1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bỏ cần sa, chăm thể thao, nhưng quan trọng nhất là phải năng gặp gỡ anh em bạn bè chiến hữu + đọc sách báo + lượn net để update các thông tin chú có thể chém gió với bất cứ ai, kể cả với những người mình chả thích ctéo gì, còn với những em mình kết thì cảm hứng lại càng dạt dào, gặp nhau là chuyện như pháo rang, về nhà còn à ơi nhắn tin gọi điện tiếp!

    Chúc chú thành công!
  2. thaisky

    thaisky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cần sa thì chắc là e sẽ bỏ, còn việc đọc báo các thứ thì e là dân văn phòng nên đọc suốt nói chung hầu như là e nắm đc hết, về vấn đề giao tiếp thì e đi gặp khách hoăc bạn bè ng quen đều nói chuyện rất ok, hầu như ai cũng rất kết e về khoản đấy nhưng khi đối diện vs gái thì e chả nói đc j,
    còn về chuyện tình cảm bác giúp cho e lời khuyên e có nên tiếp tục chai mặt bám theo e nó ko ạ
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chuyện của chú anh đọc rồi! Kỹ năng nào lâu không dùi mài thì nó phải cùn thôi. Mà nó đã cùn thì chú phải mài lại. Không vội được.

    Giờ chú nên năng nói chuyện với gái, bất kể đứa nào, đừng chỉ nhăm nhăm lao vào cái con mình thích. Vì mục tiêu của chú giờ không phải là cưa gái mà là rèn luyện kỹ năng nói chuyện với gái. Đến lúc level của chú cao rồi thì chú sẽ luôn sẵn sàng khi gặp được đứa chú thích. Đời còn dài gái còn nhiều!

    Còn cái con nó đã bơ chú thì hình ảnh của chú trong mắt nó đã nát lắm rồi! Chú chưa tự thay đổi thì giờ chú có cố cũng chỉ làm hình ảnh nát hơn. Cứ đi giao lưu tá lả đi, cá sấu cá mập lạ quen cũng vui vẻ tất rồi chú sẽ lấy lại được bản năng chém gió!
  4. thaisky

    thaisky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vâng cám ơn bác nhiều lắm, nói thật e thì mặt tiền cũng sáng ( mọi người hay khen e thế =)) ) chỉ mỗi tội e hay hút thuốc nên răng hơi có tí mầu đang cố gắng sửa chữa đại tu lại
    e chỉ bị mỗi cái nói chuyện ko ổn thôi, e cũng có nhiều em thích nhưng toàn nhưng em mình ko thích
    e sẽ cố gắng luyện kỹ năng chém gió cám ơn bác rất nhiều
    mà bác ở đâu thế có thời gian ae mình nước nôi giao lưu tí :))
  5. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng tốt với em quá như thế! Em sợ…

    Phiên bản: anh dành cho em quá nhiều tình cảm diều đó làm em xấu hổ lắm./em không muốn anh bị tổn thương …ko muốn anh phải xấu hổ khi yêu em.

    Hoàn cảnh sáng tác: khi gà có những hành động để động viên sau khi cáo gặp phải thất bại trong cuộc sống. Sau khi trở về nhà lúc gặp gà

    Phương tiện: nhắn tin

    Mục đích:

    Ý nghĩa:

    Phản ứng của gà:

    bác nào giúp em trả lời với [r24)]
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    thaisky cám ơn thịnh tình của chú, điều anh mong muốn nhất là sau này được thấy chú vào box và báo cáo kết quả tình hình đánh bắt vụ này tốt hơn các vụ trước

    hatband

    Mục đích: ra điều ta đây cao thượng, biết suy nghĩ cho người khác.

    Ý nghĩa: chị biết chú rất tốt với chị, chị ghi nhận, nhưng chú đừng nghĩ là chị đã đổ chú rồi.

    Phản ứng hợp lý: ai bảo em là anh giúp? anh ghi sổ hết rồi. em phải giả dần bằng đồ ăn, hôm nào rảnh phải nấu cho anh ăn nghe chưa!
  7. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cáo nói : anh quên em đi.yêu em anh không hạnh phúc đâu.Em chỉ muốn xem anh là bạn thôi
    ( Cáo bắt đầu có tình cảm nhưng cáo vừa phát hiện bị bệnh về não,có thể sau này sẽ mất trí nhớ)
    Thế là sao hả các bác :((.Em nên nói thế nào đây
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Anh có thể đảm bảo với em rằng nếu em yêu anh thì sau này anh sẽ là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế gian." ;))
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Con gái hiếm khi nào nói dối, là bạn kg tin gái chứ kg phải gái kg tin bạn. Tán gái thì mỗi người một phong cách, đối với mình thì lỡ đóng vai tốt thì đóng luôn cho nốt.

    Phản ứng của gà: [cười khúc khích] "Yêu em thì phải tốt với em chứ sao. Người yêu trên đời chỉ có một, kg tốt với ny thì tốt với ai [:P]"


    Ca này nên nắn gân gái.

    [mặt mày ũ rũ] "Ừ, thế thôi, tùy em vậy."
  10. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh giáo bác dragon :

    Xin vào đề nhanh gọn , mình hiện tại đang tiếp cận 3 nữ .

    1 gái thì chỉ mới rủ đi chơi vài bữa , ấn tượng tốt . xinh , ngoại hình khá chuẩn , khả năng giao tiếp tốt , quan hệ rộng , năng động , lại pha chút hồn nhiên ... Mình khá thích bạn gái này

    1 gái thì đã cưa lâu , đổ thì có đổ nhưng theo cái kiểu ưỡn ờ , tức là ko hòan toàn , và thường xuyên tán trai khác . Nói chung rất mệt mỏi với gái này .

    sơ lược: hơi xinh , ngoại hình chuẩn , khả năng lừa trai cực tốt , năng động , khi cần hồn nhiên thì hôn nhiên , cần tinh nghịch thì nó tinh nghịch , cần íu đuối thì nó tỏ ra íu đuối , nhưng chung qui nó là 1 con cáo già .
    Có lẽ mình thích gái này nhất

    1 gái thì cũng đã kưa lâu ,gần như đổ hòan toàn . Nhưng ... mình lại ko thích bằng 2 bạn kia ...

    Phải rồi , mình đang trải nghiệm cái câu "người ta chỉ thích những cái ko thuộc về mình" đấy ạ .

    Hiện tại mình đã quá mệt mỏi với những trò cưa cẩm , tính tóan . Mún tìm một chốn dừng chân .

    Các bác tư vấn mình với, có nên quen với cô bạn thứ 3 ko ? Bởi tình cảm mình dành cho 2 người kia nhìu hơn. Mình cũng thấy như vậy là bất công , nên ấy náy lắm

    Nói thêm : cô bạn thứ 3 này tính tình tốt , hiền lành , hey giúp đỡ người khác , đặc biệt là người nghèo, tự lập cao .Ngoại hình thì có chút ko bằng 2 người kia, nội trợ thì thua xa ( biết nấu có vài món cơ bản à :( ) , cũng ko năng động bằng . Nhưng tóm lại cũng là 1 cô gái tốt , có nên quen ko ????

Chia sẻ trang này