1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cayngodong2977

    cayngodong2977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các anh giúp em với. Em quen đc 1 cáo, hơn em 1 tuổi nhưng em học sớm nên 2 đứa cùng học lớp 11. Chỉ mới quen nhau đc hơn 1 tuần thôi ạ. Cáo dễ thương lắm nhưng học hành hơi kém về các môn tự nhiên toán lý hoá nên em vẫn giúp đều đều mỗi tối. Hai đứa giờ vẫn là bạn thôi, phải làm sao để em nâng mức độ lên 1 tí đây ạ T.T em iu cáo mất rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều ạ !!!
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1

    Nhìn vào đối mắt ấy, và không gian xung quanh rợp nắng mùa Thu, đang hát lên hát cho niểm hạnh phúc vừa tới
    Cầm tay, hôn lên mắt
  3. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ nên theo kiểu, nếu em học hành tiến bộ anh sẽ có phần thưởng cho e, vừa động viên em nó mà cũng thể hiện được là mình mong muốn nó cầu tiến, vươn lên. (vd em mà được điểm 10 môn toán, phần thưởng của em sẽ là một nụ hôn của anh,;)))
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế thì bao nhiêu điểm 10 cho đủ mặn nồng :))
  5. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nói thế thôi, nhưng e nó mà đc điểm 8, điểm 9 cũng nên khích lệ e nó rồi;))
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế mỗi lần muốn hôn là phải đi thi cho có 8-9-10 à :))
  7. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, vậy thì e nó hiểu bài là thành công rồi, thưởng cho em nó thôi. ;)).
  8. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có khúc mắc này cần thỉnh giáo dragonboy cao thủ và các cao thủ thực sự khác

    Hòan cảnh là trong một cuộc cưa cẩm , giữa gà và cáo đang tốt đẹp , gà vẫn chưa hề phạm một sai lầm nào , mối quan hệ đang tiến triển rất tốt . Bỗng nhiên xuất hiện một người thứ 3 . Một con gà tình địch . Thế thì theo lẽ hiển nhiên ta phải giữ bình tĩnh , xem như bình thường , tích cực nâng cao mối quan hệ giữa ta và cáo.

    Nhưng vấn đề ở chỗ , nếu lúc đó mọi bằng chứng đều chỉ ra một điều rằng : Thằng này là bạn trai của cáo . Nhưng ta ko biết chắc điều đó , nó chỉ là suy luận của ta thôi . Vậy có cách nào để ta biết được chính xác quan hệ của thằng đó và cáo mà ko vi phạm các điều sai lầm ?

    Chắc chắn sẽ có bác lên bảo rằng kệ xác thằng đó , ừ thì nói là thế , biết là thế , nhưng khi vào tâm trạng đó , hòan cảnh đó , thì ko thể nào kệ xác được , bị cảm xúc chi phối tột độ , nếu không xác nhận được sự thật thì như muốn điên lên vậy . Vì thế không ít lần dù biết rõ nó là sai lầm nhưng vẫn phạm sai lầm mà hỏi cáo cái câu " bạn trai em đó à ?" . Và nó làm vị trí của ta trong cáo giảm thấy rõ .

    Vậy có cách nào để tra rõ sự thật mà không bị xem là sai lầm không các cao thủ? Chân thành cảm ơn
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chả cần tra hỏi gì hết! Cứ ngày nghỉ+ngày lễ mà nó lấy cớ này nọ để mất hút con mẹ hàng lươn thì đích thị chú là đội hình 2 của nó rồi!

    Tất nhiên những trường hợp thế này chả bao giờ là dễ dàng! Bên ngoài thì phải tỏ ra tự nhiên thoải mái thế thôi chứ còn bên trong thì thằng nào cũng lo ngay ngáy.

    Em nó còn mở lòng với chú chứng tỏ em nó vẫn lăn tăn chứ chưa chắc cú với thằng kia. Cơ hội của chú vẫn còn nhưng với điều kiện chú phải đánh bóng bản thân thật tốt + quan tâm chăm sóc em nó thật khôn khéo!

