1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khinh nó chỗ nào nhỉ ? Em vẫn đối xử với nó bình thường cho đến giờ. Nhưng khả năng chán nản cũng có thể vì em thường ít nói và khi nói chuyện thì chẳng biết nói gì, chỉ nói sàm. Nhưng cuối tuần nào cũng nói chuyện đến khi nào 1 trong 2 hết pin thì thôi. Em nghĩ nó cũng thích nói chuyện vì có vài lúc thấy nó câu bài nói chuyện
    Mà tại sao Dzitieubao biết sử dũng từ nó nhỉ ? chỉ có mình từ đó giờ mới xài thôi, hay thế.
    _Đó, câu chuyện kể sơ sơ là như thế, đang cần giải đáp là nó có tình cảm với mình ko nhỉ ? Nó thuộc loại Hot G, nhiều người để ý, nhiều khi người lạ nhắn làm biếng trả lời tn, khuya mà người lạ gọi nó là đó để hơn 10s nó mới trả lời
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh chẳng thấy chú kể chuyện gạ gẫm hay đi chơi gì cả mà toàn thấy kể chuyện nhắn tin, gọi điện? Thế chú đã gạ nó đi chơi chưa? Lúc đi chơi 2 đứa chém gió thế nào?

    Chuyện trai gái không mặn được thêm thì phải nhạt đi, âu cũng là lẽ thường! Đừng bao giờ hỏi mấy câu kiểu như "tại sao hồi xưa nó thế lọ với mình mà giờ lại thế chai", "lúc đầu thì vui vẻ sao giờ nhạt thế" v.v..

    Đơn giản là lúc đầu nó chưa biết về chú ===> nó cho chú cơ hội để chú thể hiện mình. Sau 1 thời gian nó thấy chú diễn xuất quá chán hoặc nó thấy vở của chú ngày nhạt ===> nó bày đặt lạnh lùng để kích thích óc sáng tạo của chú + bắn tin đuổi khéo chú! Thế thôi! Không có gì là huyền bí, khó hiểu!

    Túm lại anh đã trả lời chú cái câu hỏi "tại sao" theo cách anh hiểu ca của chú và theo quan điểm của anh. Giờ chú nên nghĩ về câu hỏi "thế nào": làm đế nào để diễn hay hơn, làm thế nào để thay đổi cái hình ảnh nhạt nhẽo của mình, làm thế nào để làm cho nó thấy mình cũng là một thứ đáng để ước ao....
  3. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú DragonBoy nhiều lắm
    • Em đã có kiếm cớ rủ đi chơi nhưng nhà khó lắm, và nhiều vệ tinh, và cũng rất có thể nó thuộc loại cáo gần gần dạng sói( hồi mới gặp thấy thế) nhưng giờ thì nghĩ lại thì thấy cũng dưới cáo một tí. Rốt cuộc chẳng biết đường mà đoán, giờ chỉ đoán qua cách nói chuyện thôi.
    • Mình chưa thể hiện tình cảm với nó, chỉ là hơn bình thường nhiều là nhắn tin, nói chuyện hơi nhiều. Tuần rồi nói chuyện gần sáng mới ngủ làm sáng hôm sau em vào thi trễ. Mình thấy nó cũng vui vẻ và thân thiết với mình. Ko biết nó có nghĩ mình kưa nó ko chứ mình thì hơn thấy thằng kưa nó
    Đó giờ hỏi tại sao để biết nó có tc với mình ko để biết để tấn công chứ. Mình cũng đã có thể thể hiện tình cảm, cho nó biết mình thích nó từ lâu nhưng tại chưa làm thôi
    Giờ thì có thể vô tứ kết đi, rồi làm sao để vô chung kết là để nó thương mình thực sự rồi lúc đó chẳng còn gì là khoảng cách
  4. marcus20060

    marcus20060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ từng thích em, nhưng vì một số chuyện em làm nhỏ hông thích nên thôi. Bây giờ em muốn cua nhỏ nhưng lai không biết cách nói chuyện ( ngày xưa hông có gì thì nói chuyện rất dễ dàng, lưu loát) nên thường thì em nói 1 câu nhỏ trả lời xong lại bí hông biết nói tiếp sao. Mong các bro chỉ giáo em qua được lần này>:D<
  5. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @Macus : nếu như ngày xưa ấy không có gì nên nói chuyện lưu loát dễ dàng thì cứ xem như "không có gì" là được.
  6. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @Jeve : hơn được mấy thằng kưa nó mà đến giờ chả thấy gì khác ngoài việc nhắn tin, ngay cả việc " dụ cáo ra khỏi hang " để săn bắt còn chưa được. Chú bớt nhắn tin buổi tối đi ( sáng đi thi trễ mà cũng vui nữa à), để dành thời gian mà ngủ cho da dẻ nó hồng hào, sức khỏe tràn trề để mà còn sức chiến đấu với gái đi.
  7. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chú hiểu sai rồi. Mình đang dụ có đó chứ
    Giờ bận học quá nên chả liên lạc nữa. Để thời gian đó để học + luyện công. Sau đợt này sẽ bắt đầu chiến dịch,ADS.
    Mình đã tạo nên như thế đã lâu mà chưa đến đâu cả, từ từ sau này sẽ khó lên như vậy sẽ hay hơn. Cảm ơn các đồng chí đã đóng góp ý kiến
  8. marcus20060

    marcus20060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @joker nếu đã có gì thì làm sao xem như không có gì được bạn ?
  9. hoaibaokim-91

    hoaibaokim-91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho minh hoi ve cai nay mot chut . minh duoc 22 tuoi vua moi ket hon [r32)]. luc vo chong minh quan he, anh ay lam o tu the phia sau . va sau do minh cam thay rat dau phia duoi, khi minh dj tolet thi co mau cung duong nuoc tieu ra , moi lan dj la co mau chay , minh cma thay sot , ban co teh cho minh biet do la hien tuong `j khong , co nguy hiem va lam sao de khong bi sot va dau nua , mau khong chay nua , giup minh ~X
  10. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bac dragon chem pat nao trung pat day!so thiet!

Chia sẻ trang này