1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cáo của chú nói năng được như vậy chứng tỏ nó cũng không ngây thơ hồn nhiên trẻ con lắm đâu! Chuyện nó với tình cũ "đến giai đoạn nào" thì tự chú phải tìm hiểu nhưng câu chuyện của chú chứng tỏ nó đã quen dưa lê, chém gió, ưỡn ẹo, lừa tình, đối phó với zai rồi!

    Nó đã thích ăn nói kiểu dìm hàng chọc ngoáy thì chú cũng dìm nó thật nhiệt tình cho anh! Đừng ngại gì hết! Cứ trêu đùa nó rồi tranh thủ ôm ấp, hôn hít, giằng co, vật lộn thật thoải mái! Nó thích "trẻ con" thì chú cũng phải "trẻ con" thì mới hòa nhập, gần gũi, thân mật với nó được!

    Chú đã nhận được 1 vài tín hiệu tốt! Cứ làm như anh nói rồi chú sẽ thấy ca của chú không quá khó đâu!
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi kệ. chán chẳng thèm tìm hiểu làm chi cho mệt
  3. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho mỉnh hỏi cái chả là thế này , đợt vừa rồi mình mới sang công ty mới thì có quen biết với 1 em ,
    lúc đầu thì mình cũng không để ý em này lắm lại còn làm mối cho thằng bạn( nhưng có vẻ em ý không có hứng ) ,
    nhưng mà đợt vừa rồi thì công ty cho đỉ nghỉ mát thế là mình có tranh thủ đùa cợt và sờ soạng chút xíu ( căn bản cũng không phải mình cố tình mà là vô ý ) . em ý cũng vui vẻ không để ý lăm
    Thế là từ lúc về mình bắt đầu để ý nên có điều tra ít thông tin về em ý ở bọn con trai trong công ty
    sơ qua về em ý :
    chân dài dáng chuẩn , da dẻ cung không trắng lắm , mặt mũi cũng khá xinh
    thấy bọn công ty đánh giá là cáo già ( minh cũng đoán thế )
    tình trạng có người yêu hay chưa thì cũng mập mờ ( nhưng mình đoán là có nhiều vệ tinh và chưa ưng ý ai )
    Mình đinh cưa thủ phát xem thê nào
    cũng lưu ý các bác là mình độ khoảng nửa tháng nữa cũng té khỏi công ty này nên mới xác đinh cưa chú nếu cũng cơ quan thì cũng không dám
    Đang đinh tính cuối tuần rủ đi uống nước ( nhưng hôm truớc có nhắn cái tin trêu vớ vẩn mà không thấy nhắn lại )
    Các bác cho ý kiến hộ mình phát
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn hỏi thế khó quá! Với mỗi cái manh mối là bạn nhắn tin nó đếk nhắn lại thì chưa có cơ sở gì để phát triển!

    Bạn cần lân la à ơi chém gió em nó nhiều hơn nữa để tạo dựng niềm tin + hình ảnh thì mới gạ gẫm nó đi chỗ này chỗ kia được!

    Chỉ có những thằng cực kỳ đẹp zai hoặc giàu vcđ mới có thể rủ gái đi chơi dễ như lấy đồ trong túi thôi.
  5. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi quan điểm dragonboy1080 về vấn đề này, tại mình thấy cái này có nhiều quan điểm giải quyết khác nhau nhưng lại thường hay gặp phải, hiện nay cũng đang có vài topic xoay quanh vấn đề này.
    Chuyện là:
    Nếu như mình tán một em sau đó mình cảm thấy không có hi vọng --> rút lui, cắt đứt liên lạc (xóa SĐT, ko SMS, ...). Vài tháng sau, em nó chủ động nhắn tin, gọi điện, bật đèn xanh cho mình, liệu mình có nên tiếp tục ko???
    Có nhiều quan điểm xong có 2 quan điểm cơ bản là:
    1. Mình là hàng dự phòng, Cáo này sau khi yêu đương lăng nhăng chẳng cái nào ra cái nào, giờ đang cô đơn thì giở sổ ra xem anh nào thật lòng với mình nhất và à ơi.
    2. Đã đi tán gái thì không quan niệm mình có phải là hàng dự phòng hay không, đã đi tán thì mình luôn là tay dưới nên cứ thế mà tiến.


    Theo dragonboy1080 thì như thế nào??? Và nên xử lý ra sao????
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Quan điểm của bạn về vụ cưa gái mà ko thấy ánh sáng cuối đường hầm thì nên rút lui là chính xác! Như thế thứ nhất sẽ tránh lãng phí thời gian + tâm trí, thứ hai là không làm hình ảnh mình xấu thêm trong mắt gái, thứ ba là giúp mình có thời gian + quyết tâm nâng cấp bản thân để sau này làm lại (với chính cáo hoặc với gái khác, chả quan trọng)

    Còn về chuyện gái đôi khi vỡ vị lại nhớ đến ta thì ta phải xử lý thế nào?

