1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @sucu147
    1. Chú gỡ cái yahoo ra giùm cái, không thì delete nick em nó giùm, rãnh hơi đâu mà ngồi chờ chực gái onl rồi bay vào la liếm. Tốt nhất là nói chuyện trực tiếp, vì face to face thì biết được 70% em nó nghĩ gì, còn chat chit lảm nhảm dùng mấy cái emo thì chú có biết được cảm xúc thật của em nó để mà dẫn dắt câu chuyện thoe ý mình không.
    2. Đang mùa hè, kiếm môn thể thao nào đó mà tập, vừa có sức khoẻ cua gái vừa được thân hình đẹp.
    3. Phải ngồi vắt chân lên trán mà ngẫm tại sao em nó có mà không cho mình, lúc xin có bình thường tự nhiên không hay mặt lấm la lấm lét, rụt rè, ham hố, đổi lại là chú chú có cho không ?
  2. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chuẩn quá
    Đuợc rồi em xin ghi nhân ,và không chat trên ym! nưã

    Và muon thay đổi cái này thì em chỉ nên nói chuyên trực tiếp thôi phải không???
  3. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi thêm lun là , lúc mới quen thôi tức là nói chuyện lần đầu tiên ,cũng là bạn bè lun cũng biết nhau rồi
    Vậy thí lúc nhắn tin nên nhắn ntn , nên nhắn nhiếu hay ít ,tại lần đâu nhắn tin với cáo ,mong các bác tân tình giúp đỡ
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là như vậy. Có vài chú hỏi tại sao trên yahoo thì chém gió la liệt còn lúc gặp nhau tiếng có tiếng không vì không "face to face" thì ít bị tâm lý hơn, còn thực tế thật thì mới thể hiên tài ăn nói thật sự và sự tự tin của mình. Chỉ có cách duy nhất là gặp trực tiếp nói và nói, đừng nghĩ ngợi gì nhiều xem là bạn bè thì dễ chém gió hơn, thành hay bại gì cũng được, thành thì tốt, bại thì có thêm kinh nghiệm, qua mỗi lần như vậy level không tăng nhiều thì cũng ít.
    Nhắn tin thì cũng vậy, chỉ nhắn những tin cần thiết, rủ đi chơi ăn xem phim, xoáy vào sở thích 2 đứa, cấm kỵ ba cái tin sến làm nhảm, nhạt nước ốc kiểu "em đang làm gì đó... trời hôm nay lạnh nhớ mặc áo ba lỗ nha em ... bla bla "
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chuyện của bạn giờ không còn là hiếm. Một số khá lớn đàn ông kể cả khi đã có vợ cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để "cải thiện bữa ăn" với các em trẻ khi có cơ hội. Các bác này luôn có bài ca muôn thủa "gia đình anh không hạnh phúc", "con vợ anh nó không hiểu anh", "anh đang nghĩ đến chuyện ly dị" bla bla...

    Túm lại là trong mối quan hệ này bạn sẽ luôn là người bị động + chịu thiết thòi ===> cứ zai chưa vợ mà chơi cho nó lành! Ít nhất thì cái thằng chưa vợ nó cũng có nhiều thời gian cho bạn hơn + xác suất bạn bị tạt axit cũng thấp hơn!
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    có thể nói em từng rất yêu anh ý, cũng như em nghĩ anh í từng rấtt iu em [:D]em cam on bác ạh . :) ko yêu nữa... em sợ tình yêu của con trai lắm ròi [:D]
  7. thaisky

    thaisky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em có chút việc cần các bác giúp đỡ
    Trước đây khi còn đi học cấp 3 hồi đấy dù có nói chuyện vs bất cứ em nào bất cứ hoàn cảnh nào e cũng đều tán đc hết, hầu như chưa trượt e nào :D, đến bâyh e đã ra trường đc 3 4 năm thời gian gần đây e có hay hút cần sa :)) và e cảm thấy mình bị làm sao ý, bâyh khi gặp mấy ẻm e ko thể nói đc j, cũng vì thế mà e ko có ny 2 năm nay rồi, e ko biết e bị làm sao nhưng khi nói chuyện e ko thể nói đc j, trong đầu ko thể nghĩ ra đc cái j để nói, haizz e thấy chán lắm các bác có cách nào giúp e vấn đề này đc ko ạ
  8. Thor2011

    Thor2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    dragonboy1080 quá chuẩn
  9. thaisky

    thaisky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    haizzz ko có ai giúp đc em ạ
  10. thaisky

    thaisky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    haizzzz các bác giúp e với để e kể chi tiết hơn cho các bác hiểu
    Trước đây khi còn đi học cấp 3 hồi đấy dù có nói chuyện vs bất cứ em nào bất cứ hoàn cảnh nào e cũng đều tán đc hết, hầu như chưa trượt e nào , đến bâyh e đã ra trường đc 3 4 năm thời gian gần đây e có hay hút cần sa và e cảm thấy mình bị làm sao ý có thể là ảnh hưởng do e hút cần sa ( nhưng e thấy nhiều ng bạn e vẫn có ny và nói chuyện bt) có thể là do đã quá lâu e ko cưa gái nên mất bản năng vì trước e có yêu 1 ng 3 năm, bâyh khi gặp mấy ẻm e ko thể nói đc j, cũng vì thế mà e ko có ny 2 năm nay rồi, e ko biết e bị làm sao nhưng khi nói chuyện e ko thể nói đc j, trong đầu ko thể nghĩ ra đc cái j để nói, haizz e thấy chán lắm các bác có cách nào giúp e vấn đề này đc ko ạ

    e đang quen 1 ẻm = tuổi nghe bạn e giới thiệu thì rất ngoan chưa yêu baoh, e cũng thử tìm hiểu sau khoảng 1 tuần đi chơi thường xuyên nhưng e nt thì rất ít khi ẻm tl lại rồi tự nhiên e mất hết liên lạc nt ko thấy tl nik chát cũng ko thấy onl luôn, e có nhờ bạn e hỏi thử xem là vì sao thì ẻm cũng ko nghe đt của bạn e luôn, bạn e lân la dò hỏi thì đc biết ẻm chê em ít nói haizzz,mà trước đi chơi mấy lần đầu ẻm thích e lắm toàn va chạm thân thể thôi. dạo này thì ẻm có onl nhưng e bơ có 1 lần e chai mặt vào nói chuyện thì thấy ẻm rất bt nhưng sau lần đấy cũng lại mất tích các bác cho e lời khuyên đc ko ạ

Chia sẻ trang này