1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeitgeist

    zeitgeist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    haiz....lâu nay gà mắc dịch nhiều quá hay sao mà giờ không thấy ai vào hỏi nữa nhỉ??..

    thôi thì mạn phép kể về ca của em, mong các sư phụ chỉ giáo tận tình ạ..(e đã qua một mối tình nhưng còn rất gà).

    như thế này ạ, em và cáo học cùng lớp, bây giờ là ĐH năm 3 rồi. trước kia thì e chả để ý gì đến cáo đâu, nhưng sau một đợt làm bài tập lớn (nhóm 2 người, e với cáo) thì lại đâm ra tương tư em í...thế là e bèn tìm cách cưa cáo.

    cáo là người xinh nhất lớp e (còn lại toàn gái xấu thôi^^), và cũng có khá nhiều vệ tinh, nhưng cáo có vẻ là người băng giá lắm. bề ngoài thì rất dễ gần, sôi nổi, nhiệt tình, ai cáo cũng cư xử như kiểu bạn bè thân mật lắm ấy, nhưng lại chưa có ai làm cáo xiêu lòng cả. em biết điều này qua một số lần tâm sự về ty của cáo (k phải tâm sự riêng với em đâu nhé) và con bạn thân của cáo.

    e bắt đầu cưa cáo như sau (chỉ mới vài tuần thôi). đầu tiên là phải gạt bỏ ngay khoảng cách giữa cáo và e. cáo hơn e một tuổi, trong lớp cáo hay được gọi bằng chị, nhưng e tuyệt đối chỉ xưng hô là cậu tớ thôi, lâu dần cũng quen. vì là bạn học nên cũng dễ nói chuyện, lợi dụng lúc cùng thảo luận, làm bài tập lớn em hay trêu đùa với cáo, rồi ngồi gần cáo, thình thoảng đụng độ chân tay một tí. cáo không có phản ứng tránh xa (nhưng cái này chưa chắc là dấu hiệu tốt vì ai cáo cũng có vẻ như thế cả).

    có hôm (cũng gần đây thôi) cáo nói: "cậu làm tớ đau lòng lắm.", con bạn bên cạnh nhìn e với ánh mắt...hiểu biết (hay cái gì đại loại như thế..)??

    nhưng e cũng không quan trọng lắm việc có thành công hay không. được ăn cả, ngã về không, cho nên e cũng nóng lạnh thất thường với ẻm. thường thì buổi tối gặp nhau ở phòng học để làm bài (bọn e ở nội trú trong trường, có phòng học riêng, ai thích thì lên, mà hầu như chả ai lên) em thường ngồi gần cáo và tỏ vẻ quan tâm đến cáo. nhưng ban ngày thì e lại rất lạnh nhạt với cáo, k thèm nói chuyện với cáo. đặc biệt là có hôm cáo hỏi một câu động vào nỗi đau của em làm em tức điên lên, thế là hôm sau cáo nói với con bạn thân: "hình như t ngày càng ghét chị thì phải".....hic, trước đó e có gây ấn tượng với cáo là e ghét cáo rồi, hậu quả của việc lạnh lùng thái quá đây.

    tuy nhiên, 3-4 ngày gần đây tình hình có vẻ thay đổi. dường như, bằng cách nào đó, cáo đã biết là e thích cáo (cái này e k chắc lắm). lúc tối bọn em họp nhóm (5 người), cáo bắt đầu nói một số câu kiểu như gán ghép e với cáo theo ý trêu đùa...
    ví dụ:
    - sao cậu lại ngồi xa mình như thế??? (trước mặt nhiều người nhé)
    ...một số câu nữa cũng kiểu như thế nhưng e quên mất rồi..
    đặc biệt là lúc e vô tình chạm vào....đùi cáo^^ thì cáo quay ngoắt lại, nhìn e nói: "cậu làm cái gì đấy?", e lúc ấy mặt ngơ ngác k hiểu chuyện gì xảy ra, may mà có mấy thằng bạn trêu (kiểu như là gán ghép e vs cáo) thì e í mới cúi mặt xuống rồi lại tập trung vào chuyên môn (cả nhóm đang làm bài tập).
    - tính huống cuối cùng, là khi sắp ra về, cáo nói: "tớ bảo cậu này" nhưng sau đó "mà thôi, lỡ nói ra cậu lại"...em hỏi "chuyện gì?" cáo k nói, em im luôn, k hỏi nữa.

    khó hiểu quá các bác ạ, theo các bác thì e ấy định nói gì? e í có t/c j với e k? làm sao tán đổ e í bây giờ. em có cảm giác..e í rất là..cáo các bác ạ..qua cách nói chuyện thì e nghĩ là cáo định trêu đùa t/c của e hơn là bật đèn xanh cho e. (chắc khoảng 60/40 j đấy).

