1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nếu chú cứ lăn tăn dằn vặt mãi 3 cái vụ lựa chọn so sánh này thì cách tốt nhất là chú lần lượt cưa + bỏ cả 3 em.

    Trong lúc đang... yêu em thứ 4 chú sẽ thấm thía em nào trong em trước ổn nhất! ===> quay lại cưa em đấy!
  2. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã tư vấn dạo này em ,ít lên Ym! lắm (có cũng inviiblé) ,em nói chuyện với nhỏ bên ngoài nhiều hơn thông qua việc mượn tập ,hỏi bài .v.v.v

    Em thấy nhỏ cũng nhiệt tình với em .Dạo này bữa nào lên chat thì em cũng pmm nhỏ và thấy nhỏ chat vui hơn trước khá nhiều ,thình thoảng cũng chọc em nữa.

    Cho em hỏi bước tiếp theo nên làm gì hở bác?
  3. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã tư vấn dạo này em ,ít lên Ym! lắm (có cũng inviiblé) ,em nói chuyện với nhỏ bên ngoài nhiều hơn thông qua việc mượn tập ,hỏi bài .v.v.v

    Em thấy nhỏ cũng nhiệt tình với em .Dạo này bữa nào lên chat thì em cũng pmm nhỏ và thấy nhỏ chat vui hơn trước khá nhiều ,thình thoảng cũng chọc em nữa.

    Cho em hỏi bước tiếp theo nên làm gì hở bác?
  4. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi lun là ,sắp SN cáo rồi ,giờ em có nên tặng quà handmade(hay đại loại là quà) không ,và vì sao??
  5. shadow61088

    shadow61088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác giúp gà với nhé.tình hình là em và cáo vẫn trao đổi chủ yếu qua nhắn tin.vì cáo đang nghỉ hè ở nhà.em quen được khoảng 3 tháng rồi.nhưng chủ yếu toàn nt vì ở xa và nghỉ hè,gặp mặt được khỏang 4 lần.cáo này thì nhiều thằng theo.trước cáo có yêu 1thằng nhưng bị thằng này bỏ hơn 1 năm rồi.lúc đầu nt thì nó toàn nhắc tới ny cũ.bây gjo thì không thấy nói đến nữa.nói chung cáo này hay nói thẳng(cáo nhận thế chứ em không biết phai không?).còn dám hỏi em có thích cáo không???hỏi là cưa em chắc là khó nhỉ...em tưởng cáo bật dèn xanh ,thế là em quan tâm cáo sát sao hơn,được 1 thời gian cáo kêu em nói chuyện chán,nt kiểu đó làm cáo dị ứng và kêu e và cáo yêu nhau chắc là không hợp,cáo đòi làm bạn.em hơi thất vọng nhưng mà ậm ừ đồng ý làm bạn.1 tuần sau em mới nhắn tin lại và nói làm bạn cũng vui thì cáo bảo hình như vai trò nào cũng làm anh vui à???rồi cáo hỏi thăm em thì em thành thật trả lời là dạo này không hiểu sao hay phải gặp ny cũ.thì cáo bảo là anh đừng kể chuyện người con gái # với em,nhất là ny cũ,trừ khi em hỏi...em chả hiểu ý cáo này ra làm sao nữa,cáo sắp hết nghỉ hè rồi nên em không biết tiến hành như thế nào nữa,hay chỉ nên là bạn đợi thời cơ hả các bác
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Gái nào cũng muốn có nhiều vệ tinh, nhiều "bạn thân" để tâm sự, nhiều ô sin nam để sai bảo và lấy le với các gái khác. Nếu cậu không muốn nhận vai trò đó thì thưa dần nhắn tin đi, thôi hẳn được càng tốt. Đừng có để ý những gì nó nói tào lao trong tin nhắn.
    Khi nào nó hết nghỉ hè lên đây thì rủ đi chơi, chọn chỗ nào vui vẻ tí mà chơi. Rồi căn cứ vào tinh hình mà tính tiếp. Tán gái là cứ phải tán cự li gần mới có lợi.
  7. dungln2406