    Thứ nhất là về thái độ: không nên vồn vã lao đến như dog được quẳng cho miếng xương. Ví dụ nó có nhắn tin hỏi à ơi vớ vẩn thì độ vài tiếng sau bạn hẵng trả lời, nó gọi điện thì bạn nói năng vui vẻ mà bình thản như thể nói với thằng bạn hay con bạn thân, nó rủ cafe cà pháo thì đừng xuôi theo lịch của nó mà phải theo lịch của mình, tức là giành cho nó 1 cái thời gian rất vớ vẩn kiểu như tầm trưa hay chiều tối 1 ngày nào nó đó trong tuần (ko phải cuối tuần).

    Thứ hai là về phong độ: thái độ ngang cơ (không cần phải trên cơ và cấm kị dưới cơ) đã thể hiện ở trên sẽ chẳng để làm gì nếu không đi kèm với phong độ "đã khác xưa" khi bạn gặp lại cáo. Ăn mặc, đầu tóc, nói năng phải thật đàng hoàng tự tin thoải mái hài hước v.v.. túm lại là "sự trở lại hoành tráng". Phải tận dụng tối đa cơ hội "tái ngộ" này để thể giá trị bản thân, cái đã được rùi mài, rèn rũa sau quãng thời gian cắt đứt.

    Thế nên đúng là chuyện gái cho ta vào đội dự bị hay đội chính thức, ta cho gái vào đội hình B hay đội hình A bla bla chả quan trọng. Quan trọng hơn là luôn biết tâm niệm biến thất bại thành quyết tâm tự nâng cấp, biến thời gian "trùm chăn chờ cách mạng" thành chuỗi ngày giao lưu, học hỏi, mở rộng quan hệ. Thái độ (và tình cảm) của gái giành cho ta chỉ thay đổi khi bản thân ta thay đổi. Nếu ta chấp nhận mãi là 1 thằng nhạt nhẽo, thất bại, khô khan thì dù gái nó có "quay lại" với ta vài chục lần đi nữa ta cũng sẽ lại làm nó thất vọng mà bỏ đi hoặc tiếp tục nhét ta vào túi thôi.
  7. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tui biết mục này lâu nhưng ko hay vào. Muốn hỏi các bạn có chủ đề nào hay về cưa gái để luyện thêm bản lĩnh . [r2)]
  8. thienhadenhatga

    thienhadenhatga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lần trước làm như bác dragon bảo , và đã có kết quả , đã làm quen được , nhưng rắc rối tiếp theo là : chỉ có thể gặp trong quán nét :(

    Ẻm làm phụ việc nấu nướng , tính tiền cho 1 quán nét . Đã làm quen được và sau khi hỏi thăm thì được biết , quê xa , phải đi làm kiếm tiền .

    Nhức đầu cái là làm suốt cả ngày từ sáng tới tối cỡ 9 , 10h gì đó ( ko biết đêm có làm ko :P ) , và Ko có ngày nào nghỉ ( nét mà lị )

    Tức là chỉ có thể tiếp cận trong quán nét thoy . Cao nhân nào đỡ được ca này vào giúp em với nha
    [​IMG]
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vậy thì chú có 2 lựa chọn:

    - Thượng sách: giải tán, tìm em nào cũng ngon mà ko làm ở hàng net

    - Hạ sách: tiếp tục à ơi để được đi chơi với em nó... 1 năm vài lần =))
  10. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bảc Rồng ơi, tiếp theo em phải làm gì ạ :
    Em mới quen cáo 4 tháng, khá thân, thường xuyên gặp nhau, cáo cá tính, sống khép mình, rất ít bạn bè ,. từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng. Đi chơi riêng với nhau mới có 2 lần, nhưng lần nào cũng rất vui ( mỗi lần đi chơi về cáo đều nói với em thế ).
    Em nghĩ kế động chạm tay chân cáo mà khó quá, vì cáo từ nhỏ rất ghét người khác chạm vào người mình, kể cả con gái, chỉ khoác vai thôi đã khó chịu vô cùng. Quan niệm của cáo là : ******** là bản năng nguyên thủy của con người khi yêu mà có cái đó thì ko gọi là yêu ) , trước đến h em đọc sách của các cao thủ rồi, nhưng nếu cầm tay như vậy chỉ được 1 lúc đó thôi. Bây h em muốn thân hơn thì làm thế nào ạ, chả nhẽ cứ để tay chân vung vẩy tự do ạ ?

Chia sẻ trang này