    Còn nếu chú để thằng kia đã là người đến trước lại còn bóng sáng hơn, gần gũi hơn, chiều chuộng hơn, tâm lý hơn thì chú chả còn cửa nào, rút đi tìm mối khác cho nó lành!
  10. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ca này, đang bị đau đầu, nhờ các chuyên gia giải đáp dùm :(

    Em quen Cáo 1 thời gian (khoảng 2 tháng), do bạn bè chơi cùng nên biết. Cáo thì cũng ngoan ngoãn, học hành tử tế, nhà cơ bản (công chức,giáo viên), bố mẹ cũng có vẻ thoải mái ... nếu kĩ hơn thì Cáo cũng thuộc type hot hot, lắm anh để ý.

    Một lần em đi du lịch cùng nhóm bạn của Cáo, nói chung chuyến đi cũng tốt đẹp ngoài việc lúc đi và về, em ngồi cạnh Cáo nên cũng nói chuyện được kha khá.

    Thời gian sau, nhờ chuyến đi đó mà tụi em close hơn, cũng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Ngoài mấy dịp có cả bạn bè, thì em cũng chủ động rủ Cáo đi chơi riêng 4,5 lần...coffee, ăn sáng, xem phim... thi thoảng nói chuyện trên FB, SMS, có chuyện gì thì call trực tiếp luôn.

    Đại khái Cáo là người rất nhiệt tình với bạn bè, tính tình cũng thoải mái, thẳng thắn, thực tế (đôi lúc thể hiện cũng hơi khô khan), tóm lại type người không lãng mạn gì hết. Vì thế nếu em rủ thì Cáo cũng rất nhiệt tình, nếu đi được thì okie, bận thì nói rõ là bận - thường là nếu bận sẽ chủ động hẹn em hôm khác, không bài vở gì hết.

    Trong quá trình đi chơi thì Gà em cũng cố gắng thể hiện tình cảm theo từng bước, cầm tay, ôm nhẹ, nghịch tóc, ngồi nghịch máy tính thì em tự cằm vào vai Cáo, ngồi xem phim, coffee thì em cầm tay Cáo, thi thoảng ôm nhẹ (cầm theo kiểu ko lí do, cầm chặt một lúc lâu) ... đối với các hành động đó của em thì Cáo không phản ứng gì cả, có điều cũng không đáp ứng theo kiểu tình cảm hoặc thái độ gì khác lạ, cũng không hỏi lí do...(tóm lại cảm tưởng chuyện đó bình thường như cân đường hộp sữa).

    SMS, FB, chat chit thì bình thường, Cáo như em kể thuộc type hơi khô, nên mấy cái này Cáo cũng thể hiện luôn, đôi lúc khiến em cũng hơi cụt hứng. Có điều thường ko bao giờ bỏ quên, hoặc ko trả lời tin nhắn của em cả, nếu thấy em gọi nhỡ là cũng chủ động sms, hoặc call lại hỏi.

    Trong quá trình đi chơi chung, gặp bạn bè Cáo thì cũng vui vẻ, trong đó có 1 cô bạn khá là dễ thương. Một lần muộn muộn em rủ Cáo đi coffee, thế là Cáo rủ cả bạn kia luôn, có ý gán ghép, rồi cứ bảo em về nhắn tin cho bạn kia. Em tính vui vẻ thoải mái, nên từ đó hay nói chuyện, thi thoảng coffee với bạn kia, bạn đấy
    lại thuộc type rất sweet, mọi thứ ngược lại với Cáo và giống tính em nên bọn em rất hợp nhau (bạn này có vẻ thích em, nhưng em coi như là cô em gái thôi ạ). Sau này Cáo cứ có ý gán ghép, hay hỏi thăm "dạo này anh với bạn kia thế nào", em cũng đùa đùa nhưng nói rõ là chỉ coi như em gái thì Cáo lại hỏi kiểu "Tại sao anh ko thích bạn kia, bạn kia giống anh mà," hoặc "em gt ko mát tay ...", ...

    Tóm lại, Cáo vẫn hờ hững, bình thường như cân đường hộp sữa, đôi lúc nhơn nhơn ra, ít khi chủ động hỏi thăm, ít thể hiện tình cảm nên em không hiểu ca này lắm. Các cao thủ giải thích dùm em với ạ. Việc cần làm tiếp theo là gì ạ ?

Chia sẻ trang này