    dungln2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tán gái là phải chai mặt vào, chai thấy sợ luôn ấy
  8. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Anh rất mừng vì chú đã tiếp thu và đã có những kết quả đáng kể. Tuy nhiên khi "cua gái" phải luôn tâm niệm rằng "30 chưa phải là tết" và đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng ( đây là kinh nghiệm "xương máu" của anh ). Chú như vậy là rất đáng khen, vẫn hơn thằng bạn của anh nhiều, mới đây tụi anh "call" cho gái và sắp xếp cho nó 1 cuộc hẹn ( toàn dọn cỗ ) thế mà nó nhát đến nỗi hủy luôn cuộc hẹn mà tụi anh đã vẽ sẵn cho nó ( thật là đáng thất vọng) [r37)]
    Bước tiếp theo cần phải nâng cường độ lên, bớt mượn tập hỏi bài đi mà chủ động rủ em nó đi ăn kem uống nước mía bla bla rồi chém gió cho trời đỡ nóng ( còn việc rủ như thế nào thỉ phải tự động não làm sao cho có hiệu quả [r23)])
    Về quà tặng thì như từ đầu chú nói gái là người sống nội tâm nên sẽ rất quý và trân trọng món quà do chính tay chú làm ( anh có thấy topic của chú là gái thích con mèo gì đó, hộp đựng bút hay sổ nhật ký dán hình con mèo cũng chả sao ). Có bí cấp nói không nên tặng quà nhưng trong trường hợp này và những diễn biến chú kể thì nên, cái chú cần chú ý chỉ là cách tặng quà sao cho 2 bên vui vẻ, em nó không ngại. ... chúc chú thành công
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    các bác ơi, em quen gái trong 1 chuyến đi. Em vs gái rất hợp nhau, mỗi tội qua tìm hiểu thì em biết đc gái hiện tại đang bị trơ lì cảm xúc yêu đương. Mặc dù đã hẹn hò với nhau đc 4 tháng rồi nhưng với em và gái mọi chuyện rất bình thường, vẫn đi chơi, vẫn ôm nhưng khó mà hôn đc gái này ( mà em thì cũng chả thiết tha j hôn hít cả, em mới chia tay bồ trước hồi đầu năm vì cái tội em fát hiện nó chơi trò 2 tay 2 súng ). Nhưng em cảm nhận rằng ở bên gái này mọi thứ rất thoải mái, em o fải lo xem làm ntn để đem lại niềm vui cho gái, chỉ cẩn 2 đứa đi chơi với nhau là mọi thứ như luôn tươi mới ý. Nên cái cảm giác ham muốn abc...xyz trong em nó tạm thời lắng dịu lại. Chính gái cũng còn nói với em rằng : có người ở cty chỗ gái làm nhận xét rằng : gái lấy làm vợ thì được chứ làm người yêu khó lắm ^^, già rồi đâm ra hay dở chứng chứ hoàn toàn ngoan ngoãn trông thấy rõ như ban ngày. Nhiều lúc em rất muốn bày tỏ cảm xúc của mình nhưng ko hiểu sao khó vô cùng, có khi em cũng đang bị chai cứng chuyện yêu đương. Có lần em nói trêu gái : anh sẽ lấy em làm vợ nhé thì gái như giãy nảy như đỉa fải vôi :( Sắp đến sinh nhật gái rồi, em cứ lăn tăn chả biết tặng j cho gái để có thể thể hiện tấm lòng chân thành theo kiểu " lòng thề với mề yêu em tràn trề ", mà tháng 11 này gái tạm thời sang Úc 3 tháng cùng với mẹ chăm sóc em bé cho vợ chồng anh trai của gái. Đã có lần gái nói với em rằng : với em là gái tự cho mình 1 cơ hội để bắt đầu chuyện tình cảm. thế nên em fải biết chờ đợi. Gái có 3 tháng ở Úc để em thử thách tình cảm của mình, nếu thấy tiếp tục đc thì đầu năm gái về 2 đứa sẽ có nhiều điều để nói hơn.

    Các sư huynh sư đệ nào có cao kiến gì giúp em với. Tự em thấy gái này lấy làm vợ rất tốt, nhưng chả biết fải ntn nữa. Ít nhất là sang tuần sau là Sn gái rồi. Giúp em với, rồi có j hay hơn em lại lên đây nhờ các sư huynh sư đệ giúp đỡ thêm !
  10. mrwar1

    mrwar1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quen gái được 1 tháng rồi . Đến nhà gái chơi được 3 lần . Lần thứ 2 sang thì xin được SDT . Nói chung cũng hơi già so với em ( nhưng chắc ít kinh hơn ).
    Cũng thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện.Tuần vừa rồi gái lai mẹ đi bị tai nạn. Mẹ mất luôn , còn gái bị gãy chân. cũng đã đến phúng , nhưng chắc ko biết mình đến . Hôm sau nữa mình vào thắp hương . Bây giờ không biết có nên dừng tiến độ 1 thời gian không , tình huống này cũng chả biết phải làm sao nữa . Bí rồi. Giúp em với các gà ơi!!!

Chia sẻ trang này