1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bọn con gái rất giàu trí tưởng tượng + thích làm bộ làm tịch. Ta càng sốt sắng a dua theo cái dòng đó (dù là phản đối cũng như đồng tình) thì bệnh hoang tưởng + lắm vẹo của chúng nó sẽ càng nặng hơn ===> ta phải làm chúng nó thật cụt hứng mỗi khi giở quẻ thì chúng nó mới chừa cái tật đấy + hiểu rằng trang nam tử không rỗi hơi cho 3 cái trò sến ảo nhăng nhít!

    Ví dụ:
    Gái: em thấy em là rất người ích kỷ, trẻ con. em sợ anh cứ dính vào em thì sẽ thiệt thòi cho anh lắm (mẹ kiếp, nghe muốn ói)

    Ta:
    - Sai: "ôi sao em lại nói thế, trong mắt anh em là một cô gái rất là bla bla, chưa bao giờ anh thấy em bla bla" hoặc "em có thế nào thì vì tình cảm anh giành cho em rất là bla bla nên sẽ anh luôn bla bla, dù cho bla bla thì anh cũng bla bla"

    - Đúng: "thế á?anh chả để ý!thế em làm bao nhiêu người thiệt thòi rồi?"

    Bệnh hô khẩu hiệu bắt trước phim Hàn của bọn con gái sẽ đầu độc ghê gớm cảm xúc yêu đương ===> phải bị diệt trừ tận gốc để hai người có thể giành thời gian + tâm trí xây dựng mốt quan hệ vui tươi, cuồng nhiệt, cháy bỏng =D>
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đúng nữa : nhìn bố em có khỏe hơn anh đâu mà cụ dẻo dai phết nhở, chịu đựng thiệt thòi bầng ấy năm. Tí anh sang hỏi bí quyết cụ cái.
    Cực đúng nếu nó cứ tiếp tục : *tát một phát thật lực* xong bảo : "Giờ em cũng thiệt thòi rồi nhé, hòa hề hề"
  3. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nếu gặp nhiều anh có chán em không?

    Phiên bản: em gặp nhiều sợ anh lại chán

    Hoàn cảnh sáng tác:khi gà đang nói chuyện với cáo

    Phương tiện: điện thoại/tin nhắn/yahô

    Mục đích:

    Ý nghĩa:

    Phản ứng của gà:

    bác nào giúp em trả lời với [r24)]
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mục đích: thích đi chơi với giai bỏ mợ nhưng mà phải ra vẻ đoan chính, làm giá đan rổ tí

    Ý nghĩa: theo ông thì tôi gặp ông như thế có nhiều quá không?

    Phản ứng sai: anh chả bao giờ chán em hết. thế mà nhiều hả em? anh thấy thế là còn ít quá!

    Phản ứng đúng: lo chuyện đấy làm gì, khi nào chán anh sẽ báo em ngay!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông mà thích hơn-thua, cay cú với phụ nữ, thích được dạy đời phụ nữ, thì lúc nào cũng kiếm cách phủ đầu phụ nữ, chặn họng phụ nữ, phủi tay gạt đi những cảm xúc của phụ nữ. Cụ thể hóa của cái thái độ này là những câu nói ra vẻ phũ phàng với phụ nữ. Nhiều anh đàn ông tự ti hay bày vẽ nhau những trò mèo này nhằm giữ giá, nâng giá mình trước cô gái.

    Không biết các bạn nam tự ti đó có may mắn được quen với hạng phụ nữ thế nào, còn tôi thì trước giờ may mắn là chưa gặp một anh đàn ông nào tồ tẹt đối đáp phũ phàng với tôi theo như những "bài" mà tôi hay đọc thấy trên forum này. Nếu tôi thấy bất an, thấy phiền lòng, thấy băn khoăn, thì (các) anh bạn tôi sẽ kiên nhẫn mà lặp lại là, đừng lo, không sao đâu, đừng nghĩ nữa mà, không có đâu, hoặc ậm ừ lảng sang chuyện khác, chứ tuyệt nhiên không nói ra một câu dở hơi phủ đầu, sổ toẹt vào cái cảm xúc lo lắng, bất an của tôi.

    Ở bên cạnh nhau đc thì ở, đến khi không thể chịu đựng nổi nhau nữa thì chia tay, nhưng tuyệt nhiên cả 2 phía không có cái trò mèo tỏ vẻ khinh khỉnh, tỏ vẻ trên cơ, tỏ vẻ hơn kẻ kia.

    Người mạnh mẽ không ai lại ngại thể hiện là mình dịu dàng.
    Chỉ người yếu đuối mới sợ mình mà dịu dàng thì sẽ bị "nó" bắt nạt.

    Đàn ông dịu dàng với phụ nữ thì không hề "đàn bà" tí nào.
    Chỉ hạng thực sự "đàn bà" mới không dám dịu dàng với phụ nữ, sợ rằng mình sẽ mất uy.

    Cái uy của đàn ông không sinh ra từ thái độ khinh khỉnh, hợm hĩnh, cợt nhạo, lếu láo.
    Cái uy của đàn ông sinh ra từ sự mạnh mẽ và dịu dàng.

    Mỗi lần đọc cái bài tư vấn chỉ các anh đàn ông những mẹo cư xử tỏ vẻ khinh khỉnh với cô gái, tôi thấy thương hại cho cả cô gái (gặp phải thằng "đàn bà"), cả anh đàn ông (càng cố giấu người dưng thì cái sợ hãi trong lòng mình càng khó tự giấu với bản thân) và cả người tư vấn (phải đủ bất hạnh để gặp đủ nhiều những người con gái không tốt thì cái kinh nghiệm sống thu được mới là cái thái độ đối đầu như thế, chứ không phải là thái độ mở lòng.)

    - Nếu mình gặp nhau nhiều, anh có chán em không? / Em gặp nhiều, sợ anh lại chán em.
    - Hôm nay em có chuyện gì hay sao mà lại nghĩ điều không hay vậy?
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mợ Admin nói thế lại có gà vào lăn tăn "đứa nào giải thích giúp ông sách vở bác quác với admin ai đúng hơn cái?"
    Sách vở, bản chất nó là truyền đạt kiến thức, có đứa học 1 biết 10, có đứa học xong lại ngu hơn. Ai cảm thấy tốt, thấy cần thì cứ đó mà tìm tòi nhá. Muốn phản bác các cụ thì trước hết xem lại các chú tuổi gì
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em chỉ có thắc mắc hơi nhỏ nhỏ là sao các bác con zai đi tán gái hay nói phét thế ạh? em thề là em biết em chỉ toàn cười rồi thi thỏang đá vài câu để báo là em biết, vậy mà bạn em vẫn có gắng cực lực để chém gió [:D] . Tại sao phải chém gió khi đối phuơng biết tỏng tòng tong.. rút cục giờ em thấy khỏang cách kéo dài thêm vài con dao quăm ạh
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thế em muốn cả 2 cùng khoe răng ai trắng hơn à?
  9. thienhadenhatga

    thienhadenhatga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái nói đúng , haha =))

    @dragon : thank bác
  10. SGHU800

    SGHU800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này, e đã quen cáo được hơn 2 tháng, em sn 90 , cáo sn 93 và tính rất trẻ con... tính cáo trẻ con qá, cũng hay nói thẳng nên cũng làm e rất băn khoăn, nên e không biết t.c của cáo dành cho e là như anh trai, bạn bè hay sao nữa( thái độ và cử chỉ của cáo luôn làm e nghĩ là cáo thích em rồi ) .. cũng hay đi chơi, nhưng rủ vài lần mới đi, ...hôm nào e cũng chat yahoo với cáo, cáo kém em 3 tuổi mà bố láo , ko gọi em là anh mà cứ xưng " ta- người "
    có cần e gọi cáo là vk thì cáo chẳng phản ứng gì còn gọi lại em là ck2 mới đau ( còn dám gọi e là ck2 trc mặt bạn cùng phòng)
    E sử dụng tuyệt chiêu " cố tình gây thương nhớ " thì chưa đc nổi 1 ngày nửa đêm cáo đã phang ngay cho cái tin hồn nhiên :
    lần 1 ;" thằng ck2 này láo thật, hôm nay dám ko chúc ta ngủ ngon hả .. hừ
    lần 2 là chat : cáo : nói chuyện với ng` quen rồi, tối k nc thấy khó chịu sao ý
    gà ( chỉ chờ có thế ) : oh, em nhớ a à ?
    cáo ( hồn nhiên đến nghi ngờ @@ ) : ờ chắc thế ..
    gà : em thích a đấy à ?
    Cáo ( 10s sau ) : ờ thích, ta thích người lắm, thích chết đc ý, thích muốn tắt thở luôn...
    Gà : @@
    Ng` ngoài nhìn vào thỉ cứ nghĩ là cáo này đổ rồi, ko còn gì pải nói, nhưng em ại cảm thấy khác, e thấy cáo quá hồn nhiên và trẻ con nữa, ít nhất có tí ngại hay gì gì ấy ( em thấy bọn cáo hay thế trc mặt người mình thích ) làm em rất băn khoăn, kiểu như cáo chỉ coi mình là bạn thân.. hjc, hôm sinh nhật em. còn đã tặng e nguêyn đôi sịt @@ . làm e hôm đấy đang phê phê mà bóc quà xong tỉnh luôn vì shok... đang đùa nhau, cáo còn dám nói : thích hiếp xong giết hay giết xong hiếp ( câu mà bọn trong nhóm cáo hay nói , vì e quen cả bạn thân cáo ) , hôm nọ sang chơi, trc cửa nhà cáo bị ngập nước vì mới mưa, cáo phang ngay e 1 câu: măc sịt sang cho đỡ ướt :-ss.... Có thể mọi người đọc đến đây có thể nghĩ cáo là ng thế này thế nọ nhưng e cam đoan là không phải, cáo rất ngoan, từng yêu 1 lần nhưng đc có 2 tháng và mới chỉ cầm tay ( e biêt vì em còn chơi khá thân với bạn thân cùng nhóm cáo )

    Thật sự là e đã từng có 3-4 mối tình rồi, kinh nghiệm cưa gái cũng kha khá, nhưng ca này khó quá, em này làm e thật sự băn khoăn chẳng bít cáo nghĩ ntn... mọi ng cho e lời khuyên làm sao để thử xem cáo thế nào, hay e phải làm gì tiếp theo nhé... e thật sự đơ r` :((

Chia sẻ trang này