cũng lâu rồi,nay mới reg nick để gặp gỡ các và xin lời tư vấn.

    - Số là e wen cáo cũng 7 8 tháng rồi.2 đúa gặp nhau wa 1 người bạn và từ đó wen nhau.1 tuần sau khi gặp cáo thì e mới rủ cáo đi cinema,vài ngày sau cáo về quê.Trước khi cáo về quê thì e có gặp cáo và để nghị cáo rằng 2 đứa wen nhau.Cáo snghi 1 ngày rồi ok.Cáo về quê.e ở Sg nt,chat với cáo mỗi ngày.Sn e cáo lên.Thời gian đó 2 đứa giống như ng yêu vậy.

    - Sau Sn e khoảng nửa tháng thì tình cờ 1 lần cáo lục lọi laptop e và biết dc e nhỏ hơn cáo 1 tuổi(lúc trc cáo k biết tuổi thật e) rồi từ đó mà mọi thứ thay đổi với lí do cáo ko bao giờ wen người nhỏ tuổi hơn(e thấy cái này hơi vô lí,k phải là 1 lí do chính đáng).E cũng đã đấu tranh với cái snghi đó của cáo cũng 1 time dài(cáo hời hợt lạnh nhạt vô tâm,nói chuyện chỏng chỏng trong khi trc đó thì a e ngọt ngào).Cáo cũng nói lúc đó e bỏ cuộc đi,nhưng với cá tính of e,cái gì đúng chính đáng thì ok chấp nhận,ko thì đấu tranh tới cùng.Thời gian đó e cũng phạm vào nhiều lỗi cấm kị trong sách a Quarker mà e sau này tìm hiểu thì mới biết,nghĩ lại lúc đó mình gà + yếu đuối kinh khủng.

    - Rồi cũng tới lúc e buông ( mệt mỏi) thì e nó lại níu lại(e có nói mình chấm dứt đi,cáo im lặng k nói gi,vài hsau thì cáo dt có chuyện muốn nói,e tưởng cáo ok nên cũng đi,cáo hdo ăn mặc xinh xắn như hồi mới yêu nhau,mặc cái áo e thích,trang điểm cẩn thận kĩ lưỡng,đi café nói chuyện như chưa có gì,e hỏi cáo muốn nói chuyện gì thì cáo nói ko co gì).Vậy đó,1 time sau,cáo cũng lại như cũ,nói cáo ko nghe,e cũng nt cáo muốn nc 1 lần nữa,cáo thì né tránh,ko muốn cho e có dip nói,thậm chí ko chịu ra mà còn giận e nữa.E nt nói cáo e mệt mỏi nếu cáo cứ như vậy,e muốn cáo thay đổi,cả bản thân e cũng thay đổi những mặt chưa tốt.Rồi cáo nói là thôi bỏ wa hết,để xem e có thay đổi dc gì ko.Giờ ngồi nhớ lại cũng thấy mình khờ thât các a ah,e cũng ok,e sẽ thay đổi và cáo cũng vậy,cáo cũng ko tloi.

    - Rồi cũng gần tết,e nó đổi chổ trọ,e cũng phụ,e ruột cáo về we,cáo ở đây 1 mình.E cũng đến chơi với cáo,trông cáo đóng cửa cẩn thận rồi về.e nó về,e đưa ra ga.Đi chung với đám bạn,k cần phải giới thiệu là người yêu nhưng tụi nó nhìn là hiêu(hồi mới wen cáo,đám bạn cáo cũng biết nhưng chưa gặp e).rồi cáo về,khác hồi e nó về lúc mới wen lắm a ah( đi tới đâu cũng nt,ăn cũng nt,mệt khó chịu cũng nt nhõng nhẽo).Về tới nhà e dt,nhắn tin thì e nó hời hợt(mịa nó,k có ai nó nghĩ đến mình,giờ có gia đình bạn bè nó hời hợt mình,nhiều khi nghĩ gái nhiều đứa sao muốn chữi thề vô mặt tụi nó).Lúc trc e cũng nông nỗi,gái nó vậy thì bực mình,nt trách móc e nó,rồi nt chia tay,cáo cũng bài cũ,ko trả lời,lơ như hok biết,chúc mình ngủ ngon(đang ngồi nhậu giải sầu thì gặp gái nó tưng tửng vậy cũng bực mình,nói yêu thì mình sẵn sàng lo cho nó,ko yêu thì giải tán,e cưa e khác,he he.đằng này yêu cũng ko,ct cũng lơ,thằng bạn e nó còn nói con này tào lao wa cỡ).

    - Tết e nt chúc tết bt,như bao người bạn,dt cho ba mẹ gái chúc tết(trc mẹ gái từ quê vào thì e với cáo có ra đón,tết cáo về e có gửi 1 phần quà tết).Riêng gái e ko nói gì,sáng gái nó co nt chúc tết,coi rồi bỏ dt vào túi bt.chiều mùng 3 cáo nt hỏi ăn tết vui ko BAN kh,bực mình,ko trả lời.Chiều mùng 4 cáo gọi,lí do là muốn nghe tiếng e(làm như yêu lắm ấy,ặc ặc)bla bla vài câu rồi cúp.Cáo lên sg,dọn dẹp phòng,e biết mà kệ mịa nó,coi như ko biết gì.rồi bữa đi làm đầu tiên(14-2),trúng gió,Dt cho e lên lo,(e ko biết thì thôi,biết mà bỏ vậy cũng kì,ùh lên lo cho e nó).Nhõng nhẽo bày đủ trò hành hạ e.(ko bệnh là e sút nó lun rồi).Nghĩ cũng ngày lễ,e nó nằm ở nhà,thôi xét mối qhe giờ thì mua tặng e nó 1 cây bông hồng,e nó cũng nhận,gheo e là 1 cây hok lấy,miệng nói vậy mà tay thì cầm,hix.uh pp.tối về cáo nt hỏi về chưa,14-2 vui vẻ.uh,lịch sự tloi.cáo nó lại bày trò bắt e chở đi làm,đi học(bệnh,chạy xe ko nổi,ect…)ùh,wan tâm e nó,e cũng thấy niềm vui trong đó.tiếp tục wtam.nhưng vẫn ko chịu thay đổi,nhưng đỡ hơn,cũng biết hỏi han e đi về tới nhà,di cẩn thận…

    - E cũng chưa thoát khỏi kiếp gà,hic,cũng cảm nhận dc tc của cáo nên tỏ tình.hic hic.e nó lại né(có thì tốt,ko cũng ko sao)bó tay với cáo này.Mà e nhận thấy cáo đối xử với e chưa phải là ngyeu(đi chung xe nắm tay thì ko cho,có 2 đứa thì nắm dc 3 4s e nó giẫy ra,kis thì kis má dc thôi,cũng hơi giẫy giẫy,kis môi thì phải bạo lực,hix)Nhưng cũng ko phải là thag bạn hay lợi dụng gì. E nói thôi,ko gặp 1 time để cho e nó snghi kĩ về tc của mình.8-3 rồi e nó sốt đi vô nc biển,cũng dt e lên,e nó nằm trên giường,bắt e ngồi kế bên.Về nhà thì bắt e ở lại,mua đồ ăn,nằm kế bên…ngày hsau e ghé coi e nó thế nào,cũng ok,ko ghé nữa.(e có thag bạn là y tá,hỏi nó rõ rag bệnh này 2 ngày đầu bớt dc là ok,chỉ cần nghĩ ngơi thêm thôi nên e ko ghé).cách đây cũng vài ngày,cug lại lí do ko có xe,nhờ e chở đi học,(e lì lợm cả tuần ko xuống).uh cũng ko sao,chuyện nhỏ,nhưng e nó lai sao sao ý,lại hời hợt như trc nữa.câu chuyện cũng khá dài…

    - E có nói chuyện với 1 số các a cao thù thì a ấy nói là e ấy thích e ra mặt,ko phải là giữ mối,nhưng cũng chưa phải là yêu.Vấn đề e muốn hỏi là làm tiếp thế nào đây a,cưa đổ 100% hay là dứt điểm(nắm tay.ôm kis abc…xyz).e muốn rõ ràng ra ngô ra khoai chứ ko phải hifi vầy.bản thân e cũng mệt mỏi vì nhiều chuyện cs cơm áo gạo tiền.cáo đã ko chia sẻ dc,mà làm e mệt mỏi hơn khi cứ phải lưng tưng như vậy.e và cáo cũng xác định quen biết lâu dài,quen vài năm rồi cưới chứ k phải linh tinh,theo e thấy thì cáo cũng là mẫu phụ nữ tốt của gia đình.bỏ thì thương,vương thì mệt mình.
    Mong nhận dc lời khuyên từ bậc đàn anh đi trước,giải quyết tình hình này,kéo dài thì cáo ko ct thì e cũng ct nếu k biết thay đổi vì nhau….

    Chúc a e trong cốc cuối tuần vui vẻ
  10. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    e***,sr mod

Chia sẻ trang này