1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chắc gái gặp cú sốc lớn lắm. Trong thời gian này bác nên quan tâm săn sóc em nó một cách chân thành nhé, đừng đả động gì đến chuyện yêu đương tán tỉnh cả. Sau này sẽ có kết quả tốt [:D]
  2. mrwar1

    mrwar1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho gà hỏi tí là có nên đến nhà e ấy nhiều không hay chỉ gọi điện thôi . Thực sự thì cũng chả biết an ủi e như thế nào cả . Các pro vào giúp gà với..
  3. mrwar1

    mrwar1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hic chưa sửa bài được. Bổ xung thêm là mới được 1 tháng , nhưng e còn chưa tán đến nơi đến chốn, sợ lâu quá tình cảm nó nhạt đi. Và nếu không quan tâm tới thì em nó lại đánh giá mình thiếu chăm sóc.
  4. onepiece01

    onepiece01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin nhờ các cao nhân giúp đỡ!! em đã trải qua kha khá mối tình rồi nhưng khi gặp gái mà mình thích vẫn bấn loạn tinh thần, hay ngồi một mình nghĩ vặt, tương tư, nghĩ về gái, đủ các thể loại, bệnh này của em là gì vậy? ( cái này là phụ, nhờ cao nhân bắt mạch, kê đơn thuốc)

    Giờ là chủ để chính:
    Em xin kể sơ qua một chút về gái( cái này là do em tự cảm nhận ) : 18 tuổi, không xinh, cá tính mạnh mẽ, hồn nhiên vô tư (vì chưa yêu ai bao giờ), nhưng vẫn có chút j đấy của con gái,được cái biết chăm sóc sắc đẹp ( gái thể thao nó thế đấy các bác ợ)
    Em và gái quen nhau cũng được tầm 2-3 tháng, lúc đó em chỉ coi gái là bạn, không hơn không kém, không có cảm giác j
    Thời gian gần đây, tại vì hay đi chơi thể thao cùng nhau, hay nói chuyện, thấy gái có vẻ đúng gu của mình nên thích thích, gái hay nhờ vả và em giúp đỡ nhiệt tình, (tại vì thích mừ, không thích có cho tiền cũng đếch thèm quan tâm hic hic :( )
    Giờ em muốn tiến tới với gái, cũng bởi vì em nó chưa yêu ai nên những hành động quan tâm, giúp đỡ trên mức bạn bè của em, gái nó không nhận ra được, hic hic ( con bồ cũ của em có 1 lần đi chơi cùng em với gái, nó nhận ra luôn mới sợ @@ )
    Bình thường khi nhắn tin, gái có vẻ thờ ơ, trả lời qua loa cho xong chuyện, nên em cũng không biết được gái đối với em là gì, thi thoảng cũng nhiệt tình nói chiện (chắc lúc đó cao hứng hay không có việc j làm nên mới vậy )
    Hy vọng các cao nhân giúp đỡ em xúc tiến quan hệ với gái, không em cứ tương tư, vật vã về gái thế này em chết mất! :(
  5. cayngodong2977

    cayngodong2977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dạ em tên bin, là mem mới toanh ạ. Em có rắc rối chán lắm...
    Mong mọi ng giúp đỡ T.T
  6. zjnj3uem

    zjnj3uem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là e mới kết một e cáo,đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy,cáo mới chuyển về lớp em(thực ra kì trước e đã biết cáo rồi,nhưng do bận ôn thi nên cũng k để ý lắm).bh e muốn tiến tới vs cáo vì cũng alone lâu rồi:D.nói qua 1 chút về cáo thì khá xinh,dễ thưuong,hơn e 1 tuổi ,có vẻ hiền lành,dễ nói chuyện.Còn e thì cũng có 1 chút lợi thế về ngoại hình,học hành cũng ok,cũng thuộc dạng nghịch nghịch.e đã rủ dc cáo đi uống nc,hôm qua thì mới đi xem film,xem hài nên cáo cười suốt,có vẻ cũng có ấn tượng tốt về em.bh e mông các bro tư vấn xem bước tiếp theo làm thế nào,từ hom qua đến nay e vẫn chưa nt j với cáo vì nghe mấy bác bảo k nên nt vs gọi diện nhiều trong tg đầu,nhưng k nt thì e thấy nhơ nhớ thế nào ý.các bác tư vấn giúp e nha:D
  7. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ,cái hôm mà em tặng cho nhỏ quà ,ở nơi chỉ có 2 đứa ,nhỏ cầm quà xong cảm ơn ,rồi cười cười ,sau đó bỏ qua vô cặp lun, giống như là không muốn cho ai biết , nên em thấy nếu hôm đó mà tặng ở nơi đông người chắc nhỏ không lấy lun quá ,

    với lại từ cái hôm đó đến giờ là 2 tuần
    trong khoản thời gian này em chỉ onl Ym 1 lần , và 2 lần n/trực tiếp trên lớp với nhỏ ,còn lại là bơ nhỏ ,thấy nhó cũng không phản ứng gì ,nên em nghĩ hôm nay sẽ thử rủ nhỏ đi chơi ,cùng đám bạn của nhỏ lun (sau 1 tuần học tập nhức đầu)

    Với lại cho em hỏi giữa các bước thực hiện có nên làm liên tục , trong khoản t/g ngắn không. Vì từ ngày SN nhỏ đến giờ là 2 tuần bất dộng rồi .....
  8. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em cứ lựa trường hợp của em ra mà bác so sánh nhé , quen mấy em này thì khó lắm , tại được gia đình nhà trường nhồi nhét vào đầu : chúng ta là những con gà đen tối , con gà dê .... Da tiếp xúc được rồi thì chiến thắng khoảng 30% rồi , với các em này thì mình phải chứng tỏ là hơn em một cái đầu , nhường nhịn , ít nói , hành động mén lỳ . Giúp đỡ nhiệt tình nhưng mặt bác lạnh một chút, thỉnh thoảng nhìn em ý một cách khó hiểu , lông mày nhíu lại là okê ( thỉnh thoảng nghĩa là khoảng 2 lần / week ) , còn tốt nhất là ít nhắn tin với mấy em này thôi , các em tuổi hồng này là thích món dưa bở , nước mơ lắm . Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm thôi ( thỉnh thoảng ở đây cũng là nghĩa 2 lần / 1 tuần ) và đừng xoắn , không nhăn tin cho nó không phải là nó không biết mình quan tâm đến nó đâu , quan tâm là những hành động khi gặp nhau cơ =)
  9. bobbytocxu

    bobbytocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Em, girl 20t, nhưng h vẫn chưa có người yêu. Bởi em sợ khi bị người khác tán. Làm sao đây ạ???
    p.s: cũng bị tán 1 lần rồi, e từ chối. h thấy anh nào mà cứ hay liếc liếc ngó ngó tới, lân la làm quen là em lảng tránh ánh mắt họ.
    Mọi người thấy e có kỳ quoặc k? Thế mà xem bói họ bảo 25 lấy chồng :((
  10. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi cho em nói thêm là hình như em cảm giác trong 2 tuần qua em với nhỏ không còn được như trước ,em cũng hết mượn tập ,

    trong 2 tuần vừa qua có 1 bài kiểm tra sau khi kiểm tra xong em có hỏi thăm nhỏ là làm bài tốt không ,thì nhỏ trà lời cũng bỏ mấy câu , nói xong thì em nhìn thấy nhỏ có cười mỉm nhưng mà cúi đầu xuống mặt bài.. sau đó thì em nói vậy hả ,chúc may mắn nhé ,rồi cười cười, rồi quay lên .

    Em cảm thấy em với nhỏ nhạt dần ,có thể là do em ít quan tâm nhỏ ,với nói chuyện với nhỏ ( 2 tuần mà chỉ nói dc 2 câu ) ,ít lên ym trò chuyện ,. nên không còn vui như trước .

    Chán quá ,mới thấy dc tý hy vọng ,thế mà giờ lại vậy , công nhận là mệt thiệt :(

Chia sẻ trang này