    các bác cho e lời khuyên với.
  2. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bí mật hack nick yahoo của gái [r24)]
  3. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quay sang tán em kia ngon hơn. Bít đâu gái bị mất đồ chơi rồi mới tiếc. Khi đó vòng lại đánh tập hậu, hốt cả đôi luôn [r2)]
  4. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} liệu trên đời có chuyện tình tuyệt vời như vậy ko
    em sn 93. cáo sn 93 hữu duyên lắm các bác. Giống như ở đâu có e ở đó có cáo.
    Em vs cáo học chung từ mẫu giáo , thích nhau từ nhỏ , bây giờ cũng đã 13 năm quen nhau. Lên cấp 2 vẫn học chung , cấp 3 , rồi đại học vẫn chung trường. Nhưng con gái thì phát triển trước con trai. Nên bạn ấy đã phát triển thành cáo trong khi em vẫn còn là con gà bông. Cáo xinh hơn e , gia đình 2 bên thì ngang ngửa. Cáo có trong tay cả 1 nông trại vui vẻ ( gà , trâu , bò , lợn đầy đủ hết ) . nên cáo quan hệ rất rộng , nhưng đa số mấy a gà đó cũng xụi trong tay cáo.
    Cáo từng nói “ông chưa đủ tinh tế để hiểu tui” vô vàn vv..vv . ý là e còn quá gà. Nhưng cáo muốn e vs cáo làm bạn hết đời luônn ý.
    Em đã đọc BK của a quacker nên cũng hiểu ra là em vấp quá nhìu sai lầm.
    Nhưng giờ em muốn làm lại từ đầu. Mà không biết bắt đầu từ đâu. E vẫn thường chở cáo đi dạo , đi ăn. Vv.vv e cũng nghiên cứu kĩ các sai lầm của e rồi. nên các bác xem thử ca này có thể thành công không. E sẵn sàng chiến đấu.
    Bổ sung thông tin. E học sư phạm lý nhưng trẻ con lắm , tính tình cực ổn , bạn bè iu mến. Gia đình có điều kiện.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cáo có ý đồ gì khi nói câu này, câu nọ: nó chỉ đang vờn chú thôi, nếu chú giao động + manh động ===> ngay lập tức nó sẽ bày đặt trên cơ, cành cao ===> chú hố hàng + đổ sụp hình ảnh.

    Phương án: kệ mợ nó ỡm ờ chú những gì những lúc đông người, kiếm những cớ thật tự nhiên để tách nó ra khỏi đàn rồi hạ gục nó! Ví dụ: nhờ nó việc này việc kia, giúp nó cái này cái nọ, rủ nó đến chỗ này, vào chỗ kia v.v..
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vấn đề của chú là cái hình ảnh "thằng bạn thân" đã ăn sâu trong óc nó ===> chú không dễ để biến mình thành "thằng người yêu"

    Giải pháp: vẫn thân mật với nó nhưng giảm bớt lon ton quanh váy nó để tập trung cho việc nâng cấp bản thân + các mối quan hệ khác. Tần suất gặp là hàng tuần hay hàng tháng chả quan trọng. Quan trọng là trong mắt nó lần gặp sau chú phải trưởng thành, hấp dẫn hơn lần trước!
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú Dragon vẫn tích cực đào tạo gà nhỉ. Vote 5*[r2)]
  8. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thank a dragon. hồi bữa kia em rủ nó đi uống nước , xong chở nó đi vòng vòng. Sao e ko thể thay đổi dc , Cứ như vậy năm này qua năm khác. 2 tháng trước , e nắm tay nó , 1 tuần sau nó nói e và nó có thể bắt đầu. Nhưng e lại làm nó thất vọng. Chẳng làm dc j để tiến triển cả. Nếu e là nó e cũng chán chứ nói j nó. E ko bik phải thay đổi từ đâu nữa. E đang tập tạ để cải thiện bề ngoài, học hành ổn định. Có 1 vấn đề ko thể nói trên này dc. A dragon cho e xin yahoo để nói trực tiếp nha a=((
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bác Quẩy cũng kiên trì bám trụ phết còn gì? [r2)]

    Em lâu lắm rồi không được đi cưa cẩm nên vào chém gió với anh em cho đỡ ngứa nghề thôi :D
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú có ý trí vươn lên thế là rất tốt, hơn rất nhiều thằng bệ rạc, gàn dở, tự kỷ, cù lần, dở hơi nhưng luôn ảo tưởng mình là hot boy - chẳng qua chưa gặp được tri kỷ ^:)^

    Điều kiện của chú quá tốt để cưa gái, vì chú không phải trải qua giai đoạn lân la, à ơi, tạo mối quan hệ, tạo dựng niềm tin v.v.. thời gian sẽ ủng hộ chú!

Chia sẻ trang này