1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào a,cái này e nghĩ là ko phải vậy,trước khi quen thì e cũng có tìm hiểu về gái.E đề nghị quen nhau ko phải là yêu mà là 2 đứa bắt đầu tìm hiểu nhau,cho nhau cơ hội rồi sau này mới yêu a ah.Cái e k hiểu là diễn biến tâm lí gái,sốt ko phải là sốt mà yêu cũng ko phải là yêu.Lăn tăn là từ chính xác nhất.Em thấy biểu hiện gái nó cũng chưa có trách nhiệm gì trong mối qhe này.

    Vấn đề e mún hỏi là nên dứt điểm chưa và dứt như thế nào?7 tháng cũng khá dài cho 1 mối Qhe mà k biết nó là gì.Yêu thì cả 2 cùng có trách nhiệm,ko thì giải tán.Còn 1 vấn đề nữa là tiếng nói e cũng chưa có trọng lượng với gái.Mịa gái cứ tưng tưng,lúc gọi tên lúc nói trống ko.Dĩ nhiên nói trống ko thì e ko thèm tloi,nói gái nó gọi a e cho nó tc cũng k dc,càg nói nó càg gọi là bạn kh,nghe dễ điên với gái lắm.

    Chung quy là e muốn thiết lập lại trật tự:1 là yêu 2 là out,yêu thì có trách nhiệm 1 chút,và gái cũng phải trân trọng lời nói người bạn trai mình....
  2. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e vừa gặp gái về.Hwa ko gặp gái dc thì hnay gái hỏi có xuống ko?Uh,thì xuống.Xuống tới nơi thì gái nó ầm à ầm ừ,chưa ăn cơm chưa tắm rửa gì,chả có vẻ gì là chuẩn bị đi chơi với e.E bảo ăn cơm chuẩn bị đi rồi đi chơi 1 tí.E nó phán cho 1 câu :
    - hnay đi chơi ăn uống ở cty mệt wa,giờ mệt chỉ mún ngủ.(thái độ kênh kiệu)
    - Đi làm thì mệt mỏi k nói,đi ăn chơi thì than thở làm gì.Thôi,chuẩn bị nhanh đi a chờ.
    - ko đi đâu hết,ở nhà chơi thôi.(rồi gọt xoài ăn,ngồi lì đó)
    E cũng hơi bực mình,chạy 10km từ nhà xuống gái mà gái nó làm vậy.Cũng nhẹ nhàg nhắc e nó:
    - chuẩn bị nhanh đi e,cũng trễ rồi.
    - ko đi đâu hết á,giờ mệt ở nhà chơi thôi.
    Bực mình thêm lần nữa.Gọi e nó ra nói này.Gái nó ngồi 1 chỗ :
    - có gì lại đây nói,ko đi đâu hết,chỉ chơi ở nhà thôi.
    Hết kiên nhẫn,e ra xe về,chẳng nói câu nào.Gái nó cũng dt hay nt hỏi sao vậy.Để e muốn làm gì làm.
    E cũng chẳng hiểu nổi gái nó yêu hay thích chỗ nào.Chán chưa từng thấy.Giờ sao đây các a.Out ngay nhanh chóng hay cách ly e nó 1 thời gian?
    Các a có cách xử lý nào hay hơn xin dạy cho e nhỏ cách xử lí.
  3. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải xin tư vấn đâu, bác xem lại topic chính của mình đi, xử trí thế thì bác bị out là đúng thôi, chả biết bác có bạn thân là girl ko mà xử lý như vậy...
  4. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko muốn vậy đâu bạn ah,bùn bực gái cũng nhiều + thêm gái thái độ nó giống như mẹ mình vậy.nên bực bội bỏ về thôi.Bước tiếp theo làm thế nào đây mọi người?và e cũng xin hỏi cách để mình bình tĩnh hơn,lúc này e stress wa,đâm ra dễ bực bội,nóng nảy
  5. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trích của bác Dragon:
    Sao phải nói gì với nó? Tự nói với bản thân mình ý! Chú phải cảm ơn nó mới đúng! Nhờ có nó mà chú đã bớt gà hơn nhiều!
    Đàn bà cũng có 5-7 loại đàn bà! Trừ phi đến chỉ vì phang chén còn đã xác định cưa là phải để ý + tìm hiểu cho kỹ!

    Đừng vội vảng phủ hào quang lên nó + đặt lên bàn thờ để rồi phải thất vọng +... nhìn thằng khác đặt nó lên giường!

    Điều quan trọng chính là ở bác tâm lý đặt quá nặng vào đối phương mà ko phải mình, tôn thờ nó quá, mà đã yêu rồi thì khó kiểm soát lắm :)) bác nên đưa ảnh gái cho bạn bè nó nhận xét, rồi viết ra điểm xấu của em nó. sau 1 time sẽ giảm ngay triệu chứng :))
  6. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời gian đầu mình có như thế thật,vì thế nên giờ gái nó lờn mặt nên mình phản ứng mạnh hơn.Hôm qua thì gái nói mình quen nhau ko hợp,làm bạn tốt hơn,em làm gái khó chịu(trong khi mình khó chịu còn hơn cả gái).Cái hành động hôm đó là kết quả của bao nhiêu cái bực mình khó chịu nó bung ra hết.Bản tính e là người nhẹ nhàng,mềm mỏng,ko phải bồng bột hay nóng tính.

    Cái vụ gái nói làm bạn thôi thì e nói gái suy nghĩ kĩ cái nguyên nhân tại sao lại như vậy,e ko muốn đôi co với gái,bảo gái snghi sâu hơn đi,bình tâm snghi ra dc cái vấn đề rồi e mới nói snghi của e.

    Mong nhận thêm ý kiến của anh em
  7. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào a,a cứ pót o đây,em vẫn thường xuyên theo dõi.Anh có thể nói thêm cho em về phần này dc ko?
  8. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------
    tình cảnh của bạn như mớ bòng bong là vì bạn không có chính kiến của mình, tình cách nhùng nhoằng không dứt khoát, nếu bạn muốn thay đổi cục diện không phải là không có hướng nhưng e rằng bạn chưa đủ dũng khí để làm, để tình trạng này càng lâu bạn càng lâm vào thế tiến không được và rút không xong, bạn nhờ tư vấn nhưng muốn làm được nó thì còn phải là một quá trình tích lũy, đúc rút...mà cái này không phải là một sớm một chiều, đòn càng đau càng nhớ lâu, hãy bớt thời gian quan tâm e nó, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, tán thêm e khác cho thay đổi không khí, khi bạn bớt quan tâm đến nó nó cảm nhận được ngay, rùi nó tiếc nó lại níu kéo bạn, lúc đó tùy bạn cảm thấy được cái gì(vd ôm ấp, thư giãn...) thì ok, không được cái gì thì a làm việc khác kệ e, vài lần được như vậy nó sẽ lại bám lại bạn thôi (cách làm của bạn như thế nào thì chắc bạn cũng đã hiểu được), chúc may mắn
  9. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    • Em quen nó đc 2 tháng, cuối tầun nào cũng nhắn tin. Nó với em nói chuệyn cũng thân lắm, có khi nói chuyện dt tới gần 3h sáng(chỉ vào ngay cuối tuần), và em thấy đặt biệt là nó ko có chủ động nt trước nhưng mỗi ầln em nhắn cho nó trước là nó câu bài để em gọi cho nó để nói chuệyn hoặc nhắn tin. Nó quan tâm tới em đủ thứ chuyện, chuệyn tai nạn, chuyện học,....
    • Nhưng 2 tuần nay ko có nói chuyện, nó bảo là tối nó ngủ chung với chị nó nên ko thể nc với e, vậy cũng ko nhắn tin luôn
    Mới tối nay nt cho nó, vừa nhắn tin đầu tiên đã thấy nó nhắn lại những câu như trước
    _Hôm nay a có đi TB chơi ko ?[...] (vì nhà nó ở TB, cách e hơn 20 cây)
    nhắn một lát cũng như mọi hôm, nó cũng có chọn e cười. E hỏi nó : "đang làm gì vậy ? có coi TV ko ?"
    mấy câu này quá quen thuộc, nó hiểu. Nó bảo đang học bài. Sau đó mình nhắn
    _Thôi vậy học bài đi. [...]
    Vậy là lúc đó 11h cho tới nữa đêm luôn ko biết nó ngủ lúc nào mà *** thấy nhắn nữa
    Sáng hôm nay nhắn tin cho nó chơi, toàn là 20p,40p sau nó mới trả lời, mà những lời nhắn đều ngắn gọn xúc tích, như nó ko thích em nữa
    thôi đi học đã, ai đọc qua rồi đoán ý nó dùm
    _Em muốn biết là lúc trước nó có cảm tình với em ko ?
    _Giờ nó làm vậy có nghĩa là nó thử lòng e hay là chán em rồi ?
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    @Jeve chắc là lúc trước "NÓ" cũng có tình cảm với em. Có cái "NÓ" biết em khinh "NÓ" quá nên nó quê độ k thèm em nữa.

Chia sẻ